1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thằng HLV của Malay lại kêu U19 Việt Nam đá xấu ghê quá kìa!
    Thằng Mã kia bị đuổi vì đánh nguội, bức xúc đây mà!
    Không hiểu nổi ông Phúc Hiệp với Nhật Tân nữa, 2 năm trước đá U-23 đả bại cả Lebanon, thế mà h vẫn đá U21
  2. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    2 ku này sn 1988 mà bác
  3. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mịa cách đó một tuần đá sân khách nó dập thằng Malay nó bóp dái, một tuần sau ta bóp dái nó với sự giúp sức của trọng tài. Đá giải U19 Đna, Vn cũng thắng sao khi đc còi vàng cho mấy cầu thủ đội bạn ra nghĩ giải lao sớm. Đọc không thấy nhột huh? Bắt trận U19 vn với Malay, thăng HLV nổi xung xua wân không đá còn đòi hỏi j nữa. Nó đâu phải là cái đội wảng nam jj dâu. Nó bắt ép wá thì nó đét chịu đá thôi. Mr.Hà nắm U19 đá sân khách thì đem rổ dựng banh ( do thua thể lực) chứ U19 đá kĩ thuạt lắm. Đúng một tuần sau, nhờ ăn sâm, uống thuốc bổ ta lại bằm nó. ( thể lực thì khỏi phải chê) U21 thua Sing vì cầu thủ nó ăn may, Vn hay nhưng xui. Nghe đội Thái nó thừa nhận Sing hay và Thái wá dở. Nghe đến đó đủ biết thằng HLV nào có trình hơn rồi.
  4. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mới cập nhật tin xong, Cầu thủ U21 vn xuât sắp cầm hoà Thái Lan, Hiệp một Thái Dúi dồn ép, cả hiệp Vn mới có dc một cơ hội tiếp cân khung thành ( Chiến thuật xe bus trước khung thành) Sang hiệp 2 cầu thủ thái bị ĐUỔI một chú nên Vn mới vùng lên được, các cầu thủ Vn càng chơi càng hay nhưng do thủ môn .........dội minh` hay nên làm vô hiệu hoá được Thái dúi và chúgn ta...... Hoà trên cơ dội khách. Đọc thấy tởm lợm. Đá trên sân nhà toàn được trọng tài nó biếu cho cầu thủ mới hoà và thắng được. Cái tư duy ruộng rẫy là vậy đó bác
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần 3-2009:
    Cầm chân U.21 Thái Lan, U.21 Việt Nam vào bán kết
    13/10/2009 20:36
    Chơi ngang ngửa, U.21 Việt Nam (áo đỏ) vượt qua U.21 Thái Lan để vào bán kết - Ảnh: Khả Hòa
    (TNO) Tình cảnh trớ trêu khiến chủ nhà U.21 Việt Nam và U.21 Thái Lan phải loại nhau ở vòng bảng khiến cho cuộc đối đầu vào chiều nay (13.10) giữa 2 đội càng thêm gây cấn. Ưu thế sân nhà, khán giả nhà và có đến hai cửa (hòa hoặc thắng) để đi tiếp khiến U.21 Việt Nam hoàn toàn thoải mái trong lối chơi. Và trong một thế trận chặt chẽ, U.21 Việt Nam đã cầm hòa 0-0 với U.21 Thái Lan, qua đó đi tiếp vào vòng trong.
    >> Thắng chật vật U.19 VN, Trung Quốc xếp đầu bảng B
    Vắng đội trưởng Surachet khiến U.21 Thái Lan không mấy nhịp nhàng trong các pha triển khai tấn công nhưng không vì thế mà đội bóng áo vàng lại tỏ ra kém thế. Chính họ là những người chơi khá chủ động và làm chủ tình thế trong cả hiệp 1.
    Vắng Surachet nhưng U.21 Thái Lan còn đó Kraisorn lẫn nhạc trưởng Khamwang, vì thế mà hàng tiền vệ của đội Thái Lan vẫn cầm bóng rất chắc chắn. Những pha mở biên của Thái Lan luôn tỏ ra sắc nét với sự thần tốc của Suksai và Khamrin. Hai mũi nhọn này thường xuyên có những pha dốc bóng tốc độ khoét sâu vào nách của hàng phòng ngự Việt Nam, tạo nên âu lo cho hơn 10.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Tuy nhiên, các đường chuyền hoặc kết thúc cuối cùng của các cầu thủ Thái Lan đều thiếu tinh tế cũng như độ chính xác cần thiết.
