1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Chỉ mới 1 trận các em đá rắn thôi, chứ trước giờ các em U19 vẫn hiền lành mà các bác chỉ trích mất lòng tin ở các em quá.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Không phải chỉ có mỗi trận này đâu đồng chí à. Bọn này tôi theo dõi từ lâu rồi, cách đây 2 năm lúc các em nó còn đá U17 tôi đã đánh giá lứa này có Văn Quyết và Anh Quang là 2 thằng tư chất khá, với 1 chú tiền đạo nữa, Thạnh hay Thịnh gì đó. Nhưng lối chơi bẩn thì vẫn thế. Cách đây mấy năm chính lứa này "Lần đầu tiên bóng đá VN vô địch giải trẻ ĐNÁ" chứ đâu.
    Cầu thủ trẻ nó ngu thì rõ rồi, nhưng người lớn thấy nó ngu mà không dạy dỗ thì còn khốn nạn hơn.
    Vẫn nhớ có mấy pha bóng tiêu biểu của trận năm ngoái đây : song phi đạp thẳng vào cầu thủ đội bạn rồi quay đầu đi thẳng ra sân - Anh Quang

    http://www.youtube.com/watch?v=mCfeouGoVf8

    Cái nguy hiểm của kiểu chơi mọi rợ này là :

    Đội bóng có thể mất người bất kì lúc nào
    Khi đã chú tâm vào trả đũa thì còn đầu óc đâu mà đá bóng nữa, thua càng thua thêm
    Phản cảm, bẩn, mất cảm tình, có thể vỡ trận đấu.

    Nhìn chung toàn các trò mọi này đều nằm ở dân nhiệt đới máu nóng trình độ phát triển chậm cả. Cứ xem bọn Bắc Âu đá, nó có cần cùi chỏ, cần song phi, cần tung người móc bóng không ? Mà thủ chắc như đá tảng. Cũng không bao giờ ác ý.
    Phàm ở đời những thằng càng hèn càng yếu về năng lực thì lại hay bẩn về tư cách. Người mạnh thật ra đâu cần phải dùng những trò mèo đó ??
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Em là em nghi có sự tham gia của tội phạm có tổ chức ở châu Á trong trận này. Các bác biết là bây giờ mafia châu Á làm độ từ giải U17 đến cả World Cup. Có lẽ nào vì mâu thuẫn quyền lợi, mục đích giữa 2 nhóm làm độ và không làm độ trong đội mà gây nên phản ứng bất mãn của 1 số cháu mà bạo lực là hệ quả của nó?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chính xác! thế mới bảo việc dụng đến bạo lực chỉ chứng tỏ sự thua kém, thất bại dù nó bắt nguồn từ việc bị khiêu khích, chơi xấu đi chăng nữa.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Biết ngay là có người đưa đoạn clip đó để bắt bẻ thằng em mà. :D, cứ yên tâm theo dõi các em 1 thời gian nữa, các em ko bạo lực đến mức các bác nghĩ đâu [:D]
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Em thì em cho rằng các bác hơi nặng lời với các em nó. Trận này các em nó đá bạo lực, cái đó đã rõ, nhưng chỉ vì một hay vài trận bẩn mà các bác nhận định với những từ ngữ cay nghiệt và ụp lên hệ thống này hệ thống nọ em e là chưa xác đáng và không mang tính xây dựng.
    Sau thất bại có phần nặng nề ở cúp chây Á, em cho rẳng tụi nhỏ đang bị tâm lý, và sự nôn nóng lấy lại hình ảnh cộng với tính bồng bột vốn có của tuổi đôi mươi đã đẩy các em vào trạng thái căng cứng, từ đó nảy sinh những hành động nông nổi nhất thời chứ không phải là ỷ sân nhà đá láo có hệ thống.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Giải U21 quốc tế - Cúp báo Thanh Niên 2010: Có biến!!!


    U19 VN - U21 Singapore: Tin vào U19 VN



    (TT&VH) - Biến cố đã xảy ra trên sân ở trận đấu giữa U19 VN và U21 Singapore (chủ nhà thắng 2 – 1). Không ít người đã liên tưởng đến một Lã Xuân Thắng thứ 2 của làng BĐVN, sau cú sút phản lưới nhà của trung vệ Thế Sơn.

    Chưa hết, phong cách chơi bóng thô bạo, phản cảm (non chục chiếc thẻ vàng đã được trọng tài chính người Campuchia rút ra cho U19 VN) đã khiến bức tranh trận đấu ở giải trẻ U21 quốc tế lần thứ 4 được tổ chức càng trở nên ảm đạm.

    1. Sau vài tình huống ăn miếng trả miếng, bóng hết dội cột dọc rồi xà ngang khung thành 2 đội, phút 38, trung vệ Thế Sơn trong thế không bị uy hiếp đã thực hiện động tác duỗi mu từ khoảng cách đến 40m, nhằm thẳng về phía khung thành đội nhà (lúc này thủ môn Anh Đức đã xuất tướng). Lưới của U19 VN rung lên, mà tác giả là chính hậu vệ đội nhà. 3.000 khán giả có mặt ở sân Thống Nhất, cùng hàng vạn người theo dõi trận đấu qua truyền hình, hẳn phải rất ngỡ ngàng. “Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ”, nhiều người đã thì thầm như thế.


    Thế Sơn ngay lập tức bị thay ra sau đó, vứt lại trên sân rất nhiều sự tò mò và những câu hỏi không lời đáp. Vì U19 VN đã mau chóng vùng lên giành giật từng mét vuông mặt cỏ và thắng ngược đối thủ với tỷ số 2 – 1, nên những nghi ngại về pha đá phản lưới nhà của Thế Sơn nhờ thế cũng nguôi ngoai.


