1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Ông nào phê phán VN đá rắn với chặt chém thì xem lại đi. Mịa, Thái dúi thể hình thể lực, kỹ thuật cơ bản, tư duy chiến thuật hơn VN 1 bậc, ngay đầu đã dồn lên định ăn tươi nuốt sống, ko đá dát cho nó chùn chân thì chỉ có mà 4 -0 hoặc 4 -1 như hồi thế hệ vàng rởm thôi. Thực tế là ai cũng nhận rõ là bọn Thái dúi đã chùn chân hơn thấy rõ. Đá quyết liệt mà bị ít thẻ ít bị những quả phạt nguy hiểm là ok rồi. Hung hãn nhưng vẫn tỉnh táo khôn ngoan. Phải dành lời khen mới đúng chứ, đíu hiểu các ông chê cái gì
  2. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Việt Nam hôm nay có khi thê lực còn tốt hơn cả Thái, sau khi gỡ hòa Việt Nam cũng có mấy quả xuống biên râá tốt, nếu đá thêm dăm phút nữa thì ta xỏ mũi Thái dúi là cái chắc
    Việt Nam nên đá lối đá nhỏ, bật tuờng, trong trận này chúng ta cũng đã thấy rất nhều pha bóng như vậy.
    Trận này Thành Lương vẫn là con át chủ bài của tuyển VN nhưng chú này ham rê dắt quá, Thanh Hưng thì chỉ ở mức tròn vai, Bình củi thì mãi là củi, Công Minh lăn xả, Đình Đồng tạm ổn, Mai Tiến Thành cũng ok.
    Tấn Trường bắt cả trận rất tốt ngoại trừ tình huống ói bóng, cần phải khắc phục ko nên để thua những pha bóng lãng như vậy
    Đình Tùng tuy bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn nhưng ku này còn biết chạy chỗ, phối hợp hơn ku Bình
    Nhưng mà thằng Bình lại may mắn các bác ợ, nó nhều khi ghi bàn rùa lắm
    Nếu có thêm Trọng Hoàng thì Thái dúi phơi áo rồi, VN đá vậy là quá ổn.
  3. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Hê, trọng tài tuy có hơi ưu ái VN mình chút nhưng mà chỉ đá rắn thôi, chứ mà chặt chém thì ăn thẻ ngay các bác ạ. Lão Tồ chắc quán triệt, đá mạnh cho nó chùn chân nhưng tuyệt đối cấm khu 16m50 ====> Thái giúi có đúng 1,2 trái phạt xa tít tắp. Trận sau các chú ấy mạnh dạn sút xa hơn chút thì cơ hội sẽ nhiều hơn. Còn chú Bình gỗ thì chỉ hi vọng chú ấy mấy quả đánh đầu
  4. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Quả penalty này quá rùa. Trận này may mà đá ở Lào, trên khán đài rợp cờ đỏ sao vàng nên chú Trọng tài cũng choáng tưởng nhầm đang đá trên đất VN nên mới cho ăn quả ấy, thằng khác bản lĩnh hơn thì đừng có mơ.
  5. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Thằng Nguyễn Ngọc Anh của SLNA cao 1.76m có cái chân trái rất khéo, mùa rồi nó thường đá tiền vệ trái cho SLNA. Đợt rồi lão nào hô SLNA cao nhất là 1,73m tôi phản pháo lại SLNA cao nhất là Lê Viết Khoa trung vệ dự bị và tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh cao 1.76m.
    Nhìn thằng Bình củi đá nản quá đi, nếu cần lão Tồ tung thằng Ngọc Anh vào nhiều khi nó làm tường còn tốt hơn thằng Bình, còn thằng Đình Tùng thì dự bị cho hiệp 2
    Nói chung VN đá sơ đồ 4-5-1 là hợp lý.
    Được hanyu46 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 02/12/2009
  6. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Tấn Trường cám ơn Đình Tùng
    Thủ môn người Đồng Tháp bắt tay và nói lời cám ơn tiền đạo Đình Tùng vì đã thực hiện quả phạt đền thành công, giúp U23 Việt Nam gỡ hòa 1-1, bởi trước đó anh đã phạm sai lầm để Thái Lan vượt lên dẫn bàn.
