1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam có nên thay thủ môn ???

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi billideath, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    okie, phong độ cầu thủ lên down up là chuyện bình thường. ông Riét cũng vậy luôn, thui, kiếm VFF mà thoi,
    giải tán VFF !
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 04/12/2006
  2. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chú Vĩnh Lợi này có tác phong bắt như Minh Quang nhỉ, nghĩa là tâm lý ko tốt, quá cầu toàn. Qua nhiều đời thủ môn của tuyển, tôi ghét nhất là Minh Quang. Một thủ môn quá cầu toàn, nhát gan, mất bình tĩnh như vậy sẽ tác động xấu đến tâm lý hàng hậu vệ.
    Chú Lợi này thì cũng 1 lò với chú Quang, nên cũng hay thấy những pha xử lý rất hớ hênh. Cái Asiad này thì U23 đi học hỏi, vì vậy, còn trận cuối thì nên cho thủ môn số 2 ra trận để luyện tập. Còn thủ môn ở cấp tuyển đã có Quang Huy nên ko sợ thay Vĩnh Lợi sẽ làm xáo trộn tuyển.
  3. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cho Rield về quê đi, người VN không hợp với bóng đá đốt thể lực đơn điệu, suốt ngày bóng bổng của Rield
    Người VN phù hợp với bóng đá đồng đội, kỹ thuật và thông minh
    Tô Vĩnh Lợi bắt còn đỡ cóng hơn thằng Quang Huy , nhưng dù sao vẫn còn non, nhưng tương lai rất sáng sủa
    Lính mới đợt này đc mỗi Anh Đức và Vũ Phong là chất lượng nhất
    Nói chung bây bây giờ cứ nhắc đến Rield là đã thấy chán rồi, bảo thủ đ.. chịu được
  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên cho chú Lợi về học hỏi thêm. Nếu chú ấy bản lĩnh thêm tý nữa thì sau VN sẽ có thủ môn tốt đấy.
  5. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    chú Lợi đã bị mất vị trí rồi:
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/12/3B9F10DF/
    Thủ môn Vĩnh Lợi mất vị trí vì những sai lầm hệ thống
    Sau rất nhiều sai lầm, kể từ trận gặp Thái Lan ở Agribank Cup 2006, dù được HLV Riedl tạo nhiều cơ hội nhưng thủ thành Tô Vĩnh Lợi vẫn tiếp tục mắc những sai lầm nghiêm trọng. Và những lỗi đó thường dẫn tới bàn thua cho đội Việt Nam. Sai lầm đầu tiên của thủ môn người Bình Định này tại ASIAD 15 chính là pha bắt hụt bóng trong trận gặp Bahrain trong thất bại 1-2. Sau đó, trong bàn mở tỷ số ở thất bại 0-2 của đội Việt Nam trước Hàn Quốc cũng có ?ođóng góp? của Vĩnh Lợi. Đến lúc này, HLV Riedl không thể kiên nhẫn hơn được nữa và trong buổi bàn bạc với các trợ lý của mình, nhà cầm quân người Áo đã quyết định đưa cầu thủ này lên băng ghế dự bị cho trận đấu vì danh dự với Bangladesh. Người thay thế Vĩnh Lợi trong khung gỗ là thủ thành Nguyễn Đức Cường. Đây chính là sự thay đổi đầu tiên về nhân sự của nhà cầm quân người Áo sau nhiều trận đấu bố trí đội hình với những khuôn mặt giống nhau.
    Ngoài ra, tiền vệ Đức Dương, Thạch Bảo Khanh cũng sẽ tiếp tục không thi đấu ở trận này, vì chấn thương. Tân binh Lương Văn Được Em cũng vẫn phải làm khán giả, do mới khỏi ốm. Ba cầu thủ này chưa được thi đấu một phút nào kể từ đầu giải và đây có thể coi là thiệt thòi lớn cho đội Olympic Việt Nam. Tại ASIAD 15, HLV Riedl chỉ đăng ký 19 cầu thủ, thay vì 20 như quy định của Ban tổ chức. Bên cạnh đó, cầu thủ quá tuổi được kỳ vọng là Thạch Bảo Khanh lại chẳng thể đóng góp gì cho đội nhà vì chấn thương, trong khi, vị trí của thủ môn Quang Huy, người bị loại ở phút cuối, vẫn không có người thay thế xứng đáng.
