1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam: hành trình SEAGAMES 2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 06/11/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    này chú mày, anh mày ko thích bàn cãi với thằng chưa chi đã nói người Việt có thói xấu thé này có thói xấu thế kia. Cái đó là thể hiện chú mày tự ti và cũng chẳng bằng ai nên mới tự nói ra như vậy, QUan điểm của anh là Việt Nam đã có thế trận tốt, nhưng ko tận dụng tốt thời cơ và thua như bị ma làm. Chú mày ko hiểu thì đừng có nói người này người kia kém. Bây giờ có thằng nào tự nhảy bổ vào mặt mày chửi mày là cái dân Việt nó chỉ đến vậy chắc mày cũng như anh thôi hiểu chưa. Chú mày bảo chưa đủ trình để nói chuyện bóng đá với chú mày thế chú mày định làm cái đầu B gì mà nói trình với ko trình. Anh mày chỉ nói về vấn đề bức xúc vì mấy con Thái Lọ nó đá đổ máu chị em rồi chặt chém nhìn thấy thì xót như người nhà mình thôi. Còn nếu như trọng tài người Hàn kia mà bắt công tâm thì nó sẽ ko có lối đá xấu như thế nữa. Anh vẫn bảo lưu quan điểm là *** cần phải lịch sự với những thằng chưa chi đã chửi dân Việt thế này dân Việt thế kia vì anh ngẫm rồi tử tế với những thằng đ tử tế với mình chẳng đẻ làm cái đ gì hiểu chưa., Anh mày chỉ quote và nói với chú mày nốt lần này còn từ lần sau mày đừng động đến anh mày và đừng có nói cái dọng dân Việt thế này dân Việt thế kia nhé ko lại ăn chửi rồi bảo người khác ko lịch sự.
    Malogs thích bài này.
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bạn ơi, tôi đâu đặt nặng thắng thua đâu, cũng là cầu thủ một thời tôi nói thật là trong bóng đá thắng thua là bình thường, anh em mình trên này ai chẳng biết bọn báo chí nó khốn nạn thé nào. Mình có phải là người hứng lên theo số đông để cứ vống lên kỳ vọng những điều vô lý đâu. Trong bóng đá có thắng có thua, có may và không may. Nhưng đã thi đấu là phải nghĩ đến chiến thắng và chúng ta cũng ko thể cấm người hâm mộ ko kỳ vọng được. Xem Seagames cả ngày, nói thật với bạn là đủ mọi ức chế, từ các môn võ bị xử ép, rồi Muay Thái cũng bị bọn trọng tài bẩn bựa nó xử ép, cho đến tối xem bóng đá cá nhân tôi cho rằng đây là trận đấu cống hiến và hay của chị em ta, ko đặt nặng thắng thua nhưng nếu trọng tài chỉ cần bắt nghiêm vài tình huống phạm lỗi rất thô bạo của bọn Thái thì có thể trận đáu có một diễn biến theo chiều hướng khác. Chỉ vì thế mà khi thua bàn thứ hai khi con bé Thái ấy nó bấm đường bóng ấy tôi đã bảo với mọi người là thôi thua rồi chứ đừng nói đến bóng vào khung thành. Nhưng cuối trận mới thấy thằng cha HLV của mình chơi đẹp, vẫn cười tươi đến chúc mừng đối thủ, dù sao thua như thế cũng chẳng có gì mà phải tiếc vì các cầu thủ nữ đã chơi hết sức mình. Và cũng nói với bạn là mình rất ghét nghe thấy thằng nào nói là dân Việt thế này , dân Việt thế kia nghe rất là bực.
    Malogshalosun thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh không có thời gian phân tích nhiều đâu. Nhưng mà chú nào chưởi bọn VFF với lại mấy thằng cu U23 thì đúng oy`, ấy thế dưng cơ mà chú nào mà chưởi các chị tuyển thủ của chúng ta thì là chú ấy hư và đếch biết xem đá bóng nhá. Vì ở Việt Nam bây giờ thì còn có mỗi các bạn U19 với lại các chị nữ tuyển thủ của chúng ta là đáng xem thôi.

    Về trận bóng vừa rồi thì chúng ta thua thì cũng nên tự trách bản thân chúng ta thôi. Về thế trận có nhiều thời điểm vượt trội, về kỹ thuật thì có nền tảng tốt hơn, về truyền thống thì có bề dày hơn. Cái mà chúng ta thua bạn đó chính là vấn đề về tâm lý. Mấy thằng Thái đổi giới này càng ngày càng tiến bộ, chứ khoảng chục năm trước thì kém ta và các bạn Miến nhiều. Thế cho nên chú gì mà nói là ta kém nhưng báo chí và truyền thông tâng các chị lên quá cao làm ta tưởng ta mạnh nhất khu vực thì là chú ấy nói láo và ko hiểu gì về bóng đá nữa rồi. Anh chỉ nói vậy thôi còn chú nào nghĩ thế thì tự đi mà tìm hiểu.

