1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazyforlove

    crazyforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Wish I were your moonlight shadow...
    Cái này Anh viết tặng trăng
    Trên 1 con đường dài. Anh vẫn đi từ xa xưa. Xuân, hạ, thu, đông, đi qua bốn mùa mà chẳng hề nhận thức dư âm mùa cũ. 1 con đường đầy những lối rẽ, 1 con đường ngoằn ngoèo như cuộc đời.Trên con đường ấy, cũng rất nhiều khách bộ hành, nhưng trong số họ chẳng ai đi cùng về 1 hướng. Anh tiếp tục đi về phía trước và tự hỏi. Anh làm gì ở đây? Anh sẽ đi về đâu?
    Dọc con đường thời gian ấy, Anh có những cuộc gặp gỡ thật kì lạ. Những khách bộ hành mà Anh gặp, có thể họ là những con người, em có thể nói chuyện với họ nhưng không thể bắt tay cũng như không thể đi cùng về 1 phía.
    Người đầu tiên Anh gặp là L?Tinnocent. 1 gã trai đi xe cuốc đeo đàn guitare trên lưng. Tóc dài, áo phông đen, quần bò xé, đôi ghệt mũi cong, hắn có vẻ dễ chịu nhưng thiếu kinh nghiệm và bồng bột. Anh và hắn đã đi cùng nhau 1 chút thời gian, qua sân trường Nhạc, rồi hắn đạp xe đi mất hút. Có lẽ thời gian gặp gỡ quá ngắn so với những gì Anh đã mong đợi.
    1 chút sau, Anh gặp Dung, Phù Dung, Nàng mặc váy dài trắng với những sợi kim tuyến lấp lánh ánh bạc. Thật quyến rũ với lưỡi hái giấu sau làn xiêm y mỏng như khói. Nàng nói chuyện về mối tình đầu, về trường cũ, về những năm tháng mải mê chinh chiến và yêu đương. Rồi chẳng bao lâu sau, nàng cũng lách mình vào 1 lối rẽ bí mật và biến mất.
    Anh bước như mộng du. Khẽ có tiếng tay nắm bàn tay, 1 cô gái đi bên cạnh với chiếc mặt nạ trên mắt. Cô cười thật nhẹ: ?oEm là L?Tamour- Yêu?
    Có lẽ hạnh phúc cũng chỉ thoáng qua như 1 chiếc lá cuối thu rơi chạm vai áo. Cô tạm biệt Anh để đi chuyến tàu cuối, cô có hẹn ăn tối với em gái La Haine- Hận. Hãy tin vào tình yêu- cô thì thầm rồi chẳng bao giờ quay trở lại. Đó là những lời yêu thương cuối cùng.
    Chợt nhận ra chỉ còn mình Anh với Nồng nàn, điều còn sót lại của tình yêu đằng sau những tan vỡ, đang lặng lẽ đi bên cạnh. Dù rằng chẳng bao lâu sau cô dừng lại phía sau vẫy tay chào nhưng mùi nước hoa đôi khi vẫn ám ảnh, vương vất trong gió. Anh vẫn tiếp tục đi, rồi có tiếng bước chân của Nỗi buồn-La Détresse, người bạn duy nhất, từ lâu vẫn theo trên con đường. Chắc hẳn anh ta có nhiều việc bận. Thỉnh thoảng lại đi mất, rồi lại quay về 1 cách âm thầm. Nỗi Buồn, em biết đấy, thường chẳng nói nhiều.
    Và đến 1 ngã rẽ, Nỗi Buồn giới thiệu người bạn đồng hành mới La Poésie- Thơ , 1 cô gái có vẻ lạnh lùng và hơi chút kiêu kì . Anh cùng cô ấy đi qua những con phố, trong cơn mưa, chìm trong mùi hoa sữa mà chẳng hề biết bây giờ tháng mấy.
    Hay mình về ở với nhau nhé? Anh gợi ý.
    Cô nói khẽ:
    Cuộc sống không dành cho những người mơ mộng quá nhiều đâu Anh.
    Rồi cô chỉ cho Anh thấy những người đang đợi phía trước, La Nostalgie- Hoài niệm và vị hôn phu Le Souvenir- Kỉ niệm, họ đợi Anh, ở ngã tư, với những cây nến trong tay.
