1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U20 Châu Á 2023 trực tiếp 17h 7/3 Việt Nam - Iran: 1-3: KẾT THÚC CUỘC CHƠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 26/06/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    CLB Sài Gòn đã chuyển giao suất thi đấu cho Lâm Đồng. Tuy nhiên, do không kịp hoàn thành thủ tục trước thời hạn quy định nên đội bóng này vẫn mang tên là Sài Gòn FC nhưng thi đấu tại sân nhà ở Đà Lạt.
    thansau_72 thích bài này.
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    U20 Vịt thua nhẹ fc dubai 0-1
    ptsondr thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nghe mô tả thì Vịt dồn ép ghê lắm và phung phí 1 số cơ hội. Bàn thua là từ chấm 11m. Đội bạn phải chơi rắn để chống đỡ đến nỗi 1 chú ăn thẻ đỏ nhưng HAT đề nghị Dubai vẫn đá đủ người :D Nếu mô tả đúng thì lứa này triển vọng đấy nhỉ :)
    atlas07hoa_khanh thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Giờ tôi mới để ý, giải U20 này của năm 2020 bị huỷ nhưng kết quả vòng loại không được bảo lưu. Thành ra mấy đội vào được vòng CK năm đó mà không vào được vòng chung kết năm nay coi như bị thiệt
    Trong đó đau nhất chắc là Lào Cam, và phần nào đó là Mã.
    Vòng loại năm đó Lào Cam đều có kết quả oanh liệt: Lào hoà Uc' 2-2. Cam thắng Thái 2-1. Mã cũng thắng Thái, thành ra trong bảng Thái (là đội hạt giống) phải xuống đứng thứ 3
    Giờ lứa đó của Lào Cam không được đi tiếp kể cũng tội. Chẳng mấy khi được vào vòng chung kết của AFC. Nhất là khi Cam đã không được vào từ gần 60 năm nay.

    Ở vế ngược lại thì năm đó Thái không qua được vòng loại, bị huỷ coi như được an ủi. Vòng loại kỳ này bọn nó cũng không qua, nhưng hơi xui, vì xếp hạng đội thứ hai nó chỉ thua vì số thẻ vàng.
    Nhưng hai kỳ liên tiếp không qua được vòng loại thì chắc cũng có vấn đề gì đó chứ không phải chỉ hên xui

    (Tất nhiên nói "vấn đề" là cho vui vậy thôi, chứ vấn đề gì đi nữa thì khi lên tuyển lớn bọn nó vẫn cho VN ngửi khói. Đệt giờ nghĩ lại hai trận chung kết vẫn thấy cay - cả một tập thể toàn sao, sao lớn sao bé sao nhỏ sao to, mà để cho một đám vô danh, có thằng cách đây 3 năm còn thua Cam, nó đập cho tè le. Có khi dân VN yếu tâm lý thật chứ chẳng phải chơi).
    atlas07ptsondr thích bài này.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Tuyển lớn ngửi khói là do mặt bằng VL kém Thái League thôi. Cái này thì hai năm rõ mười. Bây giờ cứ bảo trẻ lệch nhau một tí, chứ nền bóng đá này hơn nền bóng đá khác là nó nằm ở giải VD quốc gia. Cũng như ông học đại học giỏi xong ra trường thì phải có môi trường công ty tốt để làm thì mới phát triển về chuyên môn, chứ học xong bỏ ngang chạy grab hay học kĩ sư điện lạnh về phường làm cán bộ điều tra dân số thì nó cũng thế cả.

    Giải vô địch quốc gia là nơi ăn tập hàng ngày của cầu thủ. Còn tuyển QG giỏi lắm một năm tập trung đá được một vài giải tầm một hai tháng, trong khi CLB ngày nào nó cũng tập, tuần nào cũng 1,2 trận tối thiểu thì trình độ nó ở đấy chứ ở đâu ra.