    Mỗi lần nói về bóng đá nữ lại thấy sung sướng, tự hào về các chị. Chị Minh Nguyệt ơi, anh yêu em! [​IMG]
    denny2013Malogs thích bài này.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    sao lại có chị, có anh và có cả em, cuối cùng yêu ai?

  5. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    538
    Theo tui thật sự mà nói nữ TL rất tiến bộ, còn nữ VN có cảm giác dậm chân tại chỗ. Trận vừa rồi có thể thấy TL thể hình thể lực hơn hẳn chúng ta + đấu pháp hợp lý. Hy vọng sau trận thua này VN có cái nhìn khác hơn về đối thủ và sự điều chỉnh hợp lý để hoàn thành mục tiêu WC.
  6. DungCub

    DungCub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Xem trận đấu như là 1 trận bóng đá pha moay Thái ấy
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Theo tôi nữ VN với Thái, Miến đá với nhau là 50/50 thôi. Nên cơ hội lần này vào WC là sáng
    Vì các bà Jordan thì hình như bg đá bóng vẫn nhiều bà phải đội khăn với mặc quần tất, mình xem rồi, chắc còn lâu mới là đối thủ của VN. Vớ vẩn tử thủ hòa được chị Úc làm luôn cái nhì bảng cũng là có khả năng.

    Nhìn xa 1 chút, theo tôi, ông Phát là 1 HLV tốt nhưng nếu ở tầm cao hơn ( vd lọt vào WC ) thì nên mạnh dạn thay HLV, thuê 1 HLV ở tầm cao hơn chút, chịu khó đầu tư tí, đá WC ko bị mang rổ ra đựng bóng, chứ bơi ra biển lớn lại chết chìm ngay gần bờ thì cũng tủi lắm!
    Malogs thích bài này.
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi nói với ông đây là lần cuối nhé, lần sau đừng quoute bài của tôi, nhớ đấy, đừng bao giờ. Tôi ko thèm nói chuyện và tranh luận gì với ông. Ông nên đọc lại vấn đề tôi đã nói với mấy bác ở trên và tôi tham gia cái diễn đàn này cũng ngót nghét 12 năm rồi. Tôi đủ hiểu bọn truyền thông nó khốn nạn thế nào. Cho nên tôi ko cần cái mặt ông phải nói. Cái thứ 2 là tôi ko thích tranh luận với một thằng điên tự dưng nhảy bổ vào chửi tôi. Cho nên lần sau ông tuyệt đối đừng quoute bài của tôi, còn nếu ông là cái thằng atlats gì đó kia mà lấy nick khác để kiểu chửi xiên xọ thì cũng là một thằng hèn ko hơn ko kém cho nên những loại như thế tôi cũng ko mất thời gian tranh luận làm gì. Ông nên học phép tắc tranh luận. Mọi việc ko liên quan gì đến mình thì nên đứng ngoài và nếu có nói cũng nên từ tốn. Tôi chẳng châm chọc gì đến ông tự dưng ông nhảy vào bảo tôi chập mạch này nọ rồi cái gì xỏ mũi. Ông mới là người vô duyên. Thôi nhá, ko tranh luận vì khác quan điểm. Nhớ đừng quoute bài của nhau nữa. ko lúc bị chửi lại bảo người khác bất lịch sự
    Malogs thích bài này.
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    anh nói cho cái thằng ngu dốt trẻ trâu này biết là từ khi anh vào TTVN anh chỉ có hai nick. Nick củ tự anh yêu cầu khóa rồi nên chỉ có nick này. Cái loại ngu dốt trẻ trâu như chú anh không cần tạo nick khác để chửi.
    lẽ ra anh không chấp loại trẻ con kém trình độ như chú làm gì nhưng tự nhiên chú lôi anh vào nên anh mới nói. Anh nói đó là thói xấu điển hình của Người Việt và đó là sự thật. Những điều đó là anh trích dẫn từ 10 đều bi ai lớn nhất của người Việt của cụ Phan Châu Trinh một trong những nhân vật vĩ đại nhất của Việt nam đầu thế kỷ 20. Ngoài ra những bậc trí thức khác như cụ Phan Bội Châu, cụ NGuyễn Văn Vĩnh, Vương Trí Nhàn và rất nhiều bậc trí tức khác đều nói về thói hư tật xấu của người Việt. Chẳng lẽ theo như ý kiến của thằng trẻ trâu như chú thì những cụ này nên cút hết ra nước ngoài mà sống, đừng làm người Việt nữa chắc?
    Mười điều bi ai của dân tộc Việt Nam

    1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.

