1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ùẳắó?Sùẳắ HanoiJC Birthday [16/09/07]! 2 n?fm tuỏằ.i 1 chỏ?ãng ?'ặ?ỏằ?ng - Bỏ?Ăn & tôi 1 m?Ăi nhà ch

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi yoshiha, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Có 18 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
    # Takeshikazuo , yoshiha , blueboybk87 ,


    Yô em vừa nấu cháo thịt bò với nàng Rô sờ xong, h chắc đang nằm ôm con Sữa khò khò rồi... Nói vậy để update thông tin cho ai đó đỡ théc méc :P
    @ Takkè Anh zai: Zời ạh... E tưởng A vứt đôi tổ ong ở lại, bỏ của chạy lấy ng rồi cơ mà :"> Vẫn bám đất, bám làng, độ lỳ ko kém chị Rô sờ lỳ lợm là mấy =))
    Khò nhanh, mau! Mai lại gật gù >:) Sếp oánh chết, đuổi về HN thì thích nhờ. Hờ hờ
    A Bờlêi: A Bờlêi hết lăn lộn đủ mọi chỗ h chuyển sang jai đoạn "cấu xé" - bị Má mìn Mab dụ dỗ nên h "nóng trong ng" mấu sang bển quá rồi. Đảm bảo đêm nay mất ngủ =))
    Thôi, khò sớm jữ sức mai spam thôi A :D
    @ Mã Giám Anh: đúng đẳng cấp Pờ zồ =)) Thế mới xứng đáng là đồng chí của Yô em chứ :P
    E nhớ lại ở đâu ra cái khoản ỏn ẻn, thỏ thẻ oanh vàng ý nhờ >:P
    Ng j mà chỉ tập trung vào chuyên môn - nhậu và nhảy...
    Cái điệu ngoáy cháo + bài tủ "Tâm hồn xao động" khó đỡ quá, hý hý, Mã Giám Anh zai nhờ =))
    @ Má MÌN Mab: có khò để mai lấy sức đi tháo gông ko đây. Hư! Tét h >:)
    @ Jeep Anh: hôm nào cũng lọ mọ, ngày 4 tiếng sắp toi đến nơi h >:) Thơ "thẩn" hay quá, phát huy A nhé! - ng đàn ông may mắn nhất HNJC =))
    @ Cả nhà: Việt Tiệp ko tài trợ khóa cho Mod nữa zồi, ACE mái thoải nào. Kăm on bêi biiii :-*******
    E thề E hứa E đảm bảo sau bài post naỳ E sẽ tạm rửa tay gác kiếm, nghĩ dưỡng sức mai vào sờ pam lam tam pham tiếp
    Huhu, bỗng nhiên E sợ nhỡ đến hôm đó Mắt e chưa hết tụ máu thì chắc e ko dám đi gặp mọi ng quá. Draculla :((

    Được yoshiha sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 09/09/2009
  2. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mizai, Yo......Đi ngủ thôi.......
  3. MrLinh2008

    MrLinh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nhiều cảm xúc quá em nhỉ.
  4. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Congrats!!!!
  5. trangnq88

    trangnq88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, he he. Chào buổi sáng cả nhà
    Tình hình là hum nay e rất chi nà gương mẫu, đến VP từ 7h20 (mà tận 8h mới làm việc nha ^^), thế mà vừa xong (tức là lúc khoảng 8h20 rì rì đó), "xếp" gọi điện báo tin " chị đang bị tắc đường ở giữa ngã 4, chị k đi được nữa, k đi làm nữa đâu". Thế là xong roài... e lại được thỏa sức tung tăng bơi lội bay nhảy 1 mình ở VP roài, thích quá, sướng quá ( sếp cứ ở ngã 4 đó vài tiếng nữa cho e nhờ nhé)
    Đúng là Yo đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần
    Đọc bài của e Yo là cứ phải chuẩn bị kính + thuốc nhỏ mắt + giấy ăn bên cạnh để "khi ta cần ....là có, khi ta muốn ... là được"
    2 năm - nhìn lại một chặng đường của HNJC. Vui có, buồn có, thành công có, thất bại có... nhưng đó là những kỉ niệm, những mốc thời gian k thể nào quên đối với mỗi con người của HNJC, những người mà ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai vẫn luôn sát cánh cùng HNJC, cùng chung tay, góp sức xây một HNJC vững mạnh, phát triển hơn nữa.
    " Cùng hòa nhịp con tim, cùng tình người ấm áp... Cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật HNJC tròn 2 tuổi nào"
  6. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật gì mà rậm rịch trước cả tuần thế nhỉ, hơn cả sinh nhật Bác Hồ
    Đọc những cái em Yo viết về mình mới phát hiện ra là mình cũng có lúc "hiền, ít nói, chăm chỉ" cơ đấy, hay là nó chỉ toàn rơi vào những lúc đến HNJC nhỉ?.
    Có lẽ là mình không có duyên với tiếng nhật nên biết mà chẳng được dùng, rồi nó cứ rơi vãi dần, rơi vãi dần cho đến khi chả còn gì nữa.
    Mình cũng không có duyên ăn chơi, cho nên hầu như những vụ chơi bời đều không có mặt mình (có lẽ vì thế mà em Yo bảo mình chăm chỉ, vì toàn xuất hiện ở các lớp học), cho dù cái mà mình thích nhất là ăn chơi.
    Lâu lắm rồi không gặp em Yo, không gặp mọi người, nhưng mà Bongcucxanh vẫn luôn nhớ mọi người, nhớ những ngày tham gia các hoạt động cùng HNJC, và vẫn luôn "anh hùng Núp" theo dõi bước đi của HNJC.
    Chúc mừng sinh nhật sớm nhé (hôm nào sinh nhật vào chúc tiếp)
  7. kyokochan

    kyokochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc xong bài của Yo em thấy xúc động và thán phúc quá tự dưng lúc đó bao ký ức đẹp lại trở về. Nhớ lần đầu tiên được ?obén duyên? với HNJC la lớp sơ cấp. Lần đầu tiên đến lớp cảm xúc đầu tiên của chị là ?ochoáng và sốc?. Ai dè lớp có tới 3 cô giáo mà nhìn ai cũng xinh xắn và xteen đã thế lại còn dạy hay nữa chứ. Nhất là cô Yoshiha với tài liệu thuộc loại ?okhủng?, cô Rose sẹc xi lần đầu gặp mà chị cứ tưởng người Nhật xịn 100% heheee .Rồi sau đó được tham gia lớp học hát của thầy Kidmol đẹp trai, hào hoa và đặc biệt là rất nhiệt tình, chu đáo với học viên. Sau đó là được ?oăn ké? mấy buổi của cô giáo Matbuon (bái phục sát đất tài nấu nướng của mặt buôn ghê). Sau đó nữa là các buổi offline vào chủ nhật do em Trangnq phụ trách (bái Trangnq làm ?osư phụ? trong việc quá ư là nhiệt tình và chu đáo và sự nghiêm túc nữa chứ ). Tiện đây Kyokochan ?onói nhỏ? với mọi người nha: học lớp cô Trangnq mà không chăm chỉ là?. Híhí cái này nhường sân cho mấy bạn đã từng học rùi nha! Tiếp đến là lớp kaiwa của thầy Jepfer (úi thầy ơi thầy ăn gì mà đẹp zai dữ vậy ah? ) tiện đây em cũng xin lỗi thầy nhiều nha vì học lớp thầy em lười wa?T nên kiến thức thầy tốn bao công sức để dạy dỗ em trả hết cho thầy rùi. Hic hức hức . Cuối cùng không thể thiếu đó là các buổi ?oăn chơi nhày múa?, các phi vụ "hoành tá tràng" cùng các buổi picnic thú vị với tất cả các ACE HNJC và các má mì nhiệt tình Yo, Trangnq, Rose, Matbuon,Xien dau rui, nhocngoc?ôi được vui chơi với mọi người Kyokochan như cảm thấy được trẻ lại đến chục tuổi ý. HíhíHí Sắp đến sinh nhật tròn 2 tuổi của HNJC rùi. Chúc HNJC của chúng ta ngày càng phát triển và luôn là sân chơi bổ ích để gắn kết mọi người lại với nhau. Hồi hộp đếm từng ngày nào?
  8. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
  9. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày Đại Cửu (09/09/09). 100 năm mới có 1 ngày này đấy. Chúc mọi người Đại Phúc - Đại Lộc - Đại Thọ - Đại Tài - Đại Phát - Đại Hỷ...

    2Bô
  10. matbuon03

    matbuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cắm mặt vào cái máy tính cả ngày, giờ mới có time reply bài của bé Yo mặc dù lên công ty là vào cái box JC này đầu tiên...
    Đọc thơ của bác Jeep lại cười chảy nước mũi...Hì hì
    Vậy là 2 năm rồi đấy, vậy là nhiều kỷ niệm lắm rồi ấy, vậy là có thêm nhiều bạn lắm rồi ấy, vậy là đã thành đại gia đình rồi...vậy là sẽ ngày càng thân thiết hơn nữa...
    - Nhớ cái lão già chiêm nghiệm các chân lý, quán trà đá và nhạc Trịnh Công Sơn...
    - Nhớ lão mang mực nướng, ngô nướng đến uống Boóc-đô với mình...
    - Nhớ con bé mang cho mình cả bịch sữa, dù mình chúa ghét sữa hộp...
    - Nhớ con bé hét vào tai mình đòi đi chơi đi chị...
    - Nhớ chị xinh xinh, hay múa hay cười, đội trưởng đội cổ vũ...
    - Nhớ anh nghệ sỹ, có vợ mà vẫn hay ngắm các iem...
    - Nhớ người xinh làm ông anh mình ngây ngất...
    - Nhớ "đại gia" một chiều trên bãi biển...
    - Nhớ bạn "ba Tàu áo đỏ"...
    - Nhớ chân dài của HNJC...
    - Nhớ anh, chị, em, các bạn bè...
    - Nhớ quán kem, nhớ góc phố, nhớ từng con đường, nhớ quán xá, nhớ những kỷ niệm, nhớ những ngày tháng mưa rơi, nhớ chiều thu Hà Nội, nhớ mùa đông ăn kem lạnh buốt, nhớ những nụ cười và nhớ nhiều lắm...HNJC ah!!!
    HAPPY BIRTHDAY TO HNJC - BIG FAMILY
    Được matbuon03 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 09/09/2009
    Được matbuon03 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 09/09/2009

Chia sẻ trang này