1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Em thì thì ai cũng kết, Thạnh - Tuấn, Thịnh - Định, Phương - Quyết, Duy - Quang
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thì thì ai cũng kết, Thạnh - Tuấn, Thịnh - Định, Phương - Quyết, Duy - Quang
  2. formidable

    formidable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    sặc, đá kiểu gì mà thua tan tác thế nhỉ? Chắc là chủ quan rồi, để xem trận tới gặp U15,16 đá thế nào
  3. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Mấy thằng ôn con nó đá rất bố láo , cứ 5p mấy thằng nhỏ Sing lại lăn lộn trên sân trồng rất thương . Nào là xông phi , đánh nguội , băm bổ ...đến cả thằng thủ môn cũng lừa lừa đội bạn ngã ra là nhảy vào đạp vào mặt nó , ** ko khác 1 lũ du côn vô học . MỊa chúng nó , chỉ vì 1 trận thắng giao hữu mà làm ô nhục cho cả cái dân tộc Việt Nam . Mình xem TV còn thấy nhục nhã thay vậy mà thằng Hà tí tồ sau khi dùng thủ đoạn nó còn nhảy nhót tỏ vẻ sung sướng lắm . Éo hiểu chúng nó có còn tý liêm sỉ nào ko . Mấy con dog U21 sau giải phải cho đi cải tạo nhân cách hết . Lũ mọi này ko đá bóng thì kiểu éo j cũng đi hấp diêm giết người....
  4. formidable

    formidable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    2 bên cùng chém qua chém lại, tụi Việt Nam có vào bóng mạnh nhưng không quá thô bạo đến nỗi phải rút thẻ đỏ, riêng quả đánh cùi trỏ quá chuẩn, làm thằng kia ăn ngay thẻ vàng[r23)]
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Nhìn mặt thằng Thịnh cũng đíu thằng Sing nào dám gây sự [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chắc mấy em nhỏ "kèm" chặt quá, chị em ko đá nổi [:D].
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745


    Không phải là chủ quan, mà sự thật nó là như thế. Sức vận động của nam và nữ chênh lệch nhau cực kì lớn, đặc biệt là những môn thiên về tốc độ và sức mạnh như bóng đá. Mà nhìn chung thì thể thao đã không phải là thế mạnh của phái nữ rồi. Chắc trừ thể dục nghệ thuật với cả bơi nghệ thuật ra =)) =)).
    Chẳng nói đâu xa, cái hồi lâu rất rất lâu rồi, hồi sân 10-10 còn chưa phá, tuyển bóng rổ nữ HN vẫn hay tập ở đấy, thỉnh thoảng đánh phủi ở đó được HLV nhờ làm quân xanh, mấy thằng ô hợp 15,16 tuổi mà hành các chị lên bờ xuống ruộng.
    Nói chung trông như thế thôi chứ vào sân khác hẳn, nhìn chị em đá trông khủng hoảng thế thôi chứ thể hình, sức va đập,kỹ thuật, tốc độ làm sao bằng nam được.
    Tôi nghĩ nếu bọn U15 U16 nó mà đá nghiêm chỉnh thì các chị chắc lại giống Feynoord thôi =))
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lã Xuân Thắng đã kiếm được đồng đội ở U19 rồi. Chú Thế Sơn này xuất thân ở đâu ấy nhỉ?


    Thắng chưa thuyết phục

    26/10/2010 1:19





    Quả thật, lối chơi của U.19 VN trong phần lớn trận đấu là không thoáng.

    Trước một đối thủ chơi kỷ luật, thể lực và có lối đá áp sát khó chịu với hàng phòng ngự chắc chắn và kín kẽ, U.19 VN đã bị lúng túng và bế tắc trong lối chơi.

    Trước một đối thủ chơi bóng bổng tốt và thường tranh thủ những tình huống cố định để đánh đầu, hàng phòng ngự và thủ môn Anh Đức của U.19 VN đã bộc lộ những kẽ hở và cả lỗi kỹ thuật khi chống bóng bổng. Anh Đức đã hơn một lần bắt bóng bổng không dính, và ra vào cũng không hợp lý.



    Nhưng bàn thua của U.19 VN mới là tình huống đáng suy nghĩ, vì nó đến một cách khó ai tưởng tượng. Thế Sơn (5) trong tình huống không hề bị truy cản đã đá bóng bổng về khung thành đội nhà, bất chấp thủ môn Anh Đức đang lên rất cao. Bàn thua lại giống như cú lốp bóng qua đầu thủ môn của một tiền đạo, chứ không phải pha trả bóng của hậu vệ cho thủ môn đội mình. Dù Thế Sơn đã bị thay ra ngay sau đó, nhưng bàn thua kỳ quặc này khiến lối chơi của U.19 VN đã bế tắc lại thêm lúng túng. Nhiều lúc có cảm giác như chủ nhà không biết cách đưa bóng tới khu cấm địa đối phương.



