1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Hôm nay lượt trận đầu tiên vòng bảng của giải VĐ U19 ĐNA đã diễn ra, do về muộn chỉ xem kịp trận VN - Malay nhưng quả thật là rất thất vọng vì những gì mà HLV cũng như các cầu thủ đã thể hiện trong 90'' ( Chưa kể thằng BLV của VTV2 có vẻ như cả đời chưa được chạm vào bóng bao giờ thì phải ).

    Trước tiên hãy nói về những gì đơn giản và dễ nhận thấy nhất : Khả năng dứt điểm. Không phải là dứt điểm khi đối mặt với thủ môn, mà xin thưa là khi đối mặt với ......... gôn không thì các niềm tin của chúng ta vẫn sút ra ngoài 2 lần. Quá khó cho đẳng cấp quốc gia ????
    Số cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương cũng có không dưới 2 lần ở hiệp 2 và không sút vào người gôn thì cũng ......... sút lên trời. Tôi không biết Thanh Giang đá thế nào mà bị loại ở vòng tập huấn nhưng chắc cũng không đến nỗi thê thảm như hàng tiền đạo U19 VN hiện nay. Vậy mà khi anh Bảo vừa ghi bàn thì BLV đã rống lên "Ước gì chúng ta có nhiều Bảo hơn nữa". TS, nó nói cứ như ***** nói "Chúng ta có nhiều Cốc hơn nữa".Đúng là thùng rỗng thì kêu to.

    Điểm yếu thứ 2 : Xem trận thi đấu hôm nay, tôi thấy U19 là 11 cầu thủ đá bóng, chứ không phải là một đội bóng. Không thể hiểu nổi hoặc là các cầu thủ quá ngu dốt và tự cao tới mức không cần đến đồng đội, hoặc là Hoàng Bửu quá bất tài, bất tài đến mức tập trung đội tuyển 2 tháng (???) mà vẫn không thể khai sáng cho lũ học trò hiểu thế bóng đá là môn tập thể ? 15p đầu hiệp 1 là thể hiện rõ ràng nhất, xung quanh đồng đội đứng đầy rẫy thì cắm đầu vào rê dắt, rồi tiền vệ có bóng cũng cắm mặt sút vu vơ lên trên, không có một chút gì gọi là ý đồ chiến thuật.
    Hậu quả là sau 15p đầu tưởng mình là bố người ta thì bắt đầu đi bộ.

    Điểm yếu thứ 3 : Bóng bổng. Dù thế hệ này đã khá cao to và được đào tạo hơn trước, nhưng nhìn cách chơi đầu của hàng hậu vệ U19 VN thì ...........biết nói thế nào đây ??? Đúng là cũng có hơn, nhưng trong xu thế tất cả đều tiến lên thì dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là thụt lùi. Bàn chuyên môn một chút thì hầu hết các đường bóng bổng , cầu thủ VN đều đánh đầu vọt bổng lên trên,chứ ít khi đánh thắng, đánh chuyền hoặc phá có định hướng, dù là không ai kèm . Điều này có nghĩa là bóng được đánh bằng....... đỉnh đầu, hoặc là trong tư thế chới với ===== > Khả năng ước lượng bóng kém và không được đào tạo cơ bản.

    Điểm yếu thứ 4 : Chơi quá bẩn. Điều này là hết sức phải lên án. Đúng là càng gần đây tình trạng câu giờ, ăn vạ, làm trò ở V-LEAGUE gia tăng nên mấy thằng ku em mới ở quê ra tưởng thế là hay. Chuyên nghiệp không có nghĩa là câu giờ ăn vạ hay đứng xán vào mặt cầu thủ đối phương đang chuẩn bị sút phạt. Đấy nói thẳng ra là trò mọi. Các cầu thủ chuyên nghiệp câu giờ bằng cách giữ bóng,hoặc nếu ăn vạ thì ở nhưng tình huống, những thời điểm quan trọng, không phải thô bỉ như trận Thanh Hoá-QK4 hay trận hôm nay.
    Cả trận nhớ mỗi hình ảnh thằng đội trưởng của VN ngã ăn vạ ở biên ngang cuối hiệp 2, ờ thì nằm nửa trong nửa ngoài sân, bọn Malay cũng không đẹp khi khênh nó ra biên, nhưng sau đấy thằng này lại lết vào, cố khều cái chân vào trong sân. Đúng là một hành động vừa khiến người ta bật cười vì sự thiếu hiểu biết và ngu dốt, vừa khinh rẻ vì chơi xấu.

