1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Như vậy rõ ràng là VN cũng có tiềm năng đó chứ bác, vẫn có cái để mà hy vọng , bây giờ chỉ cần ông nào quản lý tốt để cọn trẻ nó phát huy được những tiềm năng sẵn có chứ không lụi tàn thì tương lai bóng đá nước nhà sẽ sáng lên thôi
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ở VN mình hiện nay thì không trông đợi gì vào VFF trong việc phát triển được, nhưng được cái các doanh nghiệp tư lại rất máu làm bóng đá, về lâu về dài cái này có thể coi là một phương thức để phát triển. Có thể nhiều bác không thấy coi trọng lứa cầu thủ của HA Gia Lai nhưng theo tôi thì khác, nếu những lứa ví dụ thế đóng góp cho CLB của Việt Nam tiến xa trên đấu trường châu Lục thì cũng sẽ làm tăng dần tự tin của mình trên đấu trường quốc tế, cầu thủ mình khi đá quốc tế cũng sẽ tự tin hơn nhiều khi gặp các đội hàng đầu, ví dụ như Thái Lan bây giờ gặp nhiều đội như Iran, Úc...họ đá không hề e ngại và ít ra ko thua vì tè ra quần,vẫn giữ được bản sắc. (thực tế họ chỉ ngại các đội ...ăn đũa như NB, HQ, TQ, ko hiểu sao lại thế :D)
    Còn nhiều CLB nữa cũng sẽ có nhiều lứa cầu thủ tương tự và tôi nghĩ đó chính là điều có thể hi vọng.
    Các lãnh đạo của VFF thường chỉ nhìn thấy trước mắt, tức là thành tích, trước khi MĐC dắt Olympic vượt qua vòng loai áp chót, thì chẳng thấy nói năng gì, trước khi vô đich AFF thì cũng chỉ đặt mục tiêu...học hỏi. Và thực tế phần đông dư luận cũng như vậy, cho nên thành công của CLB có thể chính là chìa khóa để cho đội tuyển QG khi các CLB thì ko phụ thuộc nhiều vào VFF
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    VFF là 1 tổ chức thuộc nhà nước, ăn lương nhà nước theo hệ số, thâm niên công tác nên cũng chẳng mấy ai ham hố gì chuyện đào tạo ... cho rách việc, cấp trên giao nhvụ thì làm, đơn giản vậy thôi. Cũng nhiều pác có tâm huyết, muốn đổi mới nhưng làm sao mà đổi mới được. Các pác nào đi làm rùi thì hiểu thôi, rất thông cảm.
    năm nay giao nhiệm vụ cả nước tập trung vào 1000 năm, cứ có 1000 năm và về HN là được. thế là hoàn thành. năm sau tính tiếp.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.451
    Đã được thích:
    5.760
    Tiềm năng chỉ có ý nghĩa khi trở thành thực lực, còn loại tiềm năng để đó thì chỉ phục vụ cho sự tự sướng tinh thần và ảo tưởng sức mạnh thôi.
    Lứa trẻ của HAGL ? Các bác hi vọng về cái gọi là "lứa đào tạo đầu tiên của một trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ tư nhân đầu tiên của một nền bóng đá chậm phát triển" ?
    Chưa nói đâu xa xôi ngay cả trong cái ao làng này các bác nghĩ chỉ mình VN có cái loại trung tâm đào tạo đấy chắc ? Thái Lan, Indo nó đi trước VN nhiều rồi,Nhật Hàn thì chẳng nói, mấy cái trung tâm đào tạo của ta chắc đá không lại mấy đội tuyển trường của nó.
    Còn các CLB bóng đá trẻ của châu Âu thì vô thiên lủng, ngay cả những đội hạng 2 cũng có tuyen trẻ, chỉ đơn giản như dân ta sinh hoạt thể dục cầu lông hàng ngày thôi.
    Đã nói rồi zzz, VN mình đi sau các nước khác, nếu không muốn nói là tất cả các mặt thì cũng là rất rất nhiều mặt. Cái gì ta làm đều chỉ là đi nhái lại ( Chưa chắc đã là học lại ). Ta có không có nghĩa là bọn khác không có. Còn hi vọng vào chuyện cái trung tâm "lần đầu tiên của đầu tiên" đó có chất lượng bằng được với các trung tâm lâu đời của các nền bóng đá phát triển hơn thì.............
    Hãy đặt địa vị của mình nhìn một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Lào, được VN giúp đỡ ( Mặc dù trình độ bóng đá VN với Lào chênh nhau không nhiều ), hãy nghĩ xem cần bao lâu để các bé Lào "được tuyển chọn từ hàng nghìn em" đuổi kịp những thằng trẻ VN được các CLB Vleague đào tạo từ bé ???
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.451
    Đã được thích:
    5.760
    Tôi chẳng sợ thằng nào , tôi chỉ nói lên một thực tế.
