1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Quốc Phương - "Benzema của VN" ghi bàn quá đẹp.
  2. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Chưa thấy cầu thủ VN nào sút phạt tốt và ổn định như cu Quốc Phương này nhỉ.
  3. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Ôi,thằng anh đạp vỡ bánh chè của thằng em mất thôi !!!!
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    tình hình này kể có kungfu trong trận thì hay. U19 dù sao cũng là tuyển thủ quốc gia, U21 chỉ là tuyển thủ của... giải đấu, không có tính chính ngạch. Mà thằng anh cũng sợ thằng em đè đầu thì nhục
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Không có kungfu đâu, thằng em chắc được bật đèn xanh đè anh rồi. Lại kiểu mấy bố ngồi rỉ tai nhau :"Thôi các bác thả cho bọn em trận này, giờ bọn em thua ê mặt quá, tha cho bọn em vào để còn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ" =)) =)) =)).
    Cầu thủ thì chắc không đâu nhưng HLV U21 được rỉ tai là chắc =)) =)).
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Xong, chú cao nhất Lâm Anh Quang đã vắng mặt "hợp lệ" trong trận chung kết rồi. Kiểu này mấy thằng Thái dúi nó đè chết mất :D
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Nhận xét từng cá nhân trong trận đấu chiều nay

    U19 Việt Nam
    1. Thủ môn U19 ko phải thủ môn Anh Đức) to cao (>1.85m là cái chắc) , phản xạ tốt, cứu nhiều bàn thua. Quả phạt đền cũng bay đúng hướng. Chú này good

    2. Lâm Anh Quang: ngoại trừ tình huống phạm lỗi dẫn đến phạt đền, chú này thủ cũng good, nhất là bộ đôi Anh Quang, Tiến Duy ăn ý với nhau hồi giờ. Cuối trận đánh nhau với chú Tuấn Anh.

    3. Nguyễn Tiến Duy: đề nghị bốc cu này lên tuyển thay cho Huy Hoàng và Như Thành gấp, điềm tĩnh, mạnh trong tranh chấp tay đôi, cao hơn cả Lâm Anh Quang, chiều cao khoảng 1.8m - 1.82m. Chú Tuấn Anh tắt điện hoàn toàn khi đụng cu này

    4. Phạm Văn Nam: tròn vai thủ tốt

    5. Nguyễn Hải Huy - Ngô Hoàng Thịnh: làm mờ cả Đức Nhân - Hữu Phát - Danh Ngoc bên U21

    6. Văn Quyết: xuất sắc nhất, ghi 2 bàn, 1 bàn đảo chân qua lại rồi sút chìm ngoài vòng cấm rất đẹp mắt

    7. Quốc Phương: nhanh, khéo

    8. ca sỹ Hà Anh Tuấn: độc lập tác chiến tốt

    9. Thanh Hùng: nhỏ con, nhanh nhẹn và tốc độ

    10. Gà son Văn Thạnh:cứ y như rằng chú này vào sân là U19 Việt Nam có bàn thắng. Bàn thứ 2 của U19, Thạnh quá đồng đội khhi chuyền ngược về cho Văn Quyết dứt điểm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    U21

