1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mún tham gia quá mà máy của em nó làm sao ấy ko tài nào pốt hình lên được
    Thôi, làm ly bia chia vui với các bác vậy
    r2)]
  2. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Như mình đã nói: lứa Sing lần này lởm nhất, hiền lành nhất trong mọi lứa Sing từ trước đến nay, không thắng đuợc cả đội giải nghệ luôn đi
    VN đá cứ như là Barca, xem Thành Lương đá là thích nhất. VN giờ đá rất biến hoá: cái hay của ít tiền đạo và tiền vệ công nhiều là ở chỗ đó.
    2 thằng hậu vệ biên Đình Đồng với Hoàng Quãng cứ thế mà phát huy. Đình Tùng trận này dở nhất.
    Đáng mừng là ông Tô thay người rất hiệu quả. Lúc trước Đình Tùng vừa chạm bóng là ghi bàn ngay vào lưới Cam, hôm qua là Nguyễn Ngọc Anh và Chu Ngọc Anh
    Với tiền đạo chân gỗ như Nguyễn Ngọc Anh - thế mà già Tồ vẫn còn kiên nhẫn đưọc với nó. Phục lão Tồ - nóng nảy quát mắng nhưng rất tình cảm
    Bọn Sing Seagame lần sau đã có U19 ăn tươi nuốt sống.
  3. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Mình thik quả ảnh này vì sự nóng bỏng nội tại của nhân vật
    Việt Nam chiến thắng! cố lên keke
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hjc... hôm qua ra đg gái xinh nhiều thật... tiếc k mang máy ảnh... chúc mừng đội tuyển Việt Nam
  5. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    101
    Huấn luyện viên Pathmainathan của U23 Singapore đã đánh giá rất cao phong độ của các cầu thủ U23 Việt Nam: "Tôi không có gì bất ngờ về kết quả này, bởi chúng tôi đã thua một đội bóng chơi hay hơn, dù các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức và tôi không có gì phải phàn nàn về họ. Việt Nam thực sự là một đội bóng rất hay, các bạn vừa nhanh, vừa kỹ thuật lại có thể chơi bùng nổ. Tôi thấy không có gì phải xấu hổ khi thua một đối thủ như vậy".
    Một dấu chấm đẹp cho 1 trận bán kết hầy Thôi anh em ta chuyển sang trận chung kết đi thôi

Chia sẻ trang này