1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Nói thật em đang xem luôn cả trận U16 Nhật với Đông Timo,nhìn sang trận của VN với Thái (U21) mà chán.

    Đá mà như đi bộ,chuyền banh thì lỗi.
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    U21 Thái nó không muốn gặp đầu gấu U19 VN thôi, gặp U21 Malai đỡ bị đánh :))
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Đội hình hôm trước thay gần hết

    Thằng e luôn là người tâm huyết, yêu nước, nên đương nhiên là luôn quan tâm theo sát các giải trẻ.

    Trận hôm nay theo nhận xét: Tuấn Anh thể lực yếu (em ko ngờ luôn), nguyên H2 vọp bẻ 2 lần và bị thay ra giưã chừng. Trận CK chú này cũng bị vọp bẻ từ phút 75.

    Trọng Phi: ghi 1 bàn bằng đầu rất đẹp.

    Trọng Phi và Tuấn Anh đầu trận ko hề chuyền bóng cho nhau, thậm chí 2 lần giành nhau dứt điểm

    Hữu Phát: đá như cơm nguội (bẻ giò bác Mùa Xuân Bắc Kinh phát), chú này thể hình thể lực đều kém, phải khi Cảnh Duơng của SLNA vào thay chú Hưng đội U21 mới tấn công khởi sắc hẳn, ghi liền 4 bàn, Thằng e đã đánh giá cao thằng Cảnh Dương từ U21, chú này cùng với Hoà Hùng tạo nên cặp tiền vệ trụ vững chắc của U21 SLNA

    Tiến vệ trái số 21 Xuân Hiếu : cao to

    Hậu vệ trái số 19: cũng tương đối cao to

    Nhật Nam: phân phối bóng tốt

    Trung vệ Gia Từ: tạm ổn

    Thủ môn: thủ môn của U21 ĐN, ok chú này.

    Mấy chú vào thay người nổi bật chú Đức Tài

    H1 các em đá ko tốt,, chủ quan, thậm chí giành nhau dứt điểm, H2 đá rơ bài bản hẳn lên, cũng khó trách các em, mang danh U21 tập hợp những cá nhân xuất sắc lại thực chất các e chưa phát huy hết năng lực của mình. Trong các trận đấu tới các em sẽ tốt hơn chăng??? Cụ thế Tuấn Anh + Trọng Phi hôm nay đá chừng = 40% so với trận CK

    Thằng Miến đem đội hình chính qua sợ thua mất mặt nên đem đội hình U18 qua, chủ yếu thua còn dễ chống chế, bao năm nay thằng Mieens em còn lạ gì nó nữa. ĐTQG thua 0-5 cũng chốgn chế nào là do trọng tài ép, nào là do bị thẻ đỏ.... còn nếu hoà với thắng là nổ ko ai bằng.




    --> Đây là bài viết của thằng e sau trận đầu tiên của U21 VN, thằng e đã kết cu này từ trận trước. :D
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    2-0 đầu hiệp 2, sân ngập nước :D
    Đây có thể là 1 trong những lý do mà tpHCM khó có thể tổ chức những trận đấu lớn của tuyển QG. Hay có mưa vào buổi chiều, khán giả xem cũng mệt rồi chứ k chỉ là cầu thủ.
  5. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Dứt điểm kém nhể, em Kiên Trung. VN mình cái chuyện dứt điểm sao mà khó nhọc thế. Cảm giác như thần kinh không đủ vững chắc, đủ lỳ để thực hiện những công đoạn cuối cùng như thế. Chứ em nghĩ lạnh, tỉnh một tí là sút trung ngon lành. Phí quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một lý do nữa là thằng đạo diễn các chương trình tường thuật trực tiếp trong nam nó ngu quá. Pha bóng còn chưa hết đã quay chậm, hay bỏ lỡ các biến cố trên sân (dưới sân và trên khán đài),có vẻ như không am hiểu bóng đá nên thường chọn sai máy quay để chiếu lên màn hình chính, v.v. Nói chung chuyên môn sau bao nhiêu năm vẫn giậm chân tại chỗ.
  6. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    3-0, bạn có muốn đá ctéo đâu!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ôi số 15 thái lan, chắc phải 1m88 vừa to vừa vâm ...
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    1-3 rồi đấy
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Kể cả U 21 Vn có giành cup giải này tôi cũng chẳng thấy có gì mừng. Cầu thủ thì vơ vội từ mấy đội, chưa phải là tinh tuyển, cũng hết hi vọng bổ xung lên U 23. Còn nói là nổi lên để sang năm lên đá Olympic thì qua một năm không biết chúng nó đá đấm phong độ thế nào.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần 4-2010:
    U.21 Báo Thanh Niên VN đè bẹp U.21 Thái Lan


