1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nghe cũng thấy dằn vặt lắm
    thôi cố đc thì cố, mà k cố đc thì cứ đứng đấy, đằng nào thì cũng thế, tội j ...
  2. sentrang55

    sentrang55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nẫu ruột quá. Cái chuyện chồng con là làm tớ dễ bị ức chế lắm đấy. Thời buổi bây giờ có quá nhiều thứ vui vẻ khiến người ta càng phải cân nhắc là liệu lấy người đó có làm cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn không hay chỉ là tồi tệ đi. Vậy nên tớ ủng hộ quan điểm là thích thì mới lấy còn không chơi kiểu đến tuổi rồi thì phải lấy.
  3. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đủ can đảm để sống 1 mình nếu quá tuổi mờ hok ai lấy hok?
  4. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
  5. sentrang55

    sentrang55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn bao nhiêu tuổi là quá tuổi lấy chồng để tớ còn biết đường trả lời bạn nhể? :-) Tớ thì loanh quanh chục năm nữa mới sang đầu 4 nhưng thấy nhiều chị em đầu 4 vẫn sống 1 mình đó... Không biết họ có can đảm k nữa, để hum nào tớ hỏi xem sao...
  6. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Gái 30t đã toan về già. Ờ, nếu thế thì tìm hỉu học hỏi cách can đảm của họ dần đi là vừa
  7. sentrang55

    sentrang55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác này được. Tớ đã quên béng mất cái câu đó của các cụ tổ nhà ta. Ngày xưa các cụ lấy chồng từ thuở lên 8. Sống đời sống vợ chồng đến gần 20 năm, cung phụng nhà chồng đến 20 năm, đẻ được 3,4,5,6 chú thì sang tuổi 30. Vậy 30 không toan về già mới là chuyện lạ. Bây giờ luật pháp chả cho lấy chồng kiểu đó. Cứ bắt phải 18 cơ, mà tốt hơn thì phải từ 20... Vậy nên chạy theo câu của các cụ thì tớ xin bác cho chị em bây giờ là 40 hãy toan về già nhể...
  8. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lạy bà, lên 8 còn chưa có ngực
  9. sentrang55

    sentrang55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mới là ngang trái cho các cụ phụ nữ ngày xưa. Chưa kịp bít gì đã phải sang nhà khác ở rồi. Chưa kịp ý thức được chữ hiếu với bố mẹ đẻ đã phải phục dịch bố mẹ chồng rồi. Mà chồng có khi lại mới 6 tuổi ý chớ... Quan hệ kiểu "ấy ấy" với chồng thì chưa, nhưng quan hệ kiểu nàng dâu trong họ là phải đối mặt rồi đấy bạc ậ. Nghĩ cho cùng, phụ nữ thời nay cũng có cuộc sốg khá hơn các cụ tổ nữ nhều... Mà nhé, xưa, 50 tuổi đã làm "thượng thọ", nay thì sớm cũng phải 70 mới làm thượng thọ, chứ 50 đã làm người ta cười chít...
  10. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí

Chia sẻ trang này