1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lý giải thì có rất nhiều nguyên nhân .....nhưng dù nguyên nhân là gì thì cũng không thể biến thua thành thắng . Tui không ủng hộ U19 và U21 vì tui không ủng hộ những đội bóng đá hay mà thua . Có những cá nhân xuất sắc để làm gì ....khi vẫn thua ....đá 1 lần cũng thua, 2 lần cũng thua ,....n lần rồi cũng sẽ thua . Lứa này lấy tư cách gì 6-8 năm nửa thắng Trung Quốc, Hàn Quốc với vài cá nhân ngoáy đít xuất sắc ngẩu hứng . Đá mà không hy vọng đá WC hay Asia Cup thì lứa như vậy có gì ca ngợi .
    Tương tự Vinh Còm sút vô lưới đội hạng 3 có gì đâu mà lịch sử .
    Nếu trình bóng đá chỉ để thỉa mãn như vậy bóng đá VN muôn đời không chuyên nghiệp nổi đâu .
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    U19 thì thua thiệt so với U21 là phải thôi. Tuổi đang lớn mà 2 năm là cách biệt thể hình, thể lực ghê lắm, với bọn Tàu dù sao vẫn có đẳng cấp nhất định.
    Tuyển U19VN lần này có mấy thằng sút xa cực tốt, lực rất mạnh. Chứng tỏ đường sữa cũng được chứ không phải cầu thủ thời đói ăn như Hồng Sơn, Sỹ Hùng.
    Chỉ sợ rèn luyện không đến nơi đến chốn thôi, chứ cứ thế này lên, 6 năm nữa ai dám bảo bọn trẻ không đá tốt.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    U19 có Văn Quyết cở 1.76m và Minh Tuấn cở 1.8m đá công thì tướng ngon rồi gõ Tàu 2 trái cũng không lạ .
    Lạ ở chổ trước giả ca ngợi 2 chú Đình Bảo và Công Thảo SLNA + chú Quang Tình toàn chú lùn siêu nhân ...kết quả chẳng thấy đâu . Ông Công Thảo thì được kêu gọi hãy đạt niềm tin vào chú ấy ...để 2m chú ấy đá ra ngoài . ông Đình Bảo khung thành trống hoác một mình 1 bóng đá ra ngoài . Hàng Bơm xì quá .
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cầu thủ xuất sắc nhất giải:
    Nguyễn Văn Quyết - thủ lĩnh U.19 VN
    19/10/2009 0:14
    Ảnh: Khả Hòa
    Tiền vệ thủ quân của đội U.19 VN, Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1991, cao 1m72, là ?osản phẩm chính hiệu? từ lò đào tạo trẻ danh tiếng trước đây CLB Thể Công (nay đổi tên là CLB Viettel).
    Văn Quyết đã sớm bộc lộ tài năng xuất sắc của mình tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á nhờ bản tính điềm tĩnh, và lối chơi đậm chất kỹ thuật. Vị trí sở trường của Văn Quyết là tiền vệ cánh phải, và cùng với ?oSóc nhỏ? Lê Quốc Phương (16, U.19 VN) chơi ở cánh trái, đã hợp thành 2 mũi nhọn rất lợi hại của đội U.19 VN.
    Tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 3, Văn Quyết đã thực sự trưởng thành khi góp công lớn vào hành trình đến trận chung kết của đội U.19 VN. Với những gì đã thể hiện, Văn Quyết xứng đáng được các nhà chuyên môn bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây cũng là lần thứ 2 một cầu thủ VN đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, sau thành tích của tiền đạo Nguyễn Quang Hải (nay là tuyển thủ QG VN) hồi năm 2007.
    G.Lao
    ----------------------
    Văn Quyết từ lò Thể Công bác ạ .
  5. VNCP

    VNCP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nếu đòi hỏi U19 Viêt Nam đá với U21 Trung Quốc mà phải có kết quả cân bằng (trận thua phải bằng trận thắng) mới được coi là có tương lai thì TuanUSA yêu cầu cao quá rồi. Nếu đòi hỏi như vậy thì Nhật bản hay Hàn Quốc cũng không có tương lai vì đá với Braxin 1 lần, 2 lần hay n lần cũng vẫn thua và 15 năm nữa . Nhật đá mà không hy vọng vô địch WC thì có gì mà ca ngợi .
    Nói như trên để thấy rằng phát triển là cả một quá trình chứ không phải muốn là đại nhảy vọt. hãy nhớ lại cách đây khỏang 10 năm. Khi đó đội tuyển Việt Nam gặp U 23 Trung Quốc hay Hàn Quốc tòan thua 3 tới 4 trái (tôi còn nhớ Hòang Bửu sau khi giải nghệ nói sợ nhất là tiền vệ Hàn Quốc). Lứa trẻ hiện nay đã có thể đá ngang ngửa với Trung quốc, Hàn Quốc là tiến bộ hơn rất nhiều so với các đàn anh đi trước rồi. Và từ sự tiến bộ của lứa này sẽ tạo tiền đề cho lứa tiếp theo ( U 15, U 13) đang rèn luyện tại các lò như HAGL sẽ đá một cách bình đẳng với Trung Quốc, Nhật Bản.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hàn Quốc thì khó vượt ,chứ Nhật thì mình tin chắc, dân số chúng nó càng ngày càng già, làm quái gì có chuyện đua thể lực với VN được.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    U19 VN thua, U21 VN cũng thua U21 Trung Quốc đá sân nhà + trọng tài . Mà lúc đầu như báo chí nó nói thực ra U21 của nó là u19 tăng cường thôi .
