1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    U23 Vn định hấp diêm Thái, ai dè bị nó bóp cho 1 cái suýt thọt lên cổ họng
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    U23 Vn định hấp diêm Thái, ai dè bị nó bóp cho 1 cái suýt thọt lên cổ họng
    =============================
    VN và Thái ...50 năm nữa vẫn ngang cơ . Hai thằng ngang cơ thượng đài thì anh đấm tui 1 quả tui đấm anh 1 quả . Cã 2 đều suýt thọt dế cả . Thái không khỏi lo lắng với hàng thủ để sổng VN tới 3 lần trong trận mà tiền đạo VN nó chỉ còn bừa tm thội . Thành công 0/3 thì Thái cũng là may mắn . Dĩ nhiên VN cũng tương tự . Nếu VN nó hấp Thái 90 phút và Thái không có cơ hội rõ ràng nào thì VN nó đã ngang tầm Á Châu như Hàn, Nhật rồi .
    Ở thời Đần kiếm 1 cơ hội rõ ràng trước hàng thủ Thái là khó . Giờ vậy là quá tốt . Từ ngày Tồ cầm quân ...Thái, Sing nể VN hẳn ra . Lúc trước nó chỉ ngoại giao chứ nó khinh ra mặt ....lúc nào nó cũng khen VN hay, nhưng nó nghĩ là chúng nó sẽ thắng từ trước trận . Nói thế chẳng khác nào mày cũng hay nhưng tao vẩn ị trên đầu là chuyện đương nhiên . Mịa nhục và bức súc . Giờ mấy thằng đó hết dám to còi . Chúng nó cũng có thể to còi ....nhưng nếu kết quả ngược lại ....thì cái ghế nó khó giử ....nên thằng nào cũng giử kẻ . Với lại khi đối thủ mạnh thật sự người ta bao giờ cũng tôn trọng hơn .
  3. nestaem

    nestaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán danh sách U23 đi!!!

    Đúng 12h trưa bác Tồ sẽ gút danh sách 20 cầu thủ đi Lào. Không ngoại trừ khả năng là 22-23 cầu thủ và đến Lào thì gút them lần nữa.
    Tuấn ?oGia Lai? đã ra đi đầu tiên như là một điều đáng tiếc!

    Vậy giờ ai sẽ ra đi?
    Tôi đề nghị chúng ta dự đoán đi, đề cử danh sách 9 chú phải tạm biệt Sea Games. Bác nào đoán đúng nhất sẽ dành giải thưởng là một chuyến đi Lào sau SeaGame thăm voi, S

    Dự đoán của tui:

    Thủ môn: Minh Nhựt

    Hậu vệ: Xuân Hợp, Văn Duyệt
    TV: Thành Trung, Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Đức Thiện

    TĐ: Nguyễn Ngọc Anh, Quang Vinh
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thành Trung Đức Thiện loại từ đời nào rồi
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  6. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    chú này ở nhà thì Lào vô địch........thái lan hạng nhì, hạng 3 singapore
  7. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto ?omù? thông tin về đối thủ - Chuyện chỉ có ở bóng đá VN

    HLV Calisto tuyên bố ông ?omù thông tin? hoàn toàn về U.23 Malaysia. Việc ?onắm bắt? đối thủ Thái Lan, cũng chỉ nhờ vào việc đội bóng này được mời tham dự VFF Cup 2009.

    Nỗi lo này của HLV Calisto chắc chắn là điều không bao giờ xảy ra ở các đội tuyển khác. Và từ đó, người ta lại phải tự hỏi, trách nhiệm của VFF ở đâu khi để HLV Calisto rơi vào tình trạng khó khăn này?

    ?oHọc? người Thái, người Mã

    Trên sân cỏ, Thái Lan có thể đã bị chúng ta vượt qua tại AFF Cup 2008. Malaysia thậm chí từ lâu không còn được coi là đối thủ ngang tầm của bóng đá Việt Nam (BĐVN). Nhưng ở khía cạnh thông tin, yếu tố vốn được coi là tối quan trọng trước mỗi trận đấu, chúng ta sẽ còn phải học hỏi các đối thủ này rất nhiều.