    27/10/2010 18:50

    [​IMG]

    Xuân Hiếu vỡ òa niềm vui với bàn thắng đưa U.21 Báo Thanh Niên VN vượt lên - Ảnh: Khả Hòa
    (TNO) Với khát khao và quyết tâm cao độ, đội U.21 Báo Thanh Niên VN đã trình diễn một lối chơi rực lửa và giàu sức thuyết phục để đè bẹp U.21 Thái Lan 3-1 vào tối nay (27.10).
    >> U.19 VN và U.21 Malaysia vào bán kết

    Đó là một chiến thắng nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần giúp đội chủ nhà tự tin hướng đến ngôi cao nhất của giải.
    * Đã cùng dắt tay nhau vào bán kết sau chiến thắng đậm trước Myanmar nhưng cả U.21 Báo Thanh Niên VN và U.21 Thái Lan đều không muốn bị tổn thương. Chính vì thế, ngoài yếu tố về mặt điểm số, cả hai đều hướng đến một chiến thắng vì danh dự của chính mình vào tối nay (27.10)...
    Phung phí cơ hội
    Với kết quả của trận đấu U.19 VN và U.21 Malaysia, nếu U.21 Báo Thanh Niên VN hòa hoặc thắng với U.21 Thái Lan thì trận bán kết sẽ là cuộc đấu nội bộ giữa hai đội chủ nhà anh em và chắc chắn sẽ có một đại diện ở chung kết.
    Đúng với tuyên bố của mình, HLV Đinh Văn Dũng đã tung ra nhiều sự thay đổi trong trận quyết đấu này. Lần lượt thủ môn Thanh Diệp, Gia Từ, Trọng Phi, Thế Hưng, Hữu Phát, Tuấn Anh đã được cho nghỉ ngơi.
    Đình Bảo đá cắm ở hàng công với sự trợ giúp của Đức Tài bên cánh trái. Chính bộ đôi này đã sớm "dằn mặt" các hậu vệ cao lớn của U.21 Thái Lan với hai cơ hội rõ ràng chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên.
    Đầu tiên là pha thoát xuống của Đình Bảo sau sai lầm của Thosnthiah, tiếc rằng cú sút của anh quá nhẹ. Ngay sau đó, Đức Tài dùng kỹ thuật loại Kleapbua, trước khi tung cú sút ngay vị trí của thủ thành Yen Arom.
    [​IMG]
    Cơn mưa lớn không ngăn được sức công phá của U.21 Báo Thanh Niên VN - Ảnh: Ngọc Hải
    Với quyết tâm cao độ, cộng thêm sự tiếp sức của đông đảo khán giả trên sân Thống Nhất, U.21 Báo Thanh Niên VN chơi càng bốc. Liên tục giữ bóng và uy hiếp khung thành thủ môn Yen Arom nhưng do trời mưa, banh trơn nên cả Đức Tài lẫn Đình Bảo đều không thể cụ thể hóa được cơ hội của mình.
    Mãi đến phút 35, cả sân Thống Nhất mới có dịp vỡ òa khi sau hàng loạt cú kết thúc không thành của các cầu thủ áo trắng, Xuân Hiếu nhanh chân sút tung nóc lưới Yen Arom, mở tỉ số trận đấu.
    Đó là thành quả xứng đáng mà U.21 Báo Thanh Niên VN được hưởng trong suốt thời gian dài ép sân và chơi nỗ lực. Lẽ ra, nếu kết thúc tốt hơn, Kiên Trung, Xuân Hiếu, Đình Bảo và cả Đức Tài đều có thể gia tăng cách biệt cho U.21 Báo Thanh Niên VN trong hiệp một, để có thể chắc chắn với một chiến thắng.
    [​IMG]
    Nếu chỉn chu hơn, lẽ ra U.21 Báo Thanh Niên VN đã sớm định đoạt trận đấu - Ảnh: Khả Hòa
    Trong cả 45 phút đầu, đội hình của U.21 Thái Lan được bố trí khá thấp, dẫn đến tình trạng đói bóng của chân sút Sokjoho. Chính vì thế mà thủ môn Nguyên Mạnh trong lần đầu tiên bắt chính trở nên khá an nhàn.
