1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vẫn thấy thèm chú Max quá đặc biệt trong bối cảnh U23 toàn các chú lùn thế này
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui thấy đội hình U23 vừa rồi ông Tồ gọi rất ổn có gì đâu mà mấy thằng phóng tinh viên nó bá nhắng quá . Nào là toàn cơ bắp nào là thấp bé ....
    TM Tấn Trường, Khoa Điển hơn hẳn tầm vóc lẹt tẹt của ba ông nhãi Hồng Sơn, Thế Anh và Quang Huy sao hồi chúng nó tiến cử cho Đần chúng nó không chê nhỏ tầm vóc . Hể mà người chúng nó muốn không gọi thì chúng nó chê đủ chuyện
    Hậu vệ Xuân Hợp, Minh Đức, Cao Cường, toàn 1.78m trở lên đá trung vệ mà chúng nó chê nhỏ chú ** hồi thằng Huy Hoàng Minh Đức nghệ hay nhét thằng Thắng Đầu Bò được nó có chê nhỏ không .
    Tiền vệ thì thằng Trọng Hoàng dầy cơm cũng ngang thằng Tài Em, giờ trẻ khoẻ hơn, thằng nhóc Thanh Hưng 1.78m và Mai Tiến Thành 1.73m mà còn chê nhỏ thì tuyển VN hay U23 trước giờ to hơn bao nhiêu ?
    Tiền đạo thì cũng tương đương Vinh Còm và Bình gổ thôi .
    Mịa chán nhất là thời nhà Đần gọi thì toàn ho hen suy dinh dưỡng còi ...mà lối chơi thì muốn chơi đẹp chơi tấn công và chơi tổng lực di chuyển nhiều một chạm hv cánh phải lên xuống như con thoi ....đúng là hoang tưởng ngu ngốc và điên loạn đó là những gì phải nói với những người có trách nhiệm đi theo hướng này, và những tên ngu ngốc cổ suý cho nó .
  3. mocxigiangho

    mocxigiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đính chính chút bác ơi.Phan Thanh hưng đâu chừng 1m7 thôi,cu Gà cu Vịt ĐN người nhỏ tý mà
  4. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bác Tồ xây dựng đội hình theo kiểu Anh+bồ. 7 thằng sức mạnh hùng hục+ 3 chú kĩ thuật nhuyễn.Đá vậy là ổn rồi.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    (TT&VH) - Cả cặp tiền vệ trung tâm của U22 VN tại Merdeka Cup 2008 không có tên trong đợt tập trung lần này, dù cho có quá nửa danh sách là những đồng đội cũ của họ. Lý do có thể là phong độ, là cơ hội chứng tỏ khi cả 2 đều không được chơi bóng thường xuyên ở CLB trong thời gian vừa rồi. Nhưng, liệu có phải, mấu chốt của vấn đề còn nằm ở khía cạnh triết lý bóng đá của ông Calisto?
    Nhật Nam được sử dụng khá thường xuyên ở Merdeka Cup. Vai trò của cầu thủ trẻ người Thái Bình đang khoác áo Nam Định ở U22 VN là người cầm nhịp, điều tiết lối chơi. Những đường chuyền của Nam khá sắc với nhãn quan chiến thuật tinh tế. Khả năng sút xa của Nam vượt trội so với các vị trí khác, với những cú ra chân cực mạnh và có thể khiến trái bóng đi lắc lư. Khoảng thời gian ngắn ngủi tập huấn ở Trung Quốc trước thềm Merdeka Cup, trên sân tập, Nam thường xuyên khiến thủ môn Tấn Trường ngơ ngác sau những cú sút ở cự ly 20-25m.
    Công Huy cũng thường chơi từ đầu ở giải đấu ấy. Huy là bản lề, với khả năng xoay trở nhanh, chuyền bóng đổi cánh rất ngọt với những cú chặt mu chuẩn xác. Một điểm mạnh khác của Huy là kỹ năng chọc khe, tạo đột biến-điều đã được nâng cao khá nhiều qua từng trận đấu.
    Trận chung kết trước Malaysia, Nhật Nam ?" Công Huy được xếp chơi từ đầu trên hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1. Không thể giữ thế cân bằng ở giữa sân, nhưng họ vẫn lộ rõ những phầm chất kỹ - chiến thuật của mình.
    Sự vắng mặt của cặp tiền vệ này rõ ràng là một điều khá bất ngờ với những ai đã theo sát U22 và biết rõ về họ. Hẳn là phải có những lý do đặc biệt để ông Calisto gạt cặp đôi này sang một bên trong đợt triệu tập đầu tiên có quân số lên tới 33 cầu thủ.
