1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timestock

    timestock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thằng tiền đạo Ngọc Anh 1 nhân Nghệ ** cái quả thanh bình nó chuyền vào đối mặt với khung thành trống mà nó k ghi đc bàn hiccccccccc hỡi ôi trận đấu bán độ quá đi mất
  2. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Thật ra thì mấy tên dự bị vô cũng muốn cố sức chứng tỏ,Minh Đức vì thế mà bị thẻ.Nhưng mà đối phương thủ dày quá mà cầu thủ chúng ta thì lạm dụng kĩ thuật nhiều quá.Tâm lý tưởng dễ ăn nhưng không dễ dàng như suy nghĩ nên cũng nóng nảy+không được lộ chiến thuật nữa.Một trận đấu khó khăn cho các cầu thủ.Đ.TiMor trận này cũng cố gắng nhưng hiệp 2 đuối thể lực,nói chung có tinh thần hơn trận trước.Nhìn Đ.Timor giống VN thời mới mở cửa quá,các cầu thủ sáng đi làm chiều tập banh.Các cầu thủ cũng có kĩ thuật tốt,hy vọng đội này sẽ tiến bộ và không sớm rời bỏ cuộc chơi.
  3. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Cũng may là trận này chứ gặp trận nào khác mà nó đá thế chắc bị nghi bán độ rồi.Đá như một hoc sinh tiểu học (nói pha xử lý đó thôi chứ hoc sinh tiểu học thì không theo kịp tình huống đó).SLNA thì chỉ đào tạo ngoáy đít giỏi còn sút bóng thì tệ lậu,trừ VQ ra thì không thấy thằng nào sút được.Thằng Ngọc Anh này đừng có mà đôn lên số 1,2 như Công Veo nữa,em ngán bọn báo chí lắm rồi,nó mà sút vô 1,2 trái thì lại đưa lên mây.Tốt nhất là ông Tồ cho ngồi ngoài luôn cho sạch đất.
  4. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Kèo trận này
    _tài H1 : 2trái rưỡi 3 trái
    _tài FT : 5trái rưỡi 6 trái
    Có bán đọ kô thì ứ biết, chỉ biết nhà cái hôm nay ăn đậm
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    2 bàn thắng và một bàn bỏ lỡ của Ngọc Anh đều có công rất lớn của Thanh Bình, dẫu sao thì vẫn thấy Bình cùi có đẳng cấp cao hơn các cầu thủ khác, nhưng không nên đặt tất cả hy vọng vào chân của ông cùi này, như thời ông Đần, thằng lùn Văn Quyến được tâng lên tận mây xanh, nhưng rồi cái kiểu khôn đểu của nó, cộng thêm cái chất gì đó rất ông sao, rốt cục thì thất vọng vẫn là thất vọng.
    Lứa cầu thủ này của VN, chú nào cũng đêu đểu nhưng lại thêm chút khả năng xuất thần, cứ nhìn thằng Thanh Bình lúc đối mặt với thủ môn thì biết, nó không thể là Văn Quyến thứ 2 được, mà tạo nên tập thể mạnh là sở trường của ông Tồ, tạo nên những bất ngờ cũng là ông Tồ.
    Xem 11 bàn thắng của Malaysia thì phần lớn đều là chạy biên, tạt cánh mà thiên về cánh phải, bóng bánh thì xử lý chậm chạp chứ không có nét như Thái, lối chơi đương nhiên không đa dạng, kiểu này thì phía sân nhà chỉ cần kèm sát, đá chắc, chế ngự bóng bổng tốt, bên sân nó chạ cần đếc câu bóng bổng làm gì, cứ tốc độ mà láu cá theo kiểu người VN thì đảm bảo là thắng
    Mà có ghi bàn được hay không còn phụ thuộc vào mấy ông giời con Bình cùi, Đình Đùng kia nữa
  6. onggiakute

