1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U20 - tương lai VN đi về đâu ???

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    U20 - tương lai VN đi về đâu ???

    Sau khi biết kết quả (VÌ không xem trực tiếp) , tôi đã xem lại trận đấu này .(VN - Malay)..........Và quả thật , khó có thể trông chờ vào đội hình này .......
    Bóng đá Việt Nam sẽ có một khoảng lặng vì thiếu người như giai đoạn 98 - 2001.............
    Đội hình này ......có lẽ gồm toàn những cầu thủ chưa tốt nghiệp cấp II . Không phải tôi có ý nói xấu , nhưng quả thật , tầm nhìn hạn hẹp và cách chơi rất "tối" , như bác TuanUSA nói , đội này chỉ có Thanh Bình , CPLE và Tuấn Phong là tạm được , còn lại ......đưa về V - League mà chơi chứ đừng đưa vô tuyển QG làm gì !!!
    Nguy hiểm ở chỗ , chính những người này , năm sau sẽ là trụ cột cho tuyển U23 VN ở Seagames cơ đấy ....... Chúng ta phải tiếp tục đầu tư , nếu không muốn đà phát triển của bóng đá VN phải chững lại , thay thế lớp cầu thủ này thôi !

    Luôn tự làm khổ mình : Thích dắt bóng khi có 2-3 cầu thủ đối phương trước mặt , trong khi đồng đội đứng một mình thì không chuyền .
    Thường xuyên chọn những đồng đội bị kèm chặt nhất để đưa bóng (Giống bóng đá của hs cấp II không ?)
    Không bao giờ nhìn người trước khi nhận bóng , để đến lúc chạm bóng mới cuống cả lên tìm đồng đội để chuyền ........
    Hậu vệ vẫn thích dùng chân chơi bóng bổng (Chẳng hiểu cái tật này của hậu vệ VN học từ đâu mà ông nào cũng mắc ???).
    Để cho cầu thủ đối phương đứng một mình