    Vì thiếu cơ hội thi đấu
    Nhật Nam rất ít khi được sử dụng ở M.Nam Định. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội bóng thành Nam thường dùng một lực điền là Godwin và một tiền vệ kỳ cựu Trọng Lộc. Cách bố trí đó gần như được mặc định. Nam chỉ ra sân trong vài phút cuối trận và cũng thường là khi Nam Định chắc chắn thua, không có đủ khả năng thay đổi cục diện trận đấu.
    Công Huy thường xuyên đá chính ở giai đoạn một trong màu áo Thể Công, dưới thời HLV Vương Tiến Dũng. Nhưng kể từ khi HLV Lê Thụy Hải lên thay, tiền vệ gốc Thanh Hóa bị ?ocất? khá kỹ trên băng ghế dự bị. Huy bị chấn thương nhẹ ở phần mềm phía sau. Và khi có cơ hội trở lại, Huy cũng không nắm bắt thật tốt, rồi đánh mất vị trí vào tay những cầu thủ ngoại.
    Vì triết lý ?ocơ bắp?
    Nhưng trong danh sách của U23 VN mới được công bố, có những cầu thủ còn không ra sân thi đấu phút nào trong những trận đấu quyết định của CLB mà họ đầu quân, hoặc chơi rất tồi, hoặc ông Calisto còn chưa từng xem họ chơi bóng: Xuân Luân (Ninh Bình), Long Giang (Tiền Giang)?
    Nghĩa là có cả lý do không thuộc về chuyện phong độ. Trọng Hoàng, Văn Bình (SLNA), Thanh Hưng (SHB.ĐN), Thái Dương (HAGL), Quý Sửu (Đồng Tháp). 5 tiền vệ trung tâm mà ông Calisto lựa chọn là những người thiên về sức mạnh. Thậm chí, ngoài ?ongười không phổi? Trọng Hoàng toàn năng và Văn Bình có tư chất thiên phú của tiền vệ trụ, thì có cả những tiền vệ mà sức mạnh của họ lấn át mọi phẩm chất khác: như Quý Sửu và Thái Dương chẳng hạn.
    Sự áp đảo tuyệt đối của yếu tố sức mạnh đã cho thấy ông Calisto cần tới sức mạnh, đề cao khả năng chịu va đập ở hàng tiền vệ hơn là những tiền vệ chỉ thiên về kỹ thuật, tư duy chiến thuật, nhưng lại khá yếu về thể lực.
    Cũng không phải bất ngờ, bởi đó là sự kế tục khi ở ĐTVN thời gian qua, ông trọng dụng khá nhiều tiền vệ giàu sức mạnh như Minh Châu, Tài Em (toàn năng), thậm chí cả Phước Tứ.
    Nhưng đôi khi, triết lý chỉ được thể hiện ở thời gian đầu, và thực tế trải nghiệm sẽ đòi hỏi những điều chỉnh. Nếu tuyến giữa của U22 VN không thể chỉ dựa vào cơ bắp thì hiển nhiên, chất kỹ thuật và sáng tạo sẽ là chìa khóa thứ hai.
    Phạm Tấn
    Trong suốt quá trình dài, ông Calisto chỉ tạo ra một ngoại lệ ở ĐTVN, khi trọng dụng tiền vệ Minh Phương cả khi cầu thủ này chỉ đủ sức đá 45 phút và rất kém về tranh chấp. Ông ?oTô? từng nói đại ý, khi Minh Phương sa sút thì khả năng sáng tạo và thông minh của cầu thủ này vẫn bù đắp được tất cả.
    http://thethaovanhoa.vn/143N20090831103916750T128/nhin-tu-danh-sach-u23-vn-co-bap-la-so-1.htm
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Ít thông tin về chiều cao cân nặng lượm được từ các báo.
    Nói chung cao gần 1m7 cũng được nếu chơi ở tiền vệ. Nhưng cái cần là thể lực tốt. Minh Châu cũng chỉ có 1m65 thôi mà.
    * Tiền vệ Phan Thanh Hưng (1,72m, 63kg, 22 tuổi): Vào trường năng khiếu từ năm 13 tuổi. Ra trường, Hưng được tham dự V-League 2007. Sau khi đàn anh Lê Hồng Minh ra đi, Thanh Hưng mới có cơ hội đá chính nhiều hơn trong vai trò tiền vệ trụ. Hưng có khả năng đánh chặn khá tốt, chịu sút xa và chuyền dài chính xác. Năm 2008, Thanh Hưng đoạt cúp Merdeka cùng tuyển Olympic VN.