    May mà chỉ 5 phút cuối trận, Quốc Phương bằng đường xuống bóng mạnh mẽ và cú sút quyết đoán của mình đã đưa trận đấu về thế cân bằng, khiến đối thủ bị bất ngờ và lâm vào tình thế mất tập trung. Bàn thắng thứ 2 của U.19 VN tiếp liền sau đó từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành Singapore đã khiến người hâm mộ VN thở phào.






    Tuyển U.19 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ cả nước và đội bạn
    Ngay sau trận thắng 2 - 1 trước U.21 Singapore, trưởng đoàn, ban huấn luyện và toàn bộ đội U.19 Việt Nam đã họp rút kinh nghiệm. Sau buổi họp, trưởng đoàn U.19 VN Trương Hải Tùng đã gửi lời xin lỗi đến khán giả đã đến sân cổ vũ cho đội và khán giả cả nước theo dõi qua truyền hình. Lý do là các cầu thủ U.19 VN đã thi đấu không đẹp, có những pha vào bóng ác ý với đối thủ xuất phát từ việc mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi sau khi bị đội bạn dẫn bàn. Ban huấn luyện, cầu thủ hứa sẽ điều chỉnh trong những trận đấu tới. Ông Trương Hải Tùng cũng gửi lời xin lỗi đến đội khách U.21 Singapore về những hành vi mà các cầu thủ U.19 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu.
    H.Q


    Nhưng phải nói, cái thở phào này không làm nhẹ người, mà nó chỉ giải tỏa trong chốc lát sự căng thẳng trong tâm lý người hâm mộ. Một trận cầu không hay, lại có quá nhiều pha phạm lỗi, nhiều tiểu xảo và cả những pha đánh nguội từ cầu thủ đội chủ nhà đã khiến người hâm mộ lo lắng nhiều hơn là phấn khởi, dù kết quả thắng 2-1 là đáng hài lòng. Cho hay, không chỉ kết quả, mà cách chơi, khả năng thực hiện chiến thuật cũng như lối chơi mạnh mẽ nhưng fair-play mới là điều người hâm mộ VN chờ đợi ở những đội bóng trẻ như U.19 hay U.21. Vì sự nghiệp những cầu thủ lứa tuổi này còn rất dài, và nếu họ định hình được phong thái, cách hành xử và cách thế chơi bóng của mình ngay độ tuổi này, thì sự nghiệp của họ mới mong bật sáng lên được.



    Mục đích giải U.21 Báo Thanh Niên cũng là như thế: làm bật lên những tiềm năng bóng đá, những phong thái chơi bóng và cả cách thế xử lý, vượt lên những áp lực trong trận bóng của cầu thủ. Chiến thắng chính mình nhiều khi còn quan trọng hơn chiến thắng đối thủ. Vì chiến thắng chính mình là để đi xa, để có cơ hội và khả năng chiến thắng nhiều đối thủ hơn trong suốt cả sự nghiệp.