    Những yếu điểm nhiều lắm , song quy cho cùng là hai chữ : LƯỜI TẬP , có thế thôi !!!
    Lạ thật , bây giờ điều kiện tốt hơn các anh hồi xưa, ăn uống đầy đủ sung sướng hơn , "cấp trên" quan tâm hơn .........Thế mà sao lại như thế ???
    Hỏng hẳn !!!
  2. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    U-20 thất bại nặng nềm tất nhiên cũng 1 phần do trình độ các cầu thủ. Nhưng một phần lý do quan trọng hơn là HLV quá kém, theo mình quan sát như vậy. Lần trước giải u-20 ĐNÁ, ông Xương trốn tránh trách nhiệm, biện hộ này nọ .. may mà nhờ 2 trận cuối đá lên được chút ít nên báo chí tạm quên đi. Bây giờ thì thấy rõ rồi đấy
    Trong đội u-20 hiện nay, có khá nhiều cầu thủ đá chính ở V-League, mình không nghĩ là trình độ họ quá tệ như vậy
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 28/09/2004
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tôi không nghĩ trình độ các cầu thủ U-20 lại kém đến mức thua cả Mã Lay và Nê Pan. Vấn đề nằm ở HLV, ông Xương không đủ khả năng. Theo tôi cần phải có 1 HLV nước ngoài cho các đội U, nếu không sẽ chột hết cả
  4. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ở ta thì chỉ có đội tuyển quốc gia là đựoc quan tâm ưu ái về mọi mặt thôi còn các U khác thì lương thấp lắm nên tinh thần tập luyện kém phần hăng hái, thêm nữa ở VN ta đá bóng chưa được coi là 1 nghề nghiệp (mặc dù lương của cầu thủ khá cao 25t/month nhưng rồi cũng sài hết để đến lúc nghỉ hưu non là trắng tay) nên các gia đình ở tp lớn ko hướng cho con em mình đi theo (mặc dù các chú này rất phát triển về thể chất và thông minh vì ăn uống ngon từ nhỏ, thừa hưởng trí thông minh của cha mẹ) mà vẫn chỉ là các em ở vùng quê thiếu thốn mọi thứ , ko được hỗ trợ học hành nên đi đá bóng thôi nên nhiều hạn chế lắm, Các bác thử so sánh xem trong ĐtQG của ta có trình độ ĐH kô tui vd cầu thủ Lilian Thuram da den nhé của đội tuyển Pháp và bi gio đang đá ở Ý khi đoạt WCúp 98 đang học 2 trường đại học, thật đáng nể, còn cầu thủ của ta thì được tạo điều kiện ra sao các đã thấy rõ ròio
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAO
    LĐ số 275 Ngày 01.10.2004 Cập nhật: 08:38:35 - 01.10.2004
    SỔ TAY
    Chăm "ngọn" bỏ "gốc"
    Vũ Minh
    ĐT U20 VN vừa kết thúc cuộc dạo chơi ở VCK giải vô địch U20 Châu á 2004 với "thành tích": 3 trận toàn thua, xếp chót bảng A. Trong khi đó, ở chiếu dưới so với VN ở cấp ĐTQG mấy năm gần đây, nhưng ĐT U20 Malaysia cùng bảng A, sau khi thắng U20 VN 1-0, lại thắng tiếp Nepan (đội bóng mà U20 VN cũng thua 0-1) đến 3-0, đoạt luôn chiếc vé nhì bảng A để vào tứ kết. Ở cấp độ bóng đá trẻ, các đội tuyển của VN đã bắt đầu có dấu hiệu tụt hậu so với các đối thủ trong khu vực. Chỉ mới cách đây không lâu, U17 VN cũng vừa mới thua te tua ở VCK giải U17 Châu Á.
    Từ sau chiến công vang dội của ĐT U16 VN tại VCK giải vô địch U16 năm 2000, đã lâu lắm rồi, các đội tuyển trẻ VN quen với việc ra về tay trắng ở các giải trẻ. Và thất bại ở các giải U17, U20 vừa qua cũng là những thất bại được báo trước. Sự cập rập về thời gian tập trung cũng như việc chồng chéo kế hoạch của cả 3 ĐT khiến các ĐT trẻ không có được đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất - đó là một nguyên nhân, nhưng có lẽ một lý do cũng quan trọng không kém: Thiếu thầy giỏi. LĐBĐVN thường xuyên gặp khó khăn trong việc chạy vạy tìm HLV cho các ĐT trẻ, những HLV nội có tiếng và có thành tích thường không mấy mặn mà, còn túi tiền của LĐ thì không đủ để thuê thầy ngoại, vì chỉ riêng chuyện lo trả tiền HLV ngoại của ĐTQG cũng khiến LĐ "bở hơi tai" rồi. Không vọng ngoại, nhưng rõ ràng chưa nói về chuyên môn, phong cách chuyên nghiệp và tính kỷ luật của ĐTQG dưới tay HLV trưởng Tavares khác hẳn.
    ĐTQG và ĐTU20, U22 cùng tập trung một thời điểm, nhưng các tuyển thủ QG dù là sao như Tài Em, Huỳnh Đức..., muộn 15 phút cũng... phạt , trong khi ở ĐT U20, U22 cứ nhẩn nha muộn vài ngày cũng chẳng thấy HLV nói chi? Chính ông Tavares cũng có lần không chịu nổi "buột mồm" về sự không tín nhiệm của ông với HLV trưởng ĐT U22, chẳng thế mà dù đang thiếu quân trầm trọng, dù có tới 3 ĐT trẻ, nhưng ông Tavares cũng chẳng tìm được sự bổ sung nào cho ĐTQG.
    Lo cho "ngọn" ĐTQG mà cái "gốc" ĐT trẻ vẫn còn bỏ đấy. Mục tiêu trở thành một thế lực mạnh ở châu lục trong vòng 5 năm tới của BĐVN vẫn là dấu hỏi.

    -------------------------------------------------
    Chẳng còn gì để nói thêm. Bài báo đã nói quá đầy đủ, chỉ quá rỏ ràng. Chỉ mong các bác tiến sĩ lảnh đạo từ LĐBĐ VN chịu đọc và chịu suy nghĩ mà thay đổi cách làm việc thì phước cho...người hâm mộ bóng đá VN.
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    tuyên bố hách xì xằng là sẽ vào TK rồi cuối cùng nhận quả trứng to tướng, đá với chả đấm
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lúc này đây đang có 2 vụ việc rất tục tĩu khôi hài liên quan tới tài lèo lái của các quan liên đoàn.
    Chuyện thất bại toe toét của U20 đã có tên thế chết. Tất cả thất bại của U20 có lẽ cái chú nhóc Văn Biễn sẽ lãnh trọn vì dám đễ bóng chạm tay trận gặp Nepan nên bị phạt đền. Kết quả VN thua 0-1 trước Nepan.