    Cái trường hợp gọi là khá cá biệt là bọn Nhật, mặc dù giải VDQG nó không bằng giải VDQG của các nước mạnh khác, nhưng vì số lượng cầu thủ của nó thi đấu ( và là trụ cột ) ở các nền bóng đá mạnh khác là rất nhiều ( tôi nhớ hình như năm rồi đội hình nó có mỗi 1 thằng ở JL ), cộng với cái hệ thống đào tạo thống nhất từ nhỏ nên nó vẫn có thể ghép vào thành đội mạnh ở tầm thế giới, trong khi giải JL của nó thì chỉ tầm châu Á thôi.

    Nên VN bây giờ một là cải tổ VL ( câu chuyện muôn thuở ), hai là xuất khẩu hết cầu thủ giỏi ra nước ngoài xem thế nào. Nhưng thực tế trình cầu thủ mình kém, có xuất khẩu hết đá giải hạng thấp thì cũng chỉ như Phi là cùng, trong khi thể hình thể lực kém hơn. Mà muốn cầu thủ giỏi xuất khẩu được thì hệ thống đào tạo trẻ và giải VDQG phải tốt, tóm lại là suy cho cùng thì vẫn phải nâng tầm VL thôi chứ không chạy đi đâu thoát cả.

    So với cách đây mấy năm thì bây giờ chú ý đào tạo trẻ hơn, là cái nền móng, nhưng để phát triển thêm nữa thì phải chú ý đến VL, hai cái đi đôi song song nhau mới ổn được, chứ trước đây bơm tiền VL mà không đầu tư cho trẻ, bây giờ đào tạo trẻ tốt thì VL sân xấu đá láo, trọng tài mù với cả lịch tổ chức ngu đần, thì chả khác gì người lành ra đường hôm nay tự bẻ chân phải, ngày mai tự bẻ chân trái.
    atlas07ptsondr thích bài này.
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Trong số 7 cầu thủ U20 bị loại có Phi Hoàng do dính chấn thương không kịp bình phục.
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Không thấy có Anh Tú trò cưng của bác Nam nhỉ.
  8. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    853
    Hí hí, may ko có chú này mình ms có cảm hứng xem u20 đá giải lần này chứ cho thằng vừa lùn vừa lắt nhắt tức điên người
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    [​IMG]
    atlas07 thích bài này.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Giải VL của mình như cái nồi cám lợn, đôi khi tôi không hiểu người ta tổ chức ra làm gì. CĐV toàn thuê mướn, đội bóng đổi chủ đổi tên xoành xoạch. Bởi vậy thành tích tuyển nó mang tính hẻn xui. Mỗi cái cup là một kỳ tích. Sao lớn sao bé sao từ nước ngoài về đá cup tri ân thầy cuối cùng để thằng hậu vệ cánh hoán cải thành tiền vệ trụ nó quay cho như quay dế. HLV thì tri ân cầu thủ, dẫn đến cuối cùng không hiểu là có tài hay do ăn may. Ngỡ ngàng và bẽ bàng. Tốt nhất nên đóng cửa tự khen nhau. Siêu sao đá nước ngoài gì mà đứng một chỗ giật gót với thị phạm quay vòng vòng rồi ngã cho Tây đen xem. Không bằng một đứa đàn bà cũng thân gái dặm trường quần đùi áo số kìa.
    Ở một diễn biến khác thì anh Văn Quyết đăng quang QBV. Hoan hô anh Văn Quyết! Mặc dù là đội trưởng đội tuyển QG nhưng anh sẵn sàng ngồi ghế dự bị để anh em đá tốt hơn được thể hiện. Tài năng đức độ như vậy thì nên năm nào cũng trao bóng vàng. Tốt nhất nên hỏi thẳng bao giờ anh giải nghệ thì trao gộp vào luôn cho hợp lý.
    cuadongphiobafemi_martin thích bài này.

Chia sẻ trang này