    1. Thủ môn: ngoài chiều cao tốt, tôi cũng đã từng nói, thủ môn này mất tập trung và phản xạ kém hơn thủ môn của u21 SLNA - Nguyên Mạnh
    2. 2 trung vệ: quá kém, gàn như các hậu vệ của U21 ko có 1 chút gì ấn tượng trong trận đấu chiều nay
    3. Đức Nhân - Hữu Phát - Danh Ngọc: lép vế hoàn toàn so với Hoàng Thịnh và Hải Huy, Danh Ngọc phải rời sân nhường chỗ cho Đức Nhân nhưng tôi cũng nói từ lâu: chú Phát với chú Nhân nhỏ con quá, ko kham nổi tuyến giữa
    4. Bùi Xuân Hiếu: đá tốt được H1, H2 ko có gì nổi bật
    5. Nguyễn Tuấn Anh - Lê Đức Tài: Tài luôn là người thi đấu nổi bật nhất, nhưng Tài quá đen hoặc là thủ môn U19 quá xuất sắc, phần Tuấn Anh gần như tắt điện trước cặp trung vệ thép Tiến Duy và Anh Quang và thủ môn to cao của U19
    6. Trọng Phi: vào sân 15p cuyối chẳng làm gì được
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    U19 Việt Nam thắng xứng đnág, tấn công bài bản, từng cá nhân đều trội hơn với ben U21, thêm nữa bên U21 tập hợp tạp nham của những đội vừa là địch thủ nhau nên tất nhiên tính đồng đội gần như là ko có. CÓ thể thấy chú Danh Ngọc chẳng thèm đá với 1 đội hình toàn HAGL, với SLNA với Đồng Nai, nhóm cầu thủ Đồng Nai thì chuyền cho nhau thôi, trong bàn thắng từ chấm pen của Hữu Phát có thể thấy chẳng mấy ai tới chia vui cu này trừ chú Tuấn Anh ôm lấy ôm để, xoa đầu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phần nữa là giữa các đội U21 choảng nhau thì thấy rất hay, nhưng mà giờ so Tuấn Anh , Trongj Phi với Anh Tuấn - Văn Thạnh thì kém xa
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    đề nghị ông Gạch phân tích thêm về khả năng tác chiến độc lập cũng như phối hợp của cặp Văn Thạnh- Hà Minh Tuấn. Thể hình cu Thạnh thế nào bác? nếu cặp này ăn ý với nhau thì rất hay,bốc vào đội hình chính luôn chứ đừng dùng lẻ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bổ xung thêm: đá tiền vệ cho U21 là Nhật Nam song sinh với Danh Ngọc chứ bác, Ngọc đang trên tuyển
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Cu Văn Thạnh thể hình em cũng nói từ trận trước, chiều cao thì thấp hơn Minh Tuấn xíu (có thể là 1.75m) nhưng to vâm và khoẻ hơn.

    Thằng Văn Thạnh và Minh Tuấn đều thwường xuyên chạy về tranh cướp bóng hỗ trợ phòng ngự, phải nói cả 2thằng thể lực đều khoẻ, thằng Văn Thạnh kỹ thuật rê dắt tốt, nói chung là biết giữ bóng.

    Theo như tôi đánh giá, giữa Thạnh và ca sỹ Hà Anh Tuấn thì Thạnh kỹ thuật tốt hơn, rê dắt cũng như giữ bóng tốt hơn, nhưng độc ở chỗ thằng Tuấn nó lại thường xuyên có nhưng pha xử lý xuất thần. (nhớ lại bàn thắng của "Macheda" vào lưới HPHN sân Hàng Đẫy), chiều nay nó có mấy quá ngoặc bóng xử lý khéo lắm, làm bất ngờ cả hàng phòng thủ hũ đậu của U21

    Đó là lý do tại sao tôi từng nói: nếu U19 Việt Nam cứ thế định hình được lối chơi thì khi gặp các đội mạnh, dù bị ép thế nào cũng cảm thấy an tâm, vì phía trên có Thạnh có Tuấn có thể ghi bàn bất cứ lúc nào,cả 2 thằng sẵn sàng là những hậu vệ đầu tiên

    Còn 2 thằng tiền vệ cánh Phương với Quyết sẵn sàng chạy từ đầu sân đến cuối sân, chính điều đó chúgn ta có thể thấy là dù có thời điểm U19 bị ép sân, nhưng khi phản công, lực lượng không hề mỏng, 2 chú Hải Huy với Hoàng Thịnh cũng chăm sút xa
    -

    Còn 2 chú Nam với Ngọc thì tôi nhầm, đến giờ vẫn còn nhầm, còn nhớ hồi cúp Mederka, khi bọn này lên đá phạt đền, tôi thắc mắc: ủa thằng này khi nãy đá rồi mà. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    À, phát hiện mới trong chiều nay là thằng gôn cao ngang ngửa Tấn Trường, đẹp zai bắt tốt của U19 nhé. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    U19 Việt Nam thua Hàn Quốc ở trận tranh vị trí thứ ba


