1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Lai với Ngô Ngân Kiều thì lại đi bóng chuyền hả bác. Theo em thì phải lai với bác Didier Drogba, Mong thế hệ sau 20 năm nữa, mới mở mày, mở mặt với thế giới được.
    Nói chung là nên thuyết phục hội người mẫu VN gọi khoảng 30 em cao nhất, dồn vào 1 phòng, rồi nhốt chung bác Didier Drogba vào đấy. Bố trí đủ thức ăn cho 1 tuần, ăn ngủ, tại chỗ, sau đấy thì tất cả chũng ta ngồi mà hy vọng và mơ mộng về 01 đội bóng của 20 năn nữa.
  2. chipcoredual

    chipcoredual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có mà chú ngu ấy, không phải là bọn cao éo thích đá bóng, mà bọn đó đá rất ngu. Đi đá phủi là thấy ngay, mấy thằng càng cao to thì khả năng đi bóng, xử lý bóng càng kém vì trọng tâm người của bọn nó cao, nên đíu ai chọn bọn đó cả. Như mấy thằng Koler hay thằng Crouch ấy, có được cái tích sự gì đâu.
    Nhìn chung người ta đá bằng chân với bộ óc chứ có phải hội thi đánh đầu đâu mà cần phải cao. Chẳng cần cao, chỉ cần khỏe, như thằng Anderson lùn mà vẫn đè được thằng Drogba, thằng Bellamy cũng lùn mà chạy thì éo thằng nào có thể đuổi được luôn.
    Đố thằng nào cao mà đi bóng được như Maradona hay Messi đấy. Đố thằng Việt Thắng đi bóng được như thằng Vũ Phong đấy, có mà cho cát vàng cũng chịu. Trọng tâm nó thấp nó mới đi bóng như thế được.
    Càng cao thì xử lý bóng càng vụng về chứ làm cái gì.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ừ, công nhận lùn kĩ thuật, khéo léo thật. Thử cho 11 thằng Messi đá đấu với 11 thằng Drogba, đá sân 11 người, bên nào thắng nhỉ?
  4. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Vòng loại U19 châu Á 2010, U19 Việt Nam-U19 Hàn Quốc 1-0: Thắng thuyết phục!
    Cập nhật lúc : 22:55:34 , 6/11/2009 (GMT+7)
    Tối nay (6/11), U19 Việt Nam đã gây chấn động vòng loại U19 châu Á 2010 khi giành thắng lợi thuyết phục trước U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-0, trong một trận đấu mà tất cả các vị trí trên sân đã chơi với hơn 100% sức mình, với sự tập trung cao độ và với lòng kiên nhẫn khôn ngoan cho đến phút cuối cùng.
    Đội hình xuất phát của ĐT U19 Việt Nam - Ảnh: VFF

    Đối diện với dàn cầu thủ to cao vượt trội của U19 Hàn Quốc, các học trò của HLV Triệu Quang Hà vẫn nhập cuộc với tâm lý rất thoải mái và tự tin. Chỉ một phút sau tiếng còi khai cuộc, Đình Bảo đã cảnh báo đối thủ bằng cú sút căng ngoài vòng cấm, khiến thủ thành U19 Hàn Quốc dù cản phá thành công nhưng cũng phải cảm thấy bất an về một tối thi đấu vất vả của đội nhà.

    Và lo ngại của thủ thành đội bạn là hoàn toàn cơ sở, bởi tất cả các pha tấn công của U19 Hàn Quốc, dù từ biên đánh vào, hay từ trung tuyến rót xuống đều không một lần chiến thắng được sự tập trung của hàng thủ U19 Việt Nam. Các bài tập chống bóng bổng được HLV Triệu Quang Hà và các cộng sự rèn giũa trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu then chốt này đều được các tuyển thủ thực hiện một cách xuất sắc, đẩy U19 Hàn Quốc rơi vào thế bế tắc và không thể phát huy được sở trường của mình.