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bán kết giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2009: Em hơn anh (TT&VH) - Khi U19 Việt Nam đã chơi rất hay, để loại bỏ U21 Singapore (đội đã thắng U21 Việt Nam 3 ?" 2 ở vòng bảng) để giành quyền vào chơi trận CK, thì ?ođàn anh? U21 Việt Nam đã lại thua bẽ bàng trước U21 Trung Quốc, trong trận bán kết còn lại.
    Hòa 0 ?" 0 sau giờ đấu chính, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã rất tự tin bước lên chấm penalty, để làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay ?" loại bỏ ?onhững chú sư tử con? Singapore với tỷ số chung cuộc 5 ?" 4. Sau những thất vọng ở giải tiền SEA Games ở Lào, rất nhanh chóng, niềm vui đã trở lại với thầy trò HLV Triệu Quang Hà, dù U19 Việt Nam chỉ có tên tham dự giải U21 quốc tế vào phút chót.
    U19 Việt Nam (trái) đã làm nên bất ngờ lớn nhất giải - Ảnh: Quang Nhựt
    Vào chung kết, U19 VN sẽ gặp lại U21 Trung Quốc (đội đã phải rất vất vả để thắng U19 Việt Nam 4 ?" 3 ở trận đấu cuối vòng bảng), U19 Việt Nam sẽ có cơ hội đòi lại món nợ đã cho đối thủ vay. Về lý thuyết, U21 Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều đội bóng Việt Nam, nhưng tính chất của một trận đấu tranh chấp vương miện, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    U21 Việt Nam thua vì quá nhiều sai lầm
    Có được một thế trận đảm bảo, lại luôn là đội vượt lên dẫn trước (bàn mở tỷ số từ rất sớm của Thanh Nam trong hiệp 1 và Văn Hiếu nâng tỷ số lên 2 ?" 1 ở giữa hiệp nhì), nhưng đội bóng toàn sao trẻ của HLV Trần Tấn Thông lại thua ngược 2 ?" 3. Chất quái và cả sự thiếu quân tử của đối thủ, đã khiến đội chủ giải mất phương hướng. Nhưng. rất đáng tiếc và cũng rất đáng trách, bởi nó đến từ những sai lầm.
    Sai lầm đầu tiên và lớn nhất là quyết định thay người khó hiểu của HLV Trần Tấn Thông, phút thứ 72, với sự xuất hiện của ?ođệ ruột? Đức Tài. Thời điểm U21 Việt Nam đang dẫn đối thủ 2 ?" 1, với một thế trận rất đảm bảo, thì ông Thông đã rút ra ngoài sân cầu thủ chơi hay nhất từ đầu trận ?" Thanh Nam (ngoài bàn mở tỷ số, thì Nam cũng chính là người tung đường chuyền quyết định, ở pha làm bàn thứ 2 của đội chủ nhà), thay vào đó là Đức Tài. Tất cả đều ngỡ ngàng!
    Đức Tài đã chơi thất vọng ở 2 trận đấu vòng bảng. Kể từ khi Đức Tài vào sân, tuyến đầu của U21 Việt Nam trở nên rối rắm và đó cũng là thời điểm U21 Trung Quốc dồn lên công phá hành lang trái của chủ nhà.
    Hai bàn thắng đều bắt đầu từ cánh này, với đường căng ngang rất hiểm, khiến hậu vệ Nhật Tân lúng túng đánh đầu phản lưới nhà và cú quăng mu bóng đi căng, buộc thủ thành Anh Hoàng phải ói bóng, để Peng Xinli sút bồi ấn định chiến thắng 3 ?" 2 cho U21 Trung Quốc. Đó là phút thứ 89! Những nỗ lực không mệt mỏi suốt 80 phút trước đó của các cầu thủ U21 Việt Nam, trở thành công cốc, bởi những sai lầm rất thiển cận về cuối trận. Thế thì thua đâu có oan?!
    Trận đấu kết thúc và GĐKT U21 Việt Nam ?" Đặng Trần Chỉnh đã phải lắc đầu ngao ngán với cộng sự Trần Tấn Thông.
