1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    cũng sắp rồi, nói chung là sẽ lấy chồng trước 30 tuổi
  2. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cu chứ, tu hết 1 chai Rhum rẻ tiền với 1 ly ****tail với gái mà rụng xừ 28 cái râu xanh, thằng cha mót gái trai xăm mình ngày nào giờ cũng phải vãi đái ra quần vì chả gái nào thèm ngó cau có sao. Hắn lẩm bẩm: ?oCha mẹ chúng nó, lấy vợ có đếck gì hay ho, chui vào giường gáy khò khò thì ông đây làm dễ ợt?. Vừa đi vừa hát nghêu ngao ?otáo còn xanh nên anh chưa thèm trẩy, tao rụng rồi, anh vơ cho đầy tay?? và cười cho cái sự tưng tửng rởm đời của mình.
    Gớm, chả cần nói đến gái bây giờ, mà zai như trai xăm mình ta đây cũng đéck thèm ai, chả vì cái sự ế vợ của thằng này nhé, đây nói cho mà biết ?" Trai xăm mình vỗ đét vào cái ngực lép xẹp mâm mê 35 cái xương sườn rưỡi ?Đét! ?o1 con ruồi. Mẹ bố con ruồi sao mày đốt ông? Tay mân mê con ve chó, trai xăm mình đanh đá chửi đổng giời đổng đất, khóai trá há hốc miệng thế nào con ve chui bố nó vào cổ họng ? Ực. Trai xăm mình gật gù ra chiều tâm đắc. Chả tội gì mà đầy đọa thân ra. Cái giường là của mình ta, nằm cùng gái gú chẳng may quờ chân quờ tay đạp cho 1 phát bay cha xuống giường thì khổ. Mình thế này mà lại phải sống cảnh như thế à?
    Mấy thằng chim cánh cụt cùng phố chúng bảo, bạn bè giờ làm bố trẻ con cả rồi đấy. Ờ thì sao? Thằng này cũng là bố trẻ con được chứ sao không, gì chứ nháy đúp thằng này hơi bị có duyên trong nghề. Nhưng làm bố trẻ con thì phải làm con của mẹ đĩ nữa, mà thằng này lạ gì mấy con mẹ đĩ. Đêm nó bóc lột đằng đêm, ngày nó lột xương đằng ngày, cơm áo gạo tiền chúng cặp váy khư khư ? mình mà thèm vác cái ngữ ấy về à. Thế hóa ra thằng này mót gái thật à.
    Chuyện này xét ra thì chẳng làm con chó ngủ gật ôm phải con mèo, chả làm con khỉ chạy ra ngủ cùng con cá sấu được. Mình thì vẫn nhậu từ 4h sáng tới 8h chiều, kiếm tý vị yêu thì online tán gái, lúc nào mót đái thì nhảy mẹ nó vào nhà vệ sinh ? bao sầu cũng trút bầu ở đấy ? thế thì việc đếck gì phải lấy vợ cho bằng nó bằng ai.

    la femme acrimonieuse trai xăm mình!
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  3. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hehe..Thi thoảng mới nghĩ ra là mình 28 tuổi.Thật ra già cũng chẳng phải mà trẻ cũng ko.Tớ cũng có ý thích có trẻ con nhưng ko thích bố trẻ con lắm.Cứ chơi đi, cái gì đến sẽ đến.
    Tuần đi làm 5 ngày,shopping 2 ngày, dancing 2 ngày, nấu ăn 7 ngày.Lúc nào cũng cảm thấy mình hạnh phúc là OK rùi.
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tớ 27 tuổi. cũng hơi lo về vợ tớ, tiếc ngày xưa không yêu lung tung cho biết, giờ mới hối hận ,
    [​IMG]
  5. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chủ đề topic hơi chí phèo và bất cần....
    tất nhiên xã hội thì muôn mầu muôn vẻ, có người 18t đã tìm đc hạnh phúc và 20 đã trưởng thành, có kẻ 38 mới bắt đầu....
    nhưng hãy sống bình thường như mọi người, hãy nhìn khách quan. trong 100 người bình thường? họ đã có gì và làm được gì....
    Nếu vào phòng giam ko ai nhận mình làm số 1 sao ngoài xã hội ai cũng nhận mình là số 1??????
  6. crazyforlove

    crazyforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy bác traixamminh tái xuất giang hồ nhé. Cụng ly cái nào, cạnh cạch ! Cứ tưởng bác xuất giá theo gái rồi hóa ra vẫn nằm trên giường truyền nước khoáng 45° một mình. Lâu lắm mới có lại giọng văn tưng tửng, vừa bất cần vừa thông minh hài hước lại rất lãng mạn kiểu Pháp của bác. Em có chú ý nhỏ là topic nào bác lập, bài nào bác viết cũng đều đáng vốt 5sao. Các chị em trong box tbty một thời xôn xao vì bác. Nay bác xuất hiện ở box tâm sự này, chị em lại được dịp nhòm ngó nhau bằng con mắt cú vọ, bác nhỉ ?. Bác nhón tay envoyer cho em mấy cái link của những topic cũ của bác được không ạ ? Em cũng ném đá bác cái, đá nhỏ thôi ạ, em nghi rằng 99,99% bác có nick mới là Oldboy79, cái chữ kí trông giống giống là ! [ : p]
    P/S I love you : Dạ, em nói khí không phải chứ chắc bác là anh **** trong hôm soirée Tết sinh viên vừa rồi: còm lê, cà vạt, sơ mi, giầy, tất cả đều đen xì. Đệ của bác là anh ****, cũng say giống bác, nói với em thế ạ.
    P/S 2 : Bác tha cho em vì tội dùng compte của bác trên trường để reply bác bài này nhé. Hôm trước bác quên déconnecter. Hihi,
    P/S 3 : Bạn nào muốn ảnh bác traixamminh thì PM cho tớ nhé.
    Kính bác !
  7. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mới 23 cái tuổi ranh mà lúc nào cũng hoa mắt chóng mặt nhức đầu vì 3 cái vụ chồng con, ước gì trên thế giới này k có đàn ông nhỉ
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tại các cháu còn chưa thấy là "gái có chồng như gông đeo cổ, trai lấy vợ như rợ buộc chân", để cho các cháu lớn đi!
    Về nhà tuyển chồng nhanh, sang đây bon chen gì!
    Còn vài ngày nữa là mình tròn 28, khụ khụ, sao lại sinh ra đầu năm làm gì để thấy mình nhiều tuổi thế!*
    @chủ topic, có vẻ như thèm lắm rồi nhỉ? Thì cậu mới lập ra topic này chứ! Tớ chẳng được như cậu, chỉ tàm tạm thôi, cơm bụi giờ nuốt không trôi nữa, tháng đi siêu thị 1 lần thôi, tình hình là 2 tuần một lần đi movie cũng đã trễ nải khá lâu rồi, phải quay trở lại mới được!
    Tự nhiên khi sắp sang tuổi 29, một đống chuyện xảy ra để stress, dạ dày nó kêu đau không ăn uống gì được, lăn đùng ra ốm! Ốm dậy rồi tạo cho mình một cái plan khác cho tương lai, để xem từ h đến tháng 8 có thực hiện được không nào? Chỉ còn 5 tháng nữa, tất cả đều trong tầm tay, chỉ mỗi tội lười là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ là không chữa được! Ôi cái kế hoạch 5 tháng của tôi, nếu mà không được thì chẳng có gì thay đổi, sẽ thật quá tệ! Nghĩ đến lại chỉ thấy thở dài mà không thấy cố gắng gì cả!!!
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thương quá, chị iu quí bị ốm àh , lâu ko gặp nhớ ghê, hẹn hò 1bữa để tẩm bổ lại đi
    Đã nghe đồn về kế hoạch 5tháng của chị rùi. Theo em nếu kế hoạch đó bất thành thì vẫn còn phương án B!
    28 tuổi, vẫn trẻ chán, thời gian ăn chơi còn dài. Nhg sắp sang 29 rồi, ấy ấy đc rồi đấy
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    28 tuổi thì sao? vẫn bao nhiêu dự định, vẫn muốn làm bao nhiêu thứ. Mình cũng mong có cái kế hoạch 5 tháng giống Mergi, nó hoành tráng đấy chứ.

Chia sẻ trang này