1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

    Ừ đấy. Mình hai mươi tám rồi đấy. Thế thì sao nào? Bảo, "mày không lo à? Về mà lấy chồng đi thôi". Ơ hay, lấy chồng thì phải vui mới lấy chứ. "Lấy đi thôi" nghĩa là hết thời hạn rồi à??? Mà hỏi, "sao phải lấy chồng?" thì lại bảo, "sống phải có vợ có chồng thì mới không cô đơn". Có thật không? Sao nhiều người đồng sàng dị mộng thế? Mà nếu muốn lấy để hết cô đơn thật ấy, thì khối người chả chọn được chồng, cũng ối người đến già cũng chả lấy nổi vợ.
    Thế rồi lại bảo, cái thằng ấy nó yêu mày thế, lấy nó đi thôi. Ơ, thế mình phải lấy nó vì nhõn cái lý do nó yêu mình à? Thế sao không bảo hộ cái thằng mà mình yêu ấy, là mình yêu nó thế, bảo nó lấy mình đi. Nó chả cười vào mũi cho ấy à. Trước thì còn thỉnh thoảng dại dột rước một cái váy mình trông - rất - đẹp-mà - không- đúng- size về, rồi cứ bụng bảo dạ rằng, rồi sẽ có một ngày... Thế nhưng mà cái ngày ấy có bao giờ đến đâu! Thế nên giờ là thực tế lắm. Cái gì không fit với mình thì đừng có mắt la mày liếc đưa tình với mình. Chẳng ích gì đâu.
    Thế rồi lại bảo, đấy là cái nhẽ đương nhiên. Gái lớn ai cũng phải thế. Ừ, thì mình cũng biết thế. Cơ mà mình giờ đi siêu thị chọn đồ cũng còn đắn đo chán. Chẳng còn mơ mộng như cái thời sinh viên đi ăn cơm bụi. Phải nhiều- phải rẻ- còn phải ngon nữa. Cái kiểu tiêu chuẩn như 3N ấy mà. Giờ mình thì không ăn cơm bụi nữa. Cũng biết rằng chả có cái gì 3N cả. Ai cấm mình chọn đồ nào? Quyền tự do cá nhân đấy. Mình có đủ tiền thì mình mua đồ tốt. Hà cớ gì cứ bảo mình là phải lấy cái của ấy đi- vì nếu không lấy thì sẽ chả còn để mà lấy. Của đáng tội, hết thì thôi, chả lấy được thì thôi, chứ vơ quàng vơ xiên vào hàng dởm thì mình chả dại. Chả mua chỗ này thì mua chỗ khác. Cái này không ổn thì ta chọn cái khác. Gớm, không ngờ rằng cái thời cửa hàng mậu dịch nó để lại ấn tượng sâu và rộng và dài đến thế. Mà bây giờ, đầy người chả bảo nhau, đừng có vi một cái răng khểnh mà cưới nguyên cả một mụ đàn bà đấy là gì. Sống được mấy mươi năm đâu, tội gì mà đày đoạ mình cho khổ. Họ thế đấy, mà mình không thế được à? Lý lẽ kiểu gì thế?
    Thế rồi lại bảo, bạn bè mày có con hết rồi đấy.Ừ, thì giờ mình đội sổ từ dưới lên về đường gia thất đấy. Dưng mà mình chỉ khoái mấy đứa nhóc con thôi, chứ không khoái các ông bố của chúng nó lắm. Nhỡ mà mình chọn được một ông bố tốt thì tạ ơn Chúa, còn nếu không thì cũng chả hề gì. Mình thừa sức vác thằng cu con chạy marathon 18 năm. Thế, nên mình cũng chả đau đầu lắm về việc mình thích thằng cu con hơn thằng cu nhớn, và cũng chả có ý kiến gì nếu thằng cu con nó ra trước mà thằng cu nhớn chả có chức danh gì.
    Có ảnh hưởng gì đến thời tiết 3 miền đâu nhỉ. Mình vẫn cần mẫn một tuần 5 ngày, shopping tháng một lần, siêu thị tuần 1 lần, yoga 3 ngày một tuần và thời gian còn lại thì coffee and movies and learning something.
    Life is a show, and you are the diector!
  2. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Rất thẳng thắn Chúc bạn dám nghĩ, dám làm, dám sống như mình mong muốn
    P/s: Làm bạn với tớ nhé
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Xem được bao nhiêu thời gian cái nào?
  4. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích quan điểm sống của chị này
    Chả sợ bố con thằng nào hết

