1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leecode

    leecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    khoảng cách giữa bóng đá VN và bóng đá TQ ?
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá Đông Nam Á nhìn từ lứa U16 Khoảng cách về thể hình
    13/10/2009 05:33
    Myanmar cầm hòa Hàn Quốc, Việt Nam hạ gục Thái Lan... Với những trận đấu như thế liệu có thể xem Đông Nam Á đang rút dần khoảng cách với Đông Bắc Á? Hay Việt Nam đã vượt qua Thái Lan về trình độ.
    Xem ra mọi kết quả hiện tại chỉ là nhất thời, bởi dù Việt Nam thể hiện tư duy chiến thuật tốt. Myanmar thể hiện sức chiến đấu kiên cường trước Hàn Quốc. Nhưng đó là những trận đấu mà các cầu thủ vùng Đông Nam Á chơi với 150% sức lực.
    Người ta không thể đòi hỏi một phong độ ổn định như thế ở cả một chuỗi trận. Bóng đá Đông Nam Á có thể xuất sắc ở một vài thời điểm, nhưng để chơi ngang ngửa với những đại diện Đông Bắc Á trong giai đoạn dài là điều gần như không thể. Myanmar phấn khích bởi trận hòa với Hàn Quốc, sau đó họ quyết đẩy đội hình lên cao, đá sòng phẳng với CHDCND Triều Tiên và lập tức trả giá đắt bằng trận thua muối mặt 1-5.
    Khoảng cách thể hình ảnh hưởng không nhỏ đến các đội bóng ở ĐNÁ ?" Ảnh: Quốc Minh
    Việt Nam gây được ấn tượng ở giải lần này trong 2 trận đầu. Song trong cả hai trận ấy, người ta thấy HLV Hoàng Văn Phúc đều yêu cầu các cầu thủ nhà lùi sâu, chủ động phòng ngự và rình rập sơ hở cuả đối phương. Cầu thủ Việt Nam với thể hình nhỏ cố gắng tránh việc phải tranh chấp tay đôi với đối phương, lấy số đông để hạn chế tầm ảnh hưởng của đối thủ.
    Không phải Việt Nam không muốn tấn công mà vì chúng ta không dám đẩy cao vì sợ lộ điểm yếu thể lực, e ngại đối phương rót bóng bổng và thường xuyên phải lo ngay ngáy bởi những quả treo bóng ở 2 cánh.
    Ở chừng mực nào đó, muốn tiến xa phải chủ động áp đảo đối thủ hơn nhưng những đội bóng bị hạn chế thể hình khó thực hiện điều đó. Họ buộc phải thể hiện kỹ, chiến thuật tốt hơn hẳn đối thủ và đó lại là khó khăn khác, bởi chúng ta chạy thì đối thủ cũng không đứng yên.
    Ở khía cạnh khác, nhìn từ giải U16 có thể thấy tương lai của nhiều đội bóng đá trong khu vực ĐNA. Người ta có thể tự hỏi U16 Campuchia với thể hình chỉ tương đương U13 Việt Nam thì sẽ làm nên bất ngờ gì ở tương lai?
    Hiện tại Việt Nam có thể thi đấu ?oquái? hơn, nhưng một khi những đội bóng vừa có thể hình, thể lực tốt như Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan lại vừa được quan tâm, hợp lý và trưởng thành thì chúng ta sẽ ra sao. Có thể nói khoảng cách thể hình vẫn đang ảnh hưởng không nhỏ đến các đội bóng Đông Nam Á.
    Điểm nhấn: 17 bàn trắng
    Campuchia đến dự giải với vị HLV người Nhật Bản. Họ cũng chịu đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ. Thế nhưng, khoảng cách thể hình đang hạn chế họ rất nhiều. Thua Thái Lan 0-7, thua Hàn Quốc 0-9 chỉ là những minh họa cho sự bất lực cuả họ.
    Các cầu thủ U16 Campuchia dù có được chú tâm đào tạo nhưng chuyện thể hình thì không còn là vấn đề cuả nền bóng đá, mà còn cả do chế độ dinh dưỡng... Đó là điều mà HLV người Nhật Bản khó cải thiện được.

    Quốc Minh
    ====================
    Cần những bài viết nhưng thế này
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tay... Ước mờ bóp trym Tàu Khựa của người Việt Nam dư lày đây.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bóng đá thắng thua là chuyện thường vì vậy vượt qua hàn Quốc hay Nhật là khó nhưng thu hẹp khoảng cách và hướng tới 1 xuất WC trong 10 đến 15 năm nữa.