    Phát biểu sau trận đấu
    HLV Triệu Quang Hà (U.19 Việt Nam): Hôm nay, tôi hài lòng về lối chơi bóng nhanh của học trò trước một Singapore thi đấu chậm, chắc, di chuyển cự ly đội hình tốt. Dù vậy, tâm lý của các cầu thủ chúng tôi lại không tốt, nhất là khi rơi vào thế bị dẫn bàn mà lại là bàn phản lưới nhà. Tuổi đời còn quá trẻ khiến một số cầu thủ mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi dẫn đến phạm nhiều lỗi trước đội bạn. Đây là điều mà các cầu thủ cần rèn luyện, khắc phục trong thời gian tới.
    HLV Pathmanathan S/O Thambiayah (U.21 Singapore): Đây là trận đấu gay go đối với các học trò chúng tôi. Tôi xin không bình luận về trọng tài điều hành trận đấu. Kết quả không như ý nhưng bóng đá là như vậy. Chỉ có điều là sau trận thua này, đội tôi có nhiều cầu thủ dính chấn thương, thậm chí chấn thương rất nặng. Dù sao hôm nay các học trò của tôi đã chơi hết mình. Xin chúc mừng chiến thắng U.19 Việt Nam.
    Quỳnh Anh(ghi)
    Thanh Thảo
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thực ra Việt Nam cũng chưa phải là đội bóng (đá) đầu tiên mang Kung Fu vào bóng đá . Chúng ta học tập từ Trung Quốc ý chứ . Có điều ta học theo kiểu VN không đụng hàng mà ta vẫn gọi là ---đia tắt đón đầu . Dieu này có nghĩa gì . Nghĩa là ta tiếp thu học hỏi có Chọn Lọc . Nghĩa là gì ...Chọn những phần ầm ỹ nhất bôi bát nhất, thối tha phản thể thao nhất của Kung Fu bóng đá ...ta bỏ đi. Thí dụ đánh nhau tập thể ...như thế không còn là đá bóng ...nửa mà là võ đài . Như thế mang tiến chết . Những hình ảnh tre Man U đập nhau tưng bừng với trẻ TQ hay tuyển bóng rổ TQ đập tuyển bóng rỗ Brasil ...không, phải nó chưa, sẽ không xuất hiện với bóng đá tuyển VN các cấp . Như vậy là ta có chọn đấy chứ . Lọc ở đây là lọc lại những tinh tuý KongFu, những bí kiếp kín đáo và nguy hiểm để chơi tặng đội bạn . Không cần đánh đông đánh tổng lực bỏ bóng đánh người ...ta vẫn đá bóng kèm đá kongfu chổ hiểm như vùng gối (truoc và sau), vùng bụng, vùng bắp, nhượng ...vvv và vvv....những vị trí yếu điểm của con người mà chỉ nhưng loại võ công thất truyền như Ninja mới thường huấn luyện . Đó là lọc lõi và tinh tuý .
    Cho nên dù chưa tới nổi vỡ trận, cùng lắm đội bạn dỗi nghĩ đá một thời gian (Thái năm xưa) hay đá ít mà nhảy nhiều hoặc vừa đá vừa cà nhắc lăn lôn ....nói chung vẫn không xảy ra chuyện gì đáng tiếc . Vẫn nêu cao tinh thần học hỏi lẫn nhau là chính . Đôị bạn học ở ta KongFU bóng đá ...còn rất nhiều chiêu thức . Ta học đội bạn ở chuyện khả năng chịu đòn mà vẫn không nổi điên . Điều này rất tốt khi đụng Trung Quốc tương lai .
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đã tìm được thông tin về chú Thế Sơn. Hoá ra chú này xuất thân từ lò đào tạo bán độ nổi tiếng Tiền và Tiền =D>=D>=D>
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Ở trận U19 VN - U21 Sing,khoảng phút 72 gì đó thằng Văn Quyết (C) chạy theo giành bóng với 1 thằng Sing như bị hít khói,mặc dù 2 bên chả có va chạm hay kèn kựa gì.Thật bất ngờ và cũng thật tình cờ là từ phía sau cu cậu song phi luôn vào gót chân cầu thủ đội bạn.
    Trọng tài cười khẩy rồi tặng cho chú ta cái thẻ vàng,cầu thủ Sing bị dính đòn lăn lộn trên sân.
    Mình chỉ xem dc 1 lúc nhưng có vô số pha vào bóng ác ý, kiểu cậy ta là sân nhà muốn làm gì thì làm.Trọng tài thì mướn bên Cam trình thì khỏi nói.
    Đáng buồn cho thứ bóng đá trẻ có chút tài năng nhưng đang dc dung dưỡng bằng những tiểu xảo,phản bóng đá.
    Em thật,em quá ngán ngẩm với thứ bóng đá bẩn bựa lắm rồi.Chót yêu thích bóng đá nhưng như thế này càng xem càng ức chế.
    Ra thi đấu ở giải quốc tế thì bị người ta vùi dập,về sân nhà thì cậy thế chơi bẩn để thắng.
    Từ phút 70 em đã nghĩ rằng bọn Sing sẽ đ éo chơi nữa,ra kiểu mày muốn thắng thì thắng mẹ đi.Nếu em là HLV của bọng Sing ở ngoài nhìn vào sân sẽ rất xót xa khi thấy cầu thủ của mình hết bị đạp,rồi đến cùi chỏ.Đá bóng hay đánh người ? vậy thì thắng thua có quan trọng gì nữa.

    Nếu những phát biểu của ông HLV Sing là đúng như báo nói thì em quá khâm phục ông ấy.Em, như ông ấy em lấy lí do là có quá nhiều cầu thủ của mình bị chấn thương rồi đ éo đá nữa mà dắt quân về nước.Về nước rồi viết báo cáo cho liên đoàn bóng đá trong nước báo cáo tình hình cho lần sau VN có mời thì mời nước khác,thế cho nhanh.
    Mình chẳng thấy bọn Sing khiêu khích gì,chủ yếu cầu thủ của mình cay cú ăn thua nên chơi bẩn.

    "Đây là trận đấu gay go đối với các học trò chúng tôi. Tôi xin không bình luận về trọng tài điều hành trận đấu. Kết quả không như ý nhưng bóng đá là như vậy. Chỉ có điều là sau trận thua này, đội tôi có nhiều cầu thủ dính chấn thương, thậm chí chấn thương rất nặng. Dù sao hôm nay các học trò của tôi đã chơi hết mình. Xin chúc mừng chiến thắng U.19 Việt Nam. "

Chia sẻ trang này