    onggiakute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    e ko đánh bóng e ko bít hỏi bác cái
    nhà cái ăn đâm tức là nhiều người theo cửa việt nam phải ko ạ?
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã nói khi trận đấu chưa bắt đầu rồi...4-0 là quá nhiều,tôi chỉ cần 1 hay 2 nho là Ok,cái quan trọng là cho các cầu thủ dự bị tìm cảm giác bóng đỡ bị cóng nếu phải vào sân trong trường hợp bất khả kháng.Đá với Đông Timor chẳng khác gì đá tập...Chơi khỏi cần chiến thuật do HLV áp đặt,tụi bay cứ việc đá sao cũng được miễn chiến thắng và tránh va chạm mạnh dẫn đến chấn thương hay thẻ phạt vô duyên là đạt yêu cầu...VN tới Lào để đoạt cúp chứ không phải đến Lào để biểu diễn kỹ thuật chơi bóng đá hay dạy cho Đông Timor cách chơi bóng...Trận cầu quan trọng còn chờ ở phía trước...Khi mà hiệu số thắng bại thấp hơn Mã và Mã chỉ cần hòa thì cơ hội đi tiếp lớn hơn thì rõ ràng VN đang ở vị trí cửa dưới chắc chắn sẽ chơi khác bốc hơn nhiều nếu nằm ở cửa trên...Từ ngày BĐVN hội nhập trở lại đấu trường khu vực thì VN luôn chơi cực hay mỗi khi nằm ở "cửa tử"...Và đó cũng là cái mà Tôn tử đã nói "trong tử có sinh"...
  8. nhamto

    nhamto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xong trận thấy đám phóng tinh viên bu vào phỏng vấn MXH thối *** chịu được. Cu H còn trả lời em cảm thấy hạnh phúc, cám ơn gia đình lung tung..., mẹ nó làm như lập hat-trich vào lưới Thái không bằng. Nói tóm lại là thối *** ngửi được.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đông Timo chỉ là đội bóng nghiệp dư. Nhưng nếu họ chơi với tinh thần như hôm nay thì Malayxia khó có thể ghi tới 11 bàn. Tôi nghi là Malayxia đã mua mấy cầu thủ đông Timo để biếu thêm cho họ mấy trái. Hôm qua thấy bảo là hôm trước khi thi đấu mới có 5 thằng đông Timo tập trung, mà lại quá tuổi U23. Có khi đến lúc sắp thi đấu cầu thủ mới bay sang Lào. Thế thì làm sao tránh khỏi 1 trận thua đậm. Đến trận này nó đá để gỡ danh dự.
    Nhưng nếu VN xuất quân với đội hình mạnh nhất thì có thể có 1 trận thắng 8-0 hoặc 9-0. Dù sao chúng ta cũng phải hướng tới việc thắng Malayxia chứ không thể tính việc đọ hiệu số bàn thắng thua được. Ai đời lại tính hoà Malayxia.
    Thái lan cũng chỉ nhẹ nhàng làm 4-0 vào lưới Campodia để lấy cảm hứng. Nếu muốn họ có thể ghi 10 bàn nhưng việc đó cũng đâu cần thiết lắm.
    Hồi năm 2004 các ông VFF mua mịa nó Lào và Campodia. Có 2 trận thắng 7-0 với 4-1. Cuối cùng thua mịa nó Indonexia 3-0 trên sân Mỹ Đình nhục quá.
  10. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa lúc học lịch sử thấy trước mỗi trận đánh đều có phân tích tương quan lực lượng giữa ta và địch. Nếu phân tích chuẩn xác thì mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát, nếu sai diễn biến ko lường được. Việc một đội bóng từng thua 11 bàn trước Malay cách đây 02 ngày lại có thể cầm hoà VN trong H1. Điều này chỉ có thể sảy ra khi mà BHL VN ko có chuẩn bị tốt trước trận đấu, công tác tư tưởng sai lầm. Việc VN mạnh hơn Đông Timo rất nhiều thì khỏi cần phải bàn dù cho co thi đấu với đội hình hai đi nữa, mạnh hơn rất nhiều nhưng ko có nghĩa là vào sân chạy tàn tàn, chuyền bóng qua lại là tự nhiên có bàn thắng. cứ nghĩ như thế nên quá nửa thời gian H1 ko có bàn là lập tức cuống lên.
    Rõ ràng là ta ko điều khiển được trận đấu theo ý của chúng ta dù đối thủ rất yếu. Đây chính là điểm yếu truyền thống của đội tuyển VN. Và đấy cũng chính là điểm thể hiện đẳng cấp của một đội bóng.

Chia sẻ trang này