1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có linh cảm được bác, cái đó là ta sẽ vô địch. Phải cho bác đọc bài tin ở hoa cúc dại của Bác Tuấn Mẽo thì sẽ tự tin ngay
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    quả thực em không thích kiểu dấu bài lắm, em thích mình đá thoải mái, cống hiến hết mình, nhưng thiên hạ không thằng nào đỡ được cơ, đó mới gọi là đẳng cấp, chứ giấu bài mãi thì chỉ là du kích thôi! Tại sao Mã nó nói thẳng là thua Việt Nam là hết cửa trong khi nó vẫn chưa đá với Thái? Mặc dù bây h ai cũng biết Thái Việt chỉ ngang nhau thôi!
    Cái đẳng cấp, cái uy nó ở chỗ đó, Thái mặc dù không dấu bài, chẳng qua là nó chưa thèm giở hết võ ra thì đã có khối anh tự thua như anh Mã rồi!
    Ông Tô mình cũng có nhiều võ, như trận gặp Đông Timo vừa rồi, thằng này thì không nói làm gì, nhưng thử hỏi lúc rối ren như vậy có ai tìm ra cách để khoan thủng 2 cái xe bus đấy không? Trong hiệp 2 VN thay đổi hẳn lối chơi, thay vì cắm đầu đan dệt như hiệp 1 là lùi sâu kéo cho hàng hậu vệ của nó lên cao rồi chuyền vượt tuyến đua sức, đua tốc độ, quả nhiên đối thủ mắc sai lầm ngay! Đội bóng giỏi là đội có nhiều võ, nhiều miếng đánh, giở lần lượt ra tuỳ đối thủ thôi, chứ không như ông Đần ngày xưa, thằng nào thì mày cũng cứ cắm mặt vào biên cho tao!
  3. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nghe thằng cha HLV Mã lai lèm bèm giống hệt rất Đần thấy tội nghiệp quá Đúng giọng ếch ngồi đáy giếng, đóng cửa thẩm du tinh thần với nhau mà cứ nghĩ mình hổ báo. Cái thời U23 nhà Đần chinh chiến hết giải này tới giải khác đã qua lâu rồi, giờ các bạn Mã lai áp dụng cộng thêm thói quen thua đổ lỗi cho trọng tài mà không chịu chấp nhận 1 thực tế là đẳng cấp quá khác biệt.
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm của báo Bóng đá về các cầu thủ U23 VN sau trận gặp Mã.

    Tấn Trường: 8
    Hoàng Quãng: 7
    Long Giang: 8
    Xuân Hợp: 8
    ĐÌnh Đồng: 6
    Quý Sửu: 7
    Thành Lương: 8
    Tiến Thành: 8
    Thanh Hưng: 6
    Trọng Hoàng: 9
    Thanh Bình: 8
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Theo em thì
    Hoàng Quãng: 6 - đốt lưới nhà, vài lần dẫn bóng lên mất bóng không an toàn (chắc muốn lập công chuộc lỗi), không đảm bảo khu vực phòng ngự, nhiều lần Long Giang, Xuân Hợp phải ra ứng cứu, điển hình là pha dẫn đến Tấn Trường phải ăn nguyên cú giầy của tiền đạo đối phương vào mặt.

    Đình Đồng: 7 - thằng tiền đạo số 13 của Mã bên phía Đình Đồng đá rất hay, ông Tồ phải cho thêm cả Ngọc Anh vào hỗ trợ (khen Tồ cao tay)
    Quý Sửu: 8, đá điềm đạm, ít phạm lỗi hơn Công Minh. Trong tình thế Thanh Hưng quá tệ, Trọng Hoàng mới trở lại sau chấn thương, công việc dọn dẹp được Quý Sửu gánh vác gần hết.
    Thành Luơng: 7, điểm này cho nỗ lực của TL ở cuối hiệp 2. Toàn trận, TL không có gì nổi bật, chuyền hỏng nhiều. Không hiểu báo Bóng đá cho TL điểm 8 vì cái gì.
