1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    U19 các bác ơi, ko phải U21. Mẹ, đá rừng rú quá! Éo hiểu ông Hà huấn luyện kiểu gì. Trận này phải 3, 4 thẻ đỏ cho các cu nhà mình mới phải.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Giải U21 quốc tế báo Thah Niên: U19 Việt Nam - 1 niềm tin

    Xin phép Mod, em vừa đi xem các em U19 về, cảm xúc rất dạt dào, xin mạn phép mở topic này để nói về các em (đã có các U21 và U16 thì e cũng xin mở cho đủ bộ)


    Cảm giác khi xem xong trận đấu này của tôi là gì? là vui. vui vì trận hôm nay tôi nhận ra nhiều điều ở các em, các em đã làm tốt mà ý nghĩa của nó hơn cả 1 trận thắng

    Đối thủ các em là ai: là U21 của Sing, các em U21 Sing là đúng tuổi nhất

    Bao năm qua, bọn Sing luôn gây khó khăn cho chúng ta về lối chơi thể hình thể lực và tính tổ chức trong phòng ngự của chúng, nhưng các em đã dám chơi sòng phẳng về thể lực với đối thủ, đối thủ cuối trận vọp bẻ, nằm sân, các em dám chơi thứ bóng đá bạo lực, mấy chú Sing nhát chân mà né

    Mừng ở chiều cao của các em, Tiền Duy và Anh Quang phải ít nhất 1.80m, Văn Thạnh cao to chẳng kém gì so với Hà Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Định cao to ko kém gì so với Ngô Hoàng Thịnh, lần đầu tiên tôi thấy sự chênh lệch chiều cao giữa các đội tuyển VN và Sing ko lớn lắm

    Nhưng chúng ta vẫn có những cá nhân kỹ thuật những nhân tố quyết định lối chơi cả đội. Đó là Quốc Phương 1.66m (tôi khi trước nhớ nhầm sang chiều cao của Văn Quyết) là Văn Quyết 1.72m

    Xem những pha rướn tốc độ của Phương và Quyết tôi cảm thấy sướng cả mắt, bàn thắng thứ 2 của Văn Thạnh là 1 điển hình, Phương chuyền bóng chéo chân cho QUyết rồi chạy nhanh xuống nhận đường bật tường 1-2 của Quyết và câu vào cho cặp tiền đạo cao to của Đà Nẵng

    Chúng ta có nhữnng nhân tố kỹ thuật, nhưng Phương và Quyết đá ko bao giờ rối rắm, các em luôn nhắm thẳng khung thành đối phương mà lao tới

    Thạnh và Tuấn biểu hiện là mẫu tiền đạo hiện đại, các em đá cắm, Thạnh hơn Tuấn về khả năng xử lý tốc độ cũng như chớp thời cơ, em còn to bề ngang hơn cả Tuấn, còn chiều cao cũng chưa xác nhận nhưng cũng khoảng 1.75m

    Hải Huy - tiền vệ trụ nguời Quảng Ninh, đá rất máu lửa

    Hữu Định: đá chính và được thay bới Hoàng Thịnh, cả Định và Thịnh có chiều cao ngang ngửa nhau. Nhưng từ khi Thịnh vào, lối chơi của các em thoáng hẳn ra, tôi vẫn thích cặp Hữu Định - Hoàng Thịnh hơn là Hải Huy với 1 trong 2. Hải Huy đá rất quyêt liệt, chú này cần tránh bị thẻ đỏ

    Trung vệ Tiến DUy, tuyệt vời, từng làd trung vệ quét cừ khôi của U19 Quảng Ninh, chú này có khả năng đọc tình huống trận đấu rất tốt. (Anh Quang được đẩy ra biên phải)

    Anh Quang: tôi vẫn đnáh giá cao chú này, chú này cũng đã kiếm được suất đá chính trong thành phần **P.Nam Định, hy vọng sẽ đào tạo được cặp trung vệ thép Tiến Duy - Anh Quang tương lai