    Ở trận chung kết, Thái Lan không thể bảo vệ chức vô địch khi để thua Australia 0-1. Bàn thắng duy nhất giúp Australia nâng chiếc Cup trẻ được ghi ở phút 85 do công của Eli Babalj.
    [​IMG]
    Australia nâng cao chức vô địch. Ảnh: An Nhơn. Ở trận tranh vị trí thứ ba, Việt Nam gặp lại Hàn Quốc với tư thế vẫn bị đánh giá thấp hơn, dù đã có kết quả hòa 1-1 ở vòng đấu loại. Tuy nhiên trước trận đấu thầy trò HLV Triệu Quang Hà đặt quyết tâm thay đổi ưu thế bị áp đảo như trận gặp trước đó. Chính động lực cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhập cuộc thoải mái và có thế trận tương đối tốt, dù để đối thủ có bàn thắng dẫn trước. Nếu may mắn trong những cơ hội sau khi đã có bàn quân bình 1-1, các cầu thủ Việt Nam đã có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút. Khi trận đấu buộc phải phân định trên chấm luân lưu 11 m, vận mắn tiếp tục không mỉm cười với chủ nhà khi để thua 6-7.
    Phút thứ 10, khi thế trận đang cân bằng, Thế Sơn đã phá bóng giải vây lúng túng đưa thẳng bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Bửu Ngọc, giúp Hàn Quốc có được bàn mở tỷ 1-0.
    Bàn thua sớm làm các cầu thủ Việt Nam ảnh hưởng tâm lý nên để Hàn Quốc chơi ép sân. Phải đến đầu hiệp hai, khi HLV Triệu Quang Hà tung chân sút Đình Bảo và Văn Ngọ vào sân, khả năng tấn công mới có hiệu quả. Phút 51, từ pha tấn công cánh phải, Đình Bảo đi bóng vào khu vực 16m50, xỉa bóng cho Văn Thạnh, trước khi thủ quân Hoàng Thịnh tung cú dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.
    Có bàn quân bình, các cầu thủ Việt Nam chơi hưng phấn. Phút 62, Hoàng Thịnh có pha sút bóng đẹp mắt nhưng may mắn không mỉm cười với chủ nhà. Những phút còn lại, Hàn Quốc cũng lấy lại thế trận nhưng họ cũng không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút nên trận đấu bước vào những loạt sút luân lưu 11 m.
    [​IMG]
    Việt Nam buồn vì thua trên chấm luân lưu. Ảnh: An Nhơn. 6 quả sút đầu tiên, cầu thủ hai đội đều thực hiện thành công. Loạt sút thứ 7, trong khi Young Nam của Hàn Quốc đánh bại thủ môn Bửu Ngọc thì Thái Quang của Việt Nam lại đưa bóng tìm đến xà ngang. Thua 6-7 sau những loạt sút cân não, Việt Nam đứng chót trong số 4 đội dự giải U19 Đông Nam Á mở rộng.