    Chẳng cần nói đến VFF Cup 2009, giải đấu mà ?otrinh sát? của đội tuyển U.23 Malaysia hỉ hả rời Mỹ Đình với một series tài liệu ghi nhận điểm mạnh, điểm yếu cả về lối chơi lẫn nhân sự của đội tuyển U.23 Việt Nam trong tay; thì ngay cả U.23 Thái Lan cũng chỉ mang đến giải đấu nặng tính giao hữu này một đội hình thiếu vắng 5 trụ cột và cả HLV trưởng Steve Darby. Kết quả, U.23 Thái Lan không vô địch. Nhưng những thu hoạch của họ về U.23 Việt Nam thì rất lớn, lớn hơn nhiều so với những gì HLV Calisto ?onắm? được từ đội hình chắp vá của Thái Lan.

    Xa hơn thế, hẳn người hâm mộ chưa thể quên chính HLV Steve Darby, khi còn làm trợ lý cho Peter Reid tại ĐTQG Thái Lan đã đến Việt Nam để ?otrinh sát? thông tin về đội tuyển của chúng ta trước thềm AFF Cup 2008. Chuyến công cán ấy đã khiến ĐTVN ?okhốn khổ? ở trận đấu gặp Thái Lan tại vòng bảng và suýt chút nữa đã bị loại sau đó.

    Chẳng ai giúp HLV Calisto

    Lấy thông tin về đối thủ trước mỗi giải đấu, hay trận đấu quan trọng không phải là cách chỉ riêng người Thái, người Mã mà cả thế giới bóng đá cũng rất thông dụng. HLV Calisto, với xuất phát điểm từ Bồ Đào Nha, một nền bóng đá phát triển, càng không thể không nắm bắt được ?olợi hại? của yếu tố thông tin. Chỉ có điều, khi làm việc trong môi trường BĐVN, ông cũng bất lực.

    Hơn chục năm hòa nhập trở lại cùng bóng đá quốc tế, nhưng hoạt động thu thập thông tin của các đối thủ chưa từng được thực hiện tại các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Từ thời HLV Weigang, Dido, Tavares đến bây giờ là ông Calisto, tất cả đều phải chấp nhận ?omò mẫm? mà gần như không có được sự hỗ trợ trên khía cạnh này.

    Trao đổi cùng lãnh đạo VFF, một quan chức khẳng định: ?oLiên đoàn đã trao quyền hạn cho HLV Calisto. Ông ấy có quyền đi xem bất kỳ trận đấu nào của Thái Lan, của Malaysia để lấy thông tin nếu cần thiết?. Vấn đề là HLV Calisto làm sao có thể thực hiện cái điều ?ocần thiết? này, khi trọng trách của ông là phải thường trực cùng các cầu thủ trên sân tập.

    Cùng đội tuyển U.23 hiện tại, HLV Calisto có 4 trợ lý là Hữu Thắng, Trần Văn Khánh, Văn Sỹ và Ngô Lê Bằng. Nhưng nhiệm vụ chính của họ khi được bổ nhiệm là hỗ trợ HLV Calisto về công tác chuyên môn. Như thế, hoạt động ?otrinh sát?, thu thập thông tin về các đối thủ (nếu có) phải là phần việc được lãnh đạo VFF phân công người thường xuyên đảm nhiệm.

    Đằng này, mọi việc đều phó mặc cả cho HLV Calisto xoay xở. Vậy nên cũng dễ hiểu khi công việc ?otrinh sát? đối thủ của đội tuyển U.23 trước SEA Games 25 được thực hiện theo kiểu ?ođược chăng hay chớ?, và kết quả là một tuần trước khi lên đường sang Lào, HLV Calisto vẫn chẳng biết gì về đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình.

    Rõ ràng, ông có lý với nỗi bức xúc của mình. Nếu vì sự thiếu thông tin mà U.23 Việt Nam thất bại tại SEA Games 25 này, trách nhiệm chắc chắn không chỉ riêng ở phần ông.