    Trích từ bài trên của bác , câu cuối nên được sửa là :"......năm nay VN sẽ lấy cái "Nobel toán học đấy", nhưng còn thua các me Tây nhiều lắm.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Fields_Medal#Fields_Medalists
    Lại một minh chứng rõ ràng nữa cho việc "Cái gì mới của ta không có nghĩa là cũng mới với thằng khác", và "Ta giỏi không có nghĩa là thằng khác không giỏi được như ta ( hoặc hơn)".
    Tôi đánh giá rất cao thành tựu của giáo sư Châu, và cũng rất tự hào, nhưng dựa vào đấy mà nghĩ là nền toán học VN đã vươn lên |"chẳng kém me Tây nào" thì là ảo tưởng một cách thảm hại.
    Nhìn cái list đấy thì biết.
    Cũng giống như tôi cực kì hâm mộ Đặng Thái Sơn, nhưng điều đó không có nghĩa là nền âm nhạc VN nói chung và Piano VN nói riêng có thể sánh vai cùng các quốc gia khác.
    Chúng ta đã chờ đợi 30 năm cho một Đặng Thái Sơn khác (Theo cách nói của các nhà giáo dục và lãnh đạo VN ), và tôi nghĩ rằng chúng ta còn khoảng 270 năm nữa để tiếp tục chờ.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái chuyện giải Fields Medal của toán học tưởng không dính dáng, nhưng thực tế rất liên quan đến nền thể thao cũng như mọi lĩnh vực khác của nước nhà.
    - Chúng ta tự hỏi tại sao rằng, người việt nam khi ra nước ngoài đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Ngô Bảo Châu có thể sẽ đạt giải Nobel toán học, Philipp Rösler là bộ trưởng trẻ nhất và là bộ trưởng gốc nước ngoài đầu tiên trong lịch sử 1 nước đức còn nhiều phân biệt chủng tộc, Marcel Trần là thành viên tuyển Đức môn thể dục dụng cụ ở Olimpic Bắc Kinh, trẻ em gốc việt ở Đức học đại học nhiều hơn cả trẻ em Đức gốc. Ở Canada có cô gái gốc việt cũng đoạt huy chương vàng Olympic Judo. Ở Mĩ, có rất nhiều người làm lãnh đạo trong chính phủ, lĩnh vực thể thao có nhiều người gốc việt đã đoạt huy chương vàng olimpic,...
    Người việt nam ta có năng lực, nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ chính quyền thì dù có năng lực 1 đứa trẻ chăn trâu cũng mãi chỉ là chăn trâu thôi. Nếu lãnh đạo đưa ra 1 đường lối phát triển lâu dài, đúng đắn thì 1, 2 chục năm nữa may ra chúng ta mới hái được lứa quả ngọt đầu. Tuy nhiên cứ nhìn tình hình hiện nay thì phải bao nhiêu chục năm nữa chúng ta mới có 1 đường lối đúng đắn, để sau đó cộng thêm 1, 2 chục năm nữa để có quả ngọt???
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nếu nhìn về 1 khía cạnh như Toán Học thì đúng là VN mình có 1 Ngô Bảo Châu thì ko thể nói Toán Học Việt Nam mạnh được, tuy nhiên bóng đá thì hơi đặc thù một chút, nước nghèo không có nghĩa bóng đá cũng kém. Thực tế ở Việt Nam hiện nay bóng đá được quan tâm rất nhiều và ngoài VFF thì cũng còn nhiều doanh nghiệp rất máu làm bóng đá, họ hiểu là khi bđ phát triển sẽ mang về lợi nhuận lớn cho họ. Vì thế cái gì không thể chứ cái gọi là xã hội hóa bóng đá ở Việt Nam tôi nghĩ là có thể
    Chúng ta cũng đã có những môn thể thao có thể coi là mạnh so với Châu Á như Whusu khi có sự quan tâm đầu tư, thể hình Việt Nam ở hạng cân nhỏ cũng có thể coi là có thứ hạng ở châu Á vững vàng 10, mà có khi hơn. Điều đó chứng tỏ người ta có thể kém nhiều mặt nhưng nếu quan tâm đầu tư vào một mặt thì mặt đó có thể trở thành ưu việt, cũng giống như ngày xưa phản đối trường phân ban nhưng thực tế các trường này tỉ lệ đỗ ĐH luôn cao hơn các trường khác, với bóng đá cũng thế.
    Bóng đá hay thể thao nói chung không giống các ngành lao động trí óc và là môn có thể thu về thành quả sớm nếu có sự quan tâm. Thực tế nếu tất cả các CLB chuyên nghiệp của VN có đào tạo trẻ giống của HAGL, thì chỉ ngay vài lứa đầu tiên là có cầu thủ tốt đủ để đá tầm của châu Lục, chả có lý gì tiềm năng giống nhau (co khi hon), được đào tạo như nhau (so với các nước khác) mà kết quả ra lò lại kém cả, mà điều này cũng không hẳn là viển vông với các ông bầu dám chịu chơi như bầu Hiển... và nhiều bầu khác..mặc dù chưa chắc nhưng người này đã hiểu gì về bóng đá, nhưng chính độ máu làm kinh tế của họ sẽ là động lực, đó là một trong nhiều điều có thể hi vọng vào lúc này. Tôi nghĩ nếu VN tiếp tục vô địch AFF năm nay và vô địch seâgme sắp tới, có thể sẽ là lúc bóng đá VN thay đổi về suy nghĩ, xét cho cùng đa phần làm gì người ta cũng nhìn kết quả trước rồi mới định hướng tới tương lai.