    La Poésie nhỏ bé, cô ấy hôn nhẹ lên ngực Anh trước khi ra đi. Kỉ niệm hỏi Anh có nhớ những bông hoa dại găm đầy trên tóc mây 1 chiều cuối thu? Hoài niệm lại nhắc về những đêm yên lặng?những đêm thuộc về?đêm thuộc về?Đêm? Dường như Anh đã nổi giận?quá khứ?quá khứ?họ muốn đánh thức những dĩ vãng đã ngủ quên.
    Chia tay đôi uyên ương lắm lời bằng ánh mắt, Anh lại tiếp tục những bước chơi vơi trong hoang vắng. Chemin des amoureux ?"Con đường tình nhân đưa người và chai trôi dưới ánh trăng. Thỉnh thoảng Anh lại nhận được nụ hôn lướt nhẹ, Anh biết đó là La Lune- Trăng, dù cô ấy xuất hiện dưới nhiều cái tên và khuôn mặt khác nhau. Nhưng có lẽ ngực đêm Anh không đủ ấm để trăng dụi đầu ngủ yên. Lại ra đi và để lại chút nhói đau trong tim.
    Chợt nhớ đang là mùa rượu Beaujolais, dừng chân quán bar L?TAmitié- Tình bạn, góc khu phố La-tinh. Rất đông người, kể cả người còn sống và người đã chết, họ chuyện trò và cụng ly với Anh. Rồi chẳng ai trong số họ biết Anh rời quán và bước mênh mông trên con đường cũ. Họ còn mải trút những âu lo muộn phiền trong ly.
    Những người tiếp sau Anh gặp là Le Métier-Công việc, gã nói quá nhiều về marketing, về quản lý và trăm thứ linh tinh vớ vẩn khác. Và Le Future-Tương lai thì giấu mình sau chiếc mặt nạ Nô . Anh không thể nhận rõ họ nhưng ít nhất Anh biết rằng họ tồn tại. Có cả giáo sư rượu học Vodka ******** hướng dẫn thực tập và cậu bạn cùng lớp Marijuana luôn luôn cười vui vẻ?
    Trên con đường dài, ngoằn ngèo và nhiều lối rẽ, Anh vẫn đi qua bốn mùa, xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Những cuộc găp gỡ dù ngắn ngủi nhưng cũng chẳng thể quên.
    (Written by traixaminh or Oldboy79)
    Được crazyforlove sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 04/03/2008
  2. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Giống mình rồi. mình chỉ thích trẻ con mà ko thích người nhớn. làm cái hợp đồng nhỉ? cùng hợp tác sản xuất 2 nhóc rồi chia đôi nhé. cậu là con gái ưu tiên cho chọn trước. sau này thấy chán muốn đổi con cũng ok.
  3. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dịch đại một đoạn chát chít, cả nhà đọc chơi.
    Số là có một quãng thời gian bị làm phiền vì những thứ chả đâu vào đâu, thế nên khi chát chít với giai (này là cách gọi của Makiachi yêu quý đấy), mình hỏi:
    CNBD: hỏi nhé, đàn ông mà có người yêu hoặc vợ sự nghiệp thành đạt, quan hệ rộng rãi, được nhiều người ngưỡng mộ có cảm thấy ghen tị không?
    G: Oh, chả phải. Nếu tao mà có con vợ cực giỏi, cực xinh, lại cực hot, thì tao sướng bỏ ... đi ấy chứ. Rung rinh cả trên lẫn dưới ấy chứ! Làm gì phải ghen tị.
    N: (Lúc này tớ thò ra cái icon gãi cằm sồn sột)
    G: Ok, tao thừa nhận với mày là, chả bao giờ hai cái thằng đó cùng làm việc một lúc cả. Lúc thằng trên hoạt động thì cái thằng dưới nó thưỡng thẹo, nó chả thèm quan tâm quái gì đến việc của thằng trên, mà tlúc nó hoạt động thì hằng trên thì chỉ có nước đứng nhìn, chả biết cái ..éo(là) gì.
    Hừm, hoá ra là thế. Hoá ra trên dưới phân công rõ ràng nhỉ. Thế mà mình cứ nghe thiên hạ bảo là, trên bảo dưới không nghe. Hoá ra là chả phải thế.
    N: à há,
    ừ, thế gái đầu tiên của mày tội tình gì?
    G: Chả có tội gì. Ngoan quá, không chơi được.
    N: Ô hay, ngoan quá mà bỏ à?