    Bóng đá chứ có phải đóng phim *** đâu mà cứ to cao hơn là thắng. Đương nhiên phải cố gắng cải thiện hết mức thể hình thể lực của cầu thủ việt. Nhưng phải từ từ từng thế hệ 1 chứ hiện nay chúng nó chỉ có thể thôi thì làm thế nào. Thực tế sỏ dày vào đá phủi mới biết không phải cứ thằng nào to hơn là khoẻ hơn đâu nhá. Khoẻ hơn lao như trâu nhưng không biết phối hợp, di chuyển quan sát và xử lý bóng tốt thì cũng chẳng làm được trò gì cả.
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chiều qua xem tuyên U21 đá với Thái. Thực sự sốc vì chất lượng của các cầu thủ Việt Nam. Có lúc Last tôi đã tự hỏi: Chất lượng như này mà là tuyển thủ U21 Quốc gia ư??? Cực kỳ thất vọng
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hạ Singapore, U.19 VN vào chung kết
    16/10/2009 17:53
    Đình Bảo (trắng) liên tục tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của U.21 Singapore - Ảnh: Khả Hòa
    (TNO) Mặc dù được đánh giá thấp hơn Singapore nhưng U.19 VN đã thể hiện mình đầy bản lĩnh và tự tin. Thi đấu ép sân hoàn toàn so với đối thủ, U.19 VN tiếp tục tạo nên một hiện tượng của giải để có mặt ở trận chung kết.
    >> Không ngại đàn anh >> Chờ đợi sự bùng nổ của U.19 và U.21 VN >> U.19 Việt Nam đang rất tự tin >> HLV Trần Tấn Thông: U.21 VN sẽ đá ?orất hăng?... >> Người hùng Nguyễn Anh Hoàng >> Trương Công Thảo, truyền nhân của ?olittle boy? Văn Sỹ Hùng >> Thua vẫn đáng khen >> May cho U.21 Việt Nam >> U.21 VN vất vả vào bán kết
    Nhờ dàn cầu thủ Văn Quyết, Hải Huy, Quốc Phương ở tuyến giữa, khâu trung tuyến được đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của U.19 VN. Cơn mưa to trước trận đấu làm mặt sân sũng nước nhưng không ngăn được sự khéo léo và tinh quái mà các tiền vệ U.19 thể hiện.
    Những đợt tấn công mạnh mẽ từ bên cánh phải nơi Văn Quyết rồi sau đó là Quốc Phương án ngữ dễ dàng xuyên thủng bức tường phòng ngự dày đặc mà Singapore tạo ra.
    Chính những đường chuyền sắc nét của Quốc Phương hay Văn Quyết mà Minh Tuấn lẫn Đình Bảo đã có được những cơ hội rõ ràng. Phút 16, nếu như Minh Tuấn mạnh mẽ hơn trong cú sút đối mặt với thủ thành Buhari, tỉ số đã được mở cho U.19 VN.
    Nhạc trưởng Văn Quyết (trắng) liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự U.21 Singapore - Ảnh: Ngọc Hải
    Không tiếc nuối với cơ hội trên, U.19 VN tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm liên tiếp sau đó. Trong hiệp 1, U.19 VN có thêm hai cơ hội rõ ràng nữa nhưng cả Đình Bảo lẫn Minh Tuấn đều kết thúc không thành công.
    Tuyến trên thi đấu lấn lướt nên hàng phòng ngự U.19 VN có một trận đấu nhàn hạ hơn bao giờ hết. Mũi nhọn Bin Ghani (7) bị cặp trung vệ Tiến Thành - Minh Tùng bắt chết nên tất cả những đường phản công của Singapore đều dễ dàng bị bẻ gãy.
    Thế trận trên được duy trì trong hiệp 2 với cơ hội tuyệt vời do chính đội trưởng Văn Quyết tạo ra. Cú đột phá lắt léo từ biên trái của Văn Quyết tạo cơ hội cho Đình Bảo. Thế nhưng từ cự ly chừng 8m, Đình Bảo lại sút bóng chệch mục tiêu trong sự tiếc nuối của hàng ngàn khán giả trên sân.
    U.19 VN (trắng) tiếp tục trở thành hiện tượng của giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Khả Hòa
    Thế công của U.19 VN càng dồn dập hơn khi Singapore phải chơi thiếu người kể từ phút 60 khi Bin Azmi (11) nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội. Chơi hơn người, U.19 có nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu Minh Tuấn dứt điểm nhanh hơn từ đường chuyền của Quốc Phương ở phút 75, hay cú sút căng như kẻ chỉ của Đình Bảo ở phút 90 không đi ngay vào cột dọc, U.19 VN đã có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức.
    Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, hai đội đành bước vào sút luân lưu và sự căng thẳng kéo dài đến 7 lượt sút. Trong khi bên phía U.19 VN chỉ một mình Quốc Phương đá hỏng thì bên phía Singapore, Abu Sujad và Asri lần lượt thực hiện không thành công.
    Kết quả 6-5 trong lượt sút đầy kịch tính này đã giúp U.19 VN tiếp tục trở thành hiện tượng của giải khi là đội giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết của giải. Thủ thành Anh Đức được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
    Thành Trung
    ======================================
    Trận này đở hơn mang thêm vài em 1.78m vào húc với Sing (văn Quyết, Minh Tuấn ....)
    Húc cũng không ăn thua trọng tài lại đuổi 1 thằng Sing thế là VN đá 11 chống 10 . Chính xác 12 chống 10 vì + thêm thằng bố trọng tài . Không ăn thua ...kể cả hiệp phụ ....thắng 11m hên xui ....thế là ngẫn cao đầu vào chung kết .
    Tục thật . Bọn ĐNA có cả Vn tài thì không bao nhiêu mà tiểu xảo và thù dai thì ôi thôi . Từ nay ở các cấp độ thi đấu tuyển VN chuẩn bị đá 10 người đi vì những thằng Mã, Thái, Sing đều là nạn nhân của trọng tài VN lần này . Tuyển quân ngu hàng đểu rồi chơi trò láu cá vặt để vô địch . Phát triển kiểu này không giống ai ...ra biển lớn = xuồng tam bản và kêu rằng biển ơi đừng sóng hay sao ? U19 này còn đở vì HLV chính là Bình Dương nó theo cái khuôn to cây tốt củ Bình Dương nhưng cũng chật vật vì cái tư duy bùn gọi quân của VFF và thằng phó Ti Ti là nghệ nhân Hà Nội ta đó ...nên đã có trận hai thằng phó trưởng tý mà choảng nhao . Hồi trước giải cũng nghe bơm Đình Bảo SLNA thấy ghê luôn ....vô giải bơm vá nó xì hết chẳng ra trò trống gì . May mà không thêm thằng Công Thảo cũng là 1 nghệ nhân khác . Tuyển thì như vậy nội bộ thì như vậy ....cúp giao hữu ghẽ trọng tài nhà quyết tâm đoạt thành tích thấy sợ . Khách mời 4 nước ra sân đá ta bắt chấp 1 thằng ....fifa có luật gì kỳ dậy ? Không vào VN là chơi luật rừng ta đó mà . Eo ơi ghê quá, eo ơi xấu hổ ghê .
    Mịa bóng đá VN chỉ dám tin vào Tồ, Bình Dương, Gạch và HAGL thôi ....đám khác thì cái đầu nó còn dính đất nhiều quá ra khơi làm gì cho thêm nhục . Thắng mà có tây nó không sướng ....thắng kiểu ni mới sướng hả . Chơi vậy lần tới mời ai chơi với mình .
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAOThứ sáu, 16/10/2009, 21:36 GMT+7 E-mail Bản In U19 Việt Nam gặp lại Trung Quốc ở chung kết giải U21
    Đánh bại Singapore trong loạt sút luân lưu với tỷ số 6-5 chiều thứ sáu trên sân Gò Đậu, Bình Dương, đội bóng trẻ của HLV Triệu Quang Hà đã lọt vào chung kết giải U21 quốc tế báo Thanh Niên.
    Đối thủ của U19 Việt Nam trong trận chung kết diễn ra vào chiều chủ nhật tới đây là đội trẻ Trung Quốc - đội thắng U21 Việt Nam 3-2 ỏ trận bán kết hai. Đây là đối thủ mà U19 Việt Nam đã thua 3-4 ở trận cuối vòng bảng.
    Trận mưa to kéo dài suốt buổi chiều nay tại Bình Dương làm cho sân Gò Đậu sũng nước. Điều đó đã ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của hai trận bán kết.

    Niềm vui của các cầu thủ U19 Việt Nam khi lọt vào chung kết. Ảnh: An Nhơn.