  5. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Con chim có cánh có lông
    Làm người phải có vợ chồng mới vui
    Câu đấy 1 thằng ku lớp...8 fát biểu
    Mình thì bây h vẫn thích lông bông cái đã,với cả còn có mục tiêu phấn đấu khác
    Cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại là đủ chị ơi,em nghĩ thế
  6. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ở một mình tất nhiên là không sao cả nhưng không nên ở thế mãi cả đời...
    Tất cả chỉ là ngụy biện...hãy "chống lầy" đi
    Cái lợi của độc thân so với "chung thân" với ai đó là vô cùng nhỏ bé, bé tí xíu xìu xiu thui.
  7. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả
  8. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, rất ấn tượng
    Hum nay nổi hứng tặng hoa khắp nơi. Bàn tay tặng hoa hồng thì hương thơm còn lại
    ...
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự cảm thấy comfortable với cuộc sống hiện tại thì cứ enjoy đi bạn. Người VN mình hay cứ áp đặt suy nghĩ và quan niệm của mình lên người khác. Cái này mới là tốt, cái kia mới là hay (ở khía cạnh này thì tớ cực kỳ Vietnamese ).
    Cá nhân tớ thì cho rằng bạn chưa gặp Mr. Right nên mới suy nghĩ như vậy thôi. Có một người để thương yêu thì vẫn tốt hơn nhỉ.
    Anyway, mong bạn luôn cảm thấy lạc quan và tự tin vào quyết định của mình. Tớ rất cảm phục bạn (vì sự lạc quan và thẳng thắn).
  10. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hay nhỉ ! Khủng long ngoạm 1 phát hết 28 năm cuộc đời rồi đấy. Thế thì cũng chẳng làm sao ! Có thằng nhọ mõm xui : « Học hành làm éo gì nữa, về nước mà tổ chức lễ hạ chầy thôi » Ngu gì, mình nhỉ ?! Lấy vợ thì phải nghiêm trọng 1 chút thì mới lấy chứ. Đôi khi lẩm bẩm : hay là lấy cbn vợ đi cho nó vui cửa vui nhà. Nhưng nghĩ lại thấy gái lệch lạc về mặt thẩm thính nên lại thôi. « Lấy đi thôi » nghĩa là bác sĩ bảo cưới à ? Mà hỏi : « Sao phải lấy vợ ? » thì có đứa mặt nhẵn thín lại bơm : « Sống phải có Ôsin, thế mới đúng mốt » Ôi mình băn khoăn quá, sao lắm thằng gắp lửa bỏ tay người thế ? Mà nếu muốn lấy vợ chỉ để giải quyết khâu hạ chầy thật ấy, thì khối người bỏ phiếu cho việc hợp pháp hóa ngành công nghiệp mại dâm, cũng ối gái đến già mà đêm vẫn nằm mộng mị chuyện Vàng Anh.
    Thế rồi thằng tây bạn mình lại nghĩ : Gái nó yêu mày thế, thịt nó đi thôi. Ơ thế mình phải lấy nó vì lí do chúng nó yêu mình à ? Thế sao không bảo gái mà yêu mình đấy, chúng nó lên sao hỏa đi cho nó lành. Trên đấy thì tha hồ nó cười vào cái mũi không nhỏ bé lắm của mình. Hồi còn trẻ ngu ngu, thỉnh thoảng dại dột mua 1 chai Rhum tiền-rất-rẻ-mà-không-đúng-gu, rồi cứ bụng bảo dạ dày, rồi sẽ có 1 chai khác? Thế nhưng ngày có Promotion đến. Thực tế là thực tế lắm : 2 chai Vodka bằng tiền của 1 chai. Cái gì hợp với mình là mình luộc luôn. Khuyên can chẳng ích gì đâu.
    Thế nhưng rồi lại bảo, cái chuyện ấy là lẽ đương nhiên, là Triết. Giai nhớn phải thế. Ừ thì thế thì đã làm sao ? Cơ mà mình đi vào phố đèn đỏ cũng phải đắn đo chán. Chẳng còn chã như hồi thanh niên.Giờ mình không ăn tạp nữa. Gái phải già, được đào tạo tốt, thạc sĩ tạm được, biết cưỡi ngựa thổi tiêu và còn zin. Cái tiêu chuẩn «Tam tòng tứ đức » ấy mà. Giờ không hợp mốt 8,9x nữa. Bố con thằng nào cấm mình chọn nhể. Quyền tự do ngon luận đấy. Mình có tiền thì mua rượu ngon. Hà cớ gì cứ phải lấy gái. Của đáng tội, rượu hết thì mua, gái này xấu thì chọn gái khác.
    Gớm, không ngờ cái thời gái bây giờ vì ế nên đếch thèm trai. Mà bây giờ, đầy người chẳng bảo nhau, đừng vì cái 1 tô píc cỏ cây hoa lá hay vì đôi mắt trợn rõ to mà cưới nguyên cả 1 gái về nhà đấy còn gì. Sống được có 60 năm, 20 năm để ngủ coi như thôi xong, 20 năm nữa để ăn và làm 1 số chuyện vớ vẩn khác như oánh răng và oánh giầy. Chỉ còn lại có vài năm để uống, để hút và ngắm thiên hạ điên cuồng lập tô píc tìm bạn gái bạn trai. Tội gì mà đày đọa mình cho khổ. Họ thế đấy mà mình lại không giống họ. Lý lẽ kiểu AQ à ?
    Thế rồi thằng nhọ cafe sữa lại bảo, bạn bè mày thành bố trẻ con hết rồi đấy. Ờ thì mình đứng đầu danh sách của lớp về cái sự lâu la trong việc học. Dưng mà mình chỉ kết con trai, ăn phát hai nháy là được. Còn cái con mụ mướp mẹ chúng nó ý, nói thật, ngoài chuyện luôn miệng kêu tiền tiền thì còn có cả nghìn lẻ 1 đêm để kể về những xấu xa của chúng. Mình thừa sức biết dạy chúng nó uống rượu và tán gái, chẳng cần đến 18 năm tuổi. Thằng nào ra trước thì thằng đấy rõ là yếu sinh lý, cần gì chức danh, mọi người đều biết nhưng không ai nói ra.
    Chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì đến chuyện rệp lai đen làm tổng thống Mỹ hay do thái làm tổng thống Pháp. Mình vẫn học từ 8h đến 6h chiều. Rồi đi làm từ 8h tối thứ 6 đến 8h tối chủ nhật. Ngủ đều đều khoảng 2h rưỡi. Còn lại là uống, hút và online tán gái mạng. La vie is f**kin belle !
    Ném đá cô « «có nai bên đồi » phát ! Khục khục

Chia sẻ trang này