    Theo cách lập luận của các quan chức, nào là Văn Biển thì thụt với một cầu thủ, nào là gọi phone....chắc chắn là hắn bán độ rồi. Hề không thể tả, muốn bán độ phải có kẽ làm độ chớ. Cứ dò dư luận dân chơi cá độ bóng đá máu me xem, có mấy tay điên điên dến nổi đi quan tâm cà độ trận U20 VN gặp Nepan. Thiên hạ có tững và dư tiền cũng cá các giãi Âu Châu, còn ghiền nữa thì Gea Games, Tigers....V League. U20 thua cả Mã ai thèm chơi.
    Tầm U20 VN chính ra nếu đá đàng hoàn thắng Mã 2 nhót , Nepan khoãng 4 nhót. Có thua cũng chỉ là Nhật. Tại sao lại thua. Phải coi từ những người cầm quân, tức là ban HLV, phải xoi cho kỷ vào. Tại làm sao kỷ luật thì lõng lẽo, nội bộ cầu thủ không đoàn kết, tinh thần thì phân tán. Nói chung chỉ có từ 2 khả năng. Ban HL không đũ chuyên môn, không biết đang làm gì, hay không biết cách huấn luyện đá bóng. Hoặc là từ những cung cách và cư xữ sao đó của các quan mà bọn trẽ nó bất mãn, chúng đá xìu xìu cho thua luôn. Nepan không phải là đội có thể cầu hoà hay đá ngang ngữa với VN. Một cánh tay Văn Biển không thể làm thua trận nếu toàn đội dốc sức đá. U17, U20 thua bét nhè, mà đi soi cầu thủ thì....thật bẩn thỉu.
    Thua trận chém tướng, đó là lẽ xưa nay. Không ai thua trận giết quân bao giờ.
    Nói lại về thua trận giết quân, thì lại nhắc lại vụ Như Thành. Hắn đã bị các quan LĐ mang ra trảm thí điễm từ VN thua trận. Giờ hắn chỉ huy vọng mong manh được đá tại một cái giải bao gồm các đội của các anh lính không chuyên từ các nước có nền bóng đá không chuyên loại hạng bét thế giới. Mong sao trước bọn này hắn có biểu hiện tốt, thành khẩn và tạo tiền đề đễ các quan giãm tý án. Nhưng các quan lại nói là không. Mặc dù chú nhóc này không nói thẵng ra lời, nhưng cũng đại khái con lạy các bố tha giùm cho cái thằng dân đinh bé nhỏ này một con đường sống. Nhưng các quan thì lại tỏ rỏ lập trường rỏ ràng, tao là kẽ nắm quyền thay trời hành đạo, khi tao muốn thằng nào phải chết. Ắt nó khó sống.
    Trong cuộc sống này, tạo hoá có luật bù trừ. Kẽ ác sẽ gặp ác. Vụ Mai Văn Đậu có thằng con nghiện ngập, ăn chơi, và làm hối lộ mới sờ sờ ra thôi. Ác với những thằng nhóc con dân đinh nghèo đến nổi bán sức chạy theo quả bóng. Nhưng đối với con mình thì lại hết sức độ lượng chỉ mong chúng nên người....cuối cùng vẩn thành ác quỷ. Đó là kiếp trước thì không biết. Nhưng kiếp này ở ác không tích đức thì sẽ quả báo nhản tiền. Chờ mà xem.
  8. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói , Chung quy là lười , có thế thôi, lười dẫn đến tất cả ! Cầu thủ lười tập , kỷ luật kém , huấn luyện viên lười , ban huấn luyện lười !!!!
    Pele mà không tập bóng, thì giờ này đang đẩy xe rác , Maradonna cũng thế . Giỏi là một chuyện , còn muốn thành tài thì phải lao động ! Người giỏi thì tiếp thu nhanh hơn người khác , chứ không phải giỏi thì không cần học cũng biết !
    Hồi trước em có xem một băng tập của đội Hà Lan ,thấy trong lúc cả đội tập, mấy tiếng trời lão Genhsenbringh chỉ có mỗi một trò đẩy bóng xuống cánh , chạy dốc và tạt ......ba tiếng trời........
    Cầu thủ Việt Nam vẫn coi như là : Đá bóng cho Tổ Quốc , kiếm tiền cho người nhà , cho nổi tiếng .....chứ chưa ý thức đó là một nghề . Họ không biết tự giữ gìn kỷ luật , sức khoẻ .....
    Các cầu thủ VN vẫn còn chạy bằng bia nhiều lắm !!
    Nếu cải tổ , hãy cải tổ từ ý thức, quan điểm trước, mà như thế có lẽ là đuổi mama mấy thằng cha trong VFF đi !
  9. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    U20 Việt Nam bán độ?

