1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Em cũng nghĩ Vn chắc chắn sẽ ăn Cam thôi.
    Còn trận Thái Mã thì khó nói. Căn bản là thằng Thái nó thích gặp Lào hay Sing thôi.
    Nhưng biết đâu trận này thằng Mã nó bị mắc chứng ngựa điên + với ông Thái dúi bỏ bài tấn công sở trường mà chơi phòng ngự phản công thì cũng dám có kết quả hòa lắm
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai:
    quả đúng như nhận định của nhiều chuyên gia bóng đá trong cốc, ngày mai Bác Tô tủnga đội hình 2 để tiếp các bạn Cam,
    Diễn biến hiệp 1: U23 Việt ào lên tấn công, các bạn Cam cũng chả còn hy vọng gì cũng đáp lại rất nhiệt tình! Do bắn chim trên giời nhiều ko ghi được bàn thắng, chẳng may sơ sẩy U23 VN bị dính đòn của Cam.
    kết thúc hiệp 1: 1-0 nghiêng về Cam.
    hiệp 2 Bác Tô thay đủ 3 cầu thủ nhưng ko xoay chuyển được gì!
    Trong khi đó các Bạn Thái sau khi đã biết tin Lào đứng đầu bảng A. Cũng tung đội 2 vào gặp Ma
    Hiệp 1 đang đá nhận tin VN đang bị dẫn Ma dồn lên tấn công với 500% sức lực!
    Còn Thái thì hihihi...
    hết hiệp 1: 0-0
    Hiệp hai: Ban huấn luyện Ma thông báo, nếu CAM thắng VN , Ma vào được trận Chung kết, thì sẽ chia đôi xiền thưởng cho Cam.Đồng thời hiệp hai Ma dồn lên tấn công với 4 tiền đạo 6 hậu vệ :)) tấn công mãi may ghi được 1 bàn,
    kết thúc : 1-0 nghiêng về Ma
    Mấy bác Cam sướng quá đằng nào chả Về nước, còn 45 phút hiệp hai chạy nhanh hơn sơn Dương. cứ thấy bóng là bay vào hêhhe Kết quả tỷ số hiệp 2: 0-0
    hêhhhe chung cuộc:
    VN- Cam: 0-1
    Thai - Ma: 0-1
    Bán kết:
    Thai -Lao
    Ma-Sing
    Kịch bản này sao các bác không tính nhẩy :))
  3. ViQuocThanh

    ViQuocThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bằng điểm tính đối đầu trực tiếp trước.
  4. tuanloe

    tuanloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui tính quá
    Được tuanloe sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 10/12/2009
  5. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Lào nhất bảng B rùi các bác ui
  6. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Chết cười với bác này
    Trân ngày mai với tính cách ông Tồ thì dám chắc VN không (dám) thủ hòa với thằng Cam, mà dẫn chừng 1 2 trái thì co đội hình về tập đổ bê tông chơi Còn trận thằng Thái, VN đã không dám thủ hòa thì thằng Thái càng không dám cầu hòa với thằng Ngựa, bởi vì giỡn mặt với 1 con Ngựa điên thì khác nào giỡn mặt với tử thần . Dự đoán: Sẽ có 1 cuộc so tài cao thấp giữa Mr Tồ và Mr Đần
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu mấy phút bù giờ nữa đồng chí ơi!
    Trọng Tài bàn người Indo giơ bảng báo có 5 phút bù giờ, bù giờ nhiều như vậy bởi lẽ các pha vào bóng thô bạo của Cam liên tục làm đứt đoạn trận đấu.
    Calisto như đứng trên đống lửa liên tục ra hò hét chỉ đạo toàn đội vây hãm cung thành thủ môn Khay Ra (bịa tên).
    Phút bù giờ thứ 2, siêu tiền đạo chân gỗ Ngọc Anh vào sân. U23 Việt Nam lúc này có tới 3 tiền đạo là Thanh Bình, Đình Tùng và Ngọc Anh.
    Phút bù giờ thứ 4, cả 11 cầu thủ U23 Cam có mặt trong vòng 16m50 để bảot vệ tỷ số mong manh 1-0.
    Thành Luơng có bóng ngay sát biên phải, bóng chuyền vào cho Trọng Hoàng đang đà băng xuống tung một cú sút căng. Rất tiếc bóng đập vào người một hậu vệ Cam hết đường biên ngang. Phạt góc cho U-23 Việt Nam.
    Chỉ còn 30 giây nữa thôi Cam sẽ có chiến thắng lịch sử trước Vịt. Thời gian đang ủng hộ Cam.
    Thanh Lương đang chuẩn bị đá phạt góc, thủ môn Tấn Trương cũng có mặt ngay vòng 5m50 cho hy vọng cuối cùng này.
    Bóng được câu bổng vào trong, Tấn Trường đánh đầu, Khay Ra đẩy ra rồi, Tiến Thành sút đi, vào rồi.
    Go .......................al
    ..................
    Mã đầu, Việt nhì
  8. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trận Việt - Cam thì khỏi bàn kết cục có khác chăng là kết quả. Như vậy phụ thuộc vào Thái - Mã.
    Nếu Mã thắng ===> Việt nhất gặp Sing.
    Nếu Mã hoà ===> Việt nhất gặp Sing.
    Nếu Mã thua ===> Thái nhất gặp Sing, Việt gặp Lào.
    Quyết định gặp thằng nào do nằm phần lớn trong tay Thái do Thái đá trận cuối cùng. Xem ra chú ấy không thích gặp Sing mà thích gặp Lào hơn. Dù sao Sing cũng khó ăn với Thái. Vì vậy Thái sẽ cố gắng thắng Mã để gặp Lào. Với thực lực của Mã hiện nay thì chuyện Mã thua Thái là có xác suất lên tới 90%.
    Như thế bán kết Việt nam sẽ gặp Sing. Nhìn vào lịch sử 5 năm gần đây mỗi khi gặp Việt nam Sing thua là chính dù chỉ với tỷ số nhẹ 1,2 trái.
    (P/S: Đá với Cam nếu đội quân ông Tô rút kinh nghiệm thì đừng ồ ạt tấn công hòng ghi nhiều bàn thắng vì như thế càng khiến đối phương dồn hết sức co cụm phòng thủ theo bản năng. Với một đội bóng yếu thì đổ bê tông sẽ càng lợi hai và việc ghi bàn trong tình trạng đó gần như không thể. Tốt nhất Việt ta cứ đá nhàn nhã với Cam thì sẽ làm đội này sẽ không phòng thủ theo bản năng cố sống cố chết. Lúc đó việc ghi bàn chỉ còn là thời gian cộng với một đôi chân không quá dở như Ngọc Anh là ok lắm rồi).
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thái hòa Mã thì mới nhì bảng chứ, hạ Mã thì nhất bảng, đẩy VN gặp Lào.
    Thái muốn cũng không thể chủ trương hòa Mã vì cực nguy hiểm, và HLV trưởng đang bị sỉ vả. Chỉ có khả năng là Mã ăn trước một quả , Thái dồn hết lên gỡ lại.Sau đó thì có thể là hòa.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong 4 chú Sing, Thái, VN và Lào thì chú Lào là yếu nhất roài ...khỏi lăng tăng nhiều .
    Thằng Thái muốn gặp Lào không ? Muốn .
    VN lại cũng muốn .
    Nhưng vấn đề là Thái cần lấy vé đi tiếp nên chỉ một đường thắng hay hoà Mã mà thôi . Muốn hoà Mã thì chỉ thắng 1 trái rồi thả phút cuối bù giờ ....nhưng cũng lộ liễu và nguy hiểm .
    VN thì chỉ còn chờ Thái nó muốn lấy vé nào . Nếu hoà Cam thì VN chắc chắn về nhì ...lúc đó dụng Lào ....nhưng như tui nói cũng nguy hiểm nhở Cam nó vật ngược . Với lại nếu cả VN và Thái thả nó nó gỡ lại có vấn đề chúng nó có đủ trình đá vào hay không ?
    Phải có vé trước đã . Dù sao năm nay đụng Sing cũng đỡ hơn đụng Thái . Sing năm nay không có ngoại binh thì phải khác những năm trước U23 nó có 2-3 thằng .

Chia sẻ trang này