    Nhìn các em rất thihcs mắt, khi Hoàng Thịnh tung người móc bóng trúng đối phương, bọn U21 Sing tính chạy tới hỏi tội, Hoàng Thịnh đứng dậy kênh lại liền, Anh Quang và Tiến Duy xông tới, mấy em U21 Sing phải dạt ra,k dám hó hé

    1 lần nữa mừng lắm các em U19 VN [r2)][r2)][r2)]
  3. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Ngoại trừ cái hơi bị thừa bạo lực ra thì phải công nhận các e tấn công rất thích mắt. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngoại trừ cái hơi bị thừa bạo lực ra thì phải công nhận các e tấn công rất thích mắt. :D
  5. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    401
    Xem U19 em thích nhất là cầu thủ quốc phuơng với những cú sút phạt rất hay, hi vọng tương lai em này sẽ hoàn thiện hơn kĩ năng sút phạt chuẩn và ổn định hơn. lúc ấy chung ta lại có thêm một vũ khí để chơi với người thái hay sing.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Đọc xong bài thấy thương những người như bác. Nhưng bóng đá VN vẫn cần những người như vậy.
    Dù sao tôi cũng thích đá bóng và biết đá bóng, nên dù hy vọng, nhưng đến khi gặp những thất vọng của đội tuyển cũng nhìn nhận một cách khách quan hơn. Chứ kiểu yêu lắm thế này mấy hôm nữa các em lại tạt cho gáo nước lạnh, như từ trước tới giờ vẫn thế, thì kể cũng kinh.

    Vừa đọc được bài này, post lại cho những người ảo tưởng về cái gọi là "tuyển nữ Brazil đá hơn tuyển nam quốc gia VN". Tôi biết box này cũng đã từng có người như thế, và tôi nghĩ rằng cả đời các bạn chưa sờ vào bóng bao giờ, mặc dù có thể rất yêu bóng đá và hiểu biết rất nhiều trên báo chí, TV, cũng như tư liệu

    http://www.bongda.com.vn/Cac-doi-tu...nu_thua_dam_U13_Ha_Noi_trong_tran_da_tap.aspx
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", ở đây em không dám ví von mấy chú Sing là...ma [:D], nhưng thực sự mỗi khi Việt Nam (ở mọi cấp độ) gặp tụi Sư tử biển ấy đều bị chúng lấy thịt đè người, ỷ sức áp dụng lối đá rất tức mắt. Trận đấu hôm nay các em U19 tuy có hơi gấu trong nhiều pha bóng, nhưng theo em điều đó là cần thiết khi gặp phải "côn đồ". Một điều đáng ghi nhận nữa đó là niềm tin vẫn được các em giữ vững đến những giây phút cuối cùng, không hề nao núng vì bị dẫn bàn suốt chiều dài trận đấu mà liên tục tấn công một cách dẻo dai, lì lợm đáng ngạc nhiên.
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Trong thể thao mà phải dụng đến bạo lực để đáp trả thì đó cũng là một thất bại. Em nghĩ thế.

    Bóng đá VN bây giờ bạo lực quá. Bạo lực từ cấp clb đến cấp tuyển, từ già đến trẻ.Thế mà báo chí chẳng bao giờ biết phân tích chỉ ra mặt sai trái, quyết liệt phê phán để hướng tới chân thiện mỹ. Bọn phóng tinh viên chỉ mải bơm đít, nâng bi một số cầu thủ đồng hương, hoặc mải săn tin giường chiếu, xế hộp của mấy thằng chân to đầu bé để kiếm tiền.

    Trận này em không được xem, nghe các bác tả mà cũng thấy chan chán.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/10/3BA22175/

    Có phải là có "mùi" không ạ? Bác nào xem có ghi lại clip không?
  9. auditionchess

    auditionchess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    dung co hy vong lua u16 hay u19 nua....tat ca chi la that vong thoi...vn se chang bao gio tien bo dc...neu ko thay doi nhan su trong vff
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    tóm lại cái chính là có cặp Văn Thạnh- Hà Minh Tuấn có thể bồi dưỡng lên

Chia sẻ trang này