1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U20 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi garanngon, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    U20 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên

    Tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt. Năm nay năm được mùa của bóng đá VN ý các bác.
  2. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chiều nay U20VN đá mà không có cáp mà xem, mấy thằng VTV với cả VTC làm ăn chán thật!Dù sao cung xin chúc mừng đội U20VN!
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    U20 Viet Nam vô địch trên sân nhà nhưng cũng không thể thắng nỗi thằng Thái....hehee
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vô Địch là được rồi tuy so với U23 thì chức vô địch này không máu bằng . Và năm nay cũng không mong đợi . Tuy nhiên chắc các bác còn nhớ cái thế hệ U19-20 năm nào với chú Phước Vĩnh có nhiều cầu thủ ngon, coi là sáng giá có hy vọng vô địch ...ai ngờ bị Lào tát vỡ mặt . Nếu nói thế mới thấy thế hệ này tốt và HLV Mạnh Cường cũng tốt .
    Thật ra khi mà ít chú ý nhất lại là thành tích tốt nhất tại vì không có bơm đểu và thầy dùi tùm lum.
  5. Binhluanvien

    Binhluanvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng U20... lớp kế cận cho đội O ...
    Mong sao các em tiếp tục phát triển cả về nhân cách, thể lực và kỹ chiến thuật để VN dần leo lên khỏi vùng trũng
    Chúc mừng chúng ta
  6. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    U20 Việt nam đã vô địch nhưng đọc lại các phát biểu của cầu thủ, HLV mới thấy VN mình tự ti quá. Cảm giác như không mấy người có niềm tin chiến thắng, tự tin vào sức mạnh của đội. Hôm trước thì khen tui Mã lai nó có thể lực tốt, hôm nay thì khen nó cao to. Mấy chú cầu thủ thì chỉ đến khi hết giờ mới dám tin là đội vô địch. Nó cũng U20 như mình, con người cũgn ĐNÁ như mình, tuyển QG nó thua tuyển QG mình mà U20 ko dám mạnh mồm sẽ thắng.
    Dù sao hy vọng lứa này sẽ lên ngôi tiếp ở U23 rồi tiếp luôn ở tuyển QG.
  7. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Đây mới chỉ là mở đầu thôi .
    Cuối năm là vô địch Seagame, năm sau nhất thống ĐNA .
    Đề nghị anh chị em box BĐVN ăn chơi ngủ nghỉ điều độ để cổ vũ và vui cùng đội tuyển nhé
  8. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    U20 Việt NAm đã tiến bộ rất nhanh sau từng trận đấu. Từ trận gặp U20 Thái Lan đến trận chung kết hôm qua, đội hình của Việt Nam nhìn chung đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ. Nếu trong trận gặp Thái Lan, các cầu thù còn nhiều tự phát mạnh ai nấy đá thì trong trận chung kết ngày hôm qua, các bài phối hợp nhóm nhỏ bật tường trung lộ kết hợp chồng biên lật cánh đã được các cầu thủ trẻ Việt Nam vận dựng tương đối nhuyễn, đặc biệt là trong hiệp 1, khi mà thể lực còn đang dồi dào.
    Nhìn chung, thể hình và thể lực của Malaysia có đôi chút nhỉnh hơn Việt Nam, điều này được thể hiện rất rõ trong hiệp 2, khi mà đội bạn tận dụng được sự vưọt trội về thể lực để ép ngược lại phía Việt Nam.
    Xét trong toàn cục, các cá nhân nổi bật của Việt Nam phải kể đến cầu thủ số 7 Hồng Việt (SLNA), thủ quân số 14 Đức Nhân (Đồng Nai), sô 3 hậu vệ Chu Ngọc Anh (??) và thủ môn Thành Nam (Thành Long). Riêng tiền đạo Đình Hiệp (SLNA) được bố trí đá cắm phía trên đã có rát nhiều cố gắng chạy chỗ không mệt mỏi để lôi kéo hàng thủ đối phương, chỉ tiếc duyên ghi bàn của cầu thủ này hơi kém, ít nhất đã có 3 pha bóng đẹp mắt có thể ăn bàn bị Đình Hiệp bỏ lỡ.
