1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UẤT ỨC văn pho??ng ký......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vviieettnnaamm, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.... chỗ này nó cũng sắp giống như những cái văn phòng mà mọi người đang nói đến rùi...
  2. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu các bác thế nào, cứ ngồi đây ca thán công việc văn phòng thế này, chẳng may có ông sếp nào đứng đằng sau thì thế nào nhỉ? Đi làm thì cứ biết là đi làm thôi, ở đâu mà chả thế, ở đâu mà chả có chuyện này chuyện kia. Chẳng biết là mình chuyển sang chỗ khác có tốt hơn không, nhưng ở đâu miễn là mình có việc để làm là được rồi. Bác nào cảm thấy công việc chán quá, nhàn rỗi quá thì cố gắng chuyển sang chỗ khác thú vị hơn, bận rộn hơn và lương cao hơn chẳng hạn. Đến lúc đó thì đừng kêu là công việc nó ép mình quá đáng nhé! Tiền nào của đấy thôi các bác ạ! Có điều, những chỗ bắt mình làm việc thật, cống hiến thật để hưởng được đúng đồng lương mình bỏ ra thì các bác lại chê là "bóc lột" và lại nằm mơ về cái ngày " Sáng cắp ô đi tối cắp ô về, nước chè uống cả ngày" đấy!
    Mà cái bác gì nói là cả ngày chỉ chờ đến giờ ăn trưa mới được ra ngoài í mà, em chắc là bác chọn nhầm nghề. Nếu bác làm thư kí hay kế toán thì chỉ ngồi một chỗ thật, nhưng bác chọn làm nhân viên marketing hay kinh doanh thì có mà bác đi cả ngày rồi lại kêu mệt ấy chứ! Nếu mà các bác có cái chỗ nào vừa không buôn dưa lê, vừa nhàn, vừa được vào mạng, vừa được ra ngoài lúc nào mình muốn, lương lại vừa cao, sếp lại hiền lành....thì làm ơn giới thiệu cho em với nhé.
    P/S: Hãy cố gắng làm tốt công việc của mình và chừng nào còn làm việc thì hãy tìm được một điều gì hứng thú gì ở nó nhé! Nếu không thì Stop là vừa rồi!
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
  4. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh này là bệnh buôn dưa lê kinh niên đây mà!
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.... nghệ thuật buôn... mấy ai học được Buôn là gì? Cả một nghệ thuật....mà ở đó... ai cũng hào hứng đóng góp Buôn trước đây có hai loại
    1. là Buôn dưa:
    2. là Buôn lê:
    Trải qua thực tiễn và sự cọ xát giữa các thành phần và sự hội nhập hoá của thế giới ... cuối cùng.... "sát nhập" thành ....=_=
    Nhờ có bệnh này mà ... thôi ... để mai tiếp tục giờ đi kiếm cái gì cho vào bụng đã
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bác Việt nam nhân đôi, bác nói vậy làm cho skept nè cảm thấy cực kỳ xấu hổ....
    Sau 1 ngày làm việc căng thẳng, chúng ta lên đây và trút bỏ những lớp vỏ bọc bên ngoài để nói chuyện với nhau thật lòng... Đâu cần những từ khách sáo như thế nhỉ?
    Have a nice weekend!
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhận được cú phone: "Mai xuống VP ở T. nhé, làm mấy cái vụ này giúp các chị". "Vâng"
    Hôm sau, con bé thò đầu vào VP lúc 9.30. Bật nhạc ầm ĩ. Lần này chơi toàn nhạc sến cho nó thật vui. Ngồi check mail cái đã rồi làm việc nhé. Khôg có thư mới. (Khổ wá, trước khi đi ở nhà vừa check xong)
    Nghe đến bài thứ 3, bà chị không thể chịu nổi nữa, kêu lên :"Nè, nhạc của máy chị ở ddâu ấy nhỉ??? mày ra bật nhạc giúp chị đi". Ngậm ngùi tắt nhạc sến. Lúc sau cả 2 fòng vang lên "Con kênh ta đào.....". Bà chị cười rất thoải mái:" Nè, ăn kẹo đi. Kẹo này ngon lắm đấy..."
    10h bắt đầu làm việc. Làm việc hồ hởi đến 11h. 1 bà chị đứng dậy đi về phía cái giá.
    - Ah, nấu cơm rồi hah chị?
    - Uh, 11h rồi còn gì. Tưởng sớm lắm hah em?
    Skept ngồi làm việc trong mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Thèm quá, các bà chị ở đây nấu ăn rất ngon. Năng suất lao động vì thế bị chậm lại đáng kể.
    12h
    - Nào dọn bàn trong này đi rồi ăn. Ăn quá ngon luôn
    13.00:
    - Ăn tráng miệng nào
    13.40: rửa bát xong
    Vừa ăn xong không nên làm việc ngay, mỗi ng 1 máy dán mắt vào màn hình máy tính lên mạng đọc tin và check mail.
    14h:
    - Làm việc tiếp nhé nhưng tự dưng em buồn ngủ quá
    - Thôi buồn ngủ thì đi ngủ đi
    - Thô..ôi, để em làm nốt cho xo....ong
    Vừa làm việc vừa đấu tranh với cơn buồn ngủ. Và....14.30, thôi chị để em ngủ 1 lát đã nhé, không mở đưọc mắt nữa rồi...
