1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ù pa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meoconiuwi, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconiuwi

    meoconiuwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ù pa !

    Gọi một tiếng anh sao khó vậy ông? Không có quen chút nào hết hì. Ngượng lắm í. Đừng buồn nha ông. Xưng hô đâu có quan trọng bằng tình yêu thực sự đâu.

    Sau này ít gặp nhau hơn ông phải cố gắng nhé. Đừng có buồn khi tôi không ở bên cạnh để an ủi để bóp đầu cho ông những lúc ông mệt mỏi . Không còn tối nào cũng lang thang ăn uống la cà khắp nơi nữa nhưng lúc nào cũng phải nhớ đến tôi nhớ những kỉ niệm đó nha.

    Từ trước tôi hiếm khi thích ai thật lòng. Cũng quen nhiều người đi chơi với nhiều người. Chat với nhiều người. Có lẽ ông cũng vậy ??? Nhưng từ khi quen ông tôi chẳng còn thích chat chit chẳng còn thích quen biết bất cứ một người con trai nào khác. Tôi từ chối tất cả những lời mời của bạn bè cả những người đã biết và những người chưa biết đặc biệt là con trai thì tôi lại càng tránh. Không hiểu tại sao nhỉ??? Hay tại ông quá hoàn hảo rồi ha ha .

    Chỉ mong ông hiểu là tôi mãi yêu ông và dù có thế nào đi nữa , dù tôi có phải đi xa , dù có không ở bên ông 1 năm 2 năm hay là 3 năm thì tôi vẫn cố gắng làm việc thật tốt để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp.

    Có những lúc ông khiến tôi thấy chán nản vô cùng, có những lúc ông khiến tôi bực mình vô cùng nhưng ông hiểu tôi nhất mà phải không ông? Tôi vẫn yêu ông vẫn ở bên ông.

    Ông phải cố gắng học cho tốt nha ông. Ông còn phải lo cho tôi mà. Ông đâu có muốn tôi vất vả. Ông phải cố gắng để tôi còn gù lưng vì đếm tiền nữa đó. Đừng có quên. hì

    Sau này biết đâu có 1 thời gian mình không gặp nhau vì 1 lí do nào đó có thể như C và T đó tự nhiên mất liên lạc với nhau 1 năm trời nhưng 2 trái tim thì vẫn luôn yêu và vẫn chờ đợi.

    T Y Ô
  2. meoconiuwi

    meoconiuwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nuối tiếc ​
    Đêm về trên con phố dài . mưa nhẹ rơi trong u hoài khung cửa vắng tiếng ca buồn em hát . Vì sao nguời đi mãi không về vì sao người quên câu ước thề anh giờ như chim quên lối sẽ chẳng quay về . Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều vì anh còn nhớ hay anh quên rồi tình em mãi còn . Giọt mưa nhẹ rơi trên phím đàn lời ca ngày xưa êm đềm em hát bài hát riêng cho người về cuối trời . Vì sao nguời đi mãi không về vì sao người quên câu ước thề anh giờ như chim quên lối sẽ chẳng quay về .
    Bài này hay quá. Tự nhiên muốn hát trong lễ tốt nghiệp he he . Hôm nào vào tialia ông dow phần MIDI về cho tôi nha.
    Nhớ ông quá đi. . Chẳng học hành gì chán thế ...
  3. meoconiuwi

    meoconiuwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ông cút đi cút đi cút đi.... hay phết...mắc cười quá trời ơi. giá mà được chửi vài câu .... ôi sao buồn cười thế.
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ko quen gọi là anh, cho dù hơn tuổi, vẫn cứ trống không trong cách xưng hô. Gọi anh nghe có vẻ tình cảm nhưng sao thấy chuối thế nào ấy, đánh đấm nhau bùm bụp, chả gọi được, phù
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt chuyện mình ngày xưa , nàng cũng suốt ngày ông tôi , nhưng mình thì tuyệt đối cứng đầu , nhất quyết không gọi lại là bà tui , mình cứ gọi nàng là mình ui! nghe như bà xã rùi ấy, lúc đầu nàng tức điên vì bị bạn bè chọc quá trời , nhưng 1 thời gian sau thì bảo gọi kiểu gì mà cứ như ngày xưa ấy . Thế mà cũng được nửa năm sau,sau 1 vụ cá cược mình là người chiến thắng , nàng đã phải gọi mình là anh xưng em , hihiih,ngày đầu tiên trong thoả thuận của 2 đứa , mình gọi điện cho nàng mà chẳng đứa nào dám lên tiếg xưng hô trước cả , thế là mất toi hơn nửa tiếng cứ ậm à ậm ừ, mình là người xưng em trước hihi, cảm xúc lúc ấy vẫn còn hồi hộp ghê .
    Ko phải là không quen xưng hô , mà cái gì cũng cần đúng thời điểm của nó bạn ạ , hãy cứ gọi những gì mà bạn yêu mến ,đến đúng thời điểm thì hãy tạo cho mình 1 cơ hội để thay đổi , lúc ấy bạn sẽ nhận được những điều tuyệt vời hơn trong tình yêu , chúc 2 bạn hạnh phúc há .
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Chắc lúc nào đó cũng phải gọi thôi, chàng chắc tuổi < or = nàng đây mà.

Chia sẻ trang này