1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manlyfull

    manlyfull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sau trận Việt nam - Mã, tôi đã nói rằng Thái gặp Mã sẽ cực kỳ khó khăn có thể bị loại đơn giản vì Mã một là vào bán kết, hai là bị loại nên chẳng còn gì để mất cả. Nó sẽ đem tất cả những gì của mình để đấu với Thái.
  2. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cặp Đại Đồng với Minh Đức ko sử dụng được rồi, buồn cho 2 thằng to cao.
  3. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    không bieét post vào chổ nào để tạm chổ này
    (TT&VH Onlien) - Thắng đậm U23 Campuchia 6-1 ở trận đấu cuối vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam đã ung dung lọt vào bán kết với vị trí đầu bảng A và sẽ gặp đối thủ U23 Singapore (nhì bảng B) vào ngày 14/12.
    Thầy trò ông Calisto đã thắng dễ trước đối thủ yếu U23 Campuchia, nhưng vẫn đề được nhiều người quan tâm là chấn thương của tiền vệ trụ cột Trọng Hoàng khiến anh đã phải rời sân nhường chỗ cho Thái Dương.
    Sau khi kết thúc trận đấu, ông Calisto đã cho biết: ?oCó lẽ đây là một ca chấn thương khó. Chúng tôi phải chờ 24 tiếng đồng hồ, hoặc 48 tiếng nữa để xem tình trạng của Hoàng như thế nào. Đôi khi anh ấy cảm thấy đau nhưng có thể không vấn đề gì. Tôi phải cho Hoàng thi đấu trận này vì anh ấy không được thi đấu vì Hoàng nghỉ từ sau chấn thương ở trận gặp Syria ngày 18/11 nên khi Hoàng đã bình phục chấn thương thì anh ta cần phải được bắt đầu thi đấu trở lại?.

