1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    vậy là Seagames tới lứa U19 này cộng với 1 số còn sót lại ở U23 Việt Nam có hi Vọng mang vàng về rồi. Thêm nửa là vòng loại Olympic London sang năm Việt Nam vẫn có cơ hội, thật là nhiều tin vui. U16 mình cũng có rất nhiều triển vọng thêm bọn HA gialai thì Việt Nam mình cũng có 1 nền tảng vững chắc đấy chứ. Hi vọng hết nhiệm kỳ VFF này bè lủ của ông Hỹ xuống đi để cho người khác có tâm có tài lên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.142
    Vui thì vui, nhưng các bác cũng bình tĩnh một chút. Tôi chưa biết Jordan mạnh hay yếu tới đâu, nhưng có vẻ như trên lý thuyết bảng này mình k tranh với thằng Nhật được rồi. Trận tới xác định thủ cầu hòa. Tất cả tinh thần dồn cho trận cuối để hiếp chết thăng UAE.

    Năm 2007 tuyển QG thắng nó rồi, cũng đỡ bị tâm lý
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.444
    Đã được thích:
    5.753
    Vâng năm 2007 hấp nó 2-0 nhưng sau đấy đá vòng loại WC 2010 năm 2008 bị nó hấp lại 5-0 =)) =)), bác nhanh quên thế. Chưa kể UAE là đương kim vô địch của giải U19 này. Nếu đá với nó thì phải học cách nhẫn nhịn như đội lớn đã dùng, chứ nếu tranh chấp sòng phẳng với nó thì quả thực rất khó, vì đặc điểm bọn Tây Á đã bốc lên thì đá rất tưng bừng, hoa mỹ, nhưng nếu trận đấu diễn ra kiểu ru ngủ thì chúng nó không đá được.

    Gặp Nhật thì có lẽ là khoai hơn, vì Nhật với VN cùng 1 trường phái đá bóng ngắn, nhỏ, phối hợp khu vực, mà nó lại hơn mình cả về thể hình, thể lực thì khó có thể chiến được. Cái trò 2 thằng trái khoáy nhau thì thằng rank cao hơn chưa chắc đã ăn được, kiểu Bắc Âu đá với Nam Mỹ, nhưng 2 thằng cùng kiểu đá thì đội yếu hơn khó có cửa thắng được đội xếp hạng cao.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.142
    Giải Vô địch U19 châu Á
    Hạ gục Jordan, U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở giải châu Á
    (Dân trí) - Phải đối mặt với đối thủ mạnh Jordan ở trận ra quân, các tuyển thủ U19 Việt Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm và giành thắng lợi chung cuộc 2-1 sau khi bị đội bóng đến từ Tây Á vượt lên dẫn trước ngay từ cuối hiệp 1...

    Trong cuộc đối đầu với Jordan, HLV Triệu Quang Hà đã cho các học trò sử dụng chiến thuật phòng ngự - phản công nhằm duy trì sự chắc chắn trên phần sân nhà, trước khi chờ đợi khoảng trống để thực hiện những phản công nhanh về phía khung thành Jordan. Với lối đá áp sát và tinh thần quyết tâm cao, U19 Việt Nam hạn chế được nhiều sức mạnh của Jordan, các tuyến đều tổ chức bọc lót và ngăn chặn tốt ý đồ tấn công của đối thủ.
    Nhưng trước khi kết thúc hiệp 1, đội U19 Việt Nam vẫn để cho đối thủ vượt lên dẫn trước 1-0 phút 38. Ở những phút cuối hiệp, HLV Triệu Quang Hà chấp nhận mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên mọi nỗ lực tấn công đều không đủ mang về bàn thắng.
    Không còn gì để mất, sau giờ nghỉ giải lao HLV Triệu Quang Hà quyết định thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự và yêu cầu học trò gia tăng sức ép tấn công. Nhờ vậy, đội U19 Việt Nam tạo ra được một thế trận khá cân bằng trước đối thủ. Lối dá phối hợp ít chạm, tiếp cận khung thành bằng những pha bật tường kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam khiến cho hàng phòng ngự U19 Jordan gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn.
    Sau nhiều nỗ lực, đến phút 55 đội U19 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 được ghi do công của tiền vệ trái Quốc Phương, sau pha dứt điểm từ khoảng cách 27m. Có được bàn thắng giải tỏa áp lực, U19 Việt Nam tiếp tục mạnh dạn đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Những đợt tấn công xuất hiện thường xuyên hơn, đến phút 75 đội U19 Việt Nam đã vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ pha dứt điểm của Văn Thạnh, sau tình huống phối hợp ăn ý với Hà Minh Tuấn.
    Những phút cuối trận, U19 Jordan liên tục đẩy cao đội hình sang phần sân U19 Việt Nam và tạo ra nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Nhưng các tình huống tấn công của đối thủ đều không đủ khuất phục hàng phòng ngự được bố trí chọc lót, che chắn tốt được U19 Việt Nam xây dựng trước vòng cấm địa. 2-1 nghiêng về U19 Việt Nam là kết quá chung cuộc của trận đấu này.
    Ở trận đấu còn lại tại bảng C, đội U19 Nhật Bản vượt qua U.A.E cũng với tỷ số 2-1 để cùng U19 Việt Nam dẫn đầu bảng.
    Ngày 6/10, U19 Việt Nam sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn gặp U19 Nhật Bản vào lúc 14h30’.