    [​IMG]
    Thủ môn Tấn Trường được động viên sau trận đấu. Ảnh: An Nhơn.
    Sau trận hòa Thái Lan 1-1, các cầu thủ Việt Nam, ban huấn luyện vui như thắng trận. HLV Calisto ôm tiền đạo dự bị Đình Tùng như lời cám ơn khi anh đã vượt qua rào cản tâm lý để sút thành công quả phạt đền đem về trận hòa 1-1 quý giá cho Việt Nam. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không bỏ qua lời động viên thủ môn Tấn Trường. Bởi thủ thành người Đồng Tháp đã phạm sai lầm dẫn tới bàn thua ở phút 71.
    Nụ cười gượng hiện trên khuôn mặt khi được các vị lãnh đạo bóng đá VN động viên, nhưng thủ môn 21 tuổi không thể che giấu nỗi buồn hiện rõ qua nét mặt. ?oKhi đội nhà được hưởng quả phạt 11 m, tôi chưa thể vui được. Lúc đó, tôi cầu nguyên chúng ta sẽ có bàn thắng gỡ hòa. Và rồi Đình Tùng đã hiện thức hóa ước vọng của tôi. Tôi cám ơn Tùng. Nếu đội nhà thua, tôi sẽ ân hận rất nhiều?, Tấn Trường chia sẻ.
    Phút 72, Keerati đánh đầu trượt bóng trong tư thế không bị ai kèm, sau quả phạt góc bên phải. Thủ môn Tấn Trường đã lao ra cản phá không tốt, để bóng bật lại chân tiền đạo đối phương, và bàn thắng đã được ghi cho Thái Lan. ?oKhi đó, pha đánh đầu của tiền đạo đối phương quá gần. Tôi bị che khuất tầm nhìn nên bị giật mình. Một bàn thua giúp tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm?, Tấn Trường nói về sai lầm của mình.
    Nhưng sai lầm của Trường đã được các đồng đội kịp sửa sai giúp bằng bàn thắng muộn giúp Việt Nam giành lại một điểm quý giá. Phút 88, tiền vệ Tiến Thành bị đẩy ngã trong khu cấm địa, trong pha tranh chấp bóng bổng, sau đường chuyền vào từ cánh phải. Đình Tùng đánh lừa được thủ môn Thái Lan, sút chuẩn xác quả phạt đền, gỡ hòa 1-1.
    ?oBị hậu vệ Thái Lan đẩy từ phía sau, nhưng tôi không nghĩ trọng tài sẽ cho chúng ta được hưởng quả phạt 11 m. Bởi trước đó, vị trọng tài này đã bắt hơi ép chúng ta. Khi các đồng phía sau vui mừng thì tôi mới biết là mình đã được hưởng quả phạt đền?, Tiến Thành nói.
    Tiền đạo Đình Tùng cũng tâm sự về bàn thắng quý giá: ?oGhi bàn vào lưới Thái Lan là hạnh phúc lớn với tôi. Nhưng tôi cám ơn các đồng đội đã tin tưởng giao trọng trách?.
    Đình Tùng.
    [​IMG]
    Tiền đạo Đình Tùng (phải).
    Theo tiền đạo của CLB Thanh Hóa, lúc nhận nhiệm vụ đá phạt đền, áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân của anh. Nhưng Tùng đã vượt qua sức ép để đánh bại thủ môn Thái Lan. ?oLúc đối mặt thủ môn Thái Lan, tôi chỉ nghĩ mình sẽ cố ghi bàn. Bởi người hâm mộ trên khán đài và hàng triệu dân quê nhà đang đặt hết niềm tin nơi tôi. Đó là sức mạnh và tinh thần giúp tôi thực hiện thành công quả phạt 11 m".