    Ngủ dậy. Ôi thôi, 15h rồi ah. Thôi muộn rồi nhỉ. Cất đấy, để em mang về nhà đưa cho mấy đứa làm nhé....
    Rảnh rang lên mạng và 16h, đóng gói đồ đạc và đi về...
    Ngày xưa VP ít người, chạy không hết việc. Bi j tuyển thêm nhiều... Có những hôm mọi ng đến rồi check mail, lên internet, fone dăm bảy cú, 1 vài thư đi thư về, rồi bày ra nấu ăn,vừa ăn vừa buôn chuyện, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy thì về đón con.
    So với ngày trước, các bà chị cũng béo ra nhiều do chế độ ăn uống điều độ hơn
    Ai bận cứ bận, ai rỗi cứ rỗi nhỉ?
  8. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở đây có ai phải chịu đựng một ông sếp mà bị cả cơ quan gần trăm con người đều ghét không, bất kể nhân viên thường hay cùng là sếp ở các phòng ban khác. Năng lực kém, cung cách làm việc hách dịch, thường xuyên gây ức chế cho nhân viên, 2 năm lên sếp mà 9 nhân viên đến rồi đi. Những người ở lại thì không dưới hai lần nghĩ đến chuyện nghỉ, hoặc chuyển sang bộ phận khác. Nhưng nếu công ty đãi ngộ tốt, lương tốt, công việc tốt và đồng nghiệp tốt, ra đi chỉ vì cán bộ quản lý trực tiếp như vậy, liệu có đáng không ?????
    Người ta sống với nhau, để người khác tôn trọng và quý mến thì khó, chứ gây thù chuốc oán thì dễ quá. Tại sao lại cứ phải quản lý bằng quyền lực nhỉ ?????
  9. vviieettnnaamm

    vviieettnnaamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng hay đâu thì cũng vậy thôi, đến nơi làm việc mà chỉ ngồi buôn dưa, rồi làm việc chút ( chắc tính thời gian làm việc ở công sở như thế này, một ngày 8 tiếng thì làm việc thực sự chắc 3-4 tiếng là cùng ), rồi ăn trưa, rồi lại tán chuyện chút , rồi làm việc tí tẹo, 5 giờ đã xách túi biến, thật phí thời gian, cho dù chỗ làm đấy có thể trả lương theo đồng lương chết đói của nhà nước....Buôn dưa lâu ngày thế nào cũng có lúc sinh chuyện mà, lời nói tai vách mạch rừng, cái công đấy thà ngồi học tiếng, hoặc đọc cái gì đó cần cho công việc còn hơn...Tớ lúc trưóc bị xếp giao cho một đống việc, đưa quyển sách "cô viết sách, cháu dịch cho cô 2 chương này nhé, dịch xong thì đánh vào máy tính cho cô, để rồi cô sửa sau..", hết sách nọ thì đến bài báo khác hoặc cháu viết rồi đánh cho cô một cái thư tiéng Anh (sếp thạo tiếng Pháp hơn ) nhé. In thư xong, đưa cho sếp, sếp bảo, cho vào phong bì rồi dán lại hộ cô . Đang định gấp cái thư khổ A4 vào làm tư thì sếp nhìn thấy "Giời ơi, cái thư gửi cho Tây mà các cháu gấp theo kiểu đấy ah, gấp ngang tờ giấy làm 3 thế này này ...!!! . Cháu chịu khó mà để ý đi, những chuyện nhỏ thế này mà ko nhỏ đâu ..." (lúc đó mới ra trường nên có biết gì đâu ) Mấy đứa khác thì chuyên chạy công văn giấy tờ, rồi về lab là buôn dưa hoặc nấu cơm. Nhiều khi nhìn bọn nó thấy bọn nó cũng sướng, tớ chỉ có thể chuyện phiếm với bọn nó chút vào lúc nấu cơm trưa hoặc đến giờ xuống tưới cây.....Lab toàn bọn trẻ là chủ yếu mà cũng chia rẽ này nọ, tớ chẳng quan tâm, cứ là chơi tất, mà chơi công khai ko cần phải giấu làm gì, ko thân mà cũng chẳng sơ, rồi tất cả các phe phái cũng quen với việc tớ như vậy .... Nhưng nhiều khi làm việc nhiều quá bị stress nhất là những việc vô bổ ngoài công việc chuyên môn, chạy chỗ nọ gặp ông này bà nọ đưa quà biếu nhất là những dịp lễ tết, mệt người mà chán kinh khủng (nhưng có lẽ lại ko thể ko cần cho quan hệ đối ngoại của lab chăng)...đi ngoài đường otô có bấm còi ầm ầm, cũng còn ko nghe thấy để mà tránh, tí chết đến nỗi sau trận đấy bố mẹ ko cho tự đi xe nữa mà đón đưa suốt ngày như con nít
    5 năm đã qua, nhìn lại thấy nếu quay về với môi trường công việc như cũ thì cũng sợ, lương chẳng đủ để ăn sáng với đổ xăng xe ...nhưng mà cũng ko thể phủ nhận chỉ 1 năm làm việc với sếp mà tớ cũng học được nhiều, vừa ngán sếp mà vừa thương sếp nữa....

Chia sẻ trang này