    Trong khi đó, trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Minh Tuấn, Đình Bảo hoạt động rất năng động, nhiều phen gây rối loạn hàng thủ to cao của U19 Hàn Quốc với những pha đi bóng lắt léo, kỹ thuật.

    Phút 20, Đình Bảo tự tin cầm bóng dẫn thẳng vào trung lộ, chỉ với 2 cú đảo người, Bảo đã loại trung vệ đội bạn trước khi chuyền bóng cắt mặt khung thành cho Minh Tuấn đang trên đà băng xuống. Tiếc rằng, tốc độ xuất phát của Minh Tuấn hơi chậm và bị một hậu vệ theo sát nên đã để bóng trôi qua mũi giày một cách rất đáng tiếc.

    Ở những phút còn lại của hiệp 1, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sự điềm tĩnh trên sân, giữ vững cự ly đội hình và đảm bảo một thế trận chắc chắn bên phần sân nhà. Chính vì vậy, U19 Hàn Quốc, dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng cũng thể một lần xuyên thủng tuyến phòng vệ được bọc lót rất tốt của thầy trò HLV Triệu Quang Hà.
    HLV Triệu Quang Hà rút kinh nghiệm và củng cố đấu pháp cho các học trò trong thời gian nghỉ giữa hiệp - Ảnh: VFF

    Nhằm hoá giải bế tắc, sang hiệp hai, U19 Hàn Quốc thay đổi chiến thuật với các pha phối hợp đảo cánh liên tục, để từ đó tìm kiếm và khai thác những mắt xích còn yếu bên phía U19 Việt Nam. Nhưng các học trò của HLV Triệu Quang Hà đã rất tỉnh táo, giữ vững liên lạc và sự gắn kết giữa các tuyến, nỗ lực lên công về thủ, chặn đứng các mũi tấn công của đội bạn.

    Phút 67, từ một pha tấn công trung lộ, Đình Bảo bất ngờ tung cú sút xa sát vạch 16m50, nhưng bóng lại đi chệch cột. Phút 75, cũng lại là Đình Bảo đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, chuyền ra cho Hoàng Thịnh dứt điểm chân phải sở trường. Tiếc rằng một lần nữa bóng lại không đi trúng đích.

    Sau những dự báo, địa chấn đã thực sự xảy ra ở phút 86. Từ một pha tấn công bên cánh phải, Minh Tuấn nhận bóng trong vòng cấm, tung cú sút căng chéo góc đầy quyết đoán, làm tung lưới thủ thành U19 Hàn Quốc, đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

    Nhân thêm sức mạnh sau bàn mở tỷ số, U19 Việt Nam tràn đầy hứng khởi, cầm bóng chắc chắn và tập trung tối đa để bảo vệ thành quả. Trong khi đó, U19 Hàn Quốc, dù nỗ lực gây sức ép và đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng họ cũng không thể đảo ngược được thế cờ và chấp nhận thua trận một cách tâm phục khẩu phục trước U19 Việt Nam.
    Niềm vui của ĐT U19 Việt Nam sau tiếng còi kết thúc trận đấu - Ảnh: VFF

    Ở 2 trận đấu còn lại của Bảng E diễn ra ngày hôm nay, U19 Thái Lan giành thắng lợi 3-0 trước U19 Bangladesh để tạm chiếm ngôi đầu nhờ ưu thế về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, U19 Lào bất ngờ để để thua U19 Macau với tỷ số 3-4.

    Với ĐT U19 Việt Nam, thắng lợi trước U19 Hàn Quốc đã mở ra cơ hội thuận lợi trong cuộc đua vào VCK. Vui cùng chiến tích xuất sắc của các học trò, nhưng ngay sau trận đấu, BHL cũng không quên nhắc nhở các tuyển thủ không được phép ngủ quên trên chiến thắng bởi phía trước U19 Việt Nam vẫn còn cửa ải Thái Lan đang chờ đón. Đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng bởi chủ nhà Thái Lan dù đang tạm dẫn đầu, nhưng lại lâm vào thế khó, bởi sau trận đấu gặp U19 Việt Nam, họ phải đối đầu với U19 Hàn Quốc đang khát điểm tại lượt đấu cuối cùng.

    Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam:
    Thủ môn: Anh Đức
    Hậu vệ: Xuân Hùng ?" Anh Quang ?" Tiến Duy - Thế Nhật
    Tiền vệ: Văn Quyết ?"Hoàng Thịnh - Hải Huy ?" Quốc Phương
    Tiền đạo: Minh Tuấn (Hoa Hùng 89?T)- Đình Bảo
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đình Bảo năm rồi đá cho U17 SLNA, năm nay chưa kịp đá giải U17 đã phải hội quân với U19 Việt Nam tại Thành Long
    Hoàng Thịnh, tiền vệ trụ của U17 SLNA 2 năm liên tiếp giành chức vô địch
    Nói riêng về Hoàng thịnh: hiện là đội trưởng U17 SLNA: chiều cao : 1,76m , vừa người , sút xa tốt
    trận chung kết U17 năm ngoái giữa U17 SLNA và U17? trên sân Thiên Trường, ai xem trận đó sẽ chắc hẳn ko quên bàn thắng thứ 4 của SLNA do Hoàng Thịnh ghi từ cú sút xa căng như kẻ chỉ (SLNA thắng 5-0 (5-1?))
    vị trí tiền vệ trụ mà to cao, càn lướt ,tranh cướp bóng tốt thì Vn hầu như ko có, Hữu Thắng thì tranh cướp bóng quá hiền, kèm người ko chặt, tốc độ chậm, chỉ có phát động tấn công và che bóng tốt
    tương lai em Hoàng Thịnh có thể cao lên hơn 1,8m quá chuẩn
    Cặp trung vệ của tuyển U19 VN là Anh Quang , (theo như độ hình là Tiến Duy đá cặp) nhưng thằng em cũng nhớ 1 thằng số 9 đá trung vệ còn cao hơn cả Anh Quang
    Rõ ràng, thành công của U19 là mô hình học hỏi của các ĐTVN, trong bối cảnh chưa có nhiều cầu thủ to khoẻ, ta xây dựng lối chơi đeo bám lỳ lợm, phối hợp nhỏ, nhuyễn, kỹ thuật tốc độ trên các nhân tố tấn công sẵn có (thấp bé cũng ok), 1 lối chơi đặc trưng của VN, ưu tiên cặp trung vệ cao trên 1,8m thì khi đó việc ra biển lớn cũng ko phải là 1 vấn đề quá lơn
    Nếu ko xây dựng đc lối chơi cho riêng mình thì mãi cũng chỉ như Singapore chỉ có thể đem thể lực ra mà loè với ĐNA, rồi thì cũng như Trung Quốc (kỹ thuật ko ra kỹ thuật, thể lực ko ra thể lực) đè Malay cho đẫy vào rồi thì gặp bọn Tây Á, Trung Á hay Đông Bắc Á là mãi mãi cúi đầu (Uzbekishtan chang han)
    Còn riêng về nhạc trưởng Nguyễn Văn Quyết - thì khỏi phải nói nhiều về chú này, cần xác minh lại chiều cao ku này (có báo ghi 1,69m có báo ghi 1,72m), riêng thằng em xem trên sân thấy nó cũng xêm xêm 1,7m thôi