    An Nhơn (từ Vientiane)
    Phần thưởng cho đội VN sau trận hòa là 1 acc premium của lauxanh.us
  7. nhomuadong41

    nhomuadong41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem ở sân về. Cảm nhận đầu tiên là CĐV Việt Nam sao mà nhiều thế. Đá ở Lào mà cứ như là đá ở sân Mỹ Đình vậy, cả sân toàn màu đỏ
    Nhận xét về các cầu thủ đá hôm nay.
    Tấn Trường: Ngoài quả ói bóng dẫn đến bàn mở tỷ số thì nói chung là bắt tương đối tốt. Bóng bổng, chú ý hốt hết, đáng khen nhất là các quả phát bóng phản công, độ chính xác cao. Nhìn Tấn Trường bắt là yên tâm cho chú Sơn núi về làng được rồi
    Hàng hậu vệ: Hoàng Quãng đá tốt nhất, tiếp đến là Xuân Hợp và Long Giang. Đình Đồng trận này chơi tròn vai. Ku Quãng hà mã không những chạy khoẻ mà lừa bóng qua người cũng dẻo phết.
    Hàng tiền vệ: đây là tuyến mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này. 02 thằng đá khá nhất là Thành Lương và Thanh Hưng. Thành Lương đúng là ngòi nổ của tuyển VN, nhỏ người nhưng nhanh nhẹn. Điểm yếu của chú này là tranh chấp bóng bổng bằng 0 , 20 phút cuối trận có dấu hiệu hết pin. Ku Thanh Hưng dáng tốt, đá đầu óc, thằng này tương lai sẽ rất khá. Cũng phải kể đến vai trò chốt chặn, càn quét của các chú Công Minh, Thái Dương, Quý Sửu. Chú Tiến Thành câu được quả penalty. Đáng khen ngợi chú Mạnh Dũng, nhỏ người nhưng cố gắng, chịu khó phối hợp với đồng đội.
    Hàng tiền đạo: Chú Thanh Bình về nghỉ với em Thảo Trang được rồi Chú Đình Tùng ghi bàn san bằng tỷ số nhưng quả bắn chim khi đối mặt với thủ môn Thái là phải bị trừ điểm
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    trận này mình nhặt ra đc những chú sau sẽ là ngôi sao của bóng đá VN trong tương lai
    1. hoàng quãng
    2. tấn trường
    3. xuân hợp
    4. long giang
    5. thanh hưng
    6. công minh
    7.thành lương
    8. thái dương
    không hiểu sao mấy vị trí này mình lại thấy cá nhân đều trội hơn những vị trí tương tự của thái dúi.
    xin phân tích:
    1. hoàng quãng không lùn, dày cơm, cơ bắp cuồn cuộn,thể lực như một con lợn lòi quyết đoán cũng như kỹ thuật cá nhân tốt , điểm yếu chỉ là đôi khi bỏ vị trí bị arthit nó thịt...
    2. tấn trường thì khỏi bàn, thủ môn số 1 DNA
    3.xuân hợp : nhớ hồi mekderka cup, chú ta kết hợp với minh đức, chú indra putra số 13 của tuyển malaysia nói là "họ như hai tòa tháp đôi chặn trước khung thành u23 việt nam vậy"
    4. long giang em theo dõi chú này từ hồi đá u21 báo thanh niên, sau là thanh niên mở rộng, chém xa chém gần thể lực tốt, mỗi tội nhẹ cân và thấp hay bị đè, đánh chặn xa tốt, so với huy hoàng thì có đầu óc kiểu thông minh nhưng không xảo quyệt như hắn.
    5. công minh , tay này là tiền vệ trụ cÓ DÃ TÂM , giết bóng đá , nhưng trong đội có một tên dã tâm đồ tể cũng tốt, slna cũng có một tay có dã tâm đó là Cao Xuân Thắng, không phải tự dưng mà T&T bỏ ra 1,5 bil mua tay này...nhưng công minh hay ở chỗ, dã tâm nhưng lại khéo, thi thoảng tỉa tót khá......nhưng nếu không kiềm chế tay này thì dễ có thế lực đen lắm.
