1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UẤT ỨC văn pho??ng ký......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vviieettnnaamm, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi những gì viết trong này và thấy đa phần là không hài lòng về cuộc sống công sở.Tôi thì thấy bình thường.Không đến cơ quan có khi còn thấy buồn.
  2. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn về vấn đề nhàn rỗi, thu nhập và buôn dưa lê trong văn phòng. Chúng ta có quá nhiều văn phòng mà nơi đó có quá ít công việc để làm hay đúng hơn là nhiều người không biết phải làm gì. Một công việc thu nhập và tính cạnh tranh lớn thì thử hỏi ai có thể lãng phí thì giờ của mình và của người khác trong văn phòng được.
  3. vviieettnnaamm

    vviieettnnaamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cò 1 ngà?y, mẶt buĂ?i sàng, lùc 07:30AM, 'ược chứng kiẮn khung cà?nh khù?ng khiẮp sau 1 'Ăm là?m viẶc cù?a 3 Ăng 'Ă?ng nghiẶp......
    Choàng....
    ....
    Bà?n, ghế.... chai, lò.... nước... giẮy....
    ....
    Cho 'Ắn khi bào cào kẮt quà? là?m viẶc.... toà?n mù?i RƯỢU....
    .....
    HĂ? sơ nẶp thĂ?u khĂng xong..... khĂng cò viẶc gì? 'ược già?i quyẮt sau 1 'Ăm vf́t òc suy nghìf....
    (3 cài 'Ă?u)
    .....
    ThẮt bài....
    Hoà?n Toà?n....
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống VP công nhận cũng có nhiều vấn đề và vấn đề quan trọng nhất là suốt ngày phải ngồi lì một chỗ mà chẳng được đi đâu cùng lắm là .. đi ra ngoài photocopy .... nếu mà đen tận mạng thì company có luôn máy photo trong VP thế là chỉ còn biết chờ đến giờ ăn cơm trưa mà u` té đii trong vòng 90'' thảm cảnh ... thảm cảnh.... Lại còn chưa kể những lúc bận rộn thì khỏi đi ăn cơm trưa rồi hết giờ làm vẫn bị om tiếp tới tối mịt ... Khuyên bạn nào chưa có người iu thì chớ có đi làm văn phòng----> nguy cơ ê sắc ế là 98% nếu trong VP không có nam ( chưa có vợ và chưa có người iu )
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chào chị... em đáy àh..giừo mới đến àh..vâng em bận chút việc..thế hồ sơ hôm qua em giao chị làm xong chưa..ừh đến sớm uống nứoc tí chuyện đâu còn có đó..(bật máy ) soạn lại tài liệu...mở một đĩa nhạc vừa mua.khổ quá ở nhà không có thời gian nghe nên lên văn phòng nghe tạm...bà chị vẫn gác chân uống nứoc..này..sáng nay vào chợ mua đựoc bó chè ngon lắm..giờ pha nứoc cứ là hết í..em có làm cốc không chị rót..không!! em uống nứoc suối..ùh..Hồ sơ em giao chị cũng làm hòm hòm rồi..lát chị đưa cho..(Thả chân xuống..) chạy ra mở của sổ..(nhăn mặt) trời làm sao ấy em nhỉ??..hình như là sắp mưa..Thôi chết..thằng T..nó ở nhà một mình ko biết có biết đưa áo quần vào không??_ chạy lại bấm máy điện thoại_ alô con đấy ah..con ngủ dậy chưa..áo quần mẹ phơi ở ngoài trời lát mưa nhớ mang vao đáy..àh mẹ để cam và đồ ăn sáng trong tủ con mở ra....(buôn 30 phút)...sau đó dập máy bắt đầu chuẩn bị làm việc..một bà chạy vào...úi giời..trưa qua đi lựon mua đựoc cái áo này xoay một vòng...và bắt đầu..bàn về áo (30 phút)..thậm chí còn bắt cởi ra để mặc thử..._mình đang định Cau mặt_ thì chuông điện thoại..alô..này măm măm chưa??..ờ!! chưa.!!.đi đi..uh..10 phút nữa...gặp nhau ở dưới hầm để xe nhé..ok..chị ơi ai hỏi cứ nói em ra ngoài có chút việc nhé..chút viec (35phút)..ờ em cứ đi đi..ai bảo chỉ nói nó đi họp....kekeke..cuối cung về đến văn phòng cũng gần hết buổi sáng..lại thấy..cộc..cộc..cộc..ai đấy..một cái đầu thò vào...đi ăn đi 11h rồi..vội nhìn lên đòng hồ..òh thế àh..uh đi thui..(hết buổi trưa) ngủ dậy...bà chị..: con àh..dậy đi học đi..con giai yêu của mẹ...bỗng to dọng..thôi đi đi..mày có biết trưa nào tao cũng không giám ngủ chỉ để 1h30 gọi mày dậy đi học khonng?mắng con hêt 15phút...lại pha ấm trà uống đã...với tay lấy tờ báo..20 phút...và 4h15 đã te tái xách làn đi về rồi...quay lại cưòi toe toét...em về sau chịu khó khoá cửa nhé..chị đi về cho kịp xe buýt....kekeke vậy là hết một ngày...ôi..Công sở..
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chào chị...em đáy àh..giừo mới đến àh..vâng em bận chút việc..thế hồ sơ hôm qua em giao chị làm xong chưa..ừh đến sớm uống nứoc tí chuyện đâu còn có đó..(bật máy ) soạn lại tài liệu...mở một đĩa nhạc vừa mua.khổ quá ở nhà không có thời gian nghe nên lên văn phòng nghe tạm...bà chị vẫn gác chân uống nứoc..này..sáng nay vào chợ mua đựoc bó chè ngon lắm..giờ pha nứoc cứ là hết í..em có làm cốc không chị rót..không!! em uống nứoc suối..ùh..Hồ sơ em giao chị cũng làm hòm hòm rồi..lát chị đưa cho..(Thả chân xuống..) chạy ra mở của sổ..(nhăn mặt) trời làm sao ấy em nhỉ??..hình như là sắp mưa..Thôi chết..thằng T..nó ở nhà một mình ko biết có biết đưa áo quần vào không??_ chạy lại bấm máy điện thoại_ alô con đấy ah..con ngủ dậy chưa..áo quần mẹ phơi ở ngoài trời lát mưa nhớ mang vao đáy..àh mẹ để cam và đồ ăn sáng trong tủ con mở ra....(buôn 30 phút)...sau đó dập máy bắt đầu chuẩn bị làm việc..một bà chạy vào...úi giời..trưa qua đi lựon mua đựoc cái áo này xoay một vòng...và bắt đầu..bàn về áo (30 phút)..thậm chí còn bắt cởi ra để mặc thử..._mình đang định Cau mặt_ thì chuông điện thoại..alô..này măm măm chưa??..ờ!! chưa.!!.đi đi..uh..10 phút nữa...gặp nhau ở dưới hầm để xe nhé..ok..chị ơi ai hỏi cứ nói em ra ngoài có chút việc nhé..chút viec (35phút)..ờ em cứ đi đi..ai bảo chỉ nói nó đi họp....kekeke..cuối cung về đến văn phòng cũng gần hết buổi sáng..lại thấy..cộc..cộc..cộc..ai đấy..một cái đầu thò vào...đi ăn đi 11h rồi..vội nhìn lên đòng hồ..òh thế àh..uh đi thui..(hết buổi trưa) ngủ dậy...bà chị..: con àh..dậy đi học đi..con giai yêu của mẹ...bỗng to dọng..thôi đi đi..mày có biết trưa nào tao cũng không giám ngủ chỉ để 1h30 gọi mày dậy đi học khonng?mắng con hêt 15phút...lại pha ấm trà uống đã...với tay lấy tờ báo..20 phút...và 4h15 đã te tái xách làn đi về rồi...quay lại cưòi toe toét...em về sau chịu khó khoá cửa nhé..chị đi về cho kịp xe buýt....kekeke vậy là hết một ngày...ôi..Công sở.
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có phải chăng chính chúng ta cũng là những diễn viên rất có triển vọng trong vở kịch này??
    Bạn và tôi đã đôi lần tự hỏi mình như thế??
    Đành vậy, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình vậy...
  8. vviieettnnaamm

    vviieettnnaamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc, 1 điếu, lại điếu nữa,..... đứa nào đi mua cho tao xin 1 hộp kẹo cao su....
    Kẹo còn một nửa hộp.... thuốc ... đã sang bao thứ 2..... công việc đôi khi cũng tốn thuốc lá...
    Khổ nhất là mấy đứa hút thuốc thụ động, đi vào, đi ra.., mặt nhăn như khỉ ăn gừng....
    Nghiện thuốc từ khi đi làm (tại ông xếp trước)... không bỏ được... thương chúng nó nhưng chẳng biết làm thế nào... không có thuốc lá chẳng nghĩ ra được cái "MƯU HÈN" nào, vậy là đốt như bát nhang.... cháy cả họng....khổ thân cái mồm
    Ăn cái gì cho hết thèm thuốc nhỉ....
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Không có gì thay đổi, ngủ dậy muộn. Phi như bay đến văn phòng... Vẫn như thường. 9h10. Muộn quá. Hàng đống công việc đang đợi chờ....
    Pha cốc nước, bật máy, bật YM, check mail và bật nhạc... Gửi 1 báo cáo mah người bạn fải thức gần như suốt đêm để hoàn tất. Hờ hững mở 1 file báo cáo khác. Dài thế. Chán. Thoáng nhìn ra cửa sổ ?o Ôi, trời đẹp quá?. Và thế là ra ngoài VP, bấm số 86?. :
    - Này, đi chơi chút rồi ăn trưa luôn không. Hôm nay nắng đẹp
    - uhm, đang bận?
    - Eh, đi đi, hình như hôm nay mày fải lên Bộ có việc đấy?
    - Uhm, để xem đã?:
    - Ah, không phải lên Bộ ah. Thế? hôm nay có đám cưới bạn đấy. Đến sớm 1 chút cho bạn vui ?
    - Uh, 20 phút nữa, tao qua đi đám cưới ?"
    Wa, có 20 phút để làm thôi. Ngồi typing 1 vài email để trấn an "đối tác" như: ?oDear? I am trying my best to send ....... to you as soonest"
    Chuông điện thoại. Khóac áo và bảo với các bà chị cùng VP, em đi ra ngoài chút nhé, chiều em về.
    Ta là ai mah còn trần gian thế
    Ta là ai, là ai mah yêu quá đời này...........
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 12/03/2005
  10. vviieettnnaamm

    vviieettnnaamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xì kép 82 :
    Có nhiều chuyện văn phòng hay lắm. Được biết ở bên "thật khủng khiếp khi biết mình là Les" làm mưa làm gió.... nay chuyển sang đây cống hiến chuyện uất ức - VĂN PHÒNG - quả là vinh dự.... cho kẻ lập ra topic này....
    Trong văn phòng, nơi mà chúng ta hít thở không khí 30% thời gian trong ngày (thơi gian ngủ nhiều quá)... liệu có trong sạch không nhỉ ....
    Mong bạn có nhiều điều muốn nói về VP, hơn nữa....

Chia sẻ trang này