    2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.

    3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.

    4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.

    5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.

    6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.

    7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.

    8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

    9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.

    10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    chú mày bao tuổi mà bảo anh trẻ trâu hả thằng đàu óc thần kinh có vấn đề. CHỗ này để chú mày bất mãn chửi đổng và than vãn thói xấu của người Việt ở đây à? Chú mày thích sang chỗ khác để chửi bới và tranh luận và anh mày đây cũng sẵn sàng thảo luận trên tinh thần nghiêm túc. ANh mày vào diễn đàn này cũng hơn chục năm có hơn có kém nên anh mày cũng thừa hiểu những cái gì là bức xúc, những cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì tế nhị, cái ko tế nhị.
    Chú mày còn nhớ anh bảo chú mày là nếu chú mày cảm thấy nhục vì người Việt có 10 cái điều xấu như chú mày nói ấy, thì chú mày cứ sang nước ngoài bợ đỡ bọn ngoại bang để làm dân của chúng nó cho đỡ xấu hổ, Còn về Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh như chú mày nói ai mà chẳng biết, mà dân Việt ở đây có bao người cần đ gì mày phải khóc thuê. 2 nhân vật chú mày nói ấy, kiệt xuất thì kiệt xuất đó, nhưng HCM người đã khai sinh ra đất nước này, cũng đã có thời phải đi làm đầu bếp, làm đủ mọi việc để có thể có những cách nhìn về bọn cai trị đất nước mình để tìm đường đúng để đất nước thoát khỏi cảnh lầm than. CHú mày có dám thề với anh mày là ở nhà mày ko bao giờ thờ họ hàng, tổ tiên, hay đi lễ chùa ko. 9 như chú mày nói anh nghĩ chú mày đúng là điên nặng rồi ( Anh nói vấn đề ở đây rất ít khi dùng từ ngữ nặng nề với ai, nhưng chính chú mày là người nói anh trước nên quên con mẹ anh lịch sự với chú mày). Ông Phan Châu Chinh và một số những người như chú nói ở trên, họ đều là những người quá cố. Anh ko phạm húy, nhưng trên quan điểm của chú mày đưa ra thì anh thấy chính chú mày mới cố ý lái lệch để cố tình bao biện những quan điểm của những nhà trí thức lớn vào những luận điệm ngu dốt của chú mày. Dân tộc này chỉ có một số ít những thằng hèn nhát như điểm 1 của chú mày đưa ra chứ vậy chứ ngót nghét thế kỷ đánh Pháp, vài chục n ăm đánh Mỹ, đánh K đê giữ đất đai tổ tiên đã khai phá, đánh Tàu để bảo vệ biên cương phía Bắc là hèn nhát à, hay họ hàng nhà chú mày trong vài cuộc chiến đó ko có ai tham gia bảo vệ đất nước. Vậy đó ko phải là hy sinh vì đất nước, vì nghĩa lớn thì là vì cái đầu B gì. Vậy quan điểm 1 của chú mày lđưa ra của một nhà trí thức nào đó đã nói ở một thời điểm lịch sử nào đó là sai nhé. Mà càng đọc anh càng thấy ko cần phải tranh luận với chú mày và cái thằng tát nước theo mưa ở trên nữa vì vô nghĩa và ko đáng.

    Anh nói lại về quan điểm của anh là vẫn ko cần lịch sự với những thằng điên và tưởng rằng ta đay là nhất. Anh cũng đâu Lạy Trời lạy Phật cho đội tuyển VN đá thắng đâu mà chú mày cứ suy bụng ta ra bụng người. Chú mày nêu ra 10 quan điểm mà chú mày học được từ các bậc tiền nhân mà chú mày thờ ơ ko thấy xót khi các cầu thủ của ta bị chặt chém, bị đá vỡ mặt tóe máu thì chú mày học chục điều thnash hiền dạy cho chúng mày làm gì cho nó xấu hổ các bậc tiền nhân vì họ cũng là Đồng Bào khi họ bị đá đau thực sự là rất đau mà chú mày cứ cố lái sang chuyện khác. Đừng lôi những chuyện ko đâu vào đây cãi nhau và tranh luận, đây là diễn đàn thể thao, chứ ko phải là diễn đàn Những người Việt Nam xấu xí. Anh nghĩ chú mày nêu 10 điểm này ở đây là ko hợp lý và nếu mà là anh thì chú mày tự vả vào mồm 10 phát đi. Vậy nhé. Ta ko nên bàn luận nữa và anh mày cũng ko có nhiều thời gian để tranh cãi vớ vẩn.

    XIn lỗi các bác vì mất thời gian của các bác phải chứng kiến mấy chuyện vớ vẩn trẻ con này .

Chia sẻ trang này