    Trong số các cầu thủ thi đấu trận chung kết hôm qua, tôi thấy cần chú ý bồi dưỡng các cầu thủ như Vũ Hồng Việt (SLNA), Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai), Nguyễn Đình HIệp (SLNA), Chu Ngọc Anh (??). Đặc biệt là tiền vệ Vũ Hồng VIệt đã thực sự là linh hồn của hàng công khi anh có những pha bóng đầy chất kỹ thuật khiến hàng thủ của đối phương vất vả cản phá. Thể hình của Vũ Hồng Việt cũng không đến nỗi thua kém nhiều so với đối phương, với cái chân trái rất khéo, hy vọng Hồng Việt sẽ dần trở thành cầu thủ quan trọng đá trên cánh trái của Tuyển Việt Nam. Tất nhiên, để làm được điều này, Hồng Việt cần tiếp tục được trui rèn trên nhiều mặt.
    Thủ quân Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai) theo giới thiệu của BLV truyền hình, là 1 trong số 3 cầu thủ mà HLV Nguyễn Mạnh Cường đã phải trực tiếp can thiệp với các câu lạc bộ để triệu tập về U20, trong các trận đấu đã tỏ ra khá xuất sắc ở vai trò tiền vệ trụ. Tuy có thể hình không nổi bật nhưng cầu thủ này tỏ ra có một nền thể lực tương đối khá, suốt 75 phút trong trận chung kết, luôn thấy Nhân xuất hiện ở những điểm nóng trên sân để can thiệp, tổ chức tấn công hoặc phòng ngự. Cách đá của Nguyễn Đức Nhân, đúng như bình luận của VTC, là mang dáng dấp của Nguyễn Trường GIang. Tuy nhiên, trong đường hướng phát triển của bóng đá, vị trí tiền vệ trụ của Nguyễn Đức Nhân có thể sẽ bị hạn chế vì tầm vóc có phần hơi mảnh của cầu thủ này. Hy vọng trong thời gian tới, Đức Nhân một mặt sẽ nâng cao được phẩm chất kỹ thuật của mình, một mặt khác sẽ cải thiện được hạn chế về thể hình, điều này là hoàn toàn có thể vì U20 chủ yếu gồm các cầu thủ có độ tuổi 17 - 18 tuổi.
    Một điều cần thiết nữa là, sau giải đấu này, liệu có "sao" nào rơi vào quỹ đạo tối hay không? điều này còn bỏ ngỏ trước thực tế bóng đá trẻ Việt Nam luôn trong tình trạng Thừa Tài Thiếu Đức.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Danh sách ĐT U20 VN tham dự VCK U20 ĐNÁ:
    HLV trưởng: Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công).
    Các trợ lý: Nguyễn Văn Dũng (Nam Định), Trần Ngọc Thái Tuấn (An Giang).
    Thủ môn: Thanh Tùng, Nguyễn Thành Nam (Thành Long).
    Hậu vệ: Phạm Văn Quý, Chu Ngọc Anh (Nam Định); Hoàng Ngọc Quân (T&T Hà Nội), Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Văn Nam (Hải Phòng), Nguyễn Chí Huynh (Bình Dương), Trần Tấn Đạt (Khánh Hòa).
    Tiền vệ: Trần Thế Vượng (Thể Công); Nguyễn Thế Hưng (Đà Nẵng), Triệu Quang Trung (T&T Hà Nội), Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai), Hoàng Văn Bình, Nguyễn Hồng Việt (SLNA).
    Tiền đạo: Trần Mạnh Dũng (Nam Định), Nguyễn Văn Quân (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Hiệp (SLNA)
    -------------------------------------------
    Chưa được coi trận này, tuy nhiên xem clip VTV lễ đăng quang có chú số 9 không biết là đc nào, có đá hay không tướng ngon đấy cao to.
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Giải này Hồng Việt nổi lên vì Danh Ngọc của Nam Định kô đá,chứ thằng đó mà đá thì Hồng Việt chỉ là dự bị mà thôi!
    Lần đầu vô địck cảm giác thật khó tả!
    Tớ mà là ông Hỷ thì tớ đặt ngay Transico 2 cái xe bus 2 tầng để chuẩn bị cho Sea-Games.1 cái cho ccầu thủ và BHL ngồi,còn 1 cái là để các quan chức LĐ ngồi

Chia sẻ trang này