1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Long GIang thật quả cảm
  2. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Vặt vẹo ở vòng bảng là do điểm rơi phong độ chưa tới,chú này để giành cho chung kết với người Thái,tôi từng nói Hưng là con bài tẩy cho nên ông Tồ mới cho đá như vậy,chứ đá như vậy thì thay ra lâu rồi,và cái 4-4-2 cũng giành cho người Thái nốt.Nhưng mà Thái bị loại rồi nên đem áp dụng luôn cho Sing.Mấy bữa nay mạng ttvn sao khó gởi bài thế.Bác nào bảo Tồ còn bài gì nữa không thì xin hỏi đá như vậy còn muốn bài gì nữa,có chăng là thêm Trọng Hoàng đá khác một chút với bài tấn công biên rồi tạc tầm thấp cho Hoàng,Bình băng vào.Bữa trước nghĩ VN có hàng tiền vệ mạnh nhất giải quả thực đúng,trừ chặt chém ra chẳng đội nào đỡ nỗi.Sing cũng kém quá,có lẽ yếu hơn Mã,VN qua người cái một.
    Mã trận gặp Lào đá tiến bộ thấy rõ,hay nói đúng hơn là nó nguy hiểm.Vòng loại thằng này cũng chưa có phong độ tốt nhất.Lào đá ngu quá,mãi mê tấn công mà không lo phòng thủ xém chết mấy lần mà không biết(hay HLV ngu),gỡ hoà được rồi mà còn đá như vậy không hiểu nỗi,cái gì đến cũng phải đến,giống VN xưa kia bị Thái thọt cho mấy quả.
    Mã thách đấu với VN,hy vọng các cầu thủ VN đá đúng phong độ và không phạm phải sai lầm để luộc chín mấy thằng ranh này.Trận này bọn Mã sẽ chặt chém dữ lắm.HCV Seagames lần này sắp tới tầm tay hy vọng VN chúng ta sẽ chạm được vào nó,1 chiếc HCV vào thành tích chung sẽ giúp VN có thứ hạng cao tại SG lần này.Chúc ông Tồ và các cầu thủ thành công.
    Thanh Hưng đúng là thủ lĩnh giữa sân của VN,đá còn tốt hơn Hữu Thắng xưa kia nữa,tiền đồ rộng mở.
    Hôm nay xem khoái con mắt thiệt,nhìn VN như diễn xiếc trước Sing,đá cứ như Barca.Ép toàn diện luôn,thấy Sing sao yếu đuối quá,trước trận nghĩ hàng tiền vệ mình mạnh,Sing khó mà chống đỡ nhưng không ngờ lại đến nỗi như vậy.
    Đình Tùng ẹ quá,cú đó sút luôn chân trái đi còn để qua chân phải sút để hậu vệ về kịp.
    Trận gặp Mã sẽ là trận của cu Thái Dương,dạo này dấu kỹ quá.
    Ai nói VN không có ngôi sao,toàn ngôi sao không,thay thằng nào vô cũng hiệu quả hết.Có chăng là chưa được bơm vá kĩ lưỡng.
  3. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Thanh Hưng là do điểm rơi phong độ tính toán sai. Nếu một thằng không có khả năng thì tồ đâu có cho 4 trận liền đá chính. Chú ấy xung nhất là đợt Smartdoor cup rồi đội tuyển. Trận Thái lan thì xuống và đỉnh là trận Đông timor với Malay. Trận Cam chú ấy đá có nét hẳn đến trận này thì xung thôi. còn về tạt bóng thì trận thái lan chú quảng, trận Malay chú Hoàng. chú ấy đâu có cơ hội thể hiện đâu. Chú Hưng này thì Malay nó cũng sợ. 2 chân như một đi bóng lắt léo giống chú Lương mà cao hơn nhiều. Tôi nghĩ Chung kết nếu Hoàng bò không bình phục thì Thanh Hưng với Thái Dương. Đinh tùng cho đi đánh trống với chú Công minh luôn là vừa. Nhưng điều tui lo nhất là chú Tiến Thành. Có vẻ như chú ấy đã đạt đến cực độ. và đang có chiều hướng đi xuống. Có lẽ Tồ cũng biết điều này. HI vọng chú ấy rớt từ từ chú đúng chung kết rớt cai ạch thì khổ bà con.
    tất cả các cầu thủ còn lại tồ đều tính đúng điểm rơi phong độ là càng đá càng hay. Tồ hơn HLV khác là chổ ấy.
  4. hoaxa68

