1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 VN trước thềm SEAGAMES: bất ngờ cách chức Hoàng Văn Phúc

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ibra2912, 15/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    lại Nghệ, cứ chửi người ta đi, ra đòn như vậy khác chi võ sĩ
  2. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    98
    Vấn đề ở chỗ đầu ra, bọn indo với malai huấn luyện lâu như vậy nhưng cuối cùng có chú nào được đá ngoài cái vùng trũng này đâu. Lứa U19 này phải cố gắng làm sao có 3-4 chú trụ lại ở nước ngoài thì mới ko thời vụ được. Xem bóng chuyền nữ thì biết giờ bóng chuyền Thái lan mạnh như thế nào, thắng TQ, NB ngon ơ, do cầu thủ của họ có mấy người được thi đấu nước ngoài đấy thôi.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bổ sung một thông tin lấy từ facebook của HAGL. Như thế đúng là chú Hồng Duy là cầu thủ hệ B, nhờ phấn đấu mà được lên tuyển. Có vẻ như các lớp hệ A được bầu Đức nhắm để đưa ra sân chơi lớn, trong khi lớp hệ B để dùng trong nước và cung cấp cho các clb khác.

    Đội 1 HAGL đã tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong đó có 2 học viên của học viện HAGL ARS JMG là Trần Minh Vương (18 tuổi) & Lê Đức Lương (19 tuổi) cùng với Lê Hoàng Thống (18 tuổi - Năng khiếu HAGL)

    Các cầu thủ thuộc đội Năng khiếu HAGL là các cầu thủ từng lọt vào vòng chung kết trong những lần tuyển sinh của học viện bóng đá HAGL ARS JMG nhưng không may bị loại & được BHL HAGL xem xét giữ lại đào tạo, làm đội trẻ của HAGL tham gia các giải trẻ trong nước và đã đạt được một số thành tích đáng kể như HCB U17 QG 2011 khi các em đang ở lứa tuổi U16, 1 năm sau đoạt HCĐ U17 QG 2012 sau trận bán kết đầy tiếc nuối trước U17 SLNA (đối thủ đã từng bị các em đánh bại với tỷ số 3-0 ở vòng loại). Cũng đội hình U17 năm đó đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết U19 QG và trận chung kết giải hạng 3 Quốc gia (tranh suất lên hạng 2. Thua U19 Viettel 0-3). Với độ tuổi U17 (năm 2012), U18 (năm 2013) HAGL vẫn quyết định cử các em tham gia vòng loại U21 quốc gia và đương nhiên chênh lệch quá lớn về độ tuổi các em không thể làm được gì ngoài mục đích cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Với cách huấn luyện *coppy* từ giáo án của ARS. Đội năng khiếu HAGL vẫn đào tạo ra nhiều cầu thủ chất lượng điển hình là Trần Minh Vương và Nguyễn Phong Hồng Duy. 2 cầu thủ xuất sắc đã được đặc cách vào học viện HAGL ARS JMG. Trong đó Hồng Duy là trụ cột của U19 Việt Nam, Minh Vương thiệt thòi hơn khi không thể cạnh tranh vị trí với Công Phượng.

    Con đường của Lê Đức Lương thì ngược lại. Chuyện của Đức Lương xảy ra từ năm 2005, lúc hậu vệ này 11 tuổi và đang là… VĐV bóng bàn triển vọng của Bình Dương (từng vào bán kết Hội khỏe Phù Đổng). Bóng đá “trói” Đức Lương một cách khá tình cờ trong một lần đội bóng thiếu niên của Bình Dương tập thiếu người và cậu VĐV bóng bàn được… rủ vào cho đủ đội hình và ngay hôm sau, Lương được “kéo” luôn sang đội bóng đá. Chỉ mất một thời gian ngắn, Lương đã trở thành trụ cột của đội thiếu niên tỉnh Bình Dương.
    Khoác áo đội thiếu niên Bình Dương từ năm 2007 đến 2009 nên Đức Lương không thể dự đợt tuyển sinh khóa I của HA.GL-Arsenal JMG (năm 2007). Mãi đến năm 2009, ở đợt tuyển sinh khóa II, Đức Lương mới trở thành “mầm non phố Núi”. Nhưng ngay sau khi nhập học, Đức Lương gây ấn tượng mạnh với HLV Guillaume. HLV người Pháp đã quyết định đặc cách anh vào danh sách học viên khóa I dù “bạn học” đã tập luyện trước 2 năm.