    Trọng Hoàng: 8, Hoàng đá tốt, ghi được một bàn thắng, nhưng cho 9 điểm thì quá lố.
    Mai Tiến Thành: 9. He he, em cực ghét thằng này. Nhưng nó đá mấy trận vừa rồi hay thật, rất ít khi mất bóng, chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự, đặc biệt là trong chống bóng bổng. 4 bàn thắng và một pha penalty, bắt tốc độ quá tốt, ghi bàn từ bên phải, bên trái và đánh đầu, cộng thêm một quả đánh đầu sạt cột Mã đầu trận. Bọn HLV đội bạn sắp tới hẳn đau đầu với thằng nguy hiểm này đây.
  6. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bài mới dấu được chứ chú. Chứ có một bài làm j dấu đưọc, dấu lấy j chơi nó. Còn trình độ ta xấp xỉ các chú thái, ăn nhau là ăn chiến thuật thôi. giông như MU với Barca năm rồi thôi, hai đội ngang nhau, MU thua chiến thuật là đi tong, Trận Chealsea với MU cũng vậy. Bởi vậy mới có cu HLV. dưới thời tồ bí biên thì ta trung lộ, trung lộ bí nốt thì ta sút xa, sút xa không được thì ta lờn vờn trung lộ kiếm quả phạt. Bác không thấy mấy chú Thành Lương, Thanh Hưng v..v có bóng tầm trước 16m50 là lờn vờn, một chọc khe hai là kiếm phạt huh? chưa kể hàng tiền vệ sút xa khá tốt.
    Trận Malay này bác thấy chú trọng hoàng tạc bóng tốt không? bóng đi rất căng và xoáy hoi giống chú số 7 thái. Nghệ An có mấy chú ấy thì tốt bơm chút chút tui không ý kiến chứ từ 5,6 mà bơm thành 10+ thì phải chửi. lứa u23 này là lởm nhất trong mọi năm của chúng ta nhưng nó đá vẫn hay nhờ có sức+ một chú HLV quá khủng. đá biết nhu cương đúng lúc. Thời Rất đần giống như mấy ông bị bện ********* sớm, mới hiệp 1 hăng hái dến phút 75 là đi bộ. Bởi vậy các chú PTV nói chúng ta bắt nhip chậm v..v là ngu. chẳng qua 20 phút đầu đá chậm giữ sức để lếch đến phút 90 hoặc 120.
    Muốn chiến thắng là phải thực dụng, ngay cả Brazil h cũng thực dụng dấy thôi. Nên không cần hoa mĩ nếu không cần thiết. đọc báo thấy có chú HLV đoàn phùng nói zui lắm, ta đã ghi 3-1 hiệp 1 mà hiệp hai không áp đảo đưọc thế trận để Malay dồn lên? Câu hỏi là để làm j? thắng 1-0 cũng như 10-0 thắng đẹp cũng như thắng rùa, miễn là thắng. Chú căng ra đá thẻ phạt với chấn thương cũng huề. Bởi vậy tầm chú nội với chú ngoại khác nhau nhiều lắm.
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vãi đái chú Mai Tiến Thành. Lúc chuyên gia Leed UTD sang tuyển chọn thì vưỡn đá trung vệ, bây giờ đã là chuyên gia dội bom. Đầu giải tớ đoán chú này là quân tẩy của Tồ dành cho Thái trong trận chung kết, không ngờ Tồ lật bài sớm quá.
    Mỗi lần U23 ra san lại thấy vui vui vì không biết chú Mai Tiến Thành sẽ đá vị trí nào.