    Được hanyu46 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 08/11/2009
    Được hanyu46 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 08/11/2009
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Kết quả là chạy 30p 11 thằng messi lăn ra bất tỉnh hết vì thằng nào cũng kêu là mình chạy nhiều quá vì chân thằng drogba dài gấp đôi
  6. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Thế mới có chuyện cặp trung vệ Rafael Marquez 1,83m và Carles Puyol 1,76m phải thay bằng Gerard Piqué 1,91m và Yara Touré 1,94m đó sao?
    11 Dropba đá với 9 Messi + cặp trung vệ cao trên 1,9m thì 11 Drogba thua chắc
    Mà sao chưa đá mà chú biết kết quả hay thế? Thế này nhé, chú kiếm ai có trình độ bấm Playstation 2 mà tương đồng với chú, chỉnh 11 Drogba đá với 11 Messi xem sao?
    Được hanyu46 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 08/11/2009
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá Vn phát triển thời Tây khi Sing và Mã còn mặc quần thùng đít . Truyền thống lâu đời ngang Hàn ở Á Châu thì phải làm sao coi cho được . Sing nó khác VN nó khác . Sing thì thắp đuốc cũng kiếm không ra 1 chú Thành Lương . Nhưng VN thì tui nói 2-3 xe cam nhông . Nhưng bóng đá muốn thành công phải có sự cân bằng giửa sức mạnh và ngoáy đít . Với nền tảng yếu ớt VN thì từ 6-8 chú cơ bắp trên sân + phần còn lại ngoáy đít là tốt nhất . Mặc dù VN thừa ngoái đít hay nhưng đây không phải là môn nghệ thuật ngoáy hay chấm điểm . Bắt buộc phải chấp nhận hy sinh cho những ngoáy đít khác ngồi ngoài nếu dư thừa cho cơ bắp nó có đủ mà kè người ta . Tất cả các trân VN thắng cơ bắp tính chiến đấu là điểm vuột trội . Không có sức không thể chơi thế này .
    Mặc dù NA không phải là nơi sản sinh là nhiều cầu thủ to khoẻ nhưng thỉnh thoảng họ cũng sx ra vài chú có sức khoẻ rất tốt . Hiện nay tuyển là Trọng Hoàng (đá đủ 90 2 trân liền) và Đình Luật ....điều này được nhìn nhận đúng giá trị . Công Minh chưa thấy nổi bât (tầm Quí Sửu, Thái Dương, Mạnh Dũng mà thội) nghĩa là không xuất sắc không tệ . Tuy nhiên về lâu về dài tuyển VN hay U23 phải hướng tới nếu đá tiền vệ mà dưới 1.73m thì phải trâu khoẻ và kỹ thuật cơ bản tốt như Minh Châu, Anh Tuấn, Trọng Hoàng . Thật ra thì bây giờ cũng không còn là hàng hiếm ,
    Tuy nhiên tiền vệ công tạm ổn anh đánh chặn thì chỉ mổi Minh Châu là tạm ưng ý (và Phước Tứ) ....chưa thấy ai vừa mắt hơn .
    Nếu U23 kỳ này đi Sea Game bổ sung Văn Quyết và Minh Tuấn nữa là tuyệt vời . Chú Văn Quyết là Văn Quyến trong cái thể hình và sức Mai Tiến Thành . Tầm kỹ thuật thể hình như vậy mới phát huy nồi chất kỹ thuật với bọn Á Châu . Ngoài ra Vn đã sản sinh trở lại trung phong 1.8m có khả năng sút bóng ghi bàn ở tầm 19-20m như vậy đối trọng không tồi với Dangda nhà Thái . Ngay chú Đình Bảo nhà nghệ cũng đã 1,71m rồi cũng ngang Thanh Bình. Thệ hệ kế thừa U23 VN hiện nay đang giử được chất kỹ thuật nhưng mà thể lực thể hình cải thiện đáng kể . Chỉ có điều lạ là giải Thanh Niên thế nào các ông gom một lô 4-6 chú 1.65m chia đều cho U19-21 và ca ngợi ngất trới đòi hãy tin tưởng trao cơ hội . Tự nhiên thấy chiều cao thể lực bóng đá VN đi lùi ...cảm thấy bức súc thất vọng ghê gớm . Cũng may là sau đó hết mưa trời lại sáng . Nếu dư giả ngoáy đít và muốn thấy nó ngoày đề nghị đầu tư cho họ sang đá Fusa trong khi chờ đợi .