    Đây là giải trẻ/ lứa cầu thủ trẻ mà tôi thấy thất vọng nhất từ trước tới giờ của VN. Tư duy chiến thuật gần như là số 0. Mỗi cầu thủ mạnh ai nấy chơi, không quan tâm tới chiến thuật, tới đồng đội. Chưa thành danh mà tập tành chơi xấu làm trò.
    Mấy hôm nữa gặp Thái hay Úc nó dần cho thì ra cám.
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    U-19 , nhưng tư duy chiến thuật cũng như trình độ văn hóa thì cỡ U-11. Đá với mấy đứa này, hèn gì mà các cầu thủ Việt Kiều chả ai trụ lại được.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Việc chất lượng U19 đi xuống không phải là một ngạc nhiên bởi Vi Lít chẳng khác gì một chợ bán độ và cách điều hành của VFF cũng chẳng hơn một phường tôm cá. Một số đội bóng như QK4 và SLNA thì giống như một tập hợp của các du đãng và võ sĩ hơn là một đội bóng. VFF thì bị các trọc phú ngang nhiên dùng tiền qua mặt. Các cầu thủ U19 mà thấy đàn anh và quan thầy của họ như vầy thì việc họ không dùng dùng tiểu xảo kéo bè phái đá sau lưng đồng đội thì mới là chuyện lạ
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    May mà mình ko xem, chứ ko xem mấy thằng ăn vạ câu giờ chắc tức ko chịu nổi
  5. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tưởng 1 dàn cầu thủ > 1m75 ai ngờ vẫn lùn tũn, chán quá chuyển sang kênh khác xem.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng rồi thể hình U19 năm nay cũng chẳng khá hơn mấy năm trước là bao nhiêu thế mà có tên báo cô báo mẹ nào nói là U19 năm nay thể hình khá. Cữ ngỡ mấy chuyện câu giờ thô thiển này chỉ xuất hiện ở vùng trũng ĐNA vậy mà hôm nay đọc được bài U19 nữ Tàu còn khoái đánh nhau hơn cầu thủ nam. Đấy là bọn Tàu tự cho mình là cái nôi văn hoá của thiên hạ. Mấy trò tiểu xảo câu giờ đánh nhau của bóng đá VN chắc là do ảnh hưởng của văn hoá Tàu rồi
    Đây là clip trận đấu tuyển nữ Tàu đá với Bắc Triều Tiên. Tụi Tàu ăn vạ và chơi tiểu xảo thô thiển trắng trợn luôn
    Giải U19 nữ Châu Á: Thêm một nỗi nhục cho bóng đá Trung Quốc
    (TT&VH) - Bóng đá Trung Quốc lại tự chuốc thêm một vết nhơ nữa khi các nữ cầu thủ nước này lao vào xô xát với các đồng nghiệp Australia trong trận đấu ở giải U19 Nữ châu Á đang diễn ra ở Vũ Hán.
    Sự việc bắt nguồn từ việc trọng tài không cho các cầu thủ Australia được hưởng quả phạt đền hợp lệ ở cuối trận, dẫn đến vụ lộn xộn giữa các cầu thủ hai bên. Các CĐV sân Vũ Hán cũng đã có những hành động rất không đẹp khi ném chai lọ về phía khu kỹ thuật của đội khách. Sau trận đấu, HLV Australia Alen Stajcic đã chỉ trích kịch liệt thái độ thi đấu, cũng như công tác tổ chức kém cỏi của nước chủ nhà.
    [​IMG]
    Dù lọt vào bán kết giải U19 nữ Châu Á nhưng bóng đá Trung Quốc (phải) đã để lại tiếng xấu vì bạo lực sân cỏ

    Điều đáng nói là sự cố này xảy ra chỉ vài ngày sau khi LĐBĐ Trung Quốc vừa đưa ra bản án treo giò suốt đời đối với một cầu thủ vì hành vi đuổi đánh trọng tài tại Đại hội thể thao nước này được tổ chức mới đây. Còn nhớ, cách đây 2 năm, bóng đá Trung Quốc cũng từng chịu xấu mặt khi các cầu thủ U20 nước này, lứa được ?ogiấm? cho Olympic Bắc Kinh 2008, đánh nhau với các cầu thủ Queen Park Rangers trong chuyến tập huấn trên đất Anh.
    Tại giải vô địch Trung Quốc, bạo lực sân cỏ cũng diễn ra như cơm bữa, cộng với nạn dàn xếp, móc ngoặc. Đó chính là những lý do cản trở sự phát triển của bóng đá Trung Quốc. Thật khôi hài khi một đất nước có tới hơn 1 tỉ dân lại không chọn ra được một đội tuyển đủ mạnh để đá ở giải VĐ châu Á chứ chưa nói đến giải VĐTG. Ở Asian Cup 2007, ĐT Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng (Việt Nam còn vào tứ kết). Còn ở Olympic Bắc Kinh 2008, đội tuyển nam của nước chủ nhà đã trở thành một nỗi hổ thẹn cho cả nền thể thao nước này khi chỉ giành được 1 điểm, đồng thời còn có tới 2 cầu thủ bị đuổi ở trận gặp Bỉ.