    Một số cầu thủ trong đội tuyển U20 Việt Nam sa sút phong độ một cách đáng ngạc nhiên. Đội VN mắc những lỗi... không thể tin nổi. Người ta nghi ngờ: có phải các chàng trai U20 VN đã bán độ? Và một bản kiểm tra mang tính trắc nghiệm được tiến hành?
    Trong trận đấu với Nepal, ở tình huống hoàn toàn không có gì nguy hiểm và ngay trong tầm quan sát của vị trợ lý trọng tài người Sri Lanka cũng như của BHL U20 Việt Nam, Văn Biển vẫn ngang nhiên dùng tay đập bóng ngay trong vòng 16,50m! Phạt 11m, U20 Việt Nam đã thua.
    Quá bất bình, BLĐ đã quyết định không chỉ nghe lời thanh minh từ một mình ?othủ phạm? Văn Biển mà tất cả các thành viên của đội đều phải trả lời ?ocó? hoặc ?okhông? vào một bản trắc nghiệm ngắn trong đó, lấy ý kiến về nguyên nhân dẫn đến thất bại là do yếu kém chuyên môn hay liên quan đến tiêu cực? Tên của người trả lời sẽ được giấu kín.
    Hai động tác ?othẩm tra? mang đậm tính cách nhà nghề ấy được đưa ra bởi vị trưởng đoàn vốn là đại tá trong ngành công an. Không những thế, ông Dương còn lập tức báo cáo nội tình về nước cho lãnh đạo LĐBĐVN nắm bắt sự việc để có hướng chỉ đạo tiếp theo.
    Mối nghi ngờ càng nhân lên khi nhiều người nhận thấy thái độ ?othì thụt? giữa Văn Biển và một đồng đội cũng chơi ở hàng phòng ngự ngay tại sân Larkin, một giờ đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra. Bàn bạc xong, hai hậu vệ còn bị phát hiện sử dụng điện thoại di động khi đồng đội của họ đang chuẩn bị trong phòng thay quần áo?
    Ngoài ra, trong quá trình tham dự giải, các cầu thủ xuống quầy tiếp tân khách sạn Grand Continental gọi điện thoại về nước sau giờ quy định (10 giờ đêm) hay tự tiện ra ngoài mua sắm đồ ở siêu thị Pelangi Plaza trong giờ nghỉ trưa dù BHL đã ban hành ?othiết quân luật? trong toàn bộ thời gian đội thi đấu ở vòng bảng bảng A tại Johor.
    Có cầu thủ cao giọng chất vấn BHL tại sao không sử dụng đấu pháp 5-3-2 như ở CLB mà cầu thủ này đã quen đá, cầu thủ khác thì không tuân thủ các quy định của đội, công khai phản ứng chế độ tài chính do chính LĐBĐVN đưa ra. Thậm chí, chỉ khi một tiền vệ bị chấn thương không thể thi đấu, HLV Xương mới dám mạnh dạn sử dụng cặp tiền vệ trung tâm của Đồng Tháp mà không sợ để tiếng là mình thiên vị các cầu thủ đồng hương.
    Đó là những ấn tượng không hay mà tuyển U20 VN đã để lại trong lòng người hâm mộ và cả BLĐ sau VCK U20 châu Á vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần nhắc đến sự thờ ơ của LĐBĐVN đối với đội tuyển U20, tuyến kế cận nay mai của đội tuyển Olympic, tuyển quốc gia.
    LĐ đã để lịch thi đấu quốc nội, cụ thể là vòng loại giải U21, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị của đội (nhiều cầu thủ phải đi đi về về tham gia thi đấu cho tuyến U21 của CLB). Ngoài ra, U20 cũng chưa được quan tâm sâu sát đến chế độ cung cấp trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu (không đủ áo quần thi đấu trong điều kiện trời mưa, không có bóng tập thời gian đầu và phải mượn đỡ từ đội U17), chế độ bồi dưỡng cho cầu thủ (ngoài chế độ bồi dưỡng 20.000 đồng/ngày, cầu thủ không được hưởng lương như ở ĐTQG) cũng kém.
    Ông Trần Duy Ly, Phó chủ tịch LĐBĐVN, cho biết: "Trước hết tôi khẳng định, đội tuyển U20 Việt Nam đã không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, thành tích thua cả 3 trận không tương xứng với năng lực của đội bóng. Tôi được biết, đối thủ U20 Malaysia và U20 Nepal không mạnh hơn U20 Việt Nam.
    ?oCòn trường hợp dùng tay chơi bóng của Văn Biển hay những vấn đề gì liên quan xung quanh đội tuyển U20 bên Malaysia, LĐBĐVN chưa thể có kết luận gì. Trước mắt, LĐBĐVN yêu cầu Trưởng đoàn Đặng Quang Dương, HLV trưởng Đoàn Minh Xương cần phải có những báo cáo cụ thể những vấn đề đã xảy ra. Sai phạm đến đâu, LĐBĐVN sẽ xử đến đó, không có chuyện nương nhẹ, bởi đây là đội tuyển trẻ, cần phải uốn nắn mới có thể trở thành những cầu thủ tốt cho đội tuyển mai sau".
    Bán độ đang là mốt đánh bóng danh tiếng của cầu thủ.Phải chăng nó cũng là một phần tất yếu của nghề bóng đá.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đang có một âm mưu ngấm ngầm chắc do các quan LĐ dàn xếp, cho các bài báo nói xấu ông Tavares.
    Cũng chẳng sợ, giờ lão Ta mà ra đi thì khối đội V League đón mời, chưa nói nơi khác. Chỉ tội cho bóng đá Vn lại sẽ thất vọng. Dù sao trong lúc này ngoại trừ thành tích bất thường kiểu thua Maldaves thì LĐ mới dám dùng ba cái trò bẩn thĩu mà loại ông Ta. Chẳng qua là ông yếu cứ chê các quan mình từ khâu tổ chức...tới ăn ở. Nhưng mà phải nhận ra là các quan mình nói thì hay mà làm thì như...khỉ vậy.
    Đội tuyển dưới thời ông Ta đá càng hay thì các quan cũng ngại không dám làm bậy. Ngộ nhở làm dư luận nổi sôi, có lịnh thanh tra thì...đi cả nút.

