1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ùẳắó?Sùẳắ HanoiJC Birthday [16/09/07]! 2 n?fm tuỏằ.i 1 chỏ?ãng ?'ặ?ỏằ?ng - Bỏ?Ăn & tôi 1 m?Ăi nhà ch

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi yoshiha, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Alô... thông báo khẩn từ "Cục Khí Tượng Thủy Văn TW Lầu JC 8 góc"
    >>>Lũ trên sông Hà Lội Jây Xi Cờ lờ bờ ! 2pic sắp lụt!!! <<<
    Bão cấp 15 - Giựt trên cấp 29!!!
    Đề nghị Bô-ing, Lề xụt, A koòng, Guây Tầu, A Gù các loại...
    Ba má mì, Ba má mìn, đại ka đầu xỏ, ôshin, thường rân cũng như quan phụ mẫu tả pí lù các cấp...
    Vào hầm tránh Bão gấp!
    HNJC với bao bí mật trong suốt hàng thế kỷ qua...
    Con đường TƠ NỤA...
    Những gương mặt - Giang hồ khiếp vía ấy!
    Những phi vụ xuyên lục địa...
    Những trận oanh tạc xào xạc lá rụng, máu chảy, đầu rơi, xương chất đầy...
    Tất cả bí mật sẽ được bật mí trong Series Sử ký Đại Toàn Thư:
    >>>>>>>>>>HNJC BÍ SỬ<<<<<<<<<<<
    Chuyện gì đã xảy ra...???
    Thiếu Lâm Tự ngả mũ cúi chào...
    Kái Bang gập gối xin hàng
    Nga Mi Võ Phái (mẹt mũi) tái xanh tái đỏ
    Toàn Chân Giáo tim đập chân run...
    Phái Võ Đang chạy bán sống bán chết...
  2. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ??
    HANOIJC BÍ SỬ
    Made by: MÁ MÌN Ma Bờ Rô Shi sỳ ten vô đối
    Oshin E*** by: Má mì Yô Shi Hả
    [​IMG]
    Hồi 1: Yêng Hùng Tụ Hội >:)
    Múa giáo non sông trải mấy thu
    Xoay vần ân nghĩa, oán hay thù
    Nay cùng quần tụ nơi nước bạc
    Khí phách anh hùng xứng thiên tư... ​

    Trời nắng - cái nắng hanh hanh của những ngày đầu Thu làm cho con người cùng mọi vật trở nên gay gắt như muốn tan chảy mọi thứ, mặt đường như mún bốc hơi, thỉnh thoảng có vài ngọn gió phe phẩy qua như muốn thông báo rằng có điều jì bất thường đang đến ;))
    Mà bất thường thật, ?Đi Mô Quán? - cái nơi vốn dĩ yên tĩnh, ngụ ở một nơi mà hiếm khi có bóng người đi wa, thế mà hôm nay bỗng nhộn nhịp lên hẳn.
    Phải chăng có chuyện gì đang xảy ra?
    Phải chăng giang hồ sắp có hỗn chiến?....
    Có chuyện gì nơi đây vậy, giáo đầu, nhà sư, các cô nương,..... đều tụ đủ.... >:)