    Do phải lùi về phần sân nhà quá sâu để bộc lót cho nhau nên tuyển U.21 Việt Nam chỉ có được hai cơ hội không mấy rõ ràng trong hiệp 1. Đầu tiên là cú kết thúc ngay góc gần của Văn Hiếu đã bị thủ thành Narsuan đẩy ra, ngay sau đó Công Huy tiếp ứng nhưng cũng không thành công.
    Với những sự điều chỉnh nhân sự cũng như lối chơi ở đầu hiệp 2, lối đá của U.21 Việt Nam mới thực sự khởi sắc hơn. Tiền đạo Công Thảo vào thay Văn Quân, Thanh Nam thế Văn Mẹo, thế tấn công của U.21 Việt Nam trở nên rõ ràng hơn.
    Ngay đầu hiệp 2, U.21 Việt Nam liên tục tạo được những khoảng trống từ cánh phải khi Nhật Tân liên tục có những pha xâm nhập nguy hiểm. Tuy nhiên, những đường căng ngang của hậu vệ này lại không được các đồng đội tiếp ứng.
    U.21 Thái Lan (vàng) đã bị U.21 Việt Nam ngáng đường
    - Ảnh: Ngọc Hải
    Lúng túng vì bị dồn ép, các cầu thủ Thái Lan liên tục phạm phải sai lầm. Đầu tiên là cơ hội ngon ăn của Khamrin nhưng ba cú dứt điểm liên tiếp của cầu thủ này đều không thể đánh bại được thủ môn Anh Hoàng.
    Trong khi đó, Mangkata với những pha vào bóng ác ý phải nhận liền 2 thẻ vàng rời sân. Ưu thế về mặt lực lượng khiến áp lực đè lên vai các cầu thủ U.21 Việt Nam như được giải tỏa.
    Vua phá lưới U.21 quốc gia Công Thảo với lối đá xông xáo và "quấy rối" khó chịu không ít lần khiến khung thành của thủ môn Narsuan phải chao đảo. Trong đó đáng tiếc nhất là cú sút chệch mục tiêu của Công Thảo khi anh chỉ cách khung thành chừng 2m.
    Ngay sau đó là những tình huống ngon ăn của Thanh Nam cũng như Văn Hiếu khi một mình một bóng đối diện thủ môn đội bạn nhưng lại dứt điểm chệch khung gỗ.
    Không có được bàn thắng, nhưng với sự tỏa sáng của thủ môn Anh Hoàng (cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) khi liên tục cứu những bàn thua trông thấy, U.21 Việt Nam bảo toàn được kết quả 0-0, chính thức lọt vào bán kết do hơn đối phương về hiệu số bàn thắng bại.
    Như vậy, theo chân đàn em U.19, U.21 Việt Nam cũng có mặt tại vòng bán kết giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm nay và đối thủ phía trước của họ sẽ là ứng cử viên vô địch của giải U.21 Trung Quốc.
    Thành Trung
    ======================
    Hôm qua tui đã nói gì ?
    Trận VN U21 và Thái U21 2 chú ngoáy đít gặp nhau. Chú ngoáy đít nhiều sẽ thua .
    Kết quả chú U21 VN biết thân cố thủ đá 1/2 sân nhà kiếm 1 điểm đủ đi tiếp mặt dù các chú Thái ngày muốn ngã luôn cũng không ăn thua .
    Có thể giật tít U21 VN hiên ngang vào bán kết nhờ ...Sing .
    Trăm sự cũng tại thằng Thái nó tướng nó ngoáy đít tiên sư quá nó ngoáy hăng thằng Sing nó cáu tát 3 tát . VN ngoáy 60 hết hơi hết ngoáy nó bớt cáu tát 2 nháy ....kết quả nhờ ngoáy đít yếu hơn U21 VN hiên ngang vào bán kết .
    Chuẩn bị cho còi vàng đuổi 2 chú TQ thì VN sẽ hiên ngang vô địch ...rồi bơm đểu dùng ta thế tây làm HLV trưởng QG luôn cho xong .
  6. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Cái này tôi đồng ý với chú, ko hiểu mấy bố VFF thế nào nữa, U19 VN với mục đích thử nghiệm đội hình cũng rượt đuổi tỷ số với U19 TQ kìa
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Việt Nam gặp Trung Quốc ở bán kết giải U21
    Thi đấu rời rạc, chưa định hình là một tập thể gắn kết, nhưng chiều 13/10, trên sân Thống Nhất (TP HCM), Việt Nam không bị Thái Lan chọc thủng lưới, qua đó, giành quyền vào bán kết giải U21 quốc tế báo Thanh Niên.