    Được ntcbk sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 05/12/2006
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì quá muộn rồi.
    Hôm tôi đi xem trận gặp Thái ở sân Mỹ đình mới ức chế chứ. Tôi ngôi gần ngôn mình mà. 1 quả chẳng có gì nguy hiểm cả, khi đó khán giả chửi nhiều lắm. Hic
  7. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thay rồi thì tốt , ko xem chú này bắt ức chế lắm , làm hỏng hết công sức của cả đội
  8. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Anh là anh bây giờ đe''o tin những thằng đặt tay lên ngực hát quốc ca nữa đâu nhá! (Mà VN mình có cái kiểu đặt tay lên ngực hồi nào hả các cô các chú? Nhớ hồi xưa anh đi học và bây giờ cũng có thấy thế đe''o đâu.)
    Mẹ chúng nó chứ! Tiền thì mình mất còn chúng nó miệng thì hót, đầu thì...
    À, mém quên. Có cô chú Bình Định đâu vào đây chơi cho vui đi chứ nhỉ. Nhân tiện anh nhờ các cô các chú dò la xem thằng Lợi xong quả này nếu có biến động gì về tài sản thì bắn tin lên trên này cho anh em phát. Anh ném đá chết cụ nó đi. Cú thằng này đe''o tả!
  9. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp đội yếu nên Đức Dương chưa chứng tỏ được nhiều. Nhưng có vẽ cậu này cũng hơi non hay sao ấy.
  10. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đức Cường hôm qua cũng bắt như dở hơi, bàn thua hình như do lỗi của hắn, tớ thấy thằng Văn Biển đang bắt người đột nhiên đứng lại để cho thằng nhọ Banglades đánh đầu thoài mái, sau đó thấy thằng Huy Hoàng sừng sộ với thằng Đức Cường, chắc hai chú hậu vệ Củ Gừng tính đè người đề cu Kường lao ra vớt bóng bổng, thế mà ku này lại điềm nhiên như không, còn thằng Văn Biển bỏ không theo tiền đạo BLĐ chắc cũng do bị hô là nhả bóng cho thủ môn.
    Nếu đúng vậy thì lỗi là do chú Đức Kường non nghề.
    Còn nếu không phải vậy thì rõ ràng thằng Văn Biển tính bán 1 bàn lấy tiền chơi gái rồi.
    Nhìn chung cả trận, ngoại trừ bàn thua củ chuối giống như chú TVL vẫn thuờng để xảy ra, thì mấy thằng BLĐ chẳng có cơ hội, thấy bảo lứa cầu thủ U23 ngon nhất BLĐ đã tiêu sạch trong trận sóng thần năm ngoái rồi, lứa đi Doha lần này toàn thằng mới học đá bóng, củ chuối nhất là thằng hậu vệ số 2 và thằng cu thủ môn. Vì vậy, thắng 5-1, đội Việt Nam chỉ càng làm người hâm mộ thấy bực mình. Mấy thằng nhà báo lá cải, mẹ kiếp, toàn tung hô đểu về tinh thần với chả ý chí Việt Nam. Thấy Thái Lan hôm qua giã thằng Kô-Oét mà ngán cho mặt bằng tuyển VN hiện tại cũng như tương lai.
    Thằng TVL hay thằng quái nào bắt gôn thì cũng thế thôi. Bóng đá Việt Nam dưới triều đại của Hỉ Lợn, chẳng thấy có tiến bộ gì cả. Cả lũ quan chức liên đoàn đều vô dụng, chúng nó đang rắp tâm đưa nền bóng đá Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lến bằng Lào với Cam Pu Chia.

Chia sẻ trang này