1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đàn bà ế chồng nhiều hơn Nam giới
    Một lý do quan trọng là cánh mày râu thường thì... yếu lòng hơn giới phụ nữ. Khi được một người khác phái tỏ tình, thì đàn ông khó lòng từ chối, trong khi phụ nữ có hàng nghìn lý do đẻ chống cự, kể cả chửi bới những đề nghị khiếm nhã ấy. Và thế là bọn đàn ông sa ngã, họ đành chấp nhận lên XE HOA về nhà vợ.Vì thế đôi khi chỉ vì thương một má lúm đồng tiền mà họ chấp nhận hy sinh cưới nguyên một..con vợ đấy
    Một nguyên nhân nữa, đàn ông thường lấy người bằng mình ( trình độ, đẳng cấp, học thức ) và thậm trí kém hơn mình nhiều để còn dễ sai bảo. Ngày nay, phụ nữ quá tài giỏi, khiến cho cánh đàn ông cảm thấy ngại ( tự ái đàn ông ) khi tiếp xúc với những phụ nữ đó . Vì khi đứng cạnh những người phụ nữ đó, đàn ông thấy họ chẳng là gì cả. Chị em mà tài giỏi quá thì cũng không thích lấy một anh chồng trình độ kém hơn mình.
    Đó là lý do Phụ nữ ế chồng nhiều hơn Nam giới
    [/quote]
    ......
    Cảm ơn bác, giờ thì em đã hiểu tại sao em ế và bác cũng thế...
    [sign]<em><font color=#ffc0cb><font face="Courier New"><span style="FONT-FAMILY: Arial,Helvetica,sans-
    [/quote]
    hi hi
  2. anon46

    anon46 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    uh, đang có mốt ko chồng nhưng có con đấy, vô tư đê...
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đún nà thú vị thiệt nghen
    vúi rùi núc vào phòng lét trông thấy mụt pé, nhìn vừi mắt miềng mứi hỉu thía nèo nà nũi bùn sâu sắc , seo hok chịu khó dành thừi gian độc nhìu chuyện cừi hơn , đại ngốc
    mừ mìn siêu thiệt đã nhớ da cái mốc thừi gian , nại nhứ nuôn cả cái đưa ló bảo mìn giữ của như giữ cái j ...tổ chứ
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    ừh, mình đã sắp tròn 28, sắp xa cái topic này, không bon chen nữa!
    ừh, mình đã sắp tròn 28, có thể tính bằng giờ!
    ừh, mình sắp sang 29, chẳng có gì, công việc, tiền bạc, tình cảm riêng!
    Mình sắp sang 29, cũng chẳng muốn đặt ra dự định gì, từ đầu năm đến giờ, đâu có dự định gì to tát, vậy mà ngồi chết dí ở nhà, chẳng làm được!
    Mình sắp sang 29, qua tuổi tròn trịa nhất rồi, bắt đầu tụt dốc rồi, vẫn tay trắng đi tiếp!
    Mình cần gì, muốn gì, có thể làm được gì?
    Ừh thì mình 28, thì đã làm sao?
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Gần ngày này năm trước, cô bạn ấy và mình gặp nhau! Ngày bao nhiêu thì không chính xác, 2 đứa gặp nhau ở lớp học tiếng Nhật! Thế rồi người yêu cô bạn đi Nhật, chia tay, sinh nhật mình vốn để lang thang một mình, lúc đó đã mời cô bạn ấy đi cùng! Hôm nay đến thăm bệnh nhân, quên mất là đã đến ngày sinh nhật mình! Tình bạn thế kể cũng đơn giản, quan tâm được lúc nào thì quan tâm, không thì thôi!
    Ừh, mình vẫn còn 28 tuổi!
  6. ablreturn

    ablreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các cô bạn thường tệ thế đấy em ạ. Nhưng các anh bạn thì không!!!
  7. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ chắc cũng xung vào đội ế được đấy. Tớ vừa mới thất tình, tớ phát hiện ra tớ đang lãng phí tuổi xuân và sức lực cho một người không xứng đáng. Kết quả là bi h tớ mất cảm giác, tớ chẳng hiểu tớ phải đi đâu làm gì... mất phương hướng rồi. Tim phổi tớ cũng tèo theo rồi, có lẽ tớ chỉ cần 1 người okie lấy tớ làm vợ là tớ lấy lun, ứ cần cái tiêu chuẩn nào nữa, nhưng mà cũng chẳng biết phải bắt đầu với đồng chí nào, chả biết ai thích mình nhì.. chẳng biết mình có lấy được ai không nữa, trống rỗng quá
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi, cũng không phải là quá già!!!!!!!!!! Cố lên các bạn. Sống lạc quan rồi hạnh phúc sẽ đến. Hạnh phúc không nhất thiết phải có 1 gia đình. Hạnh phúc là hàng ngày mình thức dậy vẫn thấy mình khỏe mạnh, và có thêm cơ hội để yêu thương.
  9. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    KM4U19 bạn nhiu tuổi rùi tớ cũng muốn cưới vợ lắm rùi ne 28 tuổi mà còn chưa có người yêu hic sắp chết già tới nơi rùi
    được : chiến luôn he he
  10. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật thông minh. Chính vì thế bạn thấy hết mấy quả táo đầu chợ khác với táo cuối chợ. Và khi đi chợ thì cả ngưòi bán và người mua đều có quyền như nhau. Anh hàng táo nào khôn thì không cho bạn ăn thử chỉ cho bạn nhìn thôi; (cái loại táo ta vào mùa xuân là chị em rất thích vì vị của nó và vì đúng mùa...). Còn anh nào dại cho bạn ăn thử nếu táo chuẩn thì cùng lắm bạn chỉ dùng đủ cho hôm đó chứ có bao tiêu đâu. Vậy nên lại phải mang táo ra chợ bán ngày hôm sau.
    Vậy nên (lại cũng vậy nên) không thể trách các anh mua cá cứ lật đi lật lại, rồi vạch lên vạch xuống vì cá đắt hơn táo. Ngoài ra anh bán táo còn cho thử - và chị em săn sàng thử ngay giữa chợ - chứ có chị bán cá nào cho thử cá ngay ở chợ đâu.

Chia sẻ trang này