    G: hơ hơ, mày điên à? Yêu đến mấy tháng rồi, có kiss một cái cũng phải xin phép, ôi giời ạ. Tao thừa sức chiến đấu mà lại thiếu sức đợi chờ. He he
    Oh, hóa ra ngoan quá là mất người yêu đấy, các em gái ạ.
    N: Oh, uh. Thế gái thứ hai? Hot thế cơ mà? Lại open nữa?
    G: uh, lúc đầu thì ổn lắm. Cái gì cũng ổn. Hơ hơ. Nhưng mà dạng đấy lại đầy thằng nhòm ngó. Dù biết hàng qua n đời chủ sử dụng rồi, mà vẫn đâm đầu vào. Thế là tao cho đi. Nhưng mà nghĩ cũng tiếc ra phết mày ạ.
    Hừm. Lúc đấy là cái gì đang hoạt động đấy không bít....
    N: Quái nhỉ. Ngoan mày cũng không ừ, chả ngoan mày cũng không gật. Thế gái thứ 3 ổn quá còn gì. Vừa có học, lại tiến vù vù....
    (Mình chưa nói dứt lời nhá, nó ngắt nhời luôn nhá)
    G: Hô hô, ngu vừa thôi mày ơi. Ngữ ấy chỉ dùng đem đi khoe thôi. Chứ vác về nhà chẳng chóng thì chày, không đứt mạch máu não thì cũng vỡ tim vì strét.
    N: hơ hơ, mày chửi ai đấy?
    G: Ấy, đừng nóng. Mày khác. Mày hình thức cũng ổn, đủ độ open- cái này thì tao đoán thôi-(Lúc này muốn đấm cho nó một phát), lại có học, thông minh. Nhưng mà tao nói thật, những đứa như mày, thì chỉ nên ngắm thôi, chứ tao chả tán mày.
    N: Hừm, thế hoá ra, những đứa như tao không lấy được chồng là do chúng mày chê chúng tao perfect quá à??? Ngược đời thế?
    G:Ha ha, đừng có tức làm gì. Chúng mày cũng có thèm để mắt đến những thằng kém chúng mày đâu?
    N: Lẽ thường thì, người ta chỉ chê thứ kém hơn, ai đời hàng tốt cũng lại chê?
    G: Hơ hơ, thế mày có biết vì sao đầy quý ông vợ xinh như kiều, giỏi như Võ Tắc Thiên mà vẫn ngoại tình, mà đối tượng lại thuộc dạng Chung Vô Diệm không?
    N: why?
    G: Vì được làm giai thực thụ. Bên cạnh những gái liễu yếu đào tơ, giai thành quan trọng, giai là anh hùng, là đấng cứu thế. Giai tự tin bên cạnh gái ngu.
    N: Nói toẹt ra thì là, thoả mãn cái sự ham hố hư danh chứ gì??
    G: Đấy đấy, chả gái ngu nào nói như mày cả. Khuyết điểm của chúng mày là không biết giả nai. He he, đã ngon một tí, ngoan một tí rồi, thì phải giả vờ ngu một tí. Thế mới câu được giai, hiểu chửa???
    o hay, hóa ra, câu đàn ông mệt nhỉ.
    N: Nhưng mày chả bảo là, chả nói chuyện được với đứa ngu đến nửa tiếng???
    G: Hơ hơ, tao lấy gái về để nói chuyện à? Hơ hơ.
    N: Chả lẽ gái ngoan lại ngon lại giỏi thì khó lấy chồng thật?
    G: Mày thấy chỗ mày ở biệt thự nhiều hơn, hay chung cư nhiều hơn? Người mua biệt thự nhiều hơn hay mua chung cư nhiều hơn?
    N: Tại sao không chọn biệt thự? Ảnh chung cư đem quảng cáo thì đẹp lắm, vào ở rồi mới thấy nó chật chội, bất tiện.
    Lúc này thì có một cô khác nhảy vào. Gọi là H nhé.
    H: Chả làm thế nào được. Những gã loại này, chỉ thích chung cư với nhà tập thể. Ở nhà hoành tráng thì bứt rứt không yên.
    G: hơ hơ, đại bộ phận gái là nhà chung cư, nhà tập thể. Thế nên biệt thự mới ế ẩm.
    N: Chả hiểu. Tại sao giai không biết thưởng thức biệt thự chứ?