    http://dantri.com.vn/c26/s26-427005/ha-guc-ordan-u19-viet-nam-khoi-dau-thuan-loi-o-giai-chau-a.htm
  5. hxt_vn

    hxt_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  6. nokia7610c

    nokia7610c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hehe, phát huy sở trường thì không đủ vì dù sao trình độ 2 đội u.a.e và japan vẩn vượt trội mình. thế nên tinh thần quyết chiến rất quan trọng >:D<( chém gãy giò vaig thằng cho anh =))=)))
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.142
    Bổ xung thêm chút. Chú Văn Thạnh ghi bàn 2-1 là tiền đạo trẻ của Đà Nẵng, chắc hay đá cặp với Minh Tuấn.

    Nên tin dùng Văn Thạnh

    Theo Người Lao Động - 31/07/2010
    Cầu thủ dự bị mà ghi đến 3/4 bàn cho U19 VN ở Giải Vô địch Đông Nam Á thì xứng đáng được trọng dụng khi U19 VN dự Giải châu Á
    HLV tuyển VN Henrique Calisto đã nhận định như vậy sau khi chứng kiến tiền đạo U19 VN Nguyễn Văn Thạnh thi đấu rất tốt với U19 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á 2010 diễn ra chiều qua, 30-7, trên sân Thống Nhất (TPHCM). Dù không ghi bàn cũng như không thể giúp U19 VN giành huy chương đồng nhưng Văn Thạnh để lại ấn tượng tốt về mẫu tiền đạo không chỉ dứt điểm tốt, chơi xông xáo mà còn kiến tạo nhiều đường chuyền nguy hiểm.
    [​IMG]
    Tiền đạo Văn Thạnh (17) được HLV Calisto đánh giá cao ở Giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Quang Liêm​
    U19 VN đã để đối thủ Hàn Quốc giành mất chiếc huy chương đồng sau khi thua 6-7 trong loạt đá luân lưu. Tuy nhiên, việc tiếp tục cầm hoà đội Hàn Quốc trong 90 phút có thể xem là một tín hiệu lạc quan cho thầy trò Triệu Quang Hà trước khi chuẩn bị bước vào chiến dịch tập luyện để hướng đến VCK U19 châu Á 2010 sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Trung Quốc. Cộng thêm lời khen của HLV Calisto dành cho tiền đạo “siêu dự bị” Nguyễn Văn Thạnh, đây có thể xem là thành công lớn nhất mà HLV Triệu Quang Hà có được trong giai đoạn khó khăn về lực lượng.
    Văn Thạnh không ghi bàn khi tái ngộ Hàn Quốc nhưng trong lần đầu tiên được HLV Triệu Quang Hà trao cơ hội đá chính tại giải, cầu thủ người Đà Nẵng này đã thực sự thuyết phục các khán giả trên sân Thống Nhất về phong cách thi đấu rất hiện đại. Được bố trí đá ở vị trí cao nhất, Văn Thạnh thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng trong các pha tấn công của U19 VN. Dù liên tục bị U19 Hàn Quốc ép sân nhưng hễ có đợt phản công nào, người hâm mộ cũng đều thấy có dấu ấn của Văn Thạnh. Điển hình nhất chính là đường chuyền như đặt của Thạnh cho đội trưởng Hoàng Thịnh ở phút 12 nhưng Thịnh lại sút quá hiền nên không đánh bại được thủ môn đội khách.
    Nhìn Văn Thạnh liên tục gây chao đảo hàng thủ Hàn Quốc, HLV Triệu Quang Hà hẳn sẽ phải suy nghĩ lại về việc sử dụng chân sút đã ghi 3/4 bàn thắng cho đội ở giải đấu này. Trong thời gian tới, khi V-League và Giải Hạng nhất kết thúc, U19 VN sẽ chào đón thêm nhiều gương mặt trụ cột như Hà Minh Tuấn, Văn Quyết... Khi đó, cuộc cạnh tranh nội bộ chắc chắn sẽ quyết liệt hơn rất nhiều. Dù vậy, một khi HLV Calisto đã lên tiếng khen ngợi phong cách thi đấu của Văn Thạnh, rõ ràng trong tay HLV Triệu Quang Hà đang sở hữu một “vũ khí” lợi hại có thể gây bất ngờ cho các đội bóng mạnh ở VCK U19 châu Á sắp tới như Nhật Bản, Jordan hay Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
    Cách đây hơn một tháng, HLV Quang Hà tình cờ phát hiện Văn Thạnh chơi khá ấn tượng ở Giải U19 Quốc gia nên đã gọi Thạnh lên tuyển nhưng chỉ xem là giải pháp tình thế. Giờ đây, “siêu dự bị” của Đà Nẵng càng đá càng hay nên chắc chắn ông thầy người Thanh Hoá sẽ còn đau đầu nhiều trong việc chọn người đá tiền đạo.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hóa ra bàn k được tính cho chú Văn Thạnh à?
    Đọc những gì báo chí nói thì chú Văn Thạnh này được đánh giá rất cao. Có vẻ cặp Văn Thạnh- Minh Tuấn sẽ là tương lai của bóng đá Đà Nẵng, và nếu may mắn thì có hi vọng là cặp Huỳnh Đức- Minh Chiến mới