    U23 Việt Nam (áo trắng) thi đấu ở trận gặp U23 Campuchia chiều 11/12 - Ảnh D.A
    Với trận thắng đậm ?ođè bẹp? U23 Campuchia 6-1, ông Calisto nhận định: ?oChúng tôi đã đá tốt hơn, xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng các cầu thủ của tôi cũng bỏ qua nhiều cơ hội để ghi được bàn thắng trong hiệp 2?.
    Trước thông tin tử bảng B khi U23 Thái Lan (đương kim vô địch SEA Games) bị thua U23 Malaysia với tỷ số 1-2 (và bị loại khỏi bán kết), ông Calisto đã có những đánh giá về ?otin nóng? này.
    ?oTrên lý thuyết, Thái Lan là đội rất mạnh ở giải năm nay, họ rất tự tin vì là đội vô địch giải trước. Nhưng Malaysia là đội đá rất tốt vì họ có nhiều cầu thủ giỏi. Nếu ai đã xem họ thi đấu trước SEA Games thì có thể thấy được điều đó?, thuyền trưởng của ĐT U23 Việt Nam bày tỏ.
    ?oTrong quá khứ chúng ta đã nhiều lần thua Thái Lan. Nhưng năm ngoái, chúng tôi đã thắng Thái Lan ở AFF Cup. Vậy tại sao chúng ta cứ quay lại với nỗi ám ảnh ấy. Điều đó đã kết thúc. Đội U23 Việt Nam hiện nay cũng đã đá 2 lần với U23 Thái Lan và có 2 trận hòa?, HLV Calisto nói thêm.
    Với cuộc đua ở vòng đấu bảng khép lại với không ít bất ngờ, ông Calisto đã có những đánh giá của riêng mình: ?oCách đây 1 tuần, , nhiều chuyên gia bóng đá ở Việt Nam đã nói chỉ có 2 đội mạnh ở SEA Games 25 là Thái Lan và Việt Nam. Điều này chứng tỏ những người này không biết tí gì về bóng đá cả. Thái Lan đã bị loại. Lào chơi rất tốt, Malaysia cũng đá tốt. Đây là giải đấu rấy quyết liệt. Ở bảng A, có ai nghĩ Thái Lan lại bị loại. Bảng B thì ai ngờ được Singapore thắng Indonesia, Lào thắng Indonesia, rồi ai cũng nghĩ Indonesia và Myanmar sẽ vào bán kết?.
    ?oNếu Thái Lan tiếp tục ở lại có thể dễ dàng cho chúng tôi vì đôi khi với những kết quả như thế trong quá khứ thì khi gặp nhau họ không tôn trọng chúng tôi lắm. Bây giờ, Singapore nhìn chúng tôi là một đội mạnh nên họ sẽ chơi hết sức và chiến đấu với 200% khả năng?, ông Calisto dè dặt nói về đối thủ ở trận bán kết sắp tới.
    Với cách chơi được tổ chức tốt và đầy tính kỷ luật của các cầu thủ Singapore, ông Calisto rất thận trọng về đội bóng này: ?oChúng tôi đã thắng họ ở Hà Nội (tại VFF Smartdoor Cup). Nhưng gặp lại Singapore lúc này là một đội bóng khác. Họ có hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn?.
    ?oSingapore chơi phòng ngự khu vực, luôn biết chờ đợi, rình rập, có những cầu thủ thể hình cao lớn nên sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi chơi bóng bổng. Vì vậy, chúng tôi phải tỉnh táo nghiên cứu về đội Singapore và phải luôn tôn trọng bất cứ đối thủ nào?, HLV Calisto kết luận.
    D
    dọc thấy zui, bác tồ chửi các bác chiên ra ở VN dữ wá. Không biết là lời bác Tồ thật không nhưng các bác chiên ra chắc h đang nóng mặt lắm
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài báo của bác buffalowing, như vậy là đủ hiểu cụ Tồ không khinh thường một đội bóng nào, không bộp chột chủ quan, nhưng cũng không ngán một đối thủ nào, thực ra ông Tồ thích gặp Lào, nhưng lại vờ sợ sệt trước sự khiêu khích của Ô Đần và thích để Thái Dúi nó khinh nhờn hơn. Qua vòng bảng, còn 2 trận nữa, chỉ cần đập Sing, mọi thứ sẽ trở lên dễ dàng, giở hết võ ra đi bác Tồ!!
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    dọc thấy zui, bác tồ chửi các bác chiên ra ở VN dữ wá. Không biết là lời bác Tồ thật không nhưng các bác chiên ra chắc h đang nóng mặt lắm
    ========--------------------------
    Đã là chuyên gia bóng đá mà bị phê éo biết gì về bóng đá thì ...nhục thật ....nhưng mà quá đúng . Mịa cứ đọc mấy bài phân tích của Phúc gà hay Vinh tù, Thắng tù là máu nóng lại sôi lên . Bác chiên gà Vih Thể Công cũng giỏi quá nên ....thất nghiệp mịa nó rồi . Tiếc là lúc trước mình nói ông Đức là trọc phú bóng đá kém hiểu biết bóng đá ....nên giờ ông Đức khó mà có chổ cho mình .....nhưng đến giờ này mình cảm thấy mình nó vẫn đúng . Về chiụ chơi chịu chi và khát khao thì Đức hơn Thắng gạch nhưng về hiễu biết nhân tài mà dùng người thì Đức kém hẳn . Cho nên xung quanh Đức hoạn quan nhiều quá . Vinh Thể Công với mái tóc bạc và luôn nói lời theo ý chủ giống hệt chú Quách Hoè . Chúng ta có thễ gọi là Vinh Công Công . Là 1 trung thần phải nói lời ý hay để giúp chúa . Chứ a dua theo thì nịnh thần rồi .
    Lại nhớ tới bóng đá trời tây sau khi loại Rubin 2-0 thuyết phục với lối đá tấn công, Mou quay ra đá đít mấy thằng viết báo ngu si . Ông ta nói rất thất vọng vì bọn này không một ai hiểu ý đồ đá tấn công của Inter từ hôm trước trận khi ông ta tuyên bố Inter sẽ vào vòng tới mà không quan tâm kết quả trận Barca và Kiev = chỉ có chiến thắng = sẽ đá tấn công . Tuy nhiên với chất xám của mấy thằng viết báo chuyên gia thì suy luận logic như vậy nó quá khó để hiểu + thói đố kị làm mờ mắt . Nhưng kết quận cũng vẫn ý là chúng mày ngu éo biết gì bóng bánh mà cũng tí tót .
    Mấy thằng vớ vẫn đó làm thì không được và dự đoán không xong nói như bố chỉ chờ anh hùng xãy chân nhào vô cắn xé .
    Nếu lật ra những bài viết của tui tận 2004 khi mướn Đần lần 2 các bạn sẽ đọc thấy 1 bài bày tỏ nổi bức xúc khi VFF loại Tồ và mướn Đần . Khi đó tui nói mướn Tồ là có cơ hội vượt Thái, mướn Đần tối đa về nhì . Tui đã thấy được cái con người nhân cách bạc bẽo nhà Đần khi bỏ U23 VN ngay sau Sea Games để qua Palestin theo tiếng gọi của $ . Trong khi lúc đó U23 là lứa tốt hứa hẹn do tay ổng tạo ra ...như con đẻ mà lại không thương . Loại nguỵ quân tử như vậy làm sao thành công được . Kết quả thì cũng vậy thôi . Đần sẽ không bao giờ là 1 HLV vô địch cả .
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Haha. Lão Phúc vừa phán như thánh "Thái Lan chỉ có vậy", "Hãy lo làm cho tốt ĐNA trước khi nghĩ tới World Cup". Trong khi chính lão là người chê ỏng chê eo Tồ và luôn khơi gợi tâm lý tôn sùng Thái trước đây. Lão còn bảo Tồ đã hết bài, Vịt chỉ có chừng đó con người và ko còn gì cả. Mịa chỉ có 20 cầu thủ đăng ký thì đòi đâu ra nữa mà "chỉ có chừng đó con người".
    Tui thấy lão Thành Vinh nói nghe còn xuôi tai hơn 3 lão Phúc gà, Hải lơ, Vinh Thể Công.
  7. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đội bóng sau khi dành được 1 danh hiệu vô địch đều bước sang 1 đẳng cấp mới.Như Tây ban Nha trước euro 2008 có là gì đâu,mấy giải lớn trước đó đều bị mấy chú khác khinh ra mặt.Sau euro 2008, TBN h đã trở thành ở tầm khác hẳn, điển hình là chú Xavi từ sau giải đó bứt lên thành tay chuyền số một thế giới.Tương tự như Vịt ở ĐNA thôi. Từ h nếu Vịt cứ liên tục vô địch AFF cup hay seagames thì cũng không có gì lạ.Có chăng là chúng ta có thi đấu đúng là chính mình hay không thôi.Cảm tưởng như Vịt ta h đá tầm châu Á nếu chọn nhân sự hợp lý thì rất khó thua, trừ khi gặp fải mấy chú quá mạnh như Nhựt ,Hàn Xẽn...
  8. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bàn trận Vn và Sing đi các bác ơi. SIng lứa u23 mà từ đám dự giải u21 thanhniên vừa rồi đá khó chịu. Bác 46 chê lứa Sing này mà Bác Tồ nhà ta khen nức nở. không biết bác 46 này có họ hàng j với ông Phúc già không???? Sing năm nay đá phòng ngự hơi bị hay, phản công cũng tạm. Lối đá giống Liv lúc xưa. tôi nghĩ trận này sẽ đá hiệp phụ hoặc hay đội sẽ rình rập nhau. Vn mà nhao nhao lên đánh phủ đầu là 80% sẽ thua
  9. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bán kết Seagame 25: 15h00 - 14/12/2009: Việt Nam - SingaPore: Không thắng được thì giải nghệ cả đội hết đi

