1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U16 Việt Nam năm 2019: mất vé dự giải Châu Á 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vanhleg, 29/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466

    Hà Nội ko qua được vòng loại ko được gọi cũng đúng thôi. Lần này Đinh Thế Nam dẫn dắt có nhiều hi vọng hơn Vũ Hồng Việt.

    Không liên quan là mình đang chờ xem Messi xứ Nghệ Lê Anh Đức sẽ được PVF rèn rũa thế nào đây, chắc phải 2 năm nữa mới thấy em này được ra mắt.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    lứa này rất đáng để kỳ vọng, thể hình cao to, dày cơm, đá kỹ thuật, tư duy tốt, tranh chấp pressing tốt
    chả bù cho lứa 2002-2003 của Vũ Hồng Việt, HLV vừa kém, lại còi dí, chưa kể nghiện ngập, rồi trò bật lại thầy, chả ra làm sao
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Phó TTK Trần Quốc Tuấn tiết lộ: giải U15 quốc tế tứ hùng sẽ gồm có U15 Nga, U15 Hàn và một đội U15 mạnh của châu Á.
    Sau khi tham dự giải này đội U15 sẽ sang châu Âu đá giải giao hữu với Luxemburg, đảo Faore và một vài đội khác nữa
    Hiện tại U15 đang tập huấn ở Nhật, sau đợt tập huấn này sẽ qua Thái đá giải U15 ĐNA vào cuối tháng này
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Dạo này không thèm mời U15 Trung Quốc, Thái, Myanmar nữa nhỉ :))

    Nhưng đá ĐNA vẫn chưa chắc ăn được U15 Indo đâu
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Thằng Hồng Việt nghiện ở xứ Gừng là thằng khác
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hình như thày trò Đinh Hồng Vinh mới thua tan tác ở Nhật thì phải.
  7. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Đá với u18 Kobe, thua 5 trái trắng
    2 trận còn lại có thể còn đậm hơn khi đá với đội vô địch cao học ( cấp 3 ) của Nhật và 1 đội Sinh Viên.
    --- Gộp bài viết: 11/07/2019, Bài cũ từ: 11/07/2019 ---
    Thế kỷ 21 rồi mà còn cái tư tưởng lứa hay thì giữ lứa dở thì bỏ. Bóng đá trẻ nó không như con toán. Nhỏ đá hay chưa chắc lớn đá hay. Bọn Thanh Hóa với Đà Nẵng toàn lượm hàng thải của Pvf, Hà Nội, Vietel thậm chí cả HAGL mà lên u17, 19 vẫn đá sml bọn kia. Thằng Xuân Tạo hàng thải của Vietel giờ lứa 2001 có thằng nào của Vietel hay bằng nó. Thằng Trọng ngày xưa phải nhường xuất lên đội 1 cho Thành Chung để đi lang bạt sang Sài Gòn, giờ vị thế 2 thằng thế nào.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Thằng Xuân Tạo thì có cái gì mà hay, lứa 2001 của Viettel có mấy thằng được lên thì thằng nào cũng tương lai hơn thằng Tạo, thằng Tạo thì chỉ phát triển được đến thế thôi, ko lên được nữa đâu. Thằng Trọng nó sang Sài gòn là tích lũy kinh nghiệm để trở về chứ không phải nhường xuất cho thằng Chung, thằng Chung luôn chỉ là dự bị sau cả Trọng lùn, ở Hà nội khi ấy có Duy Mạnh, Duy Khánh và trung vệ Cristiano nên thằng Trọng đi đá cho Sài gòn lợi cả đôi đường.
    Bóng đá trẻ đôi khi không nói trước được điều gì, nhiều lý do lắm nên thằng nọ thắng thằng kia là bình thường.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Đinh Thế Nam, k phải Đinh Hồng Vinh. Đinh Hồng Vỉnh đang làm ở lò Juventus Vũng tàu và là một trong số các trợ lý của Park ở tuyển
    thằng Indog chuyên gia ăn gian tuổi thì nói làm gì, năm ngoái U16 của nó nhìn nhều thằng cuồn cuộn cơ bắp.
    Lứa U19 sn99-2000 của nó năm ngoái thắng VN mình trên sân nhà,bây giờ gặp lại lứa 99-2000 của VN, có khi bị vả sấp mặt.
    Indog, Malay, Sing...nền bóng đá xếp hạng 159. 160,161...phản ánh hoàn toán đúng thực lực
    romeas thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Dự đoán quá trình phát triển của cầu thủ trẻ không hề đơn giản, không phải cứ mỗi nhìn nó thể hiện trên sân là biết. Những CLB lớn có cả bộ sậu từ HLV, GDKT, scout, y bác sĩ tham gia đánh giá mà còn nhầm lên xuống vì có quá nhiều yếu tố liên quan. Nhưng điều đó chỉ áp dụng cho 1% top cầu thủ thôi, chứ 99% các cầu thủ bình thường thì không cần nhìn thấy những cái đó để có thể biết tương lai của nó thế nào.

    Ví dụ như Hồng Việt nghiện và Trọng Hoá là 2 thằng từng được báo chí bốc lên tận mây với toả sáng rực rỡ ở các giải U17 U19, chỉ xem có vài trận là đủ biết không bao giờ có thể thành cầu thủ tốt được chứ đừng nói đến siêu sao. Kĩ thuật có thể học, chiến thuật có thể học, thể lực có thể cải thiện nhưng thể hình, thể chất và tư duy chơi bóng không bao giờ thay đổi. Những thằng đá tối tăm thì khi lớn lên các ưu thế về thể hình thể lực mất đi ( hoặc đối đầu với các đối thủ to khoẻ hơn ) sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Điều này đặc biệt đúng với b đá VN khi mà thể hình thể lực quá kém, nên nhiều thằng đá tốt ở VL nhưng ra châu Á là cóng vì cái sức khoẻ nhái bén của ông chỉ đủ cài người với kê chân bọn nhái bén khác chứ gặp trâu bò nó dẫm cho dẹp lép. Do đó cần tư duy, kĩ chiến thuật bù lại nhiều hơn, mà như thế có nghĩa là đá bóng bằng năng lực thực sự chứ không phải đá người.

    Cho nên, trong khoảng 10-20 năm tới có lẽ VN vẫn sẽ chia thành 2 loại cầu thủ, 1 là các siêu sao VL võ nghệ đầy mình, đá "nhiệt", đá "như đàn ông", đá "như bóng đá thật". Và loại 2 là những thằng cầu thủ bình thường, chỉ chuyên tâm vào đá bóng mà không lùm xùm gì xung quanh ( như QH, DT, VT, PVD, CP ...etc... ) để đi đá châu Á / thế giới. Chí ít là cho tới khi các thế hệ sau phát triển thể hình thể chất tới mức tạm chấp nhận được của châu Á.

    Mà điều rõ ràng nhất có thể nhận thấy đấy là đội VN của Park là đội nhận số thẻ phạt ít nhất từ trước tới giờ, mặc dù tính chất căng thẳng và tầm quan trọng của các trận thì hơn hẳn các thế hệ trước. Các thế hệ đàn ông xử Nghệ ăn chân, suốt ngày tủn mủn tập trung vào phá lối chơi của đối thủ với đánh nguội kê chân cho đối thủ sợ, chả thấy nó sợ đâu chỉ thấy trận nào mình cũng tan nát. Thằng tầm nhìn ngắn chạy ăn từng bữa hôm nay không biết ngày mai thì chẳng bao giờ đủ tầm nhìn để làm việc lớn cả.

Chia sẻ trang này