    [​IMG]
    Văn Thạnh (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới U-19 Hàn


    Một trong những cầu thủ được HLV Triệu Quang Hà đặt nhiều kỳ vọng nhất là tiền đạo Nguyễn Văn Thạnh - tác giả hai bàn thắng cho U-19 VN trong các trận gặp Thái Lan và Hàn Quốc dù anh chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Đây là lần đầu tiên Văn Thạnh được triệu tập vào đội U-19 VN. Theo lời HLV Triệu Quang Hà, việc gọi Thạnh là một cơ duyên: “Tôi phát hiện cậu ấy tại giải U-19 quốc gia vừa rồi. Do Thạnh đang dính chấn thương nhẹ nên không thể thi đấu 90 phút được. Thạnh là mẫu tiền đạo có kỹ thuật và sức càn lướt tốt. Nếu được đầu tư tốt, anh ta sẽ có một tương lai sáng sủa”.
    Văn Thạnh cho biết anh không hề nghĩ tới chuyện sẽ ghi hai bàn trong hai trận vì chỉ được xếp ở băng ghế dự bị. Anh nói sẽ quyết tâm chơi tốt trong trận gặp Úc để giúp đội nhà có mặt trong trận chung kết.


    http://chuyentrang.tuoitre.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=392443&ChannelID=246
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Vui...Phải nói là rất vui khi chúng ta thắng cho dù Jordan chưa phải là đối thủ xương nhất bảng,nhưng rất vừa tầm với chúng ta...Hơn nữa cái cách mà U19 thắng hoàn toàn khác với những gì mà Olympic VN thể hiện như ở Eximbank cup vừa qua...Chú Thạnh hay,nhưng chú Hà Minh Tuấn cũng rất đáng ngợi khen.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.142

    Tôi nhớ chứ. Nhưng rõ ràng phang được nó một lần thì tâm lý cũng khác hẳn. Giống như sau vụ thắng Hàn Quốc 1-0 năm 2003, trận nào tuyển VN gặp Hàn đá cũng đều thua nhưng rất hăng máu
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.896
    Đã được thích:
    1.172
    bắt kì trận nào VN thắng ở nước ngoài tôi đều vui, vì khi đó mới chứng tỏ trình độ thực sự.
    Nghe nhiều người khen em Hà Minh Tuấn quá, không hiểu trình độ thực thế nào?

Chia sẻ trang này