    6. thanh hưng: tồ bảo là tài em tương lai...em ko ý kiến
    7.thành lương: hiền lành, cần mẫn, tình cảm, nhiệt huyết , cho dù chú ấy có sai trong bất kỳ trận đấu nào, em vẫn rất tinh cảm với bé con này
    8. thái dương: tỉnh táo, khỏe mạnh, mỗi tội hiền , sai đâu đánh đấy ko dám mạo hiểm kiểu trọng hoàng, nhưng đầu óc rõ ráng sáng hơn, chuyền rất ngọt!!
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Long Giang đá có đầu óc, cắt bóng rất tốt,một chọi một cũng cừ. Tuy nhiên hơi thấp. Sau giải này có lẽ nên bồi dưỡng em nó thành một hậu vệ đa năng, đá cánh được, đá tiền vệ trụ được để tận dụng tư duy cắt bóng và tổ chức tấn công. Nói chung cứ giữ phong độ và chăm ngoan thì hơn Huy Hoàng, Minh Đức nhiều.
    Quảng hà mã: rất ổn. Cái cần nhất là tích lũy thêm kinh nghiệm
    Thái Dương: cu này già Tồ mới gọi là Tài Em thứ hai. Bé người nhưng đá rất gấu, công thủ toàn diện,tư duy tốt và không lắt nhắt. Nếu Phan Thanh Hưng cứ đá như trận vừa rồi thì nên để hoàng tử Thái Dương cặp với Hoàng bò.
    Thành Lương: chẳng hiểu sao bác khen, em thấy đá rối lắm.Múa may để làm gì đâu.Quang Hải đấy, chỉ nhỏ cỡ Thành Lương nhưng đá máu lửa, xông xáo và khỏe hơn nhiều.
    Công Minh: đá ổn và khó có ai hơn ở vị trí này trong U 23 VN. nhưng lâu dài thì phải xem kĩ nên có dùng không. Vì muốn tiến xa thì tiền vệ trụ không thể chỉ là cái máy chém giữa sân mà cũng cần biết sút xa, chuyền bóng tàm tạm và nếu có tư duy tổ chức nữa thì tốt.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Trận vừa rồi với Thái lọ phải nói bọn U Vịt nhà mình 2 từ là lì đòn.Cứ đá kiểu Vịt thì muốn thắng Vịt ở tầm cỡ các đội tại seagames này là không dễ đâu.Tôi thấy bộ tứ vệ Vịt ổn đấy chứ.Chỉ tiếc cho thằng Minh Đức Thể Công không chứng tỏ được nhiều nên Long Giang lùn nó lấy mất vị trí.Vịt muốn vô địch (khả năng chung kết với Thái lọ khá cao ) thì chỉ đá bặm trợn vậy thôi.Con người Vịt hiện giờ 2 cánh không bằng thái lọ MTT với Thành Lương không cơ động cũng như hỗ trợ phòng ngự tốt bằng nhà Thái(nhất là TLương).Tiền đạo Vịt chán nhất trong kể từ seagames 22 trở lại đây.Vịt đá theo kiểu đồng bào cùng trâu chó chứ cũng không có sao .Ở tâm tiền vệ thấy hôm nay thanh Hưng đá tối cả trận không đi được bóng(vì tốc độ xuất phát chậm khá lì nhưng cứng cả trận không chuyền được quả nào ra hồn và cũng không có khoảng trống để sút xa cũng như không đủ sức qua người tự tạo khoảng trống và sút) và khi Vịt lên bóng thì cũng không qua 1 cái chân chủ lực nào kiểu nhà Thái nó còn có Athit ,nhưng Athit cũng dek là ThongLao khắc chế dễ hơn nhiều.Có Trọng Hoàng thì tính chiến đấu cũng như vỗ mặt tốt hơn 1 tí nhưng hệ thống chơi cũng không có gì thay đổi được.Có lẽ năm nay Thái dúi vẫn là đội mạnh nhất về áp đặt thế trận .Hy vọng nếu gặp Thái dúi trận cuối Vịt cứ lừ lừ gấu chó .lì đòn là Vịt ăn.

Chia sẻ trang này