1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừ Thôi ta chia tay nhau từ đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thinhhd, 05/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ừ Thôi ta chia tay nhau từ đây

    Gặp nhau rồi chia tay lặng lẽ, anh và em chẳng ai muốn nói ra, cứ lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai nói một điều gì, Mỗi đứa nhìn về một phía, chẳng biết ở cái nơi vô định kia có cái gì mà ngày hôm nay đây ta hẹn nhau ra đây, nơi mà cách đây không lâu chúng ta cùng ướcc hẹn. Trời cuối tháng năm thất là oi bức mà sao ta cảm thấy tê tái trong lòng. Hãy nói ra đi em, tại vì đâu em không còn Yêu anh nữa, Anh không thể lý giải nổi. Không hợp nhau ư, Anh đâu có thấy vậy Anh muốn làm tất cả cũng chỉ vì Anh không muốn xa em.( Em có biết không có những lúc ngồi một mình Anh đã tự nhủ Anh có thể đánh đổi cả cuộc đời này để sống bên em) Sao em không chịu hiểu anh hết vậy. Anh không muốn nói thành lời những tình cảm luôn luôn cháy bỏng trong trái tim anh, bở Anh nghĩ. Tình yêu mà nói những lời hoa lá thường là không vĩnh cửu. Anh chỉ còn biết Âm thầm quan tâm đến em thôi. Cuối cùng em cũng nói ra( ta chia tay Anh nhé)
    Em biết không, Anh rất là buồn đấy em biết không.EM chê Anh là người vô cảm, Không phải thế đâu em, cũng như tình yêu Anh dành cho em mà thôi, ( Có lẽ em chê anh là người lạnh lẽo) Buồn quá mất thôi, Nhưng anh vẫn hi vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu lòng Anh, Em sẽ hiểu lòng anh
    Dù cuộc đời này anh không được đi cùng em đến cuối đời, Nhưng em vẫn là em và mãi mãi trong anh,
    Anh luôn cầu chúc cho em hạnh phúc khi không có anh

Chia sẻ trang này