    [​IMG]
    Thiếu chút nữa U19 VN đã trắng tay ngay trong ngày ra quân vì sự cố của Thế Sơn (trái). Ảnh: Quang Nhựt


    2. Ngay từ những phút đầu trận đấu, 2 đội đã chọn lối chơi nhanh để áp đảo khung thành đối phương. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra, trong đó đáng kể nhất là cơ hội bị bỏ lỡ của Wahid sau pha đệm bóng từ cự ly 2m trúng cột dọc khung thành của thủ môn Anh Đức ở ngay phút 12.

    Dù đã thức tỉnh sau tình huống đó và cầm chịch được trận đấu trong thời gian còn lại nhưng, U19 VN bất ngờ nhận bàn thua ở phút 38, sau pha đốt lưới nhà khó hiểu của trung vệ Thế Sơn.


    Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của 3.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất, U19 VN vẫn thi đấu rất quyết tâm. Nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 83, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Lê Quốc Phương mới đền đáp sự kỳ vọng của khán giả bằng bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1, sau pha dứt điểm tinh tế từ đường chuyền dọn cỗ của đội trưởng Văn Quyết. Bàn thắng đã giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng cho các cầu thủ VN. Chỉ sau đó 4 phút, niềm vui của những CĐV trên sân Thống Nhất được nhân lên gấp bội, khi cú cứa lòng chân trái rất khó chịu của Quốc Phương khiến thủ thành Buhari lúng túng bắt không dính bóng, Văn Thạnh đã nhanh chóng kết thúc một pha bóng hỗn loạn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, đem đến một chiến thắng nghẹt thở cho U19 VN, qua đó trực tiếp đưa U19 VN vào vòng bán kết của giải.


    3. Tuy nhiên, dù chiến thắng nhưng các cầu thủ U19 VN đã để lại ấn tượng xấu cho những khán giả theo dõi trận đấu. Đó là những pha vào bóng thô bạo mang tính triệt hạ đối phương, liên tiếp những pha giật chỏ kín hoặc đá sau với đội bạn.


    Trọng tài chính Thong Chanketya đã bỏ sót rất nhiều lỗi đáng nhận thẻ đỏ của U19 VN, nhưng những hàng động không đẹp đó không thể qua mắt được khán giả trên sân. Bằng chứng là sau trận đấu, khoảng 20-30 CĐV còn nán lại sân Thống Nhất để la ó, phản đối lối đá không “fair-play” của các cầu thủ trẻ VN. HLV Triệu Quang Hà đã ra sức bảo vệ các học trò của mình nhưng đó chỉ là bao biện.


    HLV Thambiayah: “Tôi xin không đánh giá về công tác trọng tài trong trận đấu này. Dù chơi rất cố gắng nhưng chúng tôi vẫn không giành được chiến thắng. Quả là một trận đấu hết sức gay go với U21 Singapore. Xin chúc mừng chiến thắng này của các cầu thủ trẻ VN”.

    HLV Triệu Quang Hà: “Sai lầm là một phần của bóng đá. Xin đừng trách các cầu thủ trẻ của chúng tôi. Trận đấu này các cầu thủ của chúng tôi đã chơi quyết tâm trên mức cần thiết sau bàn thua, có thể vì tuổi đời họ quá trẻ và nôn nóng tìm bàn gỡ hòa. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Chiến thắng này làm cửa vào bán kết mở toang cho U19 VN và chúng tôi hy vọng sẽ gặp U21 VN ở vòng đấu loại trực tiếp đó”.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thằng cu Thế Sơn là hậu vệ của đội nào thế? Tôi nghĩ là có vấn đề gì, chứ bố nó cũng không dám làm Lã Xuân Thắng ở đội trẻ một cách lộ thế. Chưa đủ tuổi
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    TNT Hà Lội bác ạ
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Xin phép bác buonnet cho tôi gộp 2 topic về giải U21 quốc tế báo Thanh Niên lại làm một. Thứ nhất là để theo dõi cho dễ, và cứ đà này rất có thể U21- U19 nhà ta gặp nhau ở bán kết và chung kết.Thứ hai, thật ra đội chúng ta cần theo dõi kĩ là U 19, vì U 21 chỉ là đội tập hợp từ giải U 21 toàn quốc và mang tính chất mở rộng cho tuyển U23, xong giải này là tan, chứ chưa phải là tuyển được tuyển chọn chính thức
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Nói chung là chơi bẩn thì đã chơi bẩn rồi,xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi.Em định x thèm xem bọn này nữa dưng mà giận thì giận nhưng ko bỏ các em.Dù sao thì đây cũng là tương lai của bóng đá nước nhà.
    Em sẽ cố gắng theo dõi hết cái giải này coi có tìm dc điểm sáng nào về chuyên môn hay không.Còn nếu vẫn có tình trạng lấy song phi với cùi chỏ làm chỗ dựa cho chiến thắng thì em bỏ,vứt luôn.
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nói chung xem bất kỳ 1 trận đấu nào với cái kiểu boxing thì chả ai thích thú gì cả. Bóng đá chứ không phải võ đài . Thằng nào thích ăn thua thì đi sang tập boxing hay quyền thái mà choảng. Ông nào bênh cho cái thứ bóng đá kiểu bẩn đấy thì đừng xem Bóng Đá làm gì sang xem quyền thái cho nó lành.

Chia sẻ trang này