    Ánh mặt trời xuyên thủng cả ô cửa kính, hắt chiếu thẳng vào bàn rượu của các thực khách trong quán. Vết đao trên mặt viên Tổng quản Thái thú Tắc kè Indo (TQTTTK)- mặc dù đã bị bộ râu quai nón rậm rạp che kín nhưng vẫn đỏ hồng lên dưới ánh nắng... hai vết đao, cộng thêm 7, 8 chỗ nội thương đổi lấy thanh danh cũng như địa vị như ngày này. Trong quán, các bàn đều chật kín người, rải rác với riệu và đồ nhậu làm cho cái không gian bên ngoài ko hề ảnh hưởng gì đến nơi đây. Chỗ này chỗ kia vang lên cái lạch cạch của chén bát và bình rượu làm mọi thứ trở nên hỗn độn ko thể tả.
    ?oẦmmmmmmmmmmmm?!!!?... một tiếng đập bàn mạnh vang lên, làm mọi vật trở nên im phăng phắc, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về nơi phát ra âm thanh đó.... Chính là phía của Tổng quản Thái thú tắc kè( TQTTTK). Cái uy này hắn có đc đâu phải dễ dàng, để làm ông trùm của hầu hết các anh hùng mỹ nữ ở đây quả là một quá trình gian nan của hắn, lại làm cả cái chức trưởng bối của bao nhiêu con người với 2 chục năm kinh nghiệm có lẻ, bao kì sát hạch tồn tại đến giờ thì hắn quả là kẻ ko hề đơn giản. Sáu từ Bắc kỳ đệ nhất Sát gái đã đủ nói lên bản lĩnh kinh hồn của hắn. Mấy năm gần đây, giang hồ ít ai thấy hắn xuất hiện tại chốn kinh thành này, nơi mà đại bản doanh của hắn vẫn hoạt động rầm rộ với tửu lầu, sòng bạc, động lắc, tiêu cục .... tay chân, đàn em khắp nơi tứ hướng. Người ta đồn rằng đệ nhất cao thủ đã lui về ở ẩn với một cô nương xinh đẹp, người đã chinh phục đc trái tim sắt đã của hắn ở xứ Mặt trời mọc xa xôi?
    <tu bi còn ti niu ợt>​
    Được mabroshi85 sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 10/09/2009
  3. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1 - Yêng Hùng Tụ Hội <túc tiệp> ​
    Ở cái đất Hà Thành phồn hoa đô hội này ko ai là ko biết đến cái tên HNJC - một trong những tiêu cục khét tiếng về độ ăn chơi, động lắc hàng khủng long và cũng rất uy tín trong các thương vụ vận chuyển hàng cấm. Những tên đầu lãnh ở đây cũng là nhưng tên sừng sỏ ở chốn kinh thành này và chỉ cần nói đến HNJC là đã có đôi ba phần kính nể và khiếp sợ. Ngồi cùng bàn với Thái thú tắc kè có cả trai lẫn gái. Họ đang xì xầm nói chuyện về một vấn đề jì đó rất nghiêm trọng.
    Phải chăng bọn họ đã nhận đc một cuộc chuyển hàng quan trọng và đầy hiểm nguy...???
    Món hàng đó là gì, tại sao phải đích thân Thái thú tắc kè ra mặt...??? Có điều gì đó bí ẩn ở đây...???
    Chính tên cầm đầu là hắn (TTTK) cũng phải cảm thấy lo lắng, nếu vụ này ko trót lọt thì tất cả mọi thanh danh của tiêu cục HNJC đều tan thành mây khói. >:) Hắn cũng sẽ thân bại danh liệt... Nốc nốt giọt rượu cuối cùng trong bình Nữ nhi hồng... đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán... Hắn từ từ đưa mắt quan sát con đường phía trước nơi đc mệnh danh là Tuyệt địa võ lâm - Hà Lội Jêy Xi Cờ Lờ Bờ
    ?oTại sao giờ này HẮN chưa tới...???? Thái thú tắc kè lên tiếng...
    ?oChắc lại mải mê tửu sắc với mĩ nhân nào rồi, hừ, tên này thật quá lắm?... Tên đang ngồi cạnh TTTK vừa đưa tay với mồi cho vào miệng vừa như trả lời câu hỏi của thủ lĩnh ;))
    Đó là một trong những tay chân thân cậy của TTTK.... Một kẻ mà thiên hạ vẫn đồn rằng có thể nhả ra thơ - thở ra văn từ bàn rượu. Hắn có một niềm say mê vô hạn với những con chữ và cũng là kẻ đã nhiều lần giúp TTTK chinh phục tâm hồn của bao thiếu nữ nhà lành....Biệt danh là ....Hỡi Người Tình. Chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ hiểu bản chất và con người hắn, nhưng ko chỉ có vậy.... Kái tiêu cục này nơi mà người người đều muốn hướng về cái mảnh đất xa xôi Mặt trời mọc , thì hắn lại có một niềm tin tuyệt đối với cái thứ ngôn ngữ ở cái xứ xở ấy.... Bao tiểu thơ hiền lành đã vì hắn mà phải trầm mình nơi thác vắng. :(((((
    Hắn với dáng vẻ của một thư sinh - tay cầm quạt - miệng nhai thịt chó..... Thật là vô đối. Koibitoyo như biết cái uy của mình... nên hắn ra sức thâu tóm tất cả các cô gái ở tứ xứ... từ các Room Ptalk cho đến các Room online đều có sự hiện diện của hắn. Giăng tơ kết mối ở khắp nơi... Trẻ ko thương - già Ứ tha... Bao cô gái vì hắn phải đêm mộng ngày thương đến ngẩn ngơ... Thế mà nào có hay biết hắn chỉ là tên miệng nhả thơ nhưng chân tay thì loạng quạng ............... - nhẹ nhàng như đẩy xe hàng... số phận của các nàng ấy... ko về tay TTTK thì cũng sẽ nằm trong Lầu xanh của Tứ Đại Nương và Tam Đại Má Mì trong Tiêu cục HNJC ....
    Thật là tiếc thay...
    Tiếc lắm thay....!!!
    Ngay cạnh hắn - ko thể ko để để ý đến một người..... mặt hớn hở.... miệng nhoẻn cười.... đang ra sức đưa lông nheo, đá lông chân với các mỹ nhân bên cạnh - Tên tay chân thân cậy thứ 2 trong của TTTK..... Mapgis chính hắn! Hắn là kẻ bao lần làm TTTK khốn đốn lao đao nhưng ko hiểu sao Thái thú vẫn tin dùng hắn... Vậy thì chắc hẳn phải Mapmap phải có một uy hiếp nào đó rất lớn. Cái dáng vẻ ục ich béo CHÒN kối xay của hắn làm các cô gái phải tử xa đứng nhìn - vừa khiếp sợ vừa kính nể. Tuy dáng vẻ rất hiền lành chất phác như một tên bán thịt ngoài chợ nhưng kì thực lòng dạ cực kì hiểm ác. Vốn là một đại ác ma từ lâu đã biến mất khỏi giang hồ, theo chân Thái thú tắc kè vui thú điền viên với các mỹ nữ xinh đẹp... Nhưng ko hiểu sao khi hắn thích cô gái nào thì cô gái ấy đều lọt vào tầm mắt của đại đầu lãnh, =))))))))))))))
    Ko dám tranh jành - hắn đã nhiều lần chính tay dâng người tình cho Thái Thú mà lòng "ngậm nỗi kăm hờn trong cũi sắt".... Nhưng vì tài hèn sức mọn và cái uy của hắn so với Thái thú kia chỉ là muỗi đốt kối đá nên hắn đành ngấm ngầm nuôi thù. Đã bao năm theo chân TTTK cũng chỉ vì mún học đc bí kíp võ công tuyệt mật, và lại nghe Giang Hồ đồn.... hắn đang ra sức luyện công hòng tranh chức bá chủ. Ấy nhưng mà giờ này thì nhìn kìa... tẩu hỏa nhập ma thấy rõ - cái mắt nhỏ tyn hyn trên cái khuôn mẹtt phục phịch đang hí hởn cười với tên Thái thú ... Rồi... đong đẩy với Tứ đại mỹ nhân. Quân Tử zả thù chục năm chưa muộn... hắn vưỡn nghĩ thế...
    Bỗng... có một ánh nhìn xuyên thẳng vào đầu lĩnh thứ 2 Mapmap... Đấy là cái su pờ soi của Thái thú .... Hóa ra tên Tắc kè đã nhìn thấy cái xoắn xít týt mù tay trong tay của 2 tay chân thân cận Mapmap "Ác ma" và Koibi "nừa tình". Bọn chúng đang làm jề mà nắm tay nhau hết sức thân mật như vừa >>>>động phòng hoa chúc<<<< xong vậy. Hý hý =))))))))) Chợt một tia suy nghĩ PHỌT qua làm cho những vết sẹo trên mặt của Tổng tiêu đầu nhăn týt lại... mấy cọng rau và khoai lang đang ực chỉ muốn chực trào ra. Vốn là tay lọc lõi giang hồ, bản lãnh võ công có thể liệt vào hàng cao thủ ấy thế mà bàn tay lông lá a-ma-zôn của hắn hiện giờ đang toát mồ hôi lạnh...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    !!!
    !!!
    !!!
    !!!
    !!!
    !!!
    ???
    ???
    ???
    ???
    ???
    ???
    ???​

