1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    èo, không xem được trận này, mà nghe các bác tả lại thì kinh quá, đá thế thì thắng cũng chẳng sướng gì, quan trọng là để lại trong mắt bạn bè, cdv nữa chứ.
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    "Thà thua đẹp hơn là thắng tồi".Đây chính là câu nói tôi thích của Tồ.Đẹp ở đây không phải cứ tấn công ào ạt,rồi thua mới gọi là đẹp,mà đẹp ở đây mang hàm ý cách chơi thể hiện trên sân... Còn những gì xảy ra trong trận đấu là quá bẩn,đối với những đứa trẻ. Đó chính là những gì tôi từng nói và đề cập tới...Còn trẻ không học thì lớn chỉ có bốc **t...Thắng được vài ba giải giao hữu vớ vẩn như U16 mở rộng tại Indo vừa qua,Hay U19 VN từng thắng U19 Thái 0-1 tưởng mình là ngon...Đến khi ra chiến trường gặp đối thủ thật sự mới biết...Vấn đề ở đây không phải do HLV,mà do VFF hoạch định chiến lược và tầm nhìn...Mấy ổng chỉ lo lùa đám trẻ liều mình,xông trận để gom về vài cái cúp vớ vẩn cho có thành tích rồi cuối năm tổng kết "BDVN vẫn đang trên đà phát triển".Thế là hết.

    Các bác cứ nhìn sang Bắc Hàn mới thấy...Về thể chế chính trị xã hội,họ cũng y hệt như ta...Thậm chí các đội tuyển trẻ hay CLB của họ làm gì có cơ hội được bang giao thi đấu giao hữu ở nước ngoài nhiều như chúng ta.Vậy mà bóng đá của tụi nó vẫn phát triển cho dù kinh tế tụt lùi thế mới đau...
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Các bác có vẻ bi quan quá, riêng thằng em thì ủng hộ hết mình, phải có 1 trận như rứa để khẳng định sức trẻ của các em U19, từ nay các em phải nóng máy lên, làm cho ra ngô ra khoai.

    Về các tình huống trên sân, có 1 tình huống mà chú Hải Huy vào bóng ác ý, nhưng rất may là trúng bóng, thẻ vàng là xứng đáng, chú Văn Quyết từ sau lao 2 chân vào đối thủ, chuồi bóng phía sau, nhưng may là vào giữa 2 chân đối phương cùng với trúng bóng, thẻ vàng là ok

    chú Hoàng Thịnh tung người phá bóng trúng đối phưuong, thẻ vàng cũng xác đáng

    1 phần trận này VN ko có thẻ đỏ là do các chú phân công nhau lãnh thẻ.

    Các tình huống như của chú Văn Quyết hay Hải Huy có thể thấy là các em vẫn chưa bình tĩnh khi để mất bóng hay khi bị vượt qua, các em phải lấy bóng lại cho bằng được, điều này cần cải thiện lâu dài để tránh vết xe đổ của các chú ĐTVN phạm lỗi ở những vị trí ngon ơ cho đối phương sút phạt, trong khi nếu ko phạm lỗi thì đã có cầu thủ khác bọc lót. Chuyện này ko riêng gì của các em U19 mà các anh lớn cũng mắc phải

    Hãy nhớ lại các bàn thắng từ các quả đá phạt của Lee Chun Soo hay Nakamura. Đá với bọn Đông Á như thế là bị trả giá liền, còn bọn Rệp thì đá phạt ngu quá.

    Nhưng trên hết là tôi mừng ở lối chơi, chiều cao, thể lựuc của các em
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết bác gạch có thật sự tới sân xem hay không..?Nhưng với gần 10 chiếc thẻ vàng dành cho U19 VN và rất nhiều lỗi đáng bị thẻ đỏ...Đó thật sự không phải là 1 trận đá banh mang tính giao hữu mà dáng dấp của nó mang tính triệt hạ đối phương là đúng hơn...Học được gì qua trận đấu nay..!?Nếu tổ chức mà bằng mọi giá phải lấy cúp thì khỏi cần mời ai cả,tự chơi rồi tự sướng là được rồi...