    Còn vụ tụi U20 thì từ lảnh đạo mà ra cả. Không biết làm việc cho dù cầu thủ hay, đôi cũng thua như thường. Lãnh đạo không gương mẫu công bình thì lính lác nó sẽ bất mãn rồi thì sẽ đá cuội cho thua thôi. Nói về tinh tướng thì bọn U20 chỉ là con nít so với các chú tuyển, cở Mạnh Dũng tửng bất cần đời, Hùng Dũng cũng từng bị Đà Nẳng kỷ luật vì phong độ sa sút bất ngờ..., rồi Huy Hoàng từng bị nghi ngờ có liên quang vụ Như Thành, và có dư luận nói nghiện rượu, rồi bô Huỳnh Đức quyền lực đen, chú Văn Quyến ngôi sao chưa lên đã thấy xuống, Hồng Minh, Minh Phương....Tinh tướng cở này mà vào tay ông Tavares thì tập luyện răm rắp, thể lực tinh thần hăng quá chừng. Như vậy U20, 17 thất bại là do người cầm đầu hay tai tụi trẽ. Khi thắng ưởn ngực xưng tên, khi thua kiếm kẽ thế chết...hèn thế là cùng.
    Nếu ai quan nào có bản lỉnh dám lảnh trách nhiệm đưa tuyển VN vô địch Tiger Cup thì cứ nhảy ra ...vổ ngực như Nam Nhi ký quân lịnh tranh, thua thì mất chức đi. Rồi đuổi phắc ông Ta cho rồi, hơi đâu lấp ló nói xấu vòng ngoài. Những tay nhà báo, vì lợi viết cuội viết nhăng chẳng xứng đáng cầm bút. Ông Ta là người tồi tệ chắc hẳn tuyển VN không thể cùng một lòng cố gắng mà đá tốt thế được. Cứ nhìn vào tuyển VN và U17 và 20 mà so sánh đủ thấy.

Chia sẻ trang này