    Tuy nhiên, nếu tiếp tục thể hiện lối chơi chưa thật sự có hồn như trận thua Singapore (2-3) và hòa Thái Lan (0-0) ở vòng đấu bảng thì Việt Nam khó có thể vượt qua bán kết. Bởi đối thủ của chủ nhà là Trung Quốc - đội chiều nay đã hạ U19 Việt Nam 4-2 để đứng nhất bảng B, sau hai trận toàn thắng. Còn U19 Việt Nam sẽ gặp U21 Singapore. Hai trận bán kết diễn ra vào chiều ngày 16/10 trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

    Các cầu thủ Việt Nam (đỏ) quá phô diễn kỹ thuật cá nhân ở trận đấu với Thái Lan. Ảnh: An Nhơn.
    Cả Việt Nam và Thái Lan bước vào cuộc đấu chiều thứ ba trên sân Thống Nhất (do sân Gò Đậu phải để cho Bình Dương chuẩn bị đá lượt đi bán kết Cup C2), sau khi đều trải qua trận thua trước Singapore. Nhưng so hiệu số bàn thắng - thua cao hơn, nên Việt Nam chỉ cần thủ hòa với Thái Lan là vào bán kết.
    Chính vì vậy mà Ban huấn luyện chủ nhà cho đội hình chơi thấp trước Thái Lan. Nhưng vì đó mà hầu như cả hiệp một, đội chủ nhà đã không thể lên bóng. Có chăng đó là những pha bóng mang tính cá nhân nhiều hơn và quá đơn giản để đối phương bẻ gãy.
    Bước vào hiệp hai, Việt Nam bắt đầu dâng cao đội hình. Cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút chủ nhà như Đức Tài, Văn Hiếu, sau đó là Công Thảo lại quá nôn nóng với những cú sút thiếu chuẩn xác. Nhiều người có mặt tại sân cho rằng, vì muốn khoản tiền thưởng 100 USD cho người ghi bàn đầu tiên nên các cầu thủ mạnh ai nấy đá và có cơ hội thì dứt điểm thay vì chuyền cho đồng đội đưa bóng vào lưới thủ môn đối phương dễ hơn.
    Càng chơi đội chủ nhà càng rối. Bất đồng trong việc thay người và chỉ đạo các học trò, HLV trưởng Trần Tấn Thông (dẫn U21 Bình Dương ở giải U 21 toàn quốc) và trợ lý Trương Việt Hoàng (dẫn T&T Hà Nội) đã cãi nhau kịch liệt.
    Khán giả trên sân từ chỗ cổ động cho đội nhà sau đó đã chuyển sang ủng hộ Thái Lan. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Anh Hoàng có lẽ đội Việt Nam phải chia tay giải khi gần cuối trận anh có pha bay người xuất thần, hóa giải cú dứt điểm của tiền đạo đối phương ở cự ly gần.
    An Nhơn
    =========================
    Nếu báo chí nói đúng nói công tâm.
    Nếu cầu thủ U VN gọi đúng kỹ thuật giỏi ...tại sao 2 chú HLV chửi nhau tùm lum . Rồi sau đó đá thế nào khán giả nhảy sang ủng hộ Thái Lan .
    Mịa thằng HLV trưởng bảo thay thằng kia, thằng phó dân T &T (ổ nghệ thủ đô) ...đíu thèm nghe...giả điếc ẩy luôn 1 chú dân choa vô ...thế là nó điên tiết nó chửi luôn mà thôi chứ gì .
  8. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Cái j bác cũng quy cho dân choa hết nhỉ, thế hỏi bác 1 câu công tâm, sắp tới U21 VN đá với U19 TQ: bác ủng hộ bên nào? Chắc bác mong U21 VN thua để chứng minh rằng bác đúng?
