1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ, thì mình 28 tuổi. Thì đã làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    mỗi s với x mà tưởng mình sâu hàng
    rõ đẹp mặt :D


  2. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Được conaibendoi sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 08/03/2008
  3. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị hơi buồn. Tự nhiên suy nghĩ linh tinh. Mộng mị. Những giấc mộng có những khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Quen đến nỗi, tưởng có thể ngả đầu vào vai mà tựa; lạ đến độ chả gọi được thành tên. Những khuôn người lướt qua vai trên ga tàu điện; ngoảnh mặt trông ngang chỉ thấy sương mờ. Giật mình nhìn vào ô cửa. Không lẽ hôm nay mình phủ phấn nặng tay?
  4. 2371971

    2371971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô nàng này tâm sự mà lại thấy có những gì gì đó đồng cảm
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    uh thì mình đã 28 tuổi! Có vẻ như vì hôm qua không về nhà, mình đã bỏ lỡ một số điều đáng yêu mà một vài người nào đó đã mang đến cho mình! Mình hy vọng... Cảm ơn mọi người đã nhớ đến một người đã 28 tuổi!
    uh thì mình đã 28 tuổi! Năm nay bắt đầu rất buồn! Sao mình lại đi Huế nhỉ? Có phải vì mình đi chơi Tết ở Huế, Huế buồn, nên về đến HN cũng một loạt những chuyện buồn dồn dập kéo đến không? Mình đã 28 tuổi, còn bé đâu mà không tự chủ được nhỉ?
    uh thì mình 28 tuổi! Nếu có ghét ai thì chắc chắn người đáng ghét nhất là bố mẹ! Để mình lớn lên như một con bé du mục, thả sức tung tăng, bay nhẩy, chạy thật xa rồi chán thì quay lại, bố mẹ vẫn ở đó, sẵn sàng bao bọc, che chở! Làm thế sao mình có thể có ý muốn lấy chồng chứ! Mà làm sao mình ghét bố mẹ được! Yêu họ còn chưa đủ, còn tôn thờ mẹ, thương bố nữa!
    uh thì mình 28 tuổi! Con người tự do, công việc tự do, giờ mà bị khép vào khuôn khổ thì chắc chắn sẽ khổ sở lắm lắm, nhưng công việc giờ cũng nhàm rồi, chỉ như một cái máy cassette, bỏ băng, bấm nút, chạy! Nhưng muốn tìm việc khác thì lại khó, vì giờ mình đã mài mòn kiến thức của mình quá nhiều! Mình đã 28 tuổi, đã ra trường 5 năm rồi! Kiến thức còn đâu nữa! Thay đổi là bắt đầu lại từ đầu!
    uh thì mình 28 tuổi! Thì đã làm sao? Nếu cần phải bắt đầu lại thì vẫn phải bắt đầu! 28 còn sớm hơn 29! Mà cũng sắp 29 rồi! Sốc thế chưa đủ mạnh để thúc mình thay đổi sao?
    uh nhỉ, mình đã 28 tuổi!
    Được mergi_rose sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 08/03/2008
  6. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    thích câu này
    nhưng hình như chị viết sai chính tả . Director, không phải diector .
    Câu này giống giống trong Shakespear ... em ủng hộ chị
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Uh cs giờ độc thân là thích nhất,kiếm tạm đứa con để sau này dựa dẫm có niềm vui trong cs thế là đủ rồi,còn ông bố của đứa trẻ thì cũng chẳng cần thiết lắm,có khi họ làm chúng ta phải đau khổ hơn hạnh phúc họ mang lại cho mình
    Chúc mọi ng 08-03 vui vẻ nhé!!!
  8. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    dù ngày 8-3 thì cũng phải nói : dở hơi hơn cả dở hơi
    còn ai muốn sống độc thân, k ý kiến
  9. 2371971

    2371971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại tiêu cực như vậy? Hãy sống có niềm tin hơn em à, quanh em còn có nhiều điều tốt đẹp lắm đó
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn lại mình trông gương. Ngày hôm nay có khác gì ngày hôm qua đâu nhỉ. ........... Vậy mà đã là ngày hôm nay rồi đấy.
    Đó ko phải là một ngày đặc biệt, ko phải là một cột mốc gì đáng sợ. Nhưng nhìn chính bản thân trong gương mình lại thấy đau lòng.
    Phải chăng mình đau lòng vì hôm qua mình đã bỏ lỡ một cơ hội để tự thay đổi cuộc sống của mình.
    Phải chăng mình đau lòng khi thời gian trôi qua, mình vẫn ở mãi đây, nơi này khi cả thế giới đang đổi mới qua từng ngày , từng đêm.
    Người ta bảo kẻ mù thì không phải nhìn thấy việc đau lòng, kẻ điếc thì không phải nghe thấy chuyện đau lòng. Đến hôm nay mình biết rằng không phải thế.
    ... Ngày hôm nay, mình thật yếu đuối và nhỏ bé khi chẳng làm được gì...

Chia sẻ trang này