    Được mabroshi85 sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 10/09/2009
  4. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Choeng choeng kèng keng oang oang...
    Hết hồi 1!
    Chuyện gì sẽ xảy đến với TTTK...???
    Hắn đang đợi ải đợi ai...???
    Liệu... có phản gián đá xoáy, úp sọt Đại Ma Đầu...???
    Phi vụ lần này liệu có thành công...???
    Nguy cơ xảy ra Chiến Tranh Thế Giới Jây Xì lần 1...???
    Những nhân vật còn nằm trong vòng bí mật sắp lộ diện...???
    MapMap Ác ma và Koibi Nừa Tình sẽ có động tĩnh ra sao...???
    >>>>>>>>>Hồi sau sẽ rõ!<<<<<<<<
    Đón đọc vào 1 lúc nào đó - bất chợt tức cảnh shinh tình - shinh lung tung của nàng Má Mìn Mab
    1 tràng pháo tay đì đoàng dành cho Tác giả Ma Bờ Rô Shi lì sờ lợm <ko kém Rô sờ lì lợm là mấy> naòoo...... Nhanh ko ăn tét giờ >:) Hờ hờ ​
  5. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Hoành văn tráng. Chờ tiếp hồi kế
  6. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc
    Viết gì hay ho không viết, đang ế chỏng gọng, lại còn viết thế này thì ...
  7. blueboybk87