    * Hậu vệ trái Trần Văn Học (1,67m, 63kg, 22 tuổi): Là người Quảng Trị, Học được chọn vào lớp năng khiếu bóng đá Đà Nẵng năm 2003. Sau khi được đội Quân Khu 5 mượn năm 2007, T&T Hà Nội mượn năm 2008, Học xuất hiện cùng SHB Đà Nẵng kể từ vòng 4 V-League 2009. Văn Học là cầu thủ có khả năng đeo bám rất tốt nhờ sức bền thể lực sung mãn.
    * Tiền vệ Vũ Anh Tuấn (1,73m, 68kg, 22 tuổi): Trở thành cầu thủ năng khiếu của Gia Lai năm 2001. Từ năm 2002-2005, Tuấn được gọi tập trung vào đội tuyển U-18 quốc gia thuộc khu vực phía Nam. Từ năm 2006-2008 chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Mùa này Anh Tuấn được tăng cường cho TĐCS Đồng Tháp. Sở trường với vị trí tiền vệ trung tâm, có khả năng phát động tấn công bằng bóng dài...
    * Tiền vệ Nguyễn Thái Dương (1,66m, 61kg, 21 tuổi): Từng là thành viên của đội tuyển U-20 VN dự Giải vô địch Đông Nam Á năm 2005 tại Indonesia và năm 2006 tại Malaysia. Thái Dương là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân toàn diện, sức bền thể lực tốt. Đây là cầu thủ mà HLV Calisto kỳ vọng sẽ là ?oTài Em thứ hai? cho đội tuyển VN.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói chung là không nhỏ hơn thế hệ trước nhưng cũng không to hơn. Đấy là điều đáng lo vì chúng ta không cải thiện về mặt này. Hơn nữa, cầu thủ của chúng ta không phải là tập hợp của Messi, Iniesta, Xavi để có thể cầm bóng khủng như Barca được. Hãy xem Messi về tuyển Argentina đá với Brazil có làm được trò trống gì không. Vì vậy phải chấp nhận thực tế là chúng ta sẽ không thể cầm bóng 60-70 % trong trận đấu được, và như vậy sẽ bị tấn công nhiều hơn đồng nghĩa với việc rất bất lợi khi đội hình nhỏ bé, đặc biệt là không có tiền vệ trụ to con chắn trước cầu môn.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn tấm hình của U23 mà chán, đíu chú nào cao được tới 1m80. Chiều cao trung hình chắc nhiều lắm là 1m70 đã thế thể hình thì chỉ hơn con nghiện một tí. Hai tên Trọng Hoàng và Thành Lương chắc chỉ được 1m60. Thằng Long Giang 1m70 số 23 trông vậy mà cao nhất bọn. Đã thế lại còn có con bò nào lại đòi loại cầu thủ có thể hình thể lực tốt nhất VN Hoàng Max. Nhìn đám này có thể nói VN sẽ mãi lẹt đẹt cỡ hạng 145/169 trong vòng 10 năm tới. Ở Châu Á này VN nên học bọn Hàn Quốc. Dân bọn này cao trung bình có 1m74 thì phải nhưng đội tuyển nó đíu thằng nào cao dưới 1m80.
    [​IMG]
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Đây mới chỉ là đội dự tuyển _danh sách ban đầu mà thôi,sẽ còn phải có người đi và tất có người khác lên thay thế...Và cũng sẽ có những cầu thủ phải ra di vì làm "tốt thí" cho cái kỷ cương của U23 như trường hợp của Thế Anh,Ngọc Thanh ở TVN là 1 ví dụ,rồi còn tập luyện chấn thương...ww...ww...Riêng trường hợp của Max thì nếu cần thì lão Tồ có thể lấy bất kỳ lúc nào và không ai có thể ngăn cản lão ấy.Vì bây giờ ai cũng biết chỉ cần lão Tồ lên tiếng trên báo đài,truyền hình rằng VFF ngăn cản không chấp thuận cung cấp cho ông ta những cầu thủ ưng ý nhất để làm nhiệm vụ quốc gia thì khi đó với áp lực chống đối của của dư luận thử xem ông nào ở VFF còn giữ được ghế..?Theo tôi thì trường hợp của Max là lão Tồ muốn sử dụng cho những đối thủ trên tầm ngoài châu lục,còn ở cái sân chơi ao làng này thì lực lượng "trong nhà" đủ giải quyết rồi...Và mới chỉ ở giải trẻ U23 ở cái vùng trũng nhất thế giới mà đã cần tới ngoại binh thì không xứng mặt anh hùng chút nào..
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nhìn ảnh này ko ngờ chú Long Giang lại to cao thế đúng là đứng cạnh toàn các chú ti hin có khác

Chia sẻ trang này