    45 phút bùng nổ
    Vừa nhắc đến khả năng kết thúc kém của các cầu thủ U.21 Báo Thanh Niên VN thì ngay trong tình huống đầu tiên của hiệp 2, Duy Lam đã chứng minh điều đó hoàn toàn sai.
    Cú sút phạt như nã pháo từ hơn 25m của Duy Lam xuyên thủng hàng rào, găm thẳng vào lưới thủ thành Yen Arom. Một bàn thắng tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội chủ nhà và đủ để các khán giả trên sân Thống Nhất vỡ òa niềm phấn khích.
    [​IMG]
    Mọi ngã đường của U.21 Thái Lan đều bị U.21 Báo Thanh Niên VN (trắng) phong tỏa - Ảnh: Ngọc Hải
    Không dừng lại ở đó, tận dụng thời cơ khi U.21 Thái Lan đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, đội U.21 Báo Thanh Niên VN đã khai thác triệt để những đợt phản công của mình để gia tăng cách biệt.
    Một trong số đó đã được bộ đôi Đức Tài và Đức Nhân chuyển hóa thành bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 65. Đó là một bàn thắng khá đẹp khi Đức Tài thoát xuống dễ dàng bên cánh trái rồi chuyền ngang vào trong để Đức Nhân đệm tung lưới thủ thành Yen Arom.
    Mặc dù là một trận đấu thủ tục, nhưng đội U.21 Báo Thanh Niên VN đã chứng tỏ với tất cả khát khao và sự hưng phấn. Một chiến thắng quá thuyết phục trước Thái Lan sẽ là niềm khích lệ tinh thần lớn lao cho bóng đá trẻ VN nói chung và đội U.21 Báo Thanh Niên VN nói riêng.
    [​IMG]
    U.21 Thái Lan (vàng) dễ dàng bị đội chủ nhà khuất phục - Ảnh: Khả Hòa
    Trong những phút còn lại, sự cố gắng của U.21 Thái Lan cũng chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự do công của Thomma.
    Thắng lợi 3-1 đầy thuyết phục giúp đội U.21 Báo Thanh Niên VN đứng đầu bảng A một cách tuyệt đối với 6 điểm, U.21 Thái Lan xếp nhì bảng.
    [​IMG]
    Một trận thắng Thái Lan thuyết phục nhất của chủ nhà U.21 Báo Thanh Niên VN trong lịch sử giải - Ảnh: Ngọc Hải
    Như vậy, hai cặp đấu bán kết vào ngày 29.10 tới đây sẽ diễn ra giữa U.21 Báo Thanh Niên VN - U.19 VN và U.21 Thái Lan - U.21 Malaysia. Đó là cặp bán kết đúng với mong muốn của HLV Triệu Quang Hà khi ông muốn các học trò của mình được thử sức cùng đàn anh.

    Đội hình xuất phát của U.21 Báo Thanh Niên VN:
    Nguyên Mạnh, Duy Lam, Văn Quý, Trọng Phú, Cảnh Dương, Kiên Trung, Đức Tài, Văn Công, Đức Nhân, Xuân Hiếu, Đình Bảo
    Dương Thành Trung
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Mong muốn cái gì mà mong muốn. Cái trò này thì khác gì trò nổ pháo hoa Mỹ Đình hết cái bắn, lấy lí do nghỉ để ủng hộ miền Trung.
    Vụ đốt lưới bán độ kia lùm xum lên thì sợ, nên trận này nhả để cho hai anh em gặp nhau ngay từ BK, ra vẻ là chúng ta chơi lịch sự chứ sao.
    Thử xem không có vụ đốt lưới hôm trước, hôm nay có đá như thế không, có "gặp nhau ở BK" ko =))
    Đúng là một đất nước mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra =)) =)) =))

Chia sẻ trang này