    H: Không phải không biết thưởng thức. Vì quen nhà tập thể, nhà chung cư rồi, chả dám mon men đến biệt thự.
    Mà có đến được thì cuối cùng cũng bảo, ở nhà chung cư cảm thấy tự tin hơn, giống giai hơn. Ha ha.
    G: Chả khác đi được. Giai thích làm anh hùng. Gái có giả nai thì mới có giai yêu. Mà giai cũng chả thèm quan tâm đến việc nai là nai thật hay giả nai đâu.
    H: hơ hơ, thế thì đi gia nhập hội từ thiện hết đi.
    N: Hoá ra, giờ mà tìm một giai trên bảo dưới nghe, biết nhìn ngắm biệt thự, dám mua dám ở, chả dễ tí nào nhỉ.
    G: Thế mới bảo, đừng có cành cao. Chả phải ai cũng dám ở biệt thự đâu.
    H: Nếu có tiền mua biệt thự, dám ở biệt thự thì tội quái gì mà chịu ở chung cư chật chội thiếu nước thiếu điện đường đi lại tối tăm mù mịt cơ chứ!
    Ấy đấy. Đấy là nguyên văn cái sự chát chít đấy. Kết luận ra là, Gái mà Ngoan- mà Ngon - thì phải Ngu nữa, mới lấy được chồng. Khổ thân các gái thế.
    Dưng mà, biệt thự giờ mọc lên như nấm ấy. Mà nghe nói, còn phải đặt tiền trước đến lâu lắm rồi mới mua được biệt thự cơ. Kiểu này chắc phải điện về bảo thằng ku em là xuống lớp mẫu giáo nhòm ngó trước rồi chăm dần chờ các cháu nhớn là vừa thôi.
  4. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To traixamminh: Ấy, đằng ấy cứ đẩy xe đi, tớ đứng ngoài vỗ tay mà. Dưng mà nhớ điều động thêm xe pháo nhé. Chứ không có xe phá cửa thành sắp sập mà lại gẫy càng gẫy pháo thì tiếc công lắm lắm...
  5. crazyforlove

    crazyforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa uống vừa viết.Bao giờ cũng thế,cứ rượu xong là hắn viết.Bắt đầu viết về tình yêu.Có hề gì?Tình yêu sến đâu phải của riêng hắn đâu?Rồi hắn viết về đời.Thế cũng chẳng sao:đời của riêng hắn chẳng phải của ai.Tức mình hắn chửi ngay tất cả lò spamers.Nhưng cả lò ai cũng tự nhủ:"Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả.Tức thật! Ợ !Thế này thì tức thật!Tức chết đi được mất.Đã thế,hắn phải chửi tsb đứa nào xì-pam tô-phích của hắn.Nhưng cũng không ai ra điều.Mịa!Thế có phí rượu không?Thế có phí tiền connect không?Không biết đứa chết toi nào chỉ cho hắn cái tô-phích ảnh gái đẹp làm cho hắn khổ sở vì mơ tưởng thế này.A ha!Phải đấy,hắn cứ thế mà chửi,nghiến răng mà chửi cái tốc độ mạng và con modemn.Nhưng tại sao gái lại xinh thế?Admin dek biết!Hắn cóc biết,và cả lò cũng không ai biết...
    Một gái đi thả ống lươn,một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt nằm khểnh trong 1 tô-phích tâm sự của 1 lò rượu bỏ vu vơ.Gái rước về nuôi ăn và cho bú.Rồi đến khi lấy chồng,gái bỏ mặc hắn bơ vơ.Hắn lang thang hết ném đá ở tô-phích tìm bạn này lại xì-pam trong tô-bíc tuyển người yêu khác...
    Có người thì nói hắn đang lao động khổ sai bên Pháp,có người thì bảo hắn học trường phục hồi nhân phẩm.Mỗi người nói một cách.Đé O biết đâu mà lần.Chỉ biết một hôm hắn bị người ta giải lên phi trường rồi biệt tăm đến vài năm,thời gian trôi như chó đuổi kẻ trộm,rồi...lại một hôm,hắn lù lù ở đâu lần về trong cái thớt tình bẹn-tình iu.
    Hắn về lớp này trông khác hẳn,mới đầu chẳng ai biết hắn là ai.Nhìn cái ních trông đặc như gã du đãng.Cái đầu trọc vuốt keo dựng đứng.Toòng teng lủng lẳng bên tai,cái răng thì vàng khè,cái mặt thì sưng húp híp,hai mắt sụt mí hấp háy trông rõ yêu!Hắn mặc veste đen cộc tay với cái quần đùi vàng ố.Hai cánh tay chạm trổ những nét hoa văn xanh đỏ,trông vãi lều!