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có doanh nghiệp nào làm bóng đá, ngoài bầu Đức. Với bầu Hiển, ông ta tạo ra 1 đội bóng để đạt thành tích tức thì, mua cầu thủ tứ xứ về đá. Đó không phải là làm bóng đá. Có ai từng nghe nhắc tới đội trẻ T&T đá giải này giải nọ chưa?
    Bầu Kiên của HN.ACB làm bóng đá còn khủng khiếp hơn, bần tiện không thể tả. Bầu Thắng thì sức lực có hạn, trong khi Becamex Bình Dương cũng chẳng bao giờ nghe có lứa U-17, U-19 bài bản hết.
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu là thế hệ người Việt sau này...Những người ở Mỹ như tụi tôi thì rất hiểu rõ về Tiến sĩ toán học Nguyễn Xuân Vinh...Người Việt Nam 40 năm trước đã tính ra được quỹ đạo bay cho phi thuyền Apollo đầu tiên lên mặt trăng của NASA và cho đến nay nó vẫn được áp dụng để thu hồi các phi thuyền cùng phi hành gia trở về trái đất an toàn...Nhưng người Mỹ thì họ vẫn luôn tự hòa chính họ mới là người lên mặt trăng đầu tiên...Còn BĐVN có các cầu thủ nhập tịch thì sợ mất mặt,mất bản sắc...Đây chính là sự khác biệt mà BĐVN rất khó chuyển mình trong thời gian 10 hay 20 năm nũa...Trong tất cả lĩnh vực muốn phát triển thì phải hòa đồng,cùng nhau chia sẻ gánh vác bỏ qua cái TÔI,cái ấu trĩ thì mới mong có hy vọng và bóng đá cũng thế không thể nằm ngoài qui luật...4 năm trước,VFF cũng mấy thằng đầu đất đó và 4 năm sau cũng thế thì vị trí BĐVN cũng chỉ có thế...
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.451
    Đã được thích:
    5.760
    Tất nhiên là ai cũng hi vọng rồi. Ngay cả tôi, dù là một người, nói thẳng ra, gần như chẳng bao giờ xem VLeague, cũng thấy hứng khởi khi xem đội tuyển VN hoặc các đội trẻ VN thi đấu.
    Tuy nhiên, ngoài những yếu tố quản lí,mặt bằng chung, rồi thì tư duy nhận thức....etc... như những cái chúng ta đã đề cập ở trên thì một thực tế rõ ràng nhất, và có thể nói là quan trọng nhất khiến cho VN không có hi vọng vào WC trong tương lai gần ( Có lẽ khoảng 20 năm tới ??? ) chính là yếu tố thể lực.
    Ở trên có bác nào nói so sánh về mặt toán học với bóng đá là hơi khập khiễng vì các nước nghèo vẫn có thể dự WC. Nhưng hãy nhìn lại các đội đó xem :
    Ghana ? Bắc Triều Tiên ??
    Tính về mặt bằng chung thể lực/ thể hình thì dân ĐNÁ là bé/yếu nhất thế giới, và VN thì thuộc loại yếu nhất ĐNÁ. Cộng thêm các khoản lười nhác, vô tổ chức thì 20 năm để thay đổi vẫn còn ít.
    Cầu thủ BTT tuy bé nhưng khổ luyện thì thôi rồi, vậy mà cũng chật vật 40 năm mới được vào WC lần 2. Để xem cái cup tới đây tuyển VN đá với U23 của Triều Tiên ăn được nó không.
    Bác nào đá bóng nhiều thì cũng hiểu rồi, kỹ thuật, rồi thì sáng tạo, rồi thì khỉ gió gì, cuối cùng vẫn cần thể lực. Vẫn quả bóng đó , sút hoặc chuyền lúc đầu trận khác, mà ở phút 70,80 nó khác. Những thằng nào kêu đá bóng kỹ thuật quan trọng nhất thì toàn là những thằng đá bóng bằng mồm cả.
    Nhiều khi mình nhìn thằng cầu thủ đối mặt với gôn sút ra ngòai cũng bực, nhưng nếu hiểu thì phải nghĩ là nếu là mình thì thậm chí thời điểm đó còn không có mặt ở vị trí đó để mà sút trượt ( Sức đâu mà chạy ). Đá vui vui ở giải làng khác, chứ xem các trận sinh tử chúng nó đá với cường độ cao, VN chỉ đủ sức chạy 1 hiệp là hết pin.
    Vậy trước khi có thể thay đổi điểm yếu cố hữu này, hi vọng chúng ta nghĩ ra chiến thuật gì đó để hiệp 1 có thể ăn đối thủ khoảng 10 bàn, sau đó hiệp 2 kệ cho nó muốn ghi bao nhiêu thì ghi

Chia sẻ trang này