    P.Chi
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tờ TTVH nó khen U19 lên 4 tầng mây mà bác gì chê quá sá . Nhưng tui tin các đc nhà ta trên TTVNOL hơn là bọn TTVH...bọn này bốc mùi quá .
    Nhưng hình chụp thì thấy U19 năm nay thể hình tương đối tốt đấy . Tiếc cho 2 thằng Việt Kiều U19 ...mịa thằng tiền vệ cho đá 45 phút thằng tiền đạo 2 trận tổng cộng 90 phút đói bóng triền miêng cũng choảng vào 1 quả hiệu suất hơn Công Vênh Văn Quếng mà cũng bị loại ...ts cái thằng lùn Hoàng Bữu . Mà cái thằng này làm HLV có tiếng tăm gì đâu tự dưng cho nắm U19 lớp kết thừa U23. Bộ VN hết HLV rồi cơ à.
  8. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Tăng lương cho Hải lơ cầm quân trẻ đi các đồng chí nhẩy. Tình hình hết mùa này Hải lơ cũng bay khỏi TC rồi, vì ở đó không được lãnh đạo ủng hộ như ở Bình Dương lại còn bị chơi trò "chọc gậy bánh xe nữa chứ. Cầm đội trẻ mà được VFF cho toàn quyền thì mấy cháu dặt dẹo khóc tiếng mán hết. ha ha.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Hôm nay là ngày thi đấu thứ 2 của giải. Có thể nói trong 15p đầu hiệp 1, các cầu thủ trẻ VN đã chơi tốt hơn trận thứ 1 rất nhiều, có lẽ do trận khai mạc sân trơn và sức ép tâm lí nên chưa thể hiện hết. Nhưng đúng vào lúc bắt đầu cảm thấy có tí hi vọng thì trận đấu đã xoay 180 độ theo hướng khác.
    Đây là trận đấu chắc là hi hữu trong lịch sử ( ít nhất là tôi đã xem trực tiếp ) khi Myanmar bị đuổi tới ..........4 người. Công nhận hôm nay Myanmar chơi rất thô bạo và phi thể thao, thẻ đỏ thứ 2,3,4 chứng tỏ rõ ràng phong cách mọi của Myanmar . Thẻ đỏ thứ nhất là đạp vào người thằng VN đang nằm, thẻ thứ 2 là cho thằng lao vào ẩu đả ( Chính ra thằng số 4 bị oan, vì lao vào đánh nhau là thằng số 6 ), thẻ thứ 4 cũng xứng đáng vì đá láo.
    Nhưng đấy là chuyện cầu thủ đội bạn, dù Myanmar mọi, nhưng không có lửa thì không có khói. Chúng ta cần các cầu thủ thi đấu một cách đàng hoàng, hơn là một chiến thắng với tỉ số ....3-1 trước một đội bóng thi đấu với 7 người.
    Chủ yếu gây ức chế cho Myanmar là các pha câu giờ, phạm lỗi, đá nguội, khiêu khích của VN. Xem trận này phải nói là thấy nhục và khinh bỉ bọn U19 VN hết chỗ nói. Thậm chí khi đã dẫn 2-1 và thi đấu hơn 4 người, thời gian còn đến hơn 20p, vẫn tiếp tục trò câu giờ, va chạm một chút thì nằm bò ra đất ăn vạ.
    Đặc biệt có 2 thằng cực kì mọi rợ là số 13 và số 16, luôn giở trò khiêu khích đối thủ, đá láo. thằng số 16 có một pha đá nguội rất thô bỉ nhưng trọng tài không nhìn thấy, mà đá thì cực kì ngu dốt và cá nhân.
    Thật sự thất vọng và khinh bỉ bọn U19 này, không hiểu HLV dạy dỗ kiểu gì mà ngu từ tư duy cho đến tư cách. Càng ngày càng thấy các em đạt tới trình độ người Việt Nam tiêu biểu , đấy là :"Thấy thằng giỏi hơn thì đụt, rụt vòi vào, thấy thằng yếu hơn thì khinh rẻ, coi thường, tự mãn".
    Cả trận chỉ thấy có điểm sáng duy nhất là thằng đội trưởng số 22 - tên Quyết, thi đấu rất bình tĩnh, trình độ tư duy kĩ thuật rất khá. Rất có triển vọng làm đầu lĩnh. Hi vọng thôi
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng Đá ngoài tài năng muốn trở thành đội bóng vô địch cần biết chịu đòn nhẫn nhịn khi bị dẫn và đá láo trong mức không đến nổi thẻ phạt . Đừng đá láo ngu như Huỹ Hoại là được . Nên khuyến khích các em dùng tiễu xão một cách không ngoan . Về khoảng này VN vẫn cần học hỏi Thái . Người Ý là vô địch tiểu xão. Cũng đâu có gì .
    Nhưng nghe đâu nó đá 8 người mà U19 vật vã mãi mới gỡ thì hơi buồn . Nhìn qua bảng kia bọn Sing và Thái không nễ sợ Úc thì thấy bóng đá VN còn phải phấn đấu nhiều .

Chia sẻ trang này