  8. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Gớm, futsal không thấy h lùn với cao. HeHehe, bày đặt PS2 ra nứa. Oải cho chú. Có chú nghệ còn so sánh lùn là lừa bóng được còn cao khônng lừa bóng được. Mịa sao chú Ronaldo hay chú Ronaldinho, kaka cao vậy lừa bóng rầm rầm vậy, ngoặc bóng cũng tốt. Nói chuyện với mấy chú lũy tre làng này mệt vãi. quan trỌNG nó thích kiểu chơi bóng nào thì nó tập theo thôi. Mấy chú lùn muốn chơi chuyên nghiệp thì chỉ có mỗi một con đường là kĩ thuật và thể lực phải cực kì tốt. không thì không có cửa. Các chú cao cao thì đc nhiều lựa chọn hơn có thể đánh đầu, chơi cắm có thể chọn lối chơi tỳ đè v..v. nhưng chiều cao trung bình của tuyển VN là quá thấp so với thế giới. xem thành lương mấy hôm nay thì rõ
  9. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Thì thế mới có chuyện 11 Messi đá với 11 Drogba, bây jo chuyện ko thể xảy ra các bác cũng đưa nhau ra bàn nhể
  10. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Nói ngu mà không thấy ngại chắc chỉ có chú này , bọn nó vừa cao to vừa ngáy đít khoẻ nên mới đc QBV chú ạ, bố con nhà chú thích kỹ thuật nào tập nhoè đi rồi đặt sân đội anh tiếp.
    Những chiến thắng liên tiếp của TVN ngay cả Tuấn Mẽo cũng bắt đầu dịu đi trong cách nhìn nhận rồi, căn bản quan điểm của Tuấn Mẽo là 60% càn quét + 40% ngoáy đít là hợp lý, còn chú em suốt ngày tôn sùng thể lực chiều cao nói chẳng ai bênh cũng hơp lý thôi.
    Còn nữa, đá bóng nền tảng quan trọng nhất là thể lực và kỹ thuật, lùn mà không có 2 thứ này thì chẳng ai cho đá đâu, chú yên tâm, bọn anh đang nói về những thằng có đủ cả thể lực và kỹ thuật thì có nên cho nó vào sân không.
    DTVN lùn là do thể trạng của người VN hiện giờ vẫn chưa cải thiện được nhiều, chứ không phải thằng cao to đá tốt đầy rẫy ra đấy mà lại nhét bọn lùn vào hết, hơn nữa với chiều cao hiện nay vươn tầm châu Á là có thể, cái gì cũng từ từ chú ạ, dục tốc bất đạt mà. Tạm chấp nhận với những gì mình có và phấn đấu tốt nhất có thể, còn chú ăn mày mà nằm mơ đi Mẹc cũng được thôi, nhưng chỉ tổ người # cười vào mũi.
    Giờ gom cầu thủ Vn lại lập 1 đôi cao >m76, 1 đội <, đá với nhau kết quả thế nào nhỉ.
    Cao to chỉ cần trục giữa là đủ, quan trọng nhất là 4 chú : 2 trung vệ, 1 vệ ngự, 1 cắm, còn lại du di được.
    Tuyển mình giờ có Tấn Trường trưởng thành rồi, coi như được 1 chú đạt chuẩn, còn 4 chú kia. Hi vọng Tấn Trường sẽ sớm đc bắt chính cho TQG, thời gian còn dài, tuổi đời thủ môn đến 30 vẫn còn bắt tốt, sướng quá .
    Sẽ làm thịt Thái, Sing ở Lào chẳng?
    Được rooney008 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 08/11/2009

Chia sẻ trang này