    blueboybk87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko playboi ?
    Nếu chuẩn thì chẹp...chẹp...sợ 2 đứa này thật. Dám chơi ngô nướng với Boocđô cơ đấy. Quả là thú vui tao nhã
    Rất tiếc đã chật rồi chị ah, Rượu boocdo vơi mực nướng ngô nướng ahf! Để xem nào! Chẹp chẹp em đoán đây là bác Onami đây ;))
  8. blueboybk87

    blueboybk87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  9. trangnq88

    trangnq88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

    Ối giời ơi, chết mất thôi, KIM DUNG làm sao đọ được với KIM MAB và KIM YO nhà ta
    Sợ quá, cứ qua một đêm là số trang lên ầm ầm, xì pem ào ào, còn hơn cả bão cấp 15 ý
    ....Hồi hộp chờ đón hồi típ theo
    @ Yo: KIM YO ơi, cô vừa mới nằm viện 15 ngày, "nằm gai nếm mật" có đủ roài đấy. Về tới nhà là tung hoành hết FB đến JC, từ 6h sáng đến tận 2-3 h đêm... cô cứ liệu liệu nha. Spam cho lắm vào xong rồi đến hôm Sinh nhật mà lăn quay ra ốm là tôi bảo hồn cho cô

  10. matbuon03

    matbuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đính chính :
    - Chân dài của HNJC thì còn ai vào đây nữa ạ...Các đại gia cho ý kiến hem lại có người hành hạ em Yo đến mức phải cầu cứu nhà cháu ạ...HNJC có nhiều chân dài xinh lắm...Nhưng chỉ có một người sánh ngang với đại gia... He he he...ai nào????
    - Hớ hớ...Công nhận Mab viết truyện chưởng hay kinh hồn...Đọc xong mắt mũi toét nhèm...Nhiều chữ quá =>tớ đọc hết chịu không nổi...mắt làm việc quá tải...
    - Các xì pam mờ chuyên nghiệp quá Mod ạ, thía nào Mod cũng bị Min phạng...He he Mới có một đêm mà topic lên 4 trang liền, đọc toét mắt!

Chia sẻ trang này