1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Này thì tân cổ giao duyên!
    Được traixamminh sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 07/03/2008
  2. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc offline của Gái em, chị chợt nhớ đến một Giai trong *** and the City than thở, sao Gái nào cũng nhăm nhăm chỉ chực cải hoá Giai??? Rốt cuộc, cái duy nhất mà Giai cải hoá là thay một Gái khác. Hừm. Carie không thích Big đá Gái ngang đường, không hài lòng Big chả đưa key, không qua đêm ở nhà C. Miranda chả thích Steve make love vào buổi sáng, nằm ườn trên giường chả dậy, làm rối tinh cuộc sống của M; Charlotte thì vớ được một Giai tình nguyện vì Ch mà bóc tem, Ch còn chưa kịp cảm động thì Giai đã bảo Giai muốn làm việc đó với một Gái khác.
    He he. Thế là chị lại tâm sự với Gái về cái sự đàn ông làm thay đổi cả thế giới, còn đàn bà thì thay đổi đàn ông.
    Dưng mà chị biết từ lâu lẩu rồi, rằng là chả có đứa ngu nào vì yêu cầu của người khác mà thay đổi cả. Thế nên, Gái đừng có nói với chị là, "Anh ấy yêu em lắm, anh ấy nhất định sẽ thay đổi". Hừm, chị chả tin đâu. Đừng có dại mà nghe Giai nó nói ngọt. Giai cũng vậy nhé.
    Gái cứ thử nghĩ mà coi nhá. Gái bảo, yêu nhau thì phải thế. Giai yêu Gái thì Giai phải vì Gái mà thay đổi. Ơ hơ, thế Gái yêu Giai vì Giai là Giai hay vì Gái muốn thuần phục Giai thành cái như Gái muốn? Gái bảo (mà cái này lắm Giai cũng khéo dùng lắm), yêu là phải biết hy sinh cho nhau. Phải rồi phải rồi. Mà hy sinh kiểu gì? Nói toẹt ra là, Gái muốn, Gái nói gì Giai cũng gật, Gái bảo gì, Giai cũng nghe, Giai phải nghe Gái cấm đoán cái này, không được làm cái kia. Gái bảo, đấy là tình yêu thực sự. Chị chỉ có thể nói rằng, đó chả là cái .éo gì (Cái này là Anh dạy Gái đấy nhé. Chứ trước kia là Gái không biết nói thế đâu). Sao Gái không đi mua một con Cún về nuôi cho nó nhàn nhã?
    Gái bảo, chả phải thế. Giai vì Gái, không hút thuốc, không uống rượu, không đi chơi đêm, không ra ngoài với các Gái khác một mình. Ô ồ, thế Gái đi chơi đêm, Gái có nói thật với Giai không? Gái mua một cái quần trên nghìn Gái có báo thật với Giai không? Không mà. Hà cớ gì Gái tin những gì Giai nói là thật nhỉ?
    Gái bảo chị, diễn làm gì? Chị cũng mong Giai của chị thay đổi đấy thôi.
    Ha ha, ừ. Chị cũng là phàm phu tục tử mà. Chị đương nhiên là cũng ham hố rồi. Chỉ khác Gái em là chị hiểu, cái gì miễn cưỡng cũng chả hay. Chị mong Giai của chị tốt lên, dưng mà chị chả ép Giai của chị phải tốt lên. Chị thích những Giai khác với chị. Chị yêu Giai từ lúc Giai là Giai, Giai tốt lên thì chị trúng số, còn Giai cứ thế thì cũng chả có vấn đề gì. Giai thỉnh thoảng có say bét nhè cho ra chè thì chị càng có cơ hội mà thể hiện thứ tình bao la bát ngát của chị. Giai thỉnh thoảng có mắt la mày liếc thì chị càng có cớ để tăng tô tăng thuế. Mà của đáng tội, chị nhìn thấy Giai khác ngon hơn Giai của chị, chị cũng nghếch mắt lên cơ. Cấm đoán làm gì. Nhìn được nhưng có được sờ vào hiện vật đâu... Chị thích nhìn Giai của chị happy trong tình yêu của chị, và chị cũng thích được nâng niu, được ôm ấp, được chiều chuộng trong vòng tay của Giai. Chúng chị tự do trong khuôn khổ, Gái ạ.
    Thế nên, chị nói với Gái rằng, Giai chả thể nào vì Gái mà thay đổi. Có chăng chỉ là tạm thời nịnh nọt Gái tí. Gái chả khăng khăng bảo là, Gái chả thích ai quản mình đấy thôi? Giai thì không thế à?
    Gái đừng có dại mà bắt Giai thay đổi, có khi Giai thay luôn cả Gái đấy. Nếu Giai yêu gái thật lòng, Giai sẽ tự nguyện vì Gái mà thay đổi, Gái chả cần phải nhắc nhở, chả cần phải yêu cầu, cũng chả nên cấm đoán. Việc duy nhất Gái cần làm là Gái cứ tăng tô tăng thuế thật lực mỗi lúc Giai làm được một việc hay ho. Hì hì. Thế thôi, Gái ạ. Chị bận rồi. Mai chị sẽ nói tiếp nhé.
  3. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    Ai vao topic nay chac vua dc training vua dc relax , moi toi nhieu khi doc k hieu het, chac trinh minh coi
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đọc một số bài trước của cậu tớ tưởng cậu có trình độ. Bây giờ thì thất vọng thật ấy. Chỉ có chửi đổng chẳng có lý lẽ hay dẫn chứng gì cả. Thôi chẳng mất thời gian với hàng nhà cậu.
  5. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rêu rao bán máu chợ đời
    Được traixamminh sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 07/03/2008
  6. crazyforlove

    crazyforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khôn em dễ bán dại này.
    Được crazyforlove sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 07/03/2008
  7. vnmt79

    vnmt79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đa đoan tình người kẻ chợ...à ơi...
    Được vnmt79 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 07/03/2008
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    suýt ngất.
    thay mặt xoành xoạch thế cơ mà
  9. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    No country for old man
    Được Oldboy79 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 07/03/2008
  10. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, ở đây bán thịt à? như cái chợ

Chia sẻ trang này