    hoaxa68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mịa tồ nhìu bài quá khác xa đần,đần thì chỉ có 1 bài thúc quân lên đá trận đá với sing chỉ là thủ tục mang tất cả tinh hoa ra chơi làm mịa gì cho bọn nó mất lửa éo như tồ thằng nào bố nếu bố láo như chú minh thì cho mày ngồi ngoài luôn mịa chưa đá đã mắc bệnh sao.Nhưng hôm nay e để ý bài của tồ rất dzị đấy là các quả phát động tấn công từ 2 biên éo hỉu 2 chú hậu vệ biên ăn cái gì mờ chuyền bóng chuẩn thế ...đang ở sân nhà vèo cái đã gần vòng cấm địa rùi...đáng nể Thầy Tồ thật.
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đá với thái mà 4-4-2 thì bị hấp diêm ngay. không phải xong rồi mới nói chư trận này tồ đã biết sẽ lượm Sinh dễ dàng. Sing đá thủ thì mình đá công chứ hai thằng thủ hết sao đá. Còn về trận Mã với Lào thì cũng do chú rất đần thôi. Mịa thằng Mã có chú nào đá được? duy nhất số 7 cho em nào khoẻ khoẻ bu chú ấy 30 phút là ẹ máu liền. Thấy Vn đá với mã ntn không lo bắt chước đúng là bảo thủ nên nó tán cho mấy phát liền. Đó là điều khác nhau giữa đần với tồ. Triết lí của tồ là trước khi nghĩ đến chiến thắng phải nghĩ đến không thất bại trước đã. Thái Dương với Thanh Hưng sẽ toả sáng ở chung kết. Vn rồi cũng sẽ hấp Malay 3 trái.
  6. hoaxa68

    hoaxa68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chắc vẫn còn bài bàn 2-1 cũng đc dùng thắng mã trận trước nhưng mấy thằng sing này vẫn bị dính khả năng bài này mã sẽ vấn ăn đòn đủ.
  7. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    tới trận hôm nay ko bik còn thằng chiên da mồm kứt nào vào bẩu
    "ông Tô đã hết bài, con người tuyển VN chỉ có thế", rồi nào là "hiệp 2 chúng ta đã gác 3-1 mà để mất thế trận" bla bla bla nữa hay ko, mịa nó
    ông Tồ đã cho tất cả bọn N G U phải sáng mắt ra
  8. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có nói mấy bài trước là lối đá Vn h đa dạng lắm. Đối thủ phòng ngự kiểu Ngựa thì bật tường là các chú hậu vệ Ngựa đứng như trời trồng. Đá dày đặt kiểu Sing thì kĩ thuật với chọc khe với lần quần ở 16m50 kiếm quả phãt. Đá như..... Đông timor thì tạt cánh đánh đầu lolz. Bác thấy trận Sing đâu có pha bật tường nào ra hồn đâu? vì thằng Sinh đá cự li hợp lí hơn Mã nhiều. Mã đá ngu bỏ mẹ, nếu mà mã ghi bàn trước vào lưới Vn thì chắc nó lượm còn hơn Sing nữa vì đá theo bản năng nhiều quá. H thằng HLV mã cũng chả biết vn sẽ đá kiểu nào với thằng tiền vệ nào đá vị trí nào. Nội nó suy nghĩ vậy thì cũng đủ điên mà chết. Thêm tâm lí ta thua vn là thua do xui xẻo giống như Rít Đần hay lảm nhảm mỗi khi thua Thái. Trận Chung kết nó xua quân lên và lãnh liền 3-4 nhát. tôi nghĩ trận chung kết sẽ đá 4-5-1. Với Tồ không cần phải ăn tươi nuốt sống như đần mà cứ khều khều cho các em ấy ôm hận+ ôm thêm cục tức
  9. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    trận này còn chứng tỏ 1 điều là bãn lĩnh của các tuyển thủ VN đã tốt hơn thời lão Đần rất nhiều
    đã ko còn có cảnh tấn công trong tuyệt vọng khi bị dẫn trước, mà thay vào đó là 1 lối đá bình tĩnh và lạnh lùng tới đáng nể
    ==> chiến thắng là xứng đáng
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy tuyển VN đá một trận hay và lạ thế Chúng ta sẽ là những nhà vô địch
    [​IMG]

Chia sẻ trang này