    Ở trận đầu tiên, U19 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn trước Singapore. Bởi đội khách đã thắng U21 Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng. Nhưng dưới điều kiện sân trơn trượt, các cầu thủ Singapore không thể phô diễn lối đá kỹ thuật của mình. Ngược lại, các cầu thủ của U19 Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn, hàng loạt cơ hội tạo ra nhưng tiếc là các chân sút như Đình Bảo, Minh Tuấn...đều không tận dụng được. Kể cả khi thi đấu hơn người khi một cầu thủ Singapore nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân ở phút 60, U19 Việt Nam vẫn không thể một lần đưa bóng vào lưới đối phương.
    Nhưng cuối cùng trên chấm phạt luân lưu 11 mét, các học trò của HLV Triệu Quang Hà cũng có niềm vui khi giành phần thắng sau 7 lượt sút, với kết quả 6-5.
    Ở trận bán kết hai, một đại diện khác của Việt Nam đấu với Trung Quốc. U21 chủ nhà có mặt ở bán kết nhưng đã có hai trận vòng đấu bảng chưa thật sự thuyết phục khi có một trận thua và một hòa. Tuy nhiên, ở trận đấu với Trung Quốc, các cầu thủ chủ nhà thi đấu máu lửa hơn. Bằng chứng là chính họ đã có bàn mở tỷ số trước ngay phút 10 do công của Thanh Nam sau cú sút chéo góc đẹp mắt. Sau đó, họ bị Trung Quốc gỡ hòa nhưng chủ nhà vẫn chơi tốt, với nhiều cơ hội tạo ra. Nhưng các chân sút Việt Nam vẫn chưa thể tận dụng triệt để.

    U21 Việt Nam (đỏ) để Trung Quốc lội ngược dòng thành công. Ảnh: An Nhơn.
    Ngay đầu hiệp hai, Việt Nam đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 do công của Văn Hiếu, sau cú đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, sau đó, đội chủ nhà bất ngờ chơi mất tập trung, nhất là hàng thủ luôn sơ hở và để Trung Quốc lội ngược dòng thành công. Đầu tiên, Nhật Tân đã đánh đầu phản lưới nhà, giúp đối phương san hòa 2-2. Đến phút 89, thủ môn Anh Hoàng lại lúng túng để bóng bật ra tạo điều kiện cho Xinli, ấn định kết quả 3-2 cho Trung Quốc.
    An Nhơn
    ==========================
    U21 VN thua TQ roài . Bọn Tàu này thâm thật cho VN dẫn trước để ta khỏi đuổi người nó cuối trận nó đá hết mình loại luôn U21 VN niềm tự hào xứ ...nghệ nhân . Hà tí Tồ non quá ...nếu không đã không bật bãi ti ti .
    Thôi thua vậy cũng tự hào ...vì ta thua ...thật .
  8. trongnet2

    trongnet2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giỏi, quá giỏi, thằng Tuấn Giả Mẽo này thế nào nó cũng nói được.
    U19 Việt đập vỡ mồm U21 Sing, U21 Việt thì suýt làm thịt Tàu, chỉ vì 2 quả phá hỏng ở hàng hậu vệ mà toi.
    Nhìn chung cả U19 và U21 đều chơi quá hay, thế mà chú mày vẫn chém gió được thì quá giỏi rồi.
    Thôi, rút thôi Tuấn Giả Mẽo ạ, cái thời chú lừa được mấy con gà ở trong cái box này đã qua rồi.
    Bây giờ chỗ nào trong cái box này cũng đuổi chú như đuổi hủi mà còn cố mà chém à?????
    Hôm sau U19 hiếp nốt mấy thằng Tàu thì không biết chú chém thế nào???? Anh trông chờ ở trình chém của chú.
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    264
    U21 thua U19 của người ta mà nói là hay, cái đội này từ đầu giải đá đấm được gì?? Thua U21 Sing....hoà trong thế thua U21-Thái...
    đội U19 VN thì đá lúc này lúc nọ, không ổn định...và cũng chỉ tháng U21 Sing nhờ 11m......ở vòng bảng đã thua U19 TQ 2-4 rồi....chắc vào chung két cũng vậy thôi..
    Nói tóm lại.....U21 VN thua U19 TQ thì không thể khen được...Thua nhục như vậy mà còn tự hào.....chẳng hiểu....
  10. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Loại trông hàng nét thì... thuộc dạng bần cùng xã hội rồi, thôi chú tâm vào mà trông quán, không chủ nó vả cho vào mõm, lại khổ cái thân
    Đá sân nhà, trọng tài nhà, CĐV nhà, mỗi trận đuổi đội bạn một chú, thắng thế có nhục không Ngậm **** vào mồm còn ta đây vô địch

Chia sẻ trang này