    Hắn về hôm trước,hôm sau đã thấy ngồi bên laptop pót rượu và comment cần mẫn từ trưa cho đến xế chiều.Rồi say khướt,hắn cũng lập tô-phích,lập hẳn tô-phích tìm người yêu nhé...Ồ hắn kêu!Hắn vừa trình bày mụn nhọt vừa kể lể hoàn cảnh trái ngang như bị người ta cắt họng...
    Hắn nhớ mang máng có lần hắn ngoài hai xịch,hắn bị gái đá,rồi hình như hắn hăm nhăm không biết có đúng không?Bởi từ đấy đối với hắn không còn dấu hiệu của đồng hồ nữa.Bởi vì từ đấy bao giờ hắn cũng phê.Nhưng cơn phê của hắn tràn từ cơn này sang cơn khác,thành một cơn dài,mênh mông,hắn uống trong toa-lét,thức dậy là làm 1 điếu canabis,pốt bài khi say,trả lời PM trong lúc phê,để rồi bay nữa,bay vô tận.
    Chưa bao giờ vào ttvnol hắn tỉnh và có lẽ chưa bao giờ tỉnh táo,để nhớ rằng có gái thương yêu hắn ở đời.Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là kẻ đa tình,một con yêu râu xanh của lò tình bẹn-tình iu.Hắn biết đâu đã phá bao nhiêu lòng tự trọng,đập nát bao nhiêu tính thẹn thùng,đạp đổ biết bao nhiêu kiêu hãnh của gái,làm nước mắt chảy thành sông và thư tình chất thành núi.Hắn biết đâu vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn phê.Hắn phê thì hắn viết tất cả,nói bất cứ điều gì hắn nghĩ.Cả lò đều tránh mặt khi hắn pót bài.
    -Em có yêu Anh không?
    -:"> (im lặng)
    -Anh coi như sự im lặng của em là lời xác nhận.Mọi lời nói của em lúc này sẽ là bằng chứng chống lại em trước tòa.
    Hắn đoán chắc rằng một gà đang xưng tội trước cáo.Hắn nao nao buồn,là vì mẩu chuyện đấy nhắc cho hắn một cái gì đó rất xa xôi.Hình như hắn đã có một thời ao ước một khu vườn nhỏ trước nhà,một gian phòng riêng cho hắn chơi nhạc.Chồng đi làm,vợ đi dạy,bỏ lại một con lợn đất chừng vài chục tỉ trong tài khoản làm vốn liếng.Khá giả thì mua dăm căn hộ chung cư đô thị mới.
    Tỉnh dậy hắn thấy già nua và cô độc.Buồn thay cho đời!(Đoạn này say rồi,độc giả đọc lại Chí phèo nhá!)...
    Cũng may thị Nở vào.Nếu thị không vào,cứ để hắn vẩn vơ suy nghĩ mãi,đến khóc được mất.Thị vào cắp theo 1 điếu,quấn gọn gàng,đó là một điếu Marijuanna thơm...
    Rất có thể cuối cùng mình sẽ
    Lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ
    Và thời gian như sóng xô bờ
    Xóa yêu thương mình xây trên cát
    Rất có thể cuối cùng mình sẽ
    Lướt qua nhau chẳng đọng lại câu chào
    (Posted by traixamminh)
  6. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bớ nai già!
    Anh vừa có buổi họp đêm thân mật với các gái. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và dưới sự chỉ đạo chủa Anh, phần lớn bỏ phiếu cho nai già và bạn là chã gái, phần còn lại vốt cho cyber ***uel. Thay mặt ban bảo vệ động vật quý hiếm, Anh tuyên bố: Hãy gìn giữ những gái già, ngon, IQ trên 80, làm Phờ Đê bên tàu và có dấu kiểm định của nhà nước, không gặp tai nạn cố tình như ngã xe hay nhảy dây.
    Anh đã gửi công văn đến bộ khuyến học về nạn viết sai chính tả và có dẫn chứng đoạn chát chít của gái già và pê đê. Kèm theo chỉ trích về kiến thức lịch sử. Anh, với cương vị của 1 người lãnh đạo, thấy rất đáng tiếc với kiến thức về bất động sản của nai già và cá sấu-bạn của nai già.