    Không có cơ hội nào tốt hơn để đạt HCV Seagame đợt này.

    U23 Sing vẫn trung thành với lối đá đơn giản như chúng ta từng biết về họ. Nhưng lứa Sing năm nay có thể hình không quá cao to và thể lực cũng chẳng có gì nỏi trội. Việc U23 Sing đi tiếp là do sự xuống dốc (đã từ lâu) của Miến Điện và Indo đã không còn là chính mình.

    Lối chơi chặt chém không ngại va chạm của U23 Việt Nam thậm chí U23 Sing mới là đội ngại va chạm với U23 Việt Nam.

    1 cơ hội tốt hơn bao giờ hết. VN chiến thắng.............
  10. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trận rồi đáng trách nhất là Mai Tiến Thành,
    Không hiủe nỗi anh ta nghĩ gì khi nhận 1 thẻ vàng như thế. 2 Pha bóng sau cũng y vậy, hễ VN câu bổng vào là chàng ta đưa tay lên quơ quơ. Lão Tồ sợ quá phải rút ra, sợ dính thẻ đỏ
    1 bài học đuợc rút ra: đừng bao giờ cho Mai Tiến Thành đá tiền đạo. Mà hàng tiền đạo năm nay chán thật. Thằng Trọng Hoàng cũng là chuyên gia bắn chim. Phan Thanh Hưng thì gần như mất hút trên sân.
    Kết được Thành Lương đá khéo và Công Minh chặt chém
    Được mockba2000 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 12/12/2009

Chia sẻ trang này