1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    2 nhót cho Mai Tiến Thành....quá đủ.Giờ thì cứ tàm tàm đá như đá tập là vừa...Trọng Hoàng vào sân để khởi động cho nóng máy để đá với Mã
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Đấy....đá như đá tập như thế mà tỷ số cũng 3 nho rồi...Ráng cố gắng giữ mình và đừng ăn thẻ
  3. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    có khi nào từ giờ đến cuối trận nâng thành 12-0 ko
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Hattrick cho Mai Tiến Thành...Thôi tắt máy,đi ngủ tiếp...
  5. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Trận đấu hay nhất trong lịch sự bóng đá VN
  6. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Chiều nay có 2 đội nghiệp dư chơi bóng. Đội nghiệp dư thứ nhất mặc bộ đồ toàn trắng, đội kia mặc bộ quần áo Vàng Xanh nổi tiếng. Cả thế giới nín thở chờ một trận đấu có tỷ số kinh hoành như một chầu ping-pong. Kết quả là đội Vàng Xanh thí cho cho đội Trắng 4 bàn cho các cháu nó đỡ vật.
  7. ntt252

    ntt252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    . Đúng là phù thủy Tồ, chiến thuật và cách dùng người sắc lẹm. chỉ buồn cười HLV của Malaisia trên khán đài ngồi lắc đầu vì đêk ghi chép được gì, các bác không thấy chiến thuật trận này của VN là được bóng là câu bổng à? Nên nhớ SG này thành tích đối đầu được tính đầu tiên sau đó mới là hiệu số, VN mà hòa với Malai thì trận cuối 2 thắng Thái dúi và Malai bảo nhau hòa với tỉ số cao thì hôm nay có tung hết sức ra đá thắng với tỉ số 20-0 cũng đổ sông đổ bể.
    Phải nói em vừa xem vừa phục bác Tồ sát đất, chỉ hơi sốt ruột vì mấy ông tuyến trên chân gỗ quá, ghi sớm chút nữa thì đẹp
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    có bác nào biết cách xem online không chỉ mình với
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ngoài 1 từ vkl với cái đội bóng đá đ éo bằng bọn đá phủi ở sân Long Biên
    Nhục.
    Con chó Ngọc Anh phải được tạc tượng , dưới bức tượng có chú thích cho con cháu ngàn đời sau biết rằng nó là 1 thằng cầu thủ ngu dốt nhất trong lịch sử bóng đá VN
    ***, ức vkl
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa thằng Đình Tùng, sau khi ghi bàn trận Thái cứ tưởng mình lài siêu sao cứ lừa bóng mãi. Còn không thì trả bóng về giửa sân .
    Kế đến phải nói tới Ngọc Anh SLNA ....chú này chỉ mổi tướng đẹp còn lại là lỡm . Kỹ thuật xoàng, đánh đầu không, sút không . Chạy lăng quăng . Ngoài quả chọc khe phá bế tắc phần còn lại oãi.
    Bức súc ngang Đình Tùng là thằng BLV hôm nay nói nhãm nhí quá .
    Sau Ngọc Anh thì tới anhTrọng Hoàng . Khả năng bắn chim không thua kém Công Vinh, không biết nói gì hơn .
    Một chiến thuật không hợp lý dẫn tới một tỷ số không mong đợi . Trước đông Timor VN to khoẻ hơn hẳn. Lẽ ra VN nên dốc cuối biên tạt vào và tiền vệ dứng lùi lại một tý sút bồi bóng dội , Không hiểu vì sao Tồ không chơi bài này . Có thể vì muốn giử bài, có thể muốn cầu thủ VN tự xoay xở để lớn lên . Trước Đông Timor yếu như thế không HLV thì VN cũng thắng vấn đề là tỷ số bao nhiêu .
    Ngoài ra thì thằng BLV cùng mấy chú ruộng rẫy không biết mong chờ tỷ số cao hơn trận Mã làm gì . Nếu VN không vượt Mã vào vòng trong thì đá làm chó gì . Việc gì phải cố 11-12 traí mới vừa lòng . Mỗi trận mỗi khác tuy rằng Đông Timor là đội rất yếu . Tuy nhiên đôi khi đội mạnh đá tối tăm và đội yếu quẩn chân thì cũng không thắng nhiều là bình thường ,
    Cầu thủ thứ 3 là ông Chu Ngọc Anh nhà Nam Định . Trước Đông Timor như vặy mà hậu vệ mất bóng mấy lần .
    Ít nhất tuyển VN đã là dươc việc cần lam là 3 đ .....thắng 100-0 cũng 3đ . Giử đội hình tốt cho trận Mã. Từ nay thằng Đình Tùng dự bị đi . Ngọc Anh SLNA khỏi cho đá nữa. Chu Ngọc Anh Nam Định chỉ cho đá trận Campuchia thôi . Cánh trái hôm nay chú Mạnh Dũng đá cũng không có 1 quả tạt nào ra hồn . Mạnh Dũng, Quý Sữu dự bị luôn chỉ được cái nhiệt tình .

Chia sẻ trang này