1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Drink me to the end of love
    Được traixamminh sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 09/03/2008
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    uh thì mình 28 tuổi, thế mà vẫn chẳng khôn lên được chút nào, vẫn tự mình hành hạ mình, để nuốt không trôi, để trào nước mắt!
    ừh thì mình 28 tuổi, giờ lại có cả tháng ở nhà, liệu biết tiết kiệm thời gian làm gì, ngồi nghĩ xem mình dở hơi đến mức nào, liệu có biết đường mà cố gắng học hành không?
    ừh thì mình 28 tuổi, mình vẫn chưa lo được cho mình! Ở nhà một mình mọi người vẫn không yên tâm, vẫn phải cho người lên canh! Đúng là không có chuyện gì không sao, có chút chuyện, thấy một mình thật không thú vị chút nào, nếu không muốn nói là ...
    ừh thì mình 28 tuổi!!!
  3. ngaydacbiet

    ngaydacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm tớ cũng thế và bây giờ cũng vẫn thế.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khì khì, , đã viết, và đã xóa, bởi vì, có nhiều nơi để viết về điều này, có cách để viết về điều này, chỉ là vì...thấy tên topic hay hay mà chấp nhận để lại đây 1 bài viết trong topic này. Hy vọng không phải lọ mọ del và nhờ mod xóa...
    Viết cho một người không 28 tuổi.
    Viết cho một ngày 14/2 mà mình không ở bên cạnh một người.
    Viết, vì chẳng biết làm gì khác.
    Bình yên nhé...
    Chẳng phải chỉ cho riêng mình đâu, mà cho cả em nữa, vì em đã khóc nhiều lắm về chuyện này...
    Bình yên cho cả hai người, có được không, để em không còn nói Mùa xuân không phải là chưa tới, mà là đã qua rồi.
    Viết cho một người không 28 tuổi...

  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Quý cô ế
    Trông một buổi tọa đàm, chuyên gia tâm lý nói chuyện với chị em. Tai sao ngày nay, các Quý cô lại ế, bởi vì:
    Những người đàn ông tốt, thì xấu trai
    Những người tốt, đẹp trai thì không tiền
    Những người tốt, đẹp trai, có chút tiền thì thường là dân gay
    Những người đàn ông có tiền, quyền thế thì lại sợ các cô chỉ yêu tiền của họ
    Những người tài giỏi, đẹp trai nhiều tiền thì phần lớn chỉ là hạng sở khanh
    Những người vừa tốt, tài giỏi, có tiền thì đều đã có vợ.
  6. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    ......
    P/s: Tại sao đàn ông... ế...
    Được conangnhobe sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 13/03/2008
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đàn bà ế chồng nhiều hơn Nam giới
    Một lý do quan trọng là cánh mày râu thường thì... yếu lòng hơn giới phụ nữ. Khi được một người khác phái tỏ tình, thì đàn ông khó lòng từ chối, trong khi phụ nữ có hàng nghìn lý do đẻ chống cự, kể cả chửi bới những đề nghị khiếm nhã ấy. Và thế là bọn đàn ông sa ngã, họ đành chấp nhận lên XE HOA về nhà vợ.Vì thế đôi khi chỉ vì thương một má lúm đồng tiền mà họ chấp nhận hy sinh cưới nguyên một..con vợ đấy
    Một nguyên nhân nữa, đàn ông thường lấy người bằng mình ( trình độ, đẳng cấp, học thức ) và thậm trí kém hơn mình nhiều để còn dễ sai bảo. Ngày nay, phụ nữ quá tài giỏi, khiến cho cánh đàn ông cảm thấy ngại ( tự ái đàn ông ) khi tiếp xúc với những phụ nữ đó . Vì khi đứng cạnh những người phụ nữ đó, đàn ông thấy họ chẳng là gì cả. Chị em mà tài giỏi quá thì cũng không thích lấy một anh chồng trình độ kém hơn mình.
    Đó là lý do Phụ nữ ế chồng nhiều hơn Nam giới
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại. Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi ? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.
    http://tinhdautien.com/danhngon/html/timkiemtinhyeu.html
  9. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tại sao đàn bà ế chồng nhiều hơn Nam giới
    Một lý do quan trọng là cánh mày râu thường thì... yếu lòng hơn giới phụ nữ. Khi được một người khác phái tỏ tình, thì đàn ông khó lòng từ chối, trong khi phụ nữ có hàng nghìn lý do đẻ chống cự, kể cả chửi bới những đề nghị khiếm nhã ấy. Và thế là bọn đàn ông sa ngã, họ đành chấp nhận lên XE HOA về nhà vợ.Vì thế đôi khi chỉ vì thương một má lúm đồng tiền mà họ chấp nhận hy sinh cưới nguyên một..con vợ đấy
    Một nguyên nhân nữa, đàn ông thường lấy người bằng mình ( trình độ, đẳng cấp, học thức ) và thậm trí kém hơn mình nhiều để còn dễ sai bảo. Ngày nay, phụ nữ quá tài giỏi, khiến cho cánh đàn ông cảm thấy ngại ( tự ái đàn ông ) khi tiếp xúc với những phụ nữ đó . Vì khi đứng cạnh những người phụ nữ đó, đàn ông thấy họ chẳng là gì cả. Chị em mà tài giỏi quá thì cũng không thích lấy một anh chồng trình độ kém hơn mình.
    Đó là lý do Phụ nữ ế chồng nhiều hơn Nam giới
    [/quote]
    ......
    Cảm ơn bác, giờ thì em đã hiểu tại sao em ế và bác cũng thế...
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Có nhầm không, đây không phải là topic kêu ế, tha cho chúng tôi có đất thở, chỗ nào cũng thấy than, mệt quá đi!
    Mình sắp tròn 28, sắp không còn vào topic này nữa rồi, có gì thay đổi không?
    Mình sắp tròn 28, sao vẫn không có ý nghĩ gì về tương lai, sao hài lòng với cách sống của một cái máy cassette, thỉnh thoảng rối băng một chút!
    Mình sắp tròn 28, vẫn là một đứa trẻ trong mắt mẹ, mẹ định "kệ mẹ nó", thế rồi cũng ***g về bên mình, thiếu điều nước mắt lăn dài mặc dù mình đã cười rất tươi!
    Mình sắp tròn 28, vốn không thích chia sẻ tình cảm, đáng nhẽ mình không nên nghĩ lại!
    Mình sắp tròn 28, không phải là lúc để hối hận, no time to wait and waste.

Chia sẻ trang này