    Hơn nữa, trong tình hình quốc nạn: 8,9x tự thổi kèn bằng photoshop hiện nay, mắt trợn môi mỏng má phồng. Anh đã và đang cực lực tranh đấu để đưa nai già vào viện bảo tàng, và tất nhiên kèm theo biển: Di tích lịch sử đã được xếp hạng service! Cấm sờ vào hiện vật. Thằng nào mà đưa nai già em vào mục cứu nét, Anh điều chế Bin la đen đến bỏ bom chết kụ nó ngay.
    Anh, người dẫn đường cho cả 1 thế hệ già khiếm thị sẽ biểu tình đợt tới trước cửa đại sứ quán các nước ả rập về tự do ********. Chỉ vì đơn giản Anh thích những thằng khủng long ăn tạp như bạn hiền của nai già.
    Bàn về chuyện ngu mà nói, thời đại ngu bên tàu, có gái cả tiếng nói rằng ngu hơn những gái khác. Hình như bị xe tăng cán mỏng như bánh tráng trước quảng trường Thiên An Môn.
    Say quá! Ngủ thôi!
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    A lô Bê bô 1 2 3 4 ...
    Bê bô A lô 3 4 12 ...

    Chào mừng tất cả các quý bà quý cô cùng toàn thể các quý ông quý anh đến với trường đấu "Gái Ế" của vương quốc 3 Xu (Tam Su) trên hành tinh Trái Tim Vụn Nát (TTVN) để đón xem trận đấu bò tót có 1 không 2 ngày hôm nay
    Do tính căng thẳng và kịch tính của trận thi đấu, đề nghị các quý bà chú ý, ai có váy giữ váy chớ để tung bay ảnh hưởng tới diễn tiến trận đấu... và tuyệt đối KHÔNG ĂN QUÀ VẶT.
    Và giờ. Nào! Chúng ta hãy cùng hướng tầm mắt về trường đấu đón xem điều gì sắp sửa được phơi bày.
    Chỉ ít phút nữa thôi.
    Hãy chờ xem... trận đấu có 1 không 2 giữa Chú bò tót Gấm Hoa TXM của mảnh đất Tim Bầm Tim Yếu (TBTY) và nữ chiến binh đẹp trai OBCW đến từ vương quốc Lục Quần Ra Nó Kó Chym (LQRNKC)
    Trong lịch sử thi đấu của mình, chú bò tót Gấm Hoa chưa một lần quỳ gối thật bại trước ai, còn nữ chiến binh đẹp trai OBCW đã từng có 1 lần thảm bại trong 1 trận đấu ... lạc đà 1 năm về trước. Liệu lần này lịch sử có lặp lại Tôi không tin Tôi không tin Hãy đón chờ những bất ngờ sắp sửa xảy ra ...
    Nào các quý bà quý cô, những người đang õng ẹo tạo dáng để thu hút sự chú ý từ bò tót Gấm Hoa ... hãy mau mau đặt cửa
    Thay mặt BTC, cảm ơn sự vận động hành lang ôi nhiệt tình quá của Điên Dại Vì Yêu và tiếng thanh la xoong nồi bát đũa của Cô Nai Bên Đồi
    Chỉ còn ít phút nữa .. Trận đấu sẽ bắt đầu ... Chú ý chú ý
    --------------------------------------------------------
    @TXM:
    + Chai đã hết rượu
    + Mạch văn đang hướng về 1 thứ
    ==> Nên chăng đừng xách chai chạy, vứt chai để nhẹ tay xách thứ khác đi
    @CNBĐ:
    Bạt cỏ không thể dùng đao
    Bí cờ không nên dí pháo
    Nên chăng CNBĐ nên giúp TXM củng cố súng ống đạn dược, tránh tình trạng cong nòng, thiếu đạn, gãy cò
    (continuer)
    [nick]
    Được oibuoncuoiwa sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 05/03/2008
  8. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ mà
    P/s: Vào hóng hớt 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, vào đây suốt làm tớ quên cả buồn
    Chúc nàng mọi sự tốt lành, thân
    Được conangnhobe sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 05/03/2008
  9. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ai bảo mình là, traixamminh là oldboy79 nhỉ???
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ơ,thế này thì càng ngày càng ko muốn lấy chồng để còn hóng topic này. haha

Chia sẻ trang này