1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    28 TUỔI THÌ Ế BỐ NÓ RỒI CHỨ LÀM SAO NỮA. TOÀN THẰNG LỞM KHỞM ĐẾN CƯA NÊN CHẲNG CHỌN ĐƯỢC AI....
  3. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chú này thẳng thắn lại ngắn gọn, anh VOTE
  4. chipheo80

    chipheo80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có nhiều người có cá tính dám làm nhưng không biết là có dám chịu ko nữa...
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    khốn nũi, bây dừ bình đẳng lên ối chị iem tinh thần cứ gọi nà rất cao
    dưng mừ ối nường hơi bị nhầm đó nghen " bìn đẳng về dới chứ đâu phải bìn đẳng về dới tính"
    He he
    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 03/03/2008
  6. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sao lại k bình đẳng về gtính? có ai bắt fụ nữ fải nằm dưới đâu
  7. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ấy là cái lúc chưa phải đi chợ. Chưa biết được hàng táo đầu chợ giá đắt hơn hàng táo cuối chợ, mà táo thì giống nhau nhé, cũng chưa biết là, đi chợ định mua cái gì, thì phải đi hết cả chợ trước, chọn lấy cái ngon nhất mà mua. Lúc ấy mẹ có dạy là nhìn ngắm thế nào, chọn lựa ra sao, thì có khi cũng chả dám chọn. Gớm, nhìn mấy bác bán hàng mặt hằm hằm như sắp bốc lửa, ai còn dám nhìn ngó trước sau nữa cơ chứ.
    Nhưng mà giờ thì khác rồi. Cũng chả có cái đứa nào ngố đến độ ngậm ngùi -hay kiên cường rước con cá ươn, con cá bệnh, hay con cá thúi về chỉ vì mỗi cái lý do: đã chót thò tay lật mang con cá.
    Trong túi có bao nhiêu xiền thì phải liệu cơm mà gắp dưa rau. Có mua cái gì thì cũng biết suy đi tính lại chán. Chuyện, giờ rau dưa có phải như ngày xưa đâu. Rau chất lượng cao có khi vẫn là hàng giả. Rượu tủ kính nút gắn tem hẳn hoi mà uống còn ngộ độc. Chả biết thế nào mà lần.
    Đấy là giả dụ về cái sự mua . Mà giờ các ông đi chợ cũng sành lắm. Chọn cái gì cũng còn ngó nghiêng chán. Còn đặt cả tiêu chuẩn nữa cơ mà.
    Dưng mà cũng lạ, khối ông lại cứ khăng khăng rằng, ta đây mới có cái quyền đấy- nghĩa là cái quyền lật đi lật lại một con cá, vạch ngược vạch xuôi cái mang nó ra, để xem nó có còn tươi hay không í mà. Thế mà các chị em đi chợ, hễ có hơi kén chọn một tí là lại có chuyện để phê bình. Khổ thế.
  8. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Uh, 28 rồi đấy, thì làm sao nhỉ. Cố kiếm cho được một ông chồng chắc? Uh biết vậy, có ai sống cả đời một mình bao giờ đâu.
    Cũng chẳng ai muốn đi lệch khỏi cái quy luật cuộc sống, bởi ông trời sinh mình ra đâu có ngoài quy luật đấy chứ.
    Cũng chẳng phải tính đến việc chọn lựa một ông chồng giống như chọn hoa quả, có tươi không, có rẻ không, có bổ không. Cũng chẳng giống chọn một cái áo, màu có hợp với mình không? cỡ vừa chưa? cái áo có hợp với cái quần hay với đôi giầy mình đi không?
    Tình yêu nó không có quy luật nào cả. Cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc và tồn tại lâu dài thì tình yêu là cái gốc rễ. Vì cái quan điểm đó mà tôi vẫn cô đơn mặc dù tôi đã bước sang cái tuổi ế. Đau lòng quá nhỉ
    Mình thích cái đoạn này của bạn nè : "Thế rồi lại bảo, cái thằng ấy nó yêu mày thế, lấy nó đi thôi. Ơ, thế mình phải lấy nó vì nhõn cái lý do nó yêu mình à? Thế sao không bảo hộ cái thằng mà mình yêu ấy, là mình yêu nó thế, bảo nó lấy mình đi. Nó chả cười vào mũi cho ấy"
  9. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sơ sơ nhìn quanh trong box ít ra cũng có một thằng lởm khởm đấy.
  10. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự thì nhìu lắm, kể k hết dc
    (mà ngoài $ ra, e có cần gì đâu mà chả bất cần )

Chia sẻ trang này