    Người trong cuộc nói gì?

    HLV Triệu Quang Hà (đội tuyển U.19 Việt Nam): Tại giải tiền SEA Games tổ chức hồi tháng 10, đội tuyển U.21 Malaysia cũng có một vài cầu thủ nghe nói sẽ nằm trong thành phần đội U.23 dự SEA Games 25. Nhưng thực ra, những thông số mà tôi nắm được về họ cũng rất hạn chế, bởi tôi còn bận với đội U.19 Việt Nam. Hơn nữa, do không ai yêu cầu tôi phải làm công tác trinh sát giùm đội tuyển U.23, nên tôi không có hơi sức đâu mà lo nhiều chuyện được.

    Trợ lý Ngô Lê Bằng: ?oĐó là trách nhiệm của liên đoàn?

    Với đối thủ của các đội tuyển Việt Nam, lâu nay chúng tôi vẫn thường phải tự tìm kiếm thông tin bằng cách theo dõi qua internet. Nhưng quả thực là với U.23 Malaysia, thời gian qua họ không tham gia nhiều giải đấu nên thông tin là rất hạn chế. Việc trinh sát đối thủ, lẽ ra là phần việc của LĐBĐ VN và tôi sẽ không thể trả lời giúp liên đoàn. Họ phải cử người thực hiện điều này, sau đó cung cấp lại cho HLV Calisto. Tiếc là liên đoàn chúng ta vẫn chưa thể làm tốt phần việc rất quan trọng này.

    HLV thủ môn Trần Văn Khánh: ?oĐành phải đến đâu hay đến đó?

    Những trợ lý giúp việc cho HLV Calisto về mặt chuyên môn như chúng tôi rất khó rời đội tuyển đi xem các trận đấu của đối thủ. Bởi vậy, việc thu thập thông tin lẽ ra nên được LĐBĐ VN quan tâm. Nếu có được thông tin từ sớm, HLV Calisto cũng dễ chủ động hơn trong việc tìm phương án đối phó. Trong trường hợp này, cụ thể là U.23 Malaysia, cách duy nhất bây giờ là đến đâu hay đến đó. Khi chúng ta gặp Thái Lan trong trận mở màn, họ cũng sẽ phải gặp một đội nào khác. Đó sẽ là cơ hội để chúng ta cử người tìm hiểu thêm về họ.

    (Báo Thanh Niên)

    Miẹ! VFF đúng là 1 lũ ăn hại!

    "Khi chúng ta gặp Thái Lan trong trận mở màn, họ cũng sẽ phải gặp một đội nào khác. Đó sẽ là cơ hội để chúng ta cử người tìm hiểu thêm về họ." --> VN gặp Thái Lan bung hết sức để đá, Malai tha hồ mà ngâm cứu, còn mấy chú trinh sát của VN tha hồ mà ngâm cứu đội hình dự bị của Malai vừa đi bộ vừa đá cũng thắng Đông Timo nhá
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    VFF còn đang bận soạn luật qui định số cầu thủ nhập tịch được đá trên sân thì thời gian đâu mà lo chuyện khác.
    Sắp tới kiện nhau to, lại càng không thể giúp đỡ gì thêm cho ĐT. Nói chung để đủ trình độ vào làm VFF thì đứa trẻ học hết lớp 1 nó cũng dư sức rồi.
  9. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Lỗi của VFF, rõ rồi nhưng VFF không biết thì anh Tô cũng phải kêu sớm lên 1 chút. Bây giờ mới kêu thì có trở tay cũng chẳng kịp. Chẳng may đội tuyển có làm sao thì đã có người mà đổ lỗi.
  10. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    trời ạ, trước 2 lượt trận với Syria bác Tồ đã ko bik bao nhiêu lần rên xiết trên báo chí là Vịt Fò Fò ko chịu cung cấp thông tin về Sỷia cho ông Tồ mà, để tới nổi Tồ phải thân chinh đi coi trận Syria đá giao hữu với Thái để xem giò cẳng đối thủ
    đâu phải Tồ để nước tới chân mới la đâu

Chia sẻ trang này