1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Tuyệt vời các chiến binh dũng cảm

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi pdongxd, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pdongxd

    pdongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    U23 Việt Nam - Tuyệt vời các chiến binh dũng cảm

    Trận thua vừa rồi, các anh không có lỗi. Việc thất bại trước một đội tuyển bóng đá mạnh, chuyên nghiệp, có đẳng cấp không làm tôi thất vọng. Thậm chí còn vui mừng vì như thế, chúng ta sẽ tự nhìn lại bản thân mình. Xét theo cả một quá trình, có thể dễ dàng nhận thấy đội tuyển bóng đá chúng ta tiến bộ vượt bực. Đè bẹp Indonesia, Malasia, đá ngang cơ với Thái -- đó là một thành quả không dễ đạt tới. Các nước khác trong khu vực mất cả mấy chục năm trời chỉ để mong mỏi ngang tầm với Thái Lan có được đâu và họ bây giờ lại phải đối mặt với một Việt Nam, cũng đáng sợ không kém. Con đường còn dài, bóng đá Việt Nam đã khẳng định vị trí vững chắc trong khu vực, việc đe doạ vị trí độc tôn của Thái Lan chỉ là ngày một ngày hai.
    Nhớ lại thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Sỹ Hùng thử hỏi các anh đã bao giờ dám áp đặt lối chơi của mình lên Thái Lan như lứa đàn em bây giờ chưa? Không, các anh chưa bao giờ làm được điều đó. U23 Việt Nam đã làm được và làm tốt, mặc dù so với Thái Lan chúng ta vẫn thua sút một chút về chiến thuật, về bản lĩnh. Nhưng, cái thua đó là cải thiện được. Việc lớn nhất của U23 Việt Nam làm được ở giải này là đá tan cái định kiến Gặp Thái là thua. Hơn nữa, các đội bóng trong khu vực lần đầu lên tiếng: Chúng tôi thua tâm phục khẩu phục ---- Điều đó không dễ đạt được.--- Tuyển Việt Nam ngày trước, có thắng, nhưng chưa bao giờ được công nhận trên chân người ta.
    Bóng đá là thế, ngọt ngào có, cay đắng có. Các chiến binh chúng ta sẽ có ngày trả hận, và ngày đó không xa đâu thưa các cổ động viên yêu dấu.
    Tóm lại, tôi dùng câu nói của ông trưởng đoàn bóng đá Thái Lan để thay lời kết.
    " Tôi kinh ngạc trước sự tiến bộ của các bạn, Việt Nam sẽ đe doạ vị trí độc tôn của bóng đá Thái Lan trong khu vực một ngày không xa"


    Mặc dù tự an ủi mình, mà sao vẫn thấy buồn quá, huhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuu huhuuhuhu.
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Bạn phân tích khá đúng, rõ ràng là các chàng trai U23 của chúng ta vẫn còn thua kém hơn ''chút đỉnh'' về nhiều phương diện so với đội Thailand. Tôi dùng từ ''chút đỉnh'' ở đây để đồng tình với bạn trong việc là chúng ta đã đá ngang cơ với đối thủ do được sự ủng hộ, cổ vũ của lực lượng CĐV máu mê hò hét suốt trên sân. Nhưng xét về khía cạnh chuyên môn thì chúng ta vẫn thia kém họ một chút, về kỹ thuật, về bản lĩnh thi đấu (thể hiện qua việc họ vẫn đá tốt và bình tĩnh trước lượng khán giải liên tục hò hét như thế) và cả về sức bền thể lực. Rõ ràng họ ko tốn sức nhiều cho trận Bán Kết như chúng ta, nhưng thực ra 3 ngày là quá đủ để phục hồi cho các cầu thủ quốc tế. Thế mà chúng ta đều khá oải, biểu hiện của sự phục hồi chưa hoàn toàn (chắc chỉ 80% sức lực) mà thể hiện rõ nét nhất ở vị trí rất quan trọng là Hữu Thắng. Anh đá vật vờ, chuyền toàn hỏng do lực chưa đến được địa chỉ cần chuyền, thi thoảng đỡ bóng bị lập bập và tự vấp ngã, rồi tranh chấp với Issawa và Sadka gần như thua cả. Thế nên chúng ta mới không triển khai được lối chơi.
    Nhưng cũng như bạn đã nói là ''khoảng cách'' giữa chúng ta với Thailand không còn nhiều như trước nữa, cả về chuyên môn lần bản lĩnh thi đấu. Các chàng trai của chúng ta đã có những bước tiến dài về kỹ-chiến thuật, chơi xuyên suốt đội hình chiến thuật hiện đại 4-4-2, bản lĩnh thi đấu được rèn rũa qua những trận cọ xát ở những giải khác nhau với nhiều đối tượng đối thủ. Rõ ràng đội U23 của chúng ta có nhiều cái ''hơn'' so với các lứa đội tuyển trước đây. Tôi không so sánh các vị trí, các tuyến của đội bây giờ so với ngày trước mà chỉ đánh giá tổng thể nhất thì là có nhận xét như thế. Vì quả thực sẽ rất khó khăn nếu so sánh cặp tiền vệ Hồng Sơn-Hoàng Bửu (hay Văn Sỹ) với Hữu Thắng-Quốc Vượng, hoặc là cặp tiền đạo Huỳnh Đức-Minh Chiến với Thanh Bình-Văn Quyến. Nhưng rõ ràng về tổng thể thì ngày nay các tuyển thủ có tư duy chiến thuật hiện đại hơn, bản lĩnh thi đấu cũng thế.
    Mong sao ''tre già măng mọc'' thì VN tiếp tục sản sinh ra những nhân tài trong bóng đá, để đóng góp cho đội tuyển quốc gia và sẽ mang vinh quang về cho Tổ Quốc
    ''Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những đỉnh vinh quang không còn xa.....''
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  3. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng lắm.Có vẻ như là sau thế hệ vàng , bóng đá VN đã tìm được một thế hệ "bạch kim" không hề kém cạnh thế hệ đàn anh.Tui tin rằng VN còn nhiều tài năng nữa mà chúng ta chưa khám phá hết.Những cái tên như Như Thuật, Công Vinh ...
    đều rất hứa hẹn.Chắc chắn chúng ta không thiếu tài năng,chỉ sợ những vụ" Như Thành" sẽ cướp đi những tài năng của chính chúng ta
     