    Cả Hoàng Thống, Minh Vương, Đức Lương năm ngoái đều được đăng ký trong thành phần đội 1 tham dự V-League. Nhưng chỉ có Đức Lương được ra sân 5p trong trận thắng 3-0 của HAGL trước K.KG. Nên chưa ai tạo được dấu ấn đáng kể. Hy vọng năm nay mọi chuyện sẽ thay đổi qua tuyên bố của HLV Choi Yoon Gyum. Ông cho biết 3 cầu thủ này hoàn toàn có thể ra sân nếu họ tập luyện tốt: "Tôi không quan trọng họ bao nhiêu tuổi, các cầu thủ đều như nhau, chỉ cần họ thể hiện tốt trên sân tập".
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Rõ nhục, U19 đẹp ra sao thì U21 xấu ngược hẳn.
    Thật là xấu hổ :|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Rõ nhục, U19 đẹp ra sao thì U21 xấu ngược hẳn.
    Thật là xấu hổ :|
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Thật là nhục nhã vì một hành động phi thể thao không thể chấp nhân được. Điều đó làm xáu hổ người Vn. Không treo giò thằng nầy lầm bẩn hình ảnh BĐ Vn. Đá đám mịa gì cái bọn đi chơi vũ trường rồi chém giò con người ta. Xin lỗi nếu BĐVN như thế ny em đíu xem nữa nuôi bọn nó phí cơm. mịa kể cả thắng mà đá bẩn còn nhục hơn thua nữa la vừa ngu vừa mất dạy. Sang nam dep cai giải nây đi.
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đình Bảo và Phi Sơn sẽ là cặp tiền đạo tương lai của TVN đấy .! Thằng thì mạnh mẽ , giỏi tỳ đè được ví như Ibra , Ông còn lại thì ngoáy đít giống CR7 . Đẹp mặt chưa ... Chơi bời , hút sách bị bắt giờ làm trò hề trên sân . Thật xấu hổ với đám này .
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e xem trận đó thì thấy u21 Sydney nó đá hay thiệt, nhưng có vẻ là hơi quyết tâm quá cho 1 giải giao hữu, chắc dư âm u19 úc bị bọn hagl giã giò nên bọn úc này đá quyết tâm phết, quyết thắng đậm bọn vịt nhược tiểu hay sao í, em xem tới giữa hiệp 2 thấy u21 sydney vẫn căng sức đá rất nhiệt tình là thấy ngại rồi, tự nhủ có khi nào mấy ông thần u21 việt nam nóng máu chơi đòn triệt hạ không, quả nhiên cuối trận đấu thèng mất dạy đình bảo nó làm thiệt, nhìn đội u21 việt này là thấy rõ kiểu đào tạo của mấy lò truyền thống trong nước, sặc mùi bạo lực Vleage ~_~
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chú Samson đã nhập tịch và hoàn toàn đủ điều kiện đá cho tuyển VN. Chú nhọ này sinh năm 88, cao 1m82 và đá hay hơn tất cả tiền đạo VN. Tuy nhiên, bây giờ cho vào đội hình để đá AFF cup thì rất ôi.

    Thứ hai, 21/10/2013 16:37 GMT+7





    Vua phá lưới V-League 2013 được nhập quốc tịch Việt Nam


    Ban lãnh đạo CLB Hà Nội T&T xác nhận tiền đạo Samson chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10/2013 với cái tên Hà Nội Sơn.


    [​IMG]
    Samson được coi là chân sút hàng đầu ở V-League từ nhiều mùa giải nay. Ảnh: ĐH.
    Hà Nội T&T làm thủ tục nhập tịch cho Samson Kayode từ hơn một năm nay và gần đây mới đạt được kết quả. Sự có mặt của Samson trong tư cách cầu thủ nội giúp cho Hà Nội T&T mạnh hơn ở mùa tới bởi họ sẽ có thêm một suất ngoại binh nữa.
    Không giống như nhiều cầu thủ ngoại khác thường lấy tên Việt theo họ của chủ tịch câu lạc bộ nơi mình thi đấu, Samson lại lấy cái tên khá lạ là Hà Nội Sơn. Cầu thủ này cho biết anh chọn cái tên này vì sự yêu mến với mảnh đất nơi mình thi đấu thời gian qua.
    Samson chỉ biết tin mình được nhập quốc tịch khi đang nghỉ phép ở quê nhà Nigeria. Đầu tháng 11 tới, cầu thủ này sẽ trở lại Hà Nội để chính thức nhận quyết định trở thành người Việt. Samson là cầu thủ Nigeria thứ tư được nhập quốc tịch Việt Nam sau các đồng hương: Đặng Amaobi, Hoàng Vissai và Đinh Hoàng Max. Trong số này chỉ có Đinh Hoàng Max từng một lần được ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam trong trận gặp Olympiakos (Hy Lạp) hồi năm 2009.
    Về nguyên tắc, Samson hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam ở các giải đấu sắp tới. Vấn đề hiện tại chỉ là anh có được VFF chấp nhận góp mặt ở tuyển Việt Nam hay không. Samson là một trong những ngoại binh có đẳng cấp cao nhất ở sân chơi V-League từ trước đến nay. Anh từng được Atletico Madrid chiêu mộ năm 2011 nhưng do ký hợp đồng và nhận tiền lót tay từ Hà Nội T&T trước đó nên cuộc chuyển nhượng này đổ vỡ. Trong màu áo Hà Nội T&T, Samson ghi được 29 bàn sau 43 trận đấu.
    Nguyễn Tùng
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bonj phân biệt chủng tộc VFF chưa chắc đã thích người da đen được làm người VN đâu. Cứ cho chú này về thăm vợ hay người yêu đi. ĐTQG thì bị loại thêm 1 hay 2 lần nữa cho VFF bị giải tán luôn đi.

Chia sẻ trang này