1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ùẳắó?Sùẳắ HanoiJC - ỏằă I?SU Hỏằ~I - ỏằă AI Y?SU Hỏằ~I - 2009 EVENT ùẳắó?Sùẳắ tỏ?Đng trỏằ?t

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi rose_and_chocolate, 14/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    @ a vylofja: tò mò mà lại là sao? có bí ẩn rì đây hihi
    @ a mirai và a albert: đáng đời cái tội hô hào tụ tập mà đến ngày thì bỏ đi( làm)
    tình hình là ảnh nhìu wa,huhu,send mệt nghỉ vẫn chưa hết
  2. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vylofia là anh nào đấy ạh?
    Nhà mình toàn anh hùng Núp thôi, rõ xấu tính, bao h cũng fải đợi up ảnh rùi mới sì pem ý
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    bé yo nhìn ảnh mà o bít ah
    " himitsu" san desu
  4. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đấy mới ăn kắp được thôi
  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hế lô ngày mới cả nhà
    Hôm qua cuối cùng.... là.... vẫn... Kara, ko măm được kEm theo kế hoạch rùi Mà mục đích chính của mình là kEm kẺm kÈm kEm cơ mà Quy trách nhiệm cho BTC, làm ăn kiủ rì xế ko bít... Phạt.... Đề nghị lập kế hoạch mừng Sinh nhật Bác để hoàn thành mục tiêu nói trên, hôm qua mới ăn mừng Giải phóng Điện Biên thôi mà, nhà mình nhỉ?
    (Ava a Fja làm sao đẹp bằng ảnh pose cùng CE nhà mình nhỉ? )
  6. tiendauroi

    tiendauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Kê dép ngồi hóng ảnh
    Lâu lứm rùi, hum qua tớ lại mới được kara hét hò cùng mọi người, vui vui vui lém ý...vui vì đã XẢ được đống xì trét cả mấy tuần qua, vui vì hum qua tớ dám bon chen giật Mic với các hét sỹ khủng long nhà miềng. Mờ, tối qua vìa nhà mắt iem cứ gọi là nổ đom đóm, pháo hoa....bla bla bla vì ánh đèn flash tía lia trong màn pose ảnh thác loạn. Hự hự... Tối thứ 7 nào cũng thế nì thì vui nhờ, nhưng cơ mờ lại sợ, sợ... thành Ế Iêu Hội cả lũ ýyyyyy.
    Được tiendauroi sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 10/05/2009
  7. tiendauroi

    tiendauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Dù ai nói ngả, nói nghiêng.
    NÒng ta vẫn vững như kiềng 1 chân.
    Hờ hờ hờ...
  8. kyokochan

    kyokochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    BTC ơi ngóng ảnh hồi hộp, ngẹt thở đến đau tim mất thôi. Hehee
  9. matbuon03

    matbuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ ăn chơi với nhà miềng lần này, có một người gần nhà em đang tương tư loạn xị ngậu, lại còn thú nhận là "anh chưa từng đưa ai về tận nhà...éc..." Em xin đề nghị bác đó giải quyết hộ em với ná.
    PS : Mr nềy hok phải là Mr Matbuon em Yo nhá, nói thế anh nhà chị giận chít, ke ke ke....
    Hóng hớt mấy cái ảnh mà lâu quá trời...
    13/5 là giải phóng Hải Phòng, hay nhà mình làm quả "song hỷ lâm môn" điiiiii. Vừa mừng sinh nhật Bác, vừa mừng Hải Phòng trong ngày vui nhờ...Hờ hờ...Kem kem kem đeeeee........Ai kem đê.....
    Cái này chỉ là gợi ý thôi nhá, em hem có tinh thần ăn chơi đâu Mod với anh Map nhá....
  10. tiendauroi

    tiendauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Huk...Đêm qua trên đường vìa khuya khoắt, có 2 kẻ lạ mặt, 1 nam, 1 nữ, hành tung rất chi là nham hiểm, côn đồ rượt đưổi theo mình, bọn chúng định giết người cướp của hay sao ý.... MÌnh đã cố gắng lạng lách, phóng nhanh, vượt cả đèn đỏ....nhưng bọn chúng vưỡn cứ đeo bám, truy sát đến tận cửa nhà mình. May mà lúc đó có đôi dép tổ ong giá trị nên mình đành ngâm ngùi bỏ lại, bọn chúng mới chịu buông tha. Vào đến tận cửa trong nhà rùi mới hết hoàn hồn, nghĩ lại mà thấy sợ quớ cơ..... Đề nghị BTC lần sau phải tổ chức 1đội vệ sỹ cừ khôi hộ tống CE chúng ta.
    @ Matbuon : em về cùng đuờng với chị, em có còn nhờ biển số xe của 2 tên đạo tặc đó ko ? Lúc nào nhớ ra thì nói nha, để chị còn báo với các chú công an, truy tìm, đòi lại công lý, đòi lại đôi dép tổ ong bạn chị vừa mua bên Lào, gửi tặng. Mất thì tiếc nhắm
    Được tiendauroi sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 10/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này