    P/S : Nếu bác thật sự tới sân,thì trong và sau trận đấu bác biết chuyện gì xảy ra hay không..?Đã có rất nhiều tiếng la ó,chửi từ khán đài vang lên và sau trận đấu khoảng vài chục người đã nán lại tiếp tục để la ó,chửi thề về cách chơi của U19 VN hôm nay.Chắc chắn bác đã không tới sân,vì có bác đã nói rồi...
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Ngay từ đầu em đã nói: trận này các em rất bạo lực
    Nhưng trên hết là tôi mừng ở lối chơi, chiều cao, thể lựuc của các em.

    Xây dựng 1 trục giữa vững mạnh với Tiến Duy - trung vệ đọc tình huống rất tốt, Anh Quang (đẩy ra biên phải), tuyến giữa có tiền vệ dập Hải Huy và luân phiên giữa 2 tiền vệ trụ to cao là Hữu Định và Hoàng Thịnh. Ở trên cặp tiền đạo độc lập tác chiến tốt là Văn Thạnh và Anh Tuấn

    Xây dựng 2 tiền vệ cánh tốc độ là Quốc Phưuong và Văn Quyết, các em luôn nhắm thẳng khung thành đối phưuong mà lao tới, ko hề có tư tưởng ngoáy đít hay giật bóng lại, tới.....lui

    Đá như thế thì tấn công cũng ok mà phòng thủ phản công cũng good. EM xem là xem lối chơi của các em, ko xem cái bạo lực của các em
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Làm cho đối thủ chùn chân vì lối chơi bạo lực thì chuyện thắng thua của đội nhà đã chẳng có ý nghĩa gì rồi.
    Đá như thế thì người ta có chơi hết sức không, có còn là bóng đá nữa hay không ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Với lại bác có xem trận U16 đá với Nhật không ?

    Bóng tới chân người ta,người ta xử lý đơn giản 1,2 chạm rồi chuyền ngay.Việt thì sao ? Mất biết đằng trước là vị trí thuận lợi nhưng cứ phải dẫn vài nhịp đã.Khốn nỗi có dẫn bóng lên dc đâu,thằng Nhật nó bu liền 2,3 thằng vào thế là mất bóng...

    Cái tư tưởng đó không phải là thích ngoáy,thích thể hiện thì là gì ?

    Cả U19 cũng thế luôn nhá.
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Sau bàn đá phản lưới nhà giữa hiệp 1...Thì mãi tới gần hết hiệp 2,hình như phút 83 hay 84 mới gỡ hoà và sau đó chừng 5' mới nâng tỷ số lên 2-1...Chính xác là kể từ lúc bị dẫn bàn cho tới khi gỡ hoà...Đây chính là quãng thời gian giụt chỏ,đá phía sau đối thủ nhiều hơn là đá banh.Thậm chí có lần quăng cả 2 chân vào phía sau đối thủ...Bằng đó thời gian là lo đá người thì U19 thực sự có bao nhiêu phút thể hiện lối chơi...?Đám này,cho dù có tài nhưng cách chơi như thế là vất hết...Đối thủ sau này của tụi nó không phải hiền như Sing mà thuộc loại đao to,búa lớn thì vào nhà thương sớm...Chơi dao có ngày đứt tay...SLNA mùa trước đã bị ĐT cho đo ván rồi đấy...1 thằng gãy sống mũi,còn 1 thằng gãy ống quyển.Chắc tụi nó chưa quên...
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nói chung tính cách thể hiện rõ ràng nhất ở bóng đá VN là hèn. Vì tất cả các cầu thủ của các quốc gia khác đều là cầu thủ CHUYÊN NGHIỆP, vào sân là đá bóng, chứ nó không giở trò như mấy ông trẻ VN. Chứ thật, mấy thằng ôn con tí tuổi đầu học được mấy miếng võ mèo quào, vào sân giật chỏ thấy bọn nó hiền tưởng hay, nếu mà chúng nó cũng đá như thế, thì tuyển VN không có thằng nào về được nhà.
    Thằng ku em Quyết cao 1m65, nặng chắc 55kg song phi vào sau, thì lãnh thẻ vàng, chứ giờ thử xem một thằng Úc cao 1m8-1m9, nặng cỡ 80kg mà nó phi nào như thế thì các hảo hán như Quốc Phương với cả cái gì gì của chúng ta không gãy rời chân là may.
    Quả hoàng thịnh tung người móc bóng vào ngực thằng kia là do nó lùn, chứ không phải chủ ý là chỉ đá vào người thôi đâu, giờ thử xem 1 thằng Nhật cỡ 1m8 nó móc vào thì em Thịnh có bay cả bộ hàm không.

