1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U16 Việt Nam năm 2019: mất vé dự giải Châu Á 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vanhleg, 29/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Trận này đá có vẻ khá hơn mấy trận trước
    --- Gộp bài viết: 02/08/2019, Bài cũ từ: 02/08/2019 ---
    Thằng ku U15 Indo có 1 cú sú căng như kẻ từ ngoài vòng cấm ghi bàn. Nếu nó U15 thật thì đúng là Indo quá mạnh
  2. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    U15 thắng bọn ăn gian tuổi mà ko thấy ai nói gì nhỉ
  3. huongkts1

    huongkts1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    91
    Tôi xem trận này. Phải nói là chán đá tối lắm. Xem trận này tôi thấy timo vào thì hợp lý hơn.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    CĐV ao làng nghe nói cổ vũ Vịt đông đảo lắm vì ghét Tí Mò mặt già :D
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    có xem trân hôm qua, mà trọng tài hình như cũng ghét Timo nên có hơi chút ưu ái cho VN :))
    Vớ vẩn VN lại vào chung kết đấy :))
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Gặp Thái thì may ra. Gặp Malai thì 90% đứt.
    Nói chung bọn Malai Inđô các lứa trẻ dạo này đá điên lắm. Chạy, sút, chuyền ầm ầm. Việt Nam, Thái Lan, cả Úc nữa, như kiểu vẫn đang rèn kỹ thuật, đá chậm đôi lúc lớ ngớ. Chả hiểu bọn kia có gian tuổi ko.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    gặp Mã VN dễ đá hơn với Indo, vì yếu tố tâm lý, nó hay thua mình nhiều
    nhưng thằng Mã nó lại k ngại thằng Indo, vì Indo luôn là đối thủ ưa thích của Mã, cứ gặp Indo là Mã thắng mọi lứa tuổi. Trong khu vực ĐNA hiện nay Mã ngại nhất là VN, kế tiếp là đến Thái.
    Mà thằng Thái thì nó cũng ngại VN, và lại thích gặp Indo hơn, năm 2017 thua VN rồi, năm nay nếu lỡ gặp ở bán kết mà thua nữa thì dân nó chửi cho chết.
    cho nên dự là trận chiều nay Mã - Thái sẽ nhường nhau nhì bảng để gặp thằng Indo :)), không thằng nào thích nhất bảng cả
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.354
    Đã được thích:
    6.798
    Chắc không nhường đâu, còn thằng Úc đứng chờ mà. Úc thắng đâ.m Bruney thì nó sẽ nhì bảng, cho nên bọn Thái sẽ cố thắng hoặc hoà. Thắng nó nhất bảng, hoà nó nhì bảng, thua thì nhiều khả năng đi về
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thái thì hiệu số vượt trội so với Úc nên nhiều khả năng nếu nó thua 1-0 hoặc 2-0 thì nó vẫn vào với vị trí nhì bảng. Nhưng có lẽ nó cũng k muốn thua mà muốn đá nhì nhằng để giữ nhì bảng, tôi dự la trận này hòa. Thằng Mã như đã phân tích nếu được chọn thì kiểu gì nó cũng chọn Indog nên cũng k muốn nhất bảng.
    Trên thực tế VN mới là đội mạnh nhất bảng, Indog ăn được VN chỉ nhờ xuân xít, trình độ đâu có bằng VN mình, nên cả 2 thằng bảng kia k thằng nào muốn gặp VN đâu
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.354
    Đã được thích:
    6.798
    Diễn biến có vẻ giống như bác nói, mặc dù nhìn phản ứng của tụi nó thì thấy vẫn rất máu

    Thái mở tỷ số trước, sau đó không bàn nào được ghi đến gần cuối trận. Nếu kết quả giữ nguyên thì Thái nhất, Mã lai nhìn do hơn Úc đối đầu và cả hiệu số

    Đến phút bù giờ thứ ba thì bóng được câu vào khu 5m50 của Thái, 1 thằng Thái không bị sức ép nhưng lại dùng ngực (hay vai gì đó) đưa bóng vào lưới
    Sau đó đổ ập xuống đất y như thằng gì của Bắc Hàn ngày xưa sau khi cũng cố ý để thua :)

    Cả đám Mã lai vẫn nhào ra ăn mừng cứ như thể mới thoát chết (mặc dù chỉ là đi từ nhì bảng lên nhất bảng). Có vẻ bọn nó cũng đâu có ngán VN mấy đâu nhỉ :)



    À quên, còn mạnh nhất bảng A là Đông Timo chứ không phải Indo hay VN. Tiếc là đội mạnh nhất lại phải ra về :)

Chia sẻ trang này