1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa "chị"! Nhưng nếu "anh bạn" mà thậm trí còn không biết nổi ngày sinh nhật của mình thì chắc chỉ là do trí nhớ bác học, quảng đại quá nên không quan trọng tiểu tiết đúng không ạh!
    Thôi xong! Vừa nhận được đt, you are fired! Ôi, ngày sinh nhật tôi, đến thật là đặc biệt, tại cái tội nghỉ quá nhiều! Trung tâm tự hạch toán, không thể nào mà để cho một giáo viên nghỉ triền miên đi dạy được! Kiểu này đến không có cả cháo mà ăn nữa!
    Oh, mình vẫn còn 28 tuổi! Bác dental ới ời! Số em chắc đen ngòm đến tận giờ sinh!
  2. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tớ sinh nam 84. Okie, chiến lun
  3. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một cái cửa đóng lại thì một (vài) cửa khác lại mở ra ấy mà đi tìm việc mới đi pác
  4. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ừ, thì mình đã 28 tuổi, thì đã làm sao
    làm sao hả
    thì chuẩn bị sang tuổi 29 chứ còn làm sao nữa
  5. breeze07

    breeze07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gừng càng già càng cay
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Vào tạm biệt nhà 28 nào!
    Ừh thì mình 28 tuổi, cái tuổi đó giờ chỉ còn tính phút thôi! Tớ lại chạy ra ngoài đây, mọi năm vẫn thế, lang thang dưới trời mưa rét trong đêm sinh nhật! Lãng mạn chút nào!
    Các bạn ở lại tuổi 28, cố lên nhé! Tuổi 28 của tớ không ổn lắm, nhưng tớ cũng thấy tiếc, đỉnh cao mà! Hạnh phúc cũng ở đỉnh cao, đau khổ cũng ở đỉnh cao, thành công cũng tạm, thất bại thì thật khủng khiếp, tất cả đã qua rồi!
    Hy vọng tớ chào mừng tuổi 29 một cách an lành! Không leo cao nữa, bình thường thôi cũng được, tớ kiểm soát được là tốt rồi! Tuột khỏi tay, rơi xuống đất, vỡ tan ra từng viên nhỏ, lấp lánh như những hạt pha lê, như những giọt nước mắt!
    Tớ có nên xây nhà 29, chào mừng mọi người không nhỉ?!!!
    Tạm biệt và hẹn gặp lại!
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này ko khoái lắm. Nghe có vẻ bất cần, có vẻ tưỏgn như lạc quan song giường như ko hoàn toàn như vậy. Có mấy bé BBsieuquay và may nguoi nào đó vào mà đá linh tinh cả
    Báo cáo các anh chi và các dại gia, em năm nay 40 tuổi. Hôm nay e vào đây chúc mừng sinh nhật cô giáo e. Chúc cô giáo e luon manh khỏe, vui vẻ học giỏi thành công trong học tập cũng như trong sự nghiệp ngủ nghê ở nhà mỗi đêm. Chúc cô ngày càng ăn no ngủ kĩ, phấn đấu có nguoi nâng khăn sửa gối. Đồng thơi cho e được hỏi cái vêt bỏng của cô nưa, đã khỏi chưa. Cô nhơ ăn nhìeu trứng và một só món có thể thay đổi làn da châu Á mong manh của cô.
    Một lần nữa chúc cô luôn vui vẻ. Chúc các anh chị, các cụ, các ông, các bà luôn tưoi trẻ, mạnh khỏe, sống lâu nghìn tuổi Ạ.!!!
  8. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    28 tuoi ko con duoc cap xach toi truong..
    28 tuoi bat dau lo toan cuoc song rieng tu...
    28 tuoi chua du tuoi lam sep...
    28 tuoi cai tuoi ko biet co nen yeu nua ko nhi???????
    [​IMG]
  9. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bon chen vào chỗ các cụ một tí
  10. ngphuongxa84

    ngphuongxa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    chắc mình cũng phải vào đây đăng ký trước nhỉ. Học hành xong, rồi đi làm lấy kinh nghiệm xong chắc cũng phải 28t rồi, thế thì bây giờ phải giấm trước một em để lúc đó về vn lấy vợ luôn, đỡ phải lo sang 29t nhỉ :D

Chia sẻ trang này