  4. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết đã qua được mấy ngày rồi mà khi nhắc lại vẫn thấy cay mũi quá, cố kìm không cho mắt mình đỏ lên mà cũng không được. Tức không thể chịu được, chưa bao giờ chúng ta đến gần với vị trí cao nhất của bóng đá ĐNA đến vậy, ngay cả trận thua ở Tiger Cup năm 98 cũng không đau bằng, có thể vì chúng ta là những người trẻ, sự hiếu thắng trong ta quá lớn nên không dễ nuốt trôi thất bại này. Nhưng khi ngồi ngẫm lại thì cuộc sống vẫn phaỉ tiếp tục thôi và chúng ta sẽ lại có những niềm hy vọng mới, những Văn Quyến, Thanh Bình, Như Thuật, Công Vinh,... sẽ làm lại những gì mà hôm nay các anh đã lỗi hẹn ở nhiều Seagames sau, tôi nói là nhiều vì các anh còn rất trẻ.
    Ngày hôm qua đội tuyển của chúng ta đã không thắng trước tượng đài của khu vực nhưng những gì các anh thể hiện có thể cho chúng ta hy vọng về tương lai, hẹn gặp lại ở seagames 23 khi Văn Quyến , Thanh Bình vẫn còn đó. Còn giờ đây chúng ta lại phải trở về với thực tế là chúng ta còn thua ngưồi Thái ở nhiều thứ, nên biết thừa nhận để rồi chúng ta sẽ vượt họ trong tương lai không xa, điều quan trọng là những nhà lãnh đạo bóng đá nước nhà cần tỉnh táo hơn, có kế hoạch dài hạn hơn chứ không phải là đến gần cuộc chơi mới chọn nhà cầm quân như vậy, giá như ông Riedl có nhiều hơn là 5 tháng, giá như chúng ta có nhiều lò luyện quân hơn để không phải trông chờ chỉ vào một lò Nghệ An, chỉ cần có hai lò như Nghệ An thôi tôi nghĩ chúng ta đã không phải bối rối khi Văn Truơng bị nghỉ thi đấu, Huy Hoàng bị chấn thương,...
    Và điều cuối cùng tôi muốn nói là tại sao lại để trọng tài người Malaysia bắt trận chung kết trong khi chính Malaysia đã bị chúng ta loại đau ở bán kết? và ông trọng tài này đã bắt công bằng thế nào thì chúng ta đều thấy phải không? có thể thẻ đỏ của Quốc Vượng là không sai nhưng tại sao lại không phải là một thẻ đỏ khác cho Sakda - người cũng xứng đáng với một cái thẻ đỏ lắm chứ, và cả hậu vệ phải của họ nữa, người đã phạm lỗi với Tài Em không chỉ 2 lần nguy hiểm. Tai hại hơn là ông giám sát trận đấu lại là một người Thái Lan ....???!!!! Các nhà làm bóng đá của chúng ta có biết chuyện này không vậy? hay là vì họ nghĩ chúng ta đã có lợi thế sân nhà thì nên cho đối thủ một chút lợi thế nào đó để cho công bằng?
    Ngày hôm nay các cầu thủ của chúng ta đã tiến gần hơn rất nhiều với trình độ đỉnh cao khu vực nhưng với những nhà lãnh đạo như vậy thì để lật đổ Thái Lan khó lắm...
  5. poziton

    poziton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!
    Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam đá hay như thế!
    Không có gì nhiều để tiếc vì còn có rất nhiều để hy vọng!
    Các cổ động viên vì quá chờ đợi nên bị thất vọng lớn. Với những gì mới khởi đầu thì nên đặt niềm tin tưởng.
    U23 XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC TIN TƯỞNG!

Chia sẻ trang này