  8. longlee12345

    longlee12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng thấy buồn cười éo hiểu 1 số chú HLV/ BLV nghĩ gì khi mà chê hiệp 2 mình để nó ép mới cả áp đảo này nọ. Lão HLV Mã nó thua nó nói thế để AQ nhà nó mới cả chạy tội với báo chí nhà nó là 1 nhẽ, đằng này 1 số bạn nhà mình ko biết có phải cố tình gân cổ lên gâu gâu nói khác với mọi người để lấy số lấy má hay ko mà cứ chê mình hiệp 2 kém để nó ép. *** hiểu có tí não nào ko vậy. Trận vừa rồi ngoài hiệp 1 giải quyết khâu ghi bàn, còn hiệp 2 thì quá hay về chiến thuật. Phòng ngự chủ động và chặt chẽ, giữ bóng và chuyền bóng trung lộ chắc chắn giảm tốc độ trận đấu, nhưng khi cần thì vẫn có thể phản công và tấn công nhanh và sắc sảo, quá hợp lí với 1 tỉ số như thế còn gì. Bao giờ cũng thế, bọn nào đang bị dẫn trước sau 15'' nghỉ chả ào lên gây sức ép hòng rối loạn bên kia rồi gỡ hoà, mình dẫn rồi càng cần bình tĩnh, vội vàng làm *** gì. Bọn Mã sau giờ nghỉ chả lao lên như mấy thằng điên thế mà đến phút 7 mấy đã nản cmn rồi còn gì. Vì có làm được gì mình đâu, tấn mãi *** được thỉnh thoảng lại bị phản công sợ vãi cả ra, lắm lúc mình chuyền tanh tách ngay trước khu 16m50 của nó nó lại chả rúm ró hết cả về, ai ko biết kết quả có khi lại còn tưởng mình đá 1 chiều í chứ.
    Nói chung lâu rồi mình mới xem được trận U23 mà thấy thư thái như trận này, cảm giác trên cơ nó 1 bậc thật, xem thấy bóng lăn đến đâu cũng cảm giác có người mình ở đấy, làm chủ quả bóng chứ ko lập bập như ngày xưa nữa. Tuy nhiên vẫn thấy có vấn đề ở 2 thằng trung vệ mới cả chống bóng bổng ở những tình huống cố định, vẫn phải có chú nào đủ bản lĩnh để đón bóng cao đánh bật ra ngoài, ko thể cứ quả nào cao cao trông chờ thằng Tấn Trường nó ra hốt hết được, mấy trận gần đây tôi thấy Tấn Trường có xu hướng sẵn sàng phải lao ra bắt bóng quá nhiều, quả nào chắc thì mới bảo nó lao ra chứ đừng bắt nó cứ quả nào cao cao là cũng phải lao ra tóm, trước sau gì cũng chết mấy quả đấy đấy.
  9. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gần đây 1 số Phóng tinh viên củ má bắt đầu bơm cầu thủ xứ thanh, đến phải phát động phong trào bài thanh mới được
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Trọng Hoàng được 9 thì ưu tiên quá cho anh này. Tuy đã trở lại đã ghi bàn, nhưng chưa bình phục hẳn chấn thương lên khả năng tranh chấp chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia.
    Tấn Trường: 7 (Trừ 1 điểm vì 1 tình huống lên quá cao, vào bán kết thì không được phép thế nữa)
    Hoàng Quãng 7: Cũng bị trừ 1 điểm vì đốt lưới nhà)
    Long Giang 8: Không có gì phải phàn nàn
    Xuân Hợp 8: Như trên
    Đình đồng 6: Không giữ vững được biên trái.
    Quý Sửu 8: Phát động tấn công tốt, đánh chặn hiệu quả.
    Thành Lương 8: Kiếm được quả phạt
    Tiến Thành: 8 ghi bàn và tham gia vào lối chơi xông xáo, hiệu quả.
    Thanh Hưng + Đình Tùng: 5 không có ấn tượng gì.
    Chu Ngọc Anh: 7 vào sân bù đắp hiệu quả cho Đình Đồng.
    Thái Dương: 6 váo sân không để lại nhiều ấn tượng ngoài 1 quả vô lê chệch cột.

Chia sẻ trang này