1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ cắm đầu vào đá, cá nhân quá, con trẻ ưa phỉnh, cũng chết ngập vì bọn báo chí tâng bốc mất thôi. Cá nhân thế thì chỉ đá gôn tôm.
  2. conchay9999

    conchay9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    27
    Thua 1-4 rùi các bác ạ,nói chung hiệp 1 các em chơi kha'',sang hiệp 2 toàn thua những bàn ngớ ngẩn,có lẽ đuối sức.
    Cơ mà cái tư duy chơi bóng vẫn cực kém cỏi.
    Hoàng Bửu làm HLV kém quá,chả thấy tí dấu ấn nào.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.459
    Đã được thích:
    5.768
    Như xem một đội chuyên nghiệp đá với đội bóng đá của thôn xã.
    Mà thằng BLV cũng ngu không để đâu cho hết. Thật sự gặp thằng này ngoài đời thì phải lấy 2 cái giầy đinh vả vào 2 bên mồm cho nó rụng hết răng đi. Nghe giọng đã biết là loại đá bóng bằng mồm, chắc từ đời bố nó đến cháu nó cũng không biết quả bóng là gì luôn.
    Ai đời bọn Úc lúc nào cũng có từ 3-4 thằng ở sân nhà, từ đầu hiệp 2 đá rất cầm chừng, chậm rãi , ông rống lên kêu "Đội Australia đá rất mạo hiểm, các hậu vệ đã dâng lên để trống sân nhà". Chắc thằng này ở cái khu tập thể 10m2 4 người nhà nó rúc vào nên 4 thằng Úc to vật đứng ở nửa sân nhà nó kêu rộng rãi.
    Nhưng quay lại chuyện chính thì có thể thấy trình độ giải này các đội khá đồng đều, không chênh lệch lắm, cả Thái, Úc, Sing hay Mã đều sàn sàn như nhau. Cái khác là ở tư duy của con người thôi. Xem VN đá trận nào cũng như là bóng đá phủi. Người hâm mộ thì lúc *** nào cũng khen kĩ thuật tốt, kĩ thuật tốt gì mà sút trượt, đỡ bóng thì bật ra cả mét, đồng đội đứng trước mặt thì chuyền vào chân đội bạn. Trong khi đó cái loại kĩ thuật của thằng lai khỉ số 16, ngoáy mông trước mặt thằng hậu vệ m8 của nó rồi lăn ra đất giãy giụa như một con nhái thì được tung hô.
    Trận hôm nay lúc đầu và đến giữa hiệp 2 thì khá cân bằng, nhưng thua là ở cái tư cách, cái đầu óc ngu học mãi không tiến bộ lên được. THế trận cân bằng, đáng lẽ tập trung vào đá thì mấy ông trời con tập ăn vạ, tập vào bóng láo , rồi thì ngoáy mông cá nhân, thì còn đầu óc đâu mà đá nữa, thua là đúng.
    Đã yếu, đã bé ,đã ngu thì phải đoàn kết đồng đội. Bài học từ xưa đã thế rồi. Bóng đá là môn 11 người, chứ không phải 10 thằng chạy hộc phân ra để phục vụ một thằng biểu diễn.
    Nói chung ngu từ thầy đến trò, trò ngu mà thầy không biết dạy là thầy cũng ngu.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.898
    Đã được thích:
    1.172
    U19 VN thể hiện tư duy bóng đá ngoáy đít khá rõ, nghĩa là ngoáy lên rồi lại ngoáy xuống, sang hiệp 2 thì ngoáy tại chỗ.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.004
    Đã được thích:
    19.161
    Nghe các bác mô tả các chú VN ngoáy đít lại nhớ tới cái bà gì xấu xấu ngày xưa dạy nấu ăn ở kênh Hà Nội ấy, cứ 1 lúc lại: "Chúng ta có quyền ngoáy đều!"
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.898
    Đã được thích:
    1.172
    Trận này thì thầy ngu nó ngu lây sang trò bác ạ. Sau khi đuổi thẳng cánh 3 em Việt kiều to con tốt củ, để 1 dàn nhái bén đọ sức với mấy anh Úc to vật vã , sang hiệp 2 là mấy chú u19 VN hết hơi chạy rồi. Thế nhưng anh Bửu nhà ta vẫn im thin thít, mãi đến phút 81 cả đám đi bộ mới thay 1 đứa vào ... lượm banh.
    U19 Thái, Sin nó còn hòa được với Úc, trong khi U19 VN trên sân nhà đưa rổ ra hứng 4 trái. Xem cả giải thấy U19 Đông Timor đá còn có nét hơn U19 VN.
    Tôi trước giờ vẫn không tin tưởng lắm vào lứa trẻ từ HAGL, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ còn lứa đó là có tiềm năng, còn ba cái U U này trình độ cấp xã là hết. Dạng này đá sân nhà, trọng tài ép dùm thì còn bắt nạt được mấy đội yếu, chứ ra nước ngoài thì đến Malaysia nó cũng thịt tốt.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đội tuyển xì ke xứ Vịt đây
    [​IMG]
  8. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    thằng số 16 có tướng làm cầu thủ lớn đấy
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Từng được mệnh danh là Bửu "VOI" không hiểu sao khi làm HLV cho U19 lại chọn toàn chuột nhắt không à...?Nhìn chú số 16 giống dân Somali chứ đâu phải cầu thủ...Chú này chắc vào tuyển bằng cửa sau quá...!?
  10. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Thằng này tên Hoàng Minh Đức của đội trẻ Thanh Hoá, tớ chỉ xem hiệp 1 thấy thằng cu này đá khá nhất. Còn đội hình thì thôi miễn bàn quá chán luôn!

Chia sẻ trang này