    Lịch thi đấu chung kết (và tranh hạng 3), trên sân Bình Dương (ngày 18/10):
    15h, trang hạng 3: U21 Singapore ?" U21 Việt Nam
    17h30, chung kết: U19 Việt Nam ?" U21 Trung Quốc
    T.Hải
    Quá chán nản khi luôn phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, bộ đôi cầu thủ SLNA ?" Quang Tình và Âu Văn Hoàn ?" những người luôn đá chính trên đội 1 SLNA tại V-League 2009, đã chủ động xin BTC và BHL U21 Việt Nam cho về nhà, chỉ vài giờ trước trận bán kết thứ 2 diễn ra. SLNA đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa bóng mới, nên cả Tình và Hoàn đều không muốn lãng phí thời gian ở Bình Dương.
    =========================
    Đang xung trận mà không được đá chính là chúng nó đòi ...về . Đụng trân xương là chúng nó bịnh hỏng đá . Từ thằng Sơn du đảng, Vinh còm tới 2 thằng mất dạy Quang Tình Văn Hoàng ...tất cả những thằng cầu thủ SLNA cùng 1 mững rất ích kỷ .
    HLV U21 có phải là HLV Bình Dương U21 vô địch giải Thanh Niên không ? Nếu không thì nắm được U21 sao ?
    Trong khi gọi quân thì nghệ gởi 2-3 thằng lùn 1.65m các địa phương khác thấy vậy cũng gởi thêm vài thằng nửa . Như thằng Nhật Tân 1.65m thì chạy tới phút 60 là hết bin . Khi lâm trận mới té ngữa là chúng nó to quá 1.65m ra đá với 1.8m không ổn thì rá hoả trâu bò ta cũng chỉ có 3-4 đứa húc ...phải húc tràn cung mây không được nghĩ ....thì tới bán kết chung kết tất phải vẹo .
    Báo chí đã hùa vào hãy đặt niềm tin vào Công Thảo và Đình Bảo SLNA đấy cho chúng đá thế nào 2m, thành trống đá ra ngoaì . Hai thằng này đá tiền đạo bơm cố còn thế, hai thằng Quang Tình và Âu Văn Hoàng 1.65m cho vô đá tiền vệ chắc hết hiệp môt cáng ra xe cho thở oxy quá .
    Mà trong các đội bóng trong khi chuẩn bị ra trân như Inter nhà Mou mà thằng ******** nào nói nếu ngồi dự bị cho về nhà nấu cơm cho vợ ...thì thằng đó muốn ngồi không cả năm .
    Dự bị cũng là cầu thủ tuyển đíu phải không cho ông đá ông đòi về ...những thằng mất dạy . Nếu tất cả dự bị đều tinh thần này ai đá . 2 thằng này đáng cấm chỉ khỏi đá tuyển 2 năm luôn . Bây giờ muốn đánh HLV này thì lấy thằng nào ? HLV U21 SLNA cho rồi . Mịa lúc đó mới thua nhục nhả và loại sớm vì ốm đói lại nhiều hơn mà đá xa nhà không có còi vàng vịt .
    Chuyện bây giờ là đuổi thẳng mấy thằng xi tin thiếu thuốc lại ích kỹ như Quang Tình, Âu Văn Hoàng, Công Thảo ....tuyển thêm vào em to vâm bổ xung đi đá là ngang cơ người ta . Trước tiên là Minh Tuấn 1.80m U19 và Văn quyết 1.72m Dẹp ba thăng lùn đi cả thằng Đình Bảo dở hơi .

  9. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    @VNCP : tôi hỏi thật, thế chú ko đọc báo à ? Hay là xem tivi nhưng tắt tiếng ? Mà ko biết là U21 TQ thực ra cũng chỉ là U19 ( chưa nói có phải U19 xịn của nó ko nhé ). Nếu còn nghi ngờ thì tìm lại báo Thanh Niên online xem nhé, ko seach trên google cũng được đấy. Toàn thẩm du tinh thần, chán vãi
  10. uongnuocsoi

    uongnuocsoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cầu thủ SLNA đòi bỏ về không có gì lạ lẫm ,tại sao chúng ta lại phản đối dữ dội đến vậy.
    Hẳn mọi người còn nhớ Bezema cách đây vài tuần đã nói thẳng thừng "tôi đá không hết sức ".
    Không ai lạ gì khi Domenech không điều hoà được các cầu thủ Pháp ,trước đây Henry cũng đã phàn nàn về ông này.
    Hay ở Hà Lan dưới thời Van Basten ,Nistelrooy hay Van der Vaart không chấp nhận việc trẻ hóa đội này,
    Và VQ phản đối Tavares năm 2004.
    Kết quả chắc ai cũng rõ :
    Pháp,Hà Lan thảm bại và VN năm ấy cũng không dành được điều gì.
    Các cầu thủ ấy họ đá hay bởi chính cá tính mạnh mẽ của họ.Huấn luyện viên không thuần phục được đành phải chấp nhận thất bại.Cantona vĩ đại bởi ai ,không có Furguson Cantona sẽ chìm nghỉm trong cá tính quá mạnh mẽ của anh.
    Đừng trách cầu thủ hãy trách HLV thiếu tài năng và những người lựa chọn hlv thiếu tài năng.

Chia sẻ trang này