    Việc khán giả hay dư luận quay lưng lại nhất thời với đội tuyển ngay trong trận đấu là bình thường,
    Cup bóng đá TPHCm năm ngoái: Việt Nam thua Turkmenítan 1-3: (trận cuối ): sân Thống Nhất khi ấy có vài ngàn khán giả: họ ở lại đồng loạt hô : lão Tồ từ chức, rốt cuộc thế nào
  9. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đấy là những khán giả không chịu vào box bóng đá ttvnol nên mới có hành động nông nổi như vậy. Thời điểm đấy trên này truyền tay nhau đọc bài "Tin ở hoa cúc dại" hết mình ủng hộ Tồ
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái j bác cũng quy cho dân choa hết nhỉ, thế hỏi bác 1 câu công tâm, sắp tới U21 VN đá với U19 TQ: bác ủng hộ bên nào? Chắc bác mong U21 VN thua để chứng minh rằng bác đúng?=======================================
    Dĩ nhiên ủng hộ VN . Nhưng nếu Tồ cầm và tuyển quân thì tui dám đặt niềm tin U21 mình 50% luộc U19 nhà Tàu (thực ra U19 và 21 không cách nhau nhiều trình độ . Nhưng với kiểu tuyển quân hiện tại ...thì xin lỗi tui nói thẳng không có cửa thắng . Tui không phải bi quan mà thực tế là như vậy . Hàng xin nhất VN + HLV xin đây còn 50-50 huống hồ hàng đểu, hlv đểu + thêm hlv phó nó muốn thay ai nó thay thằng hlv chính nó điên luôn ....đíu biết ai là chính ai phụ nửa . Quân đíu ra quân tướng đíu ra tướng đụng giặc mạnh mà đòi thắng ? Dễ vậy thì bóng đá VN thăng hoa từ lâu . VN có 1 cửa thắng h1 đuổi 1 thằng Tàu, h2 đuổi 2 thằng nửa chứ 10 chống 11 bán kết là nó cũng chấp và hiếp tới luôn .
    =======================================
    Việc khán giả hay dư luận quay lưng lại nhất thời với đội tuyển ngay trong trận đấu là bình thường,
    ==========================
    Nhưng bất thường ở đây là báo chí nó bơm tuyển toàn những quái kiệt nào chú Phương nó còn, muốn hơn Thành Lương , mịa còn Quang Tình và Công Thảo tui thấy báo ngoại cũng chưa ca ngợi Inesta và Messi hoàn hảo bằng TT& VH với 2 thằng này lẽ ra như thế đá phải đẹp khán giả phải đã mắt . Một Quái kiệt xuyên 2 tên, 5 quái kiệt xuyên 6 tên qua hết mịa hàng thủ người ta chứ ....theo cách tính là như vậy ....đá thực sự thế nào mà khán giả quay lưng . Lùn chạy lúp xúp đá luẫn quẩn trông bế tắc, và nhục quá thôi cho nó thua luôn đở mất mặt quốc gia ...càng để lâu càng quệ xệ .
    Mịa tất cả các chú lùn bơm đểu hiện nay . Về lắc léo và nhiệt + sút tốt ....chưa em nào được 1/2 Thành Lương . Về giai sức, húc, và chạy lăng quăng diên cuồng chẳng chú nào bằng 1/2 Tấn Tài . Về cơ bắp, lăn xã và đít bự ẩy mạnh khoẻ cũng không chú nào được 1/2 Minh Châu ...mà ca thôi vung vít . Ngay cả những chú kia đụng Olympic TQ như húc đầu vào đá rồi ....thì đừng mơ mông gì cho mệt .
    ==========================
    Cup bóng đá TPHCm năm ngoái: Việt Nam thua Turkmenítan 1-3: (trận cuối ): sân Thống Nhất khi ấy có vài ngàn khán giả: họ ở lại đồng loạt hô : lão Tồ từ chức, rốt cuộc thế nào
    =========================================
    Mịa nó đây là giai đoạn Tồ đang xây dựng lực lượng lối chơi bị báo chí nó vậy và mấy thằng khốn nạn VFF nó làm khó đủ điều . Nhưng TTVNOL lúc đó chúng tôi luôn tinh tưởng vào Tồ .
    Mịa nó mấy thằng dog phóng tinh viên lúc đó chê bai Phước Tứ và Chí Công thấy tội luôn .
    Sau AFF khán giả hiểu ra nhiều, nên bọn bồi bút khó mà dẫn dắt nhm nửa . Nhưng có thế có quyền chúng nó ngang nhiên viết láo và làm láo . Tui đã nói VN sẽ mất Tồ vì VFF sau khi vô địch AFF và điều này đang thành sự thật dù tui không phải là khổng minh . Mịa mấy thằng bùn này nó ĩa tại VFF 20 năm nay rồi chứ phải mới hôm qua mà không đoán nổi chúng nó .
    Sau AFF nhm hiểu và tin Tồ ....chưa bao giờ họ quay lương với tuyển của ông .....mà hình như tuyển VN cho tới nay vẫn bất khả chiến bại tại VN thì phải .
    Chỉ gặp ba cái ông vớ vẫn tuyển hàng vớ vẫn thì bị Thái, Sing nó hiếp trở lại ...rồi xắp nghe lại điệp khúc sức ta có hạn sức nó vô hạn, chênh lệch đảng cấp, lỗi tại cơ chế, đào tạo ....nói chung 1001 lý do bào chửa thất bại .

Chia sẻ trang này