    Nói chung là ngựa non háu đá, ếch ngồi đáy giếng mà lại tưởng hay. Người ta tôn trọng, đá chuyên nghiệp, lịch sự thì tưởng người ta đụt.Ngu từ trên ngu xuống. Mà cái trò dân VN này cứ toàn mang võ thuật vào bóng đá, chứ đến khi đi đấu võ thật có ngẩng mặt được với ai ??? Cũng giống như quái xế đua xe, toàn một lũ ăn hại cho xã hội, có giỏi vào đường đua MotorGP với F1 thì vừa vào đã vãi ra quần. Hèn
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Ậy... về khoản đua xe thì nếu là đua trên đường thông hè thoáng thì VN ko lại, nhưng về khoản luồn lách trên đường phố kẹt cứng thì VN là số 1

    Về khoản biểu diễn sức mạnh thì VN ko lại, nhưng về khoản đánh giáp lá cà thật sự thì VN ko ngán ai

    Mạnh yếu tùy lúc khác nhau nhưng hào kiệt đời nào cũng có.

    @laithuanua mùa SLNA bị dính đòn trên sân Đồng Tháp là mùa 2008, mùa này SLNA chưa được do HLV Hữu Thắng dẫn dắt nên đá hiền như cục bột. CÒn mùa rồi Hữu Thắng làm HLV với triết lý bóng đá : "bóng đá dành cho những người ko biết sợ". Ko có đội nào dám chơi dao với SLNA mùa đó cả, Đồng Tháp - SLNA sân Cao Lãnh mùa vừa rồi em có xem trực tiếp và pót hình lên diễn đàn, bác vào topic theo chân giải Vleague - giải BĐ số 1 ĐNA sẽ rõ. Trận đó Đồng Tháp ko dám hó hé với lối chơi chém đinh của SLNA .Còn 2 thằng gôn của SLNA bị chấn thương thì thằng Tymothy nó ko cố ý, 2 đội ko có chủ ý hơn thua hay gây hấn với nhau đó ,chỉ là tai nạn. Giọng văn của bác vẫn ghét SLNA lắm, dịu đi bác. Như thằng em chả ghét đội nào.
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Quan điểm của mình là gieo nhân nào thì gặp quả nấy.

    Đành rằng trong bóng đá chuyện đá rắn với Fariplay nó là vấn đề muôn thủa,chẳng có thứ gì toàn vẹn và trong sạch cả.Ngay như Bar cũng có trận chơi rắn.

    Nhưng vấn đề ở đây là cần phân biệt giữa chơi rắn với chơi xấu.Phạm lỗi từ phía sau,giật cùi trỏ không thể là chơi rắn dc.

    U16 với U19 là tương lai của bóng đá VN,chiến thắng để mang lại tự tin là cần thiết nhưng cũng phải xem lại chiến thắng kiểu đó có hoàn toàn xứng đáng không.Rồi tương lai của chúng nó đi tới đâu nếu cứ đá kiểu như thế.

    Khoảng cách giữa U16 VN với Nhật đã mênh mông 6 trái không gỡ rồi thì thử hỏi 10 năm nữa khoảng cách đó dài ra hay ngắn đi.

    Những gì mà U23 đã thể hiện rồi lặp lại ở U19 này là có hệ thống và nó hệ lụy từ V-League.Bóng đá VN là thứ bóng đá trên bàn và chạy theo thành tích,cầu thủ đôi khi chỉ là con rối và mang luôn nỗi ức chế mà phát tiết ra trên sân cỏ.Tài năng thì chưa hơn ai nhưng như vậy là hỏng,một lời xin lỗi e không đủ để cứu vãn.

Chia sẻ trang này