    --> Thằng Thế Sơn có tiền sử bị động kinh các bác ơi....nhưng tiếc quá, chú này cũng to vâm (số 5). Hãy cho em này 1 cơ hội đá chính nữa xem? Với lại Anh Quang cũng bị thẻ đỏ rồi, cần cặp trung vệ to cao với thủ môn Bửu Sơn để đấu với Thái Dúi
  10. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Những đôi chân bất thường​
    09:49:00 29/10/2010​
    Các ĐT trẻ Quốc gia Việt Nam đã và đang bộc lộ những dấu hiệu bất thường, đến những đôi chân bất thường và những cú sút bóng bất thường. Điều gì thực sự đang xảy ra?​
    Cách đây không tại, tại giải bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tổ chức ở TP HCM, dư luận đã từng rất bất bình với một cú phát bóng cầu thả của thủ thành Tấn Trường trong trận đấu Olympic Việt Nam - Olympic Malaysia. Trận đấu ấy, ở thời điểm mà chúng ta đang dẫn đối phương 2-0 thì không hiểu sao Tấn Trường lại bất ngờ trượt chân trước điểm phát bóng, nên sau đó quả bóng đá tiến thẳng vào chân tiền đạo Malaysia. Dĩ nhiên, điều gì phải đến đã đến: Malaysia ghi bàn, và nhờ bàn thắng ấy mà không ít những người ham máu đỏ đen đã được "cứu" một vố thua trông thấy (Trận này, Olympic Việt Nam chấp 1.5 trái mà).
    Những tưởng cú phát bóng dị thường của Tấn Trường đã là đỉnh cao của một màn… bi hài kịch, nhưng không, trong trận đấu cách đây chưa lâu giữa U.19 Việt Nam với U.21 Singapore tại giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên thì một vở bi hài kịch "xuất sắc" hơn thế rất nhiều đã diễn ra. Lần này thì vì dâng bóng vào chân đối thủ giống như Tấn Trường, cầu thủ Thế Sơn đã quay người, đá thẳng bóng vào gôn nhà, khiến U.19 Việt Nam bị thua một bàn không đáng có.
    Điều lạ lùng còn nằm ở chỗ: Khi Thế Sơn quay người đá vào gôn nhà từ cự ly chừng 35m thì cũng là khi thủ môn của ĐT lại chủ động nhô lên. Thành thử pha đá bóng vào gôn nhà không thể chấp nhận được này đã khiến nhiều người nhớ lại cú đá bất hủ của Lã Xuân Thắng ngày nào.
    [​IMG]
    Phía sau pha bóng bất thường của thủ môn Tấn Trường là cả một sự im lặng đáng suy nghĩ. (Ảnh: Quang Minh).
    Nhưng sự kỳ lạ chưa dừng ở đấy, mà còn được đẩy lên ở một cấp độ cao hơn khi mà ở trận đấu tiếp sau với U.21 Malaysia, Thế Sơn vẫn được BHL ĐT U.19 tung vào sân như không hề có chuyện gì. Ở đây, chúng tôi không dám đặt ra vấn đề có hay không chuyện Thế Sơn chủ động “đốt” lưới nhà, nhưng rõ ràng là sau một tấn bi hài kịch khiến cho người người phải phẫn nộ ấy, lẽ ra mọi thứ cần phải được mổ xẻ một cách nghiêm túc. Thế nhưng thay cho những mổ xẻ nghiêm túc ấy, HLV Triệu Quang Hà đã bênh chằm chặp cậu học trò của mình với lý lẽ: Cậu ấy còn trẻ, nên sai sót là khó tránh.
    Thật ra trong bóng đá thì không chỉ những cầu thủ trẻ, mà ngay cả những cầu thủ kỳ cựu cũng không tránh khỏi việc mắc phải những tai nạn hy hữu, khiến dư luận sau đó bán tín bán nghi. Vấn đề là sau tai nạn ấy, lẽ ra BHL phải phân tích lại mọi thứ thật cặn kẽ để giúp Thế Sơn nhận ra những sai lầm của mình (ít nhất cũng là những sai lầm chuyên môn) khi anh ta thực hiện cú sút kỳ quặc ấy. Và lẽ ra, Sơn cần phải được cho nghỉ ở trận đấu tiếp theo để có thể có được một khoảng lặng cần thiết, suy nghĩ lại một cách chín chắn tất cả những gì đã diễn ra.
    Thế mà, như đã phản ánh, Sơn vẫn được đưa ra sân như trước thời điểm diễn ra "bi hài kịch" ấy. Và càng bi hài kịch hơn khi Sơn trả lời trên một tờ báo rằng "tôi không biết tại sao mình lại thực hiện cú đá về gôn nhà như vậy nữa".
    Từ Tấn Trường cho đến Thế Sơn, rõ ràng là đang tồn tại những vấn đề lớn ở những ĐT trẻ Quốc gia Việt Nam thời gian này. Nhưng đáng tiếc là sau những "vấn đề" như vậy, những người có trách nhiệm thay vì cùng hai cầu thủ nói trên mổ xẻ cặn kẽ vấn đề, thì dường như lại tuân thủ chặt chẽ cái nguyên tắc: "Im lặng là vàng".
    Không, nếu im lặng trước những sự bất thường có hệ thống như thế là vô trách nhiệm với lương tâm, và với cả một nền bóng đá đã và đang cố gắng làm lại từ đầu sau khi đã phải chịu quá nhiều nỗi đau tiêu cực[​IMG]
    ==========
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thethao/2010/10/139143.cand
    ===========
    chú TS gì đó của U19 nổi hơn cả CV và anh hoàn toàn làm lu